GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 247248249 > >> | Trang 247 của 497 trang, bài viết từ 3691 đến 3705 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Liên Hương 01.04.2011 11:11:51 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

 

Khung trời kỷ niệm
(Họa Chờ tàu đổ bến sân ga NANH)

Mây nơi phố cũ đan vần luyến
Nắng ở phương xa họa ý chờ
Mấy thuở đôi mình vui biển hẹn
Bao lần hai đứa dạo đồi mơ
Tìm hoa mộng dệt đời tươi sáng
Đãi cát tình tô nước xóa mờ
Phận rủi nên đành duyên cách biệt
Khung trời kỷ niệm gửi vào thơ

Vancali 3.30.11


TÌNH XA

Ái ân kỷ niệm phai màu sắc
Thương tiếc làm chi khổ đợi chờ
Người đã phụ tình đâu nữa nhớ
Cầu đà gãy nhịp có gì mơ
Duyên xây trên cát duyên dang dở
Mộng giữ trong tim mộng xoá mờ
Hai ngã chia ly buồn nức nở
Hết rồi hạnh phúc viết thành thơ

Thanh Huy

Bến xưa

Thuyền đi gió đẩy quên lời hẹn
Bến ở mây bay mỏi mắt chờ
Nhớ mãi ve sầu vang tiếng gọi
Thương hoài phượng vĩ trĩu cành mơ
Ngày nao một lối lòng vui sướng
Giờ lại hai nơi bóng nhạt mờ
Kỷ niệm dâng trào lên khóe mắt
Khơi về dĩ vãng ngập hồn thơ

Vancali 3.31.11

Chúc huynh TTH thứ năm vui mạnh hì hì ...


VÙI CHÔN


Ngoảnh về phương ấy khung trời tím
Quạnh quẽ sông xưa một bến chờ
Chữ nguyện xa xăm đầu lối hẹn
Câu thề nhạt nhẽo góc vườn mơ
Vòng tay kỷ niệm còn ghi rõ
Ánh mắt dư âm đã xoá mờ
Chiếc bách theo dòng đời nước bạc
Chôn vùi trọn kiếp mộng tình thơ

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 15:02:19 bởi Liên Hương >
ThanhThanhKhiet 01.04.2011 21:44:27 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: DEM MI


Hoài hương

Ngắm ánh sao đêm gửi mấy dòng
Cho đời lữ khách lệ buồn đong
Thuyền nương sóng vỗ sầu duyên bạc
Gió cuốn bèo trôi tủi má hồng
Nhớ mắt người xưa hình lắng đọng
Đan vần thơ cũ ý cuồng ngông
Năm dài viễn xứ thân cô lẻ
Đất mẹ cưu mang giữ chặt lòng

Vancali


Chúc tỷ Thanh Thanh Khiết thứ năm vui mạnh hì hì ...



Có những dòng sông chảy ngược dòng

Có những  con sông chảy ngược dòng
Và nhiều mắt lệ ướm sầu đong
Trái thương  trỉu xuống  chờ sương lộng
Hạt nhớ uơm lên đợi nắng  hồng
Chân bước  nhẹ vào  nơi  đất mộng
Hồn sa  nặng ngã  nẻo trời ngông
Nhân sinh  hình phải kèm theo bóng
Một chử yêu thôi nhớ mãi lòng

DEM MI




Tình hoài
 
Niềm đau nặng nỗi lệ tuôn dòng
Ngày tháng dần trôi không đếm đong
Bởi vậy chiều hôm mây nhạt tím
Cho nên buổi sáng nắng phai hồng
Bây giờ đầy ắp đức khiêm nhượng
Từ ấy mất tiêu tính cách ngông
Chẳng trách nguời tình kia phụ nghĩa
Bởi vì nỗi nhớ vẫn bên lòng
 
Thanh Thanh Khiết
1.4.2011

Chúc V vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 21:47:15 bởi ThanhThanhKhiet >
SuongAnh 02.04.2011 00:15:43 (permalink)
0
Buổi xế tà

Nắng trải bên sông buổi xế tà
Soi màu lóng lánh chiếu muôn hoa
Quê người hiện tại đời hiu quạnh
Đất mẹ khi xưa nét xoá nhoà
Chắc tại cơ trời cho lẻ bạn
Nên đành số phận chỉ riêng ta
Mù xa cố quốc lòng rai rức
Soi kiếng đầu xanh điểm sắc già

Vancali 3.30.11
 
 
 
  CHIẾC BÓNG THỜI GIAN

Mây trắng che ngang nhạt bóng tà
Người về dạo bước giữa vườn hoa
Bâng khuâng lối cũ trăng chưa mọc
ngơ ngẩn đường xưa nắng đã nhoà
Mỏi cánh cò hoang còn có bạn
Cô hồn khách lạ chỉ mình ta
Dòng đời vùn vụt trôi như nuớc
Chẳng trách xuân xanh thoắt cái già

Liên Hương
   

 
 
Buổi Chiều Tà
 
Mong manh vạt nắng buổi chiều tà
Trước cảnh hoàng hôn những khóm hoa
Khép nép co mình đêm gió lạnh
Rưng rưng tủi phận mắt mi nhoà
Mang đời viễn xứ không thân quyến
Chịu kiếp tha hương chỉ một ta
Mỗi tháng tư về lòng nhức nhối
Xa quê mới đó tuổi nay già
 
Sương Anh


Chúc   tỷ  Sương Anh  thứ sáu vui hì hì....
 
Chúc Van WE. luôn vui vẻ nha

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2011 00:35:05 bởi SuongAnh >
vancali96 02.04.2011 07:42:31 (permalink)
0
 

Buổi xế tà

Nắng trải bên sông buổi xế tà
Soi màu lóng lánh chiếu muôn hoa
Quê người hiện tại đời hiu quạnh
Đất mẹ khi xưa nét xoá nhoà
Chắc tại cơ trời cho lẻ bạn
Nên đành số phận chỉ riêng ta
Mù xa cố quốc lòng rai rức
Soi kiếng đầu xanh điểm sắc già

Vancali 3.30.11
 
 
 
  CHIẾC BÓNG THỜI GIAN

Mây trắng che ngang nhạt bóng tà
Người về dạo bước giữa vườn hoa
Bâng khuâng lối cũ trăng chưa mọc
ngơ ngẩn đường xưa nắng đã nhoà
Mỏi cánh cò hoang còn có bạn
Cô hồn khách lạ chỉ mình ta
Dòng đời vùn vụt trôi như nuớc
Chẳng trách xuân xanh thoắt cái già

Liên Hương
   

 
 
Buổi Chiều Tà
 
Mong manh vạt nắng buổi chiều tà
Trước cảnh hoàng hôn những khóm hoa
Khép nép co mình đêm gió lạnh
Rưng rưng tủi phận mắt mi nhoà
Mang đời viễn xứ không thân quyến
Chịu kiếp tha hương chỉ một ta
Mỗi tháng tư về lòng nhức nhối
Xa quê mới đó tuổi nay già
 
Sương Anh


Chúc   tỷ  Sương Anh  thứ sáu vui hì hì....
 
Chúc Van WE. luôn vui vẻ nha

 Chân trời tím

Điểm chút tinh anh vạt nắng tà
Tô vào cánh bướm lượn đồi hoa
Vi vu gió thổi lòng tê tái
Lãng đãng mây bay bóng nhạt nhòa
Gác vắng im lìm bên gối mộng
Đường chiều lặng lẽ với hình ta
Hoàng hôn nhuộm tím đời cô lữ
Theo dấu thời gian gội nét già

Vancali 4.1.11

Chúc qí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ...
TTH 02.04.2011 09:32:52 (permalink)
0
Buổi xế tà

Nắng trải bên sông buổi xế tà
Soi màu lóng lánh chiếu muôn hoa
Quê người hiện tại đời hiu quạnh
Đất mẹ khi xưa nét xoá nhoà
Chắc tại cơ trời cho lẻ bạn
Nên đành số phận chỉ riêng ta
Mù xa cố quốc lòng rai rức
Soi kiếng đầu xanh điểm sắc già

Vancali 3.30.11
 
 
 
  CHIẾC BÓNG THỜI GIAN

Mây trắng che ngang nhạt bóng tà
Người về dạo bước giữa vườn hoa
Bâng khuâng lối cũ trăng chưa mọc
ngơ ngẩn đường xưa nắng đã nhoà
Mỏi cánh cò hoang còn có bạn
Cô hồn khách lạ chỉ mình ta
Dòng đời vùn vụt trôi như nuớc
Chẳng trách xuân xanh thoắt cái già

Liên Hương
 
 
 
Buổi Chiều Tà
 
Mong manh vạt nắng buổi chiều tà
Trước cảnh hoàng hôn những khóm hoa
Khép nép co mình đêm gió lạnh
Rưng rưng tủi phận mắt mi nhoà
Mang đời viễn xứ không thân quyến
Chịu kiếp tha hương chỉ một ta
Mỗi tháng tư về lòng nhức nhối
Xa quê mới đó tuổi nay già
 
Sương Anh
 
Chúc LH "chàng thơ " WE. luôn vui vẻ nha

 
 Chân trời tím

Điểm chút tinh anh vạt nắng tà
Tô vào cánh bướm lượn đồi hoa
Vi vu gió thổi lòng tê tái
Lãng đãng mây bay bóng nhạt nhòa
Gác vắng im lìm bên gối mộng
Đường chiều lặng lẽ với hình ta
Hoàng hôn nhuộm tím đời cô lữ
Theo dấu thời gian gội nét già

Vancali 4.1.11


CHIỀU TÀN

Nắng đổ ngoài hiên nắng rủ tà
Hoàng hôn tím rịm phủ ngàn hoa
  Ngư ông xuôi bến thuyền nan thả
Thiếu phụ hờn duyên mắt lệ nhoà
Đêm tối bỗng về giăng xóm lá
Màng sương chợt đến phủ hồn ta
Tha hương lận đận đời băng giá
Ôm mảnh tình đơn đợi tuổi già

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2011 10:07:29 bởi TTH >
Dang Xuan Linh 02.04.2011 18:51:19 (permalink)
0
Một trang                                           
 

Một trang ngồi viết được bao lời      
Có nghĩ vườn thơ cứ dạo chơi
Sức khỏe chăm lo trong tấc dạ
Tinh thần cố gắng giữa hương đời
Mồi ngon chén nóng cùng anh nhẩm
Rượu ấm cơm nồng với chị xơi
Đến với con người dòng sử mới
Bon chen chi nữa mãi vui cười
 
Đặng Xuân Linh
vancali96 02.04.2011 23:08:33 (permalink)
0
Hoài hương

Ngắm ánh sao đêm gửi mấy dòng
Cho đời lữ khách lệ buồn đong
Thuyền nương sóng vỗ sầu duyên bạc
Gió cuốn bèo trôi tủi má hồng
Nhớ mắt người xưa hình lắng đọng
Đan vần thơ cũ ý cuồng ngông
Năm dài viễn xứ thân cô lẻ
Đất mẹ cưu mang giữ chặt lòng

Vancali


PHẬN GÁI

Dõi cánh buồm xa lạc giữa dòng
Thương đời sao lắm cảnh long đong
Đường qua viễn xứ mờ mây tím
Ngả rẽ tha hương nhạt nắng hồng
Tan nát đời hoa vì nghĩa bạc
Dập vùi phận liễu bởi tình ngông
Dặm trường thân gái mờ nhân ảnh
Nước chảy bèo trôi tắt lửa lòng

Liên Hương 


                                            Có những dòng sông chảy ngược dòng
Có những  con sông chảy ngược dòng
Và nhiều mắt lệ ướm sầu đong
Trái thương  trỉu xuống  chờ sương lộng
Hạt nhớ uơm lên đợi nắng  hồng
Chân bước  nhẹ vào  nơi  đất mộng
Hồn sa  nặng ngã  nẻo trời ngông
Nhân sinh  hình phải kèm theo bóng
Một chử yêu thôi nhớ mãi lòng

DEM MI


Tình hoài
 

Niềm đau nặng nỗi lệ tuôn dòng

Ngày tháng dần trôi không đếm đong

Bởi vậy chiều hôm mây nhạt tím

Cho nên buổi sáng nắng phai hồng

Bây giờ đầy ắp đức khiêm nhượng

Từ ấy mất tiêu tính cách ngông

Chẳng trách nguời tình kia phụ nghĩa

Bởi vì nỗi nhớ vẫn bên lòng

 

Thanh Thanh Khiết

1.4.2011


 
Quê ngoại

Bóng mẹ mù xa lệ nhỏ dòng
Xuân về xứ lạ nổi niềm đong
Chim trời lãng đãng trong sương lạnh
Hoa lá xum xoe dưới nắng hồng
Cám cảnh tha hương tình vọng tưởng
Thương đời viễn xứ phận hoài ngông
Thêm lần lỗi hẹn về quê ngoại
Bạn cũ từng đêm nhớ ngập lòng

Vancali 4.1.11

Chúc qí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ...
 
vancali96 03.04.2011 06:33:05 (permalink)
0
Hôm nay thứ bảy em xin dán lên cho huynh tỷ xem vui nè hì ì....

 

Ca-li nắng ấm tình người

Khí hậu Bô-sa gái dậy thì
Ngoài trời nắng đẹp lắm người đi
Thức ăn dân tộc đầy tinh túy
Hàng hóa quê hương lắm diệu kỳ
Quán nhạc cà phê chàng khoái chí
Tiệm vàng cẩm thạch gái mê li
Quận Cam khách Việt về du hí
Mặc sức tình tang chả thiếu gì


Vancali 4.2.11

Chúc huynh TTH thứ bảy vui say hì hì...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2011 11:15:29 bởi vancali96 >
tuyen45 03.04.2011 13:47:18 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH

Buổi xế tà

Nắng trải bên sông buổi xế tà
Soi màu lóng lánh chiếu muôn hoa
Quê người hiện tại đời hiu quạnh
Đất mẹ khi xưa nét xoá nhoà
Chắc tại cơ trời cho lẻ bạn
Nên đành số phận chỉ riêng ta
Mù xa cố quốc lòng rai rức
Soi kiếng đầu xanh điểm sắc già

Vancali 3.30.11
 
 
 
  CHIẾC BÓNG THỜI GIAN

Mây trắng che ngang nhạt bóng tà
Người về dạo bước giữa vườn hoa
Bâng khuâng lối cũ trăng chưa mọc
ngơ ngẩn đường xưa nắng đã nhoà
Mỏi cánh cò hoang còn có bạn
Cô hồn khách lạ chỉ mình ta
Dòng đời vùn vụt trôi như nuớc
Chẳng trách xuân xanh thoắt cái già

Liên Hương
 
 
 
Buổi Chiều Tà
 
Mong manh vạt nắng buổi chiều tà
Trước cảnh hoàng hôn những khóm hoa
Khép nép co mình đêm gió lạnh
Rưng rưng tủi phận mắt mi nhoà
Mang đời viễn xứ không thân quyến
Chịu kiếp tha hương chỉ một ta
Mỗi tháng tư về lòng nhức nhối
Xa quê mới đó tuổi nay già
 
Sương Anh
 
Chúc LH "chàng thơ " WE. luôn vui vẻ nha

 
 Chân trời tím

Điểm chút tinh anh vạt nắng tà
Tô vào cánh bướm lượn đồi hoa
Vi vu gió thổi lòng tê tái
Lãng đãng mây bay bóng nhạt nhòa
Gác vắng im lìm bên gối mộng
Đường chiều lặng lẽ với hình ta
Hoàng hôn nhuộm tím đời cô lữ
Theo dấu thời gian gội nét già

Vancali 4.1.11


CHIỀU TÀN

Nắng đổ ngoài hiên nắng rủ tà
Hoàng hôn tím rịm phủ ngàn hoa
Ngư ông xuôi bến thuyền nan thả
Thiếu phụ hờn duyên mắt lệ nhoà
Đêm tối bỗng về giăng xóm lá
Màng sương chợt đến phủ hồn ta
Tha hương lận đận đời băng giá
Ôm mảnh tình đơn đợi tuổi già

Thanh Huy




CỔNG LÀNG TA
            ---*---
Bến hẹn quê cha bóng ngả tà
Ngập ngừng ai đó ngắm tường hoa
Ngác ngơ tìm lại gì..? xưa cũ
Ngờ ngợ thời gian đã ố nhòa
Chắc hẳn xa về quên lối nhỏ
Trong tâm chỉ nhớ cổng làng ta
Ra đi tuổi trẻ từ ngày ấy
Trở lại hôm nay mới biết già.
 
2/4/2011.
Tuyen45.

Chúc muội vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2011 23:20:08 bởi tuyen45 >
tucovothan 03.04.2011 17:08:35 (permalink)
0
Chào bạn VanCali96. Đọc bài của bạn, mình xin đóng góp đôi vần:

Quê ngoại

Bóng mẹ mù xa lệ nhỏ dòng
Xuân về xứ lạ nổi niềm đong
Chim trời lãng đãng trong sương lạnh
Hoa lá xum xoe dưới nắng hồng
Cám cảnh tha hương tình vọng tưởng
Thương đời viễn xứ phận hoài ngông
Thêm lần lỗi hẹn về quê ngoại
Bạn cũ từng đêm nhớ ngập lòng

Vancali 4.1.11


NGÀY MẸ RA ĐỜI

Ông ngoại quăng tấm chài đánh mẻ lưới hừng đông
Bà ngoại trở dạ dưới ghe lúc đang kho dở dang ơ cá
Hàng dừa nước oằn mình mệt lả
Chia bớt giùm cơn đau đẻ tháng ba

Ngút mắt xóm thôn thưa thớt một thôi gà
Ông ngoại vái lạy thánh thần, hết bên bồi rồi bên lở
Người vợ trẻ lần đầu sinh nở
Gấp gấp con ơi – mẹ sắp mỏn hơi rồi

Đàn ông đi biển có đôi
Đàn bà đi biển mồ côi một mình

Bà ngoại nào có đi biển một mình
Ông ngoại vừa chống chèo vừa đóng vai bà mụ đỡ
Lấy chồng rẫy nương được ăn bông bí rợ
Em theo anh dân chài áo vá quanh năm

Con nhạn bay về hòn Cấm biệt tăm
Ông ngoại ủ vội tiếng oa oa vào manh áo lấm
Ngọn gió tháng ba thông thống qua bờ sông chang nắng
Mẹ tôi chào đời
Bà ngoại đi xa …


ĐCĐ

tuyen45 03.04.2011 21:37:57 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Hoài hương

Ngắm ánh sao đêm gửi mấy dòng
Cho đời lữ khách lệ buồn đong
Thuyền nương sóng vỗ sầu duyên bạc
Gió cuốn bèo trôi tủi má hồng
Nhớ mắt người xưa hình lắng đọng
Đan vần thơ cũ ý cuồng ngông
Năm dài viễn xứ thân cô lẻ
Đất mẹ cưu mang giữ chặt lòng

Vancali


PHẬN GÁI

Dõi cánh buồm xa lạc giữa dòng
Thương đời sao lắm cảnh long đong
Đường qua viễn xứ mờ mây tím
Ngả rẽ tha hương nhạt nắng hồng
Tan nát đời hoa vì nghĩa bạc
Dập vùi phận liễu bởi tình ngông
Dặm trường thân gái mờ nhân ảnh
Nước chảy bèo trôi tắt lửa lòng

Liên Hương 


                                            Có những dòng sông chảy ngược dòng
Có những  con sông chảy ngược dòng
Và nhiều mắt lệ ướm sầu đong
Trái thương  trỉu xuống  chờ sương lộng
Hạt nhớ uơm lên đợi nắng  hồng
Chân bước  nhẹ vào  nơi  đất mộng
Hồn sa  nặng ngã  nẻo trời ngông
Nhân sinh  hình phải kèm theo bóng
Một chử yêu thôi nhớ mãi lòng

DEM MI


Tình hoài
 

Niềm đau nặng nỗi lệ tuôn dòng

Ngày tháng dần trôi không đếm đong

Bởi vậy chiều hôm mây nhạt tím

Cho nên buổi sáng nắng phai hồng

Bây giờ đầy ắp đức khiêm nhượng

Từ ấy mất tiêu tính cách ngông

Chẳng trách nguời tình kia phụ nghĩa

Bởi vì nỗi nhớ vẫn bên lòng

 

Thanh Thanh Khiết

1.4.2011


Quê ngoại

Bóng mẹ mù xa lệ nhỏ dòng
Xuân về xứ lạ nổi niềm đong
Chim trời lãng đãng trong sương lạnh
Hoa lá xum xoe dưới nắng hồng
Cám cảnh tha hương tình vọng tưởng
Thương đời viễn xứ phận hoài ngông
Thêm lần lỗi hẹn về quê ngoại
Bạn cũ từng đêm nhớ ngập lòng

Vancali 4.1.11

Chúc qí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ...
 



 
       ƯỚC MỘNG
           ---*---
Người cũ bóng xưa lệ chảy dòng
Thu qua đông đến giọt châu đong
Hải âu mỏi cánh trùng dương vắng
Tia nắng xế tà nhạt sắc hồng
Biệt xứ quê người nuôi mộng lớn
Tha hương nước bạn trí càng ngông
Bao lần lỡ hẹn về quê mẹ
Ước có một ngày thỏa nỗi lòng .
 
3/4/2011.
Tuyen45.  
 
vancali96 04.04.2011 11:41:14 (permalink)
0


Bến mơ

Réo rắt cung đàn vọng bến mơ
Đò ngang cô lái bỏ neo chờ
Bên hồ liễu rũ khơi dòng nhạc
Dưới nước trăng tròn dậy ý thơ
Rảo bước giang hồ cơn gió thoảng
Chùng chân lãng tử áng mây mờ
Du sơn ngoạn thủy đời phiêu bạt
Nhạt cánh chim trời lạc phím tơ

Vancali 4.2.11

Chúc huynh tỷ tối chủ nhật an vui hì hì....
Nguyen Gia Linh 05.04.2011 00:17:08 (permalink)
0



Ga chiều
(Họa Người đi TVV)

Sợi nắng mong manh nhuộm bến này
Tô vàng sắc lá hững hờ bay
Soi hình lặng lẽ đường hiu quạnh
Rọi nét bâng khuâng dáng hạo gầy
Một áng mây trời khơi mộng cũ
Đôi hàng mắt lệ thả hồn say
Tàu đi xa khuất đời ngăn cách
Bóng ngả hoàng hôn nhớ phủ đầy

Vancali 3.23.11

Chúc huynh
Nguyễn Gia Linh ngày vui hì hì ....


Ga chiều
 
 
Chiều qua giọt nắng chiếu ga nầy
Chiếc lá vàng rơi hối hả bay
Ánh sáng lững lờ soi bến vắng
Tia hồng hờ hững rọi thân gầy
Mây xanh bóng trải phơi tình ái
Mắt thắm gương mờ thả mộng say
Còi thổi tàu đi buồn cách biệt
Từ đây mỗi phút nhớ nhung đầy
 
 
Nguyễn Gia Linh
29-03-2011    

Chúc Vancali vui nhiều



    MỘT THUỞ TUỔI HỒNG
                      ---*---
Hoàng hôn nhuộm tím bến sông này
Chiều ấy em đi cát bụi bay
Dòng lệ hai hàng đường quạnh vắng
Nhịp chân từng bước bóng thanh gày
Xuống thuyền theo lái về quê ngoại
Để lại lòng anh những đắm say
Một thuở tuổi hồng vui chúng bạn
Sân trường thảm cỏ phượng hoa đầy…
 
26/3/2011.
Tuyen45. 
  

Một thuở trời mơ
 
 
Ướp mộng xây thêm bến nước này
Chiều xuôi chiếc lá thoảng mây bay
Đôi dòng thắm thía sân vườn vắng
Nhịp võng đong đưa bóng xế gầy
Xuống chiếc thuyền nan về phía ngoại
Qua con rạch nhỏ đến đồi say
Vui câu xướng họa chung cùng bạn
Một gốc hoa tươi thấm đủ đầy
 
Nguyễn Gia Linh
04-04-2011  
Nguyen Gia Linh 05.04.2011 00:24:27 (permalink)
0
Bến mơ                                 

Réo rắt cung đàn vọng bến mơ
         
Đò ngang cô lái bỏ neo chờ
              
Bên hồ liễu rũ khơi dòng nhạc
          
Dưới nước trăng tròn dậy ý thơ
        
Rảo bước giang hồ cơn gió thoảng
   
Chùng chân lãng tử áng mây mờ
       
Du sơn ngoạn thủy đời phiêu bạt
      
Nhạt cánh chim trời lạc phím tơ        


Vancali 4.2.11
 
 
Bến mơ                                  
 
Dào dạt dây đàn gởi phím mơ                  
Đường xưa xóm vắng bóng ai chờ
Cung trăng chú cuội dìu sông nhạc
Bến nước con đò chuyển khách thơ
Ngoạn thủy ngoằn ngoèo xuôi khóm trúc
Du sơn chớn chở dõi sương mờ
Cành chim lá gió trường xôi đậu
Một hướng đi tìm thuốc nhuộm tơ
 
Nguyễn Gia Linh 
03-04-2011  
Liên Hương 05.04.2011 10:42:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Bến mơ                                 

Réo rắt cung đàn vọng bến mơ
         
Đò ngang cô lái bỏ neo chờ
              
Bên hồ liễu rũ khơi dòng nhạc
          
Dưới nước trăng tròn dậy ý thơ
        
Rảo bước giang hồ cơn gió thoảng
   
Chùng chân lãng tử áng mây mờ
       
Du sơn ngoạn thủy đời phiêu bạt
      
Nhạt cánh chim trời lạc phím tơ        


Vancali 4.2.11
 
 
Bến mơ                                  
 
Dào dạt dây đàn gởi phím mơ                  
Đường xưa xóm vắng bóng ai chờ
Cung trăng chú cuội dìu sông nhạc
Bến nước con đò chuyển khách thơ
Ngoạn thủy ngoằn ngoèo xuôi khóm trúc
Du sơn chớn chở dõi sương mờ
Cành chim lá gió trường xôi đậu
Một hướng đi tìm thuốc nhuộm tơ
 
Nguyễn Gia Linh 
03-04-2011  

NỖI NIỀM


Nỗi niềm xin ngỏ những vần mơ
Đôi lứa yêu thương mãi nguyện chờ
thắm thiết môi hồng tươi nét hoạ
Nồng nàn mắt biếc đẹp bài thơ
Trăng thề tạc dạ đà sâu đậm
Biển hẹn ghi tâm khó nhạt mờ
núi cách sông ngăn nào cản được
Sợi tình người đã dệt thành tơ

Liên Hương

Thứ ba vui nha Vân ơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2011 11:04:44 bởi Liên Hương >
Thay đổi trang: << < 247248249 > >> | Trang 247 của 497 trang, bài viết từ 3691 đến 3705 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9