GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*

Thay đổi trang: << < 247248249 | Trang 249 của 249 trang, bài viết từ 7441 đến 7442 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Tác giả Bài
duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI* - 10.12.2018 11:40:38
0
 
XUÂN CÒN ĐÂY


Và đây chút nắng cuối ngày xuân
Lờ lững mây phai sắc nhạt dần
Hoa vẫn mơ màng đua sắc lá
Bướm đang thơ thẩn điểm tô sân
Ly trà đãi khách còn chưa nguội
Chén rượu mừng em đã thấy châm...
Xuân đến ...rồi đi...xuân lại đến...
Xuân về bao nhịp sống tràn dâng...
Dương Lam  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2018 10:50:18 bởi duonglam >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI* - 16.05.2019 22:00:57
0

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Thay đổi trang: << < 247248249 | Trang 249 của 249 trang, bài viết từ 7441 đến 7442 trên tổng số 7442 bài trong đề mục