![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
CUỘC HẸN
Nói rằng chủ nhật đến thăm em
Suốt buổi ngóng trông dưới bậc thềm
Áo đẹp đem ra khoe dáng ngọc
Lời hay luyện sẵn nở môi mềm
Công viên rộ tím mười giờ nở
Góc phố song hành một ả thêm
Tiếng sét nổ đoàng ôi choáng váng
Người tình bên cạnh chẳng là em (Dựa theo ý bài hát HOA MƯỜI GIỜ)
Hôm nay thứ ba em xin dán lên cho huynh tỷ xem đở buồn nè hì hì....
Xóm đường
Xóm đường ế ẩm cảnh buồn teo
Lửa mới bùng lên gió cuốn vèo
Vắng khách cô đầu ngồi chéo ngoẻo
Vơi tiền bà chủ đứng chèo queo
Mới huynh ghé lại khơi vần héo
Kính tỷ vào thắm giúp quán nghèo
Tri kỷ ngàn xa đời lạnh lẽo
Xin lần ghé lại cảm tình theo
Vancali 4.19.11
Xin chúc huynh tỷ ngày vui hì hì....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2011 11:11:18 bởi vancali96 >
Xóm đường Xóm đường ế ẩm cảnh buồn teo Lửa mới bùng lên gió cuốn vèo Vắng khách cô đầu ngồi chéo ngoẻo Vơi tiền bà chủ đứng chèo queo Mới huynh ghé lại khơi vần héo Kính tỷ vào thắm giúp quán nghèo Tri kỷ ngàn xa đời lạnh lẽo Xin lần ghé lại cảm tình theo Vancali 4.19.11 EM Em sung em đẹp để đây teo Mạnh lúc xưa nay xuống cái vèo Xa đợi bao lần thân õng ẹo Gần lên một chút dáng cong queo Người tình xanh ngát người khô héo Kẻ số giàu sang kẻ đói nghèo Hai cảnh trái ngang đời khác nẽo Vui thì hưởng chớ kéo anh theo Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2011 11:38:03 bởi TTH >
EM
Em sung em đẹp để đây teo
Mạnh lúc xưa nay xuống cái vèo
Xa đợi bao lần thân õng ẹo
Gần lên một chút dáng cong queo
Người tình xanh ngát người khô héo
Kẻ số giàu sang kẻ đói nghèo
Hai cảnh trái ngang đời khác nẽo
Vui thì hưởng chớ kéo anh theo
Thanh Huy
TRỜI ĐỔ MƯA PHÙN
Trời đổ mưa phùn lạnh phát teo.
Phố, phường gió lộng thổi vèo vèo.
Trong nhà ấm cúng cười cheo nghẻo.
Ngoài ngõ lạnh tênh chạy ngất queo.
Sấm sét ngoằng ngèo trêu lá héo.
Gió mưa vần vũ tấp khu nghèo.
Lối mòn cây gẫy nằm cheo ẻo.
Dưới ngọn đèn mờ muốn nói theo.
Nguyễn Thị An Giang
(*) thay đổi một vần chữ LẼO
THÂN CHÚC VANCALI VUI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2011 21:37:19 bởi Nguyen Thi An Giang >
Mời quý bạn hoạ cho vui
GHÉT Thương
Ai ghét, ai thương cũng vậy thôi.
Cuộc đời thế thái tựa mây trôi.
Nhịn trong hờn dỗi sao mà dễ.
Nhường lúc nồi điên khó quá trời.
Dạ kẻ tiểu nhân luôn oán , hận.
Lòng người quân tử trọn vui, tươi.
Tình người khó đoán qua ăn mặc.
Đừng lấy bụng ta hiểu bụng người
AN GIANG
Xóm đường Xóm đường ế ẩm cảnh buồn teo Lửa mới bùng lên gió cuốn vèo Vắng khách cô đầu ngồi chéo ngoẻo Vơi tiền bà chủ đứng chèo queo Mới huynh ghé lại khơi vần héo Kính tỷ vào thắm giúp quán nghèo Tri kỷ ngàn xa đời lạnh lẽo Xin lần ghé lại cảm tình theo Vancali 4.19.11 EM Em sung em đẹp để đây teo Mạnh lúc xưa nay xuống cái vèo Xa đợi bao lần thân õng ẹo Gần lên một chút dáng cong queo Người tình xanh ngát người khô héo Kẻ số giàu sang kẻ đói nghèo Hai cảnh trái ngang đời khác nẽo Vui thì hưởng chớ kéo anh theo Thanh Huy
TRỜI ĐỔ MƯA PHÙN Trời đổ mưa phùn lạnh phát teo.
Phố, phường gió lộng thổi vèo vèo.
Trong nhà ấm cúng cười cheo nghẻo.
Ngoài ngõ lạnh tênh chạy ngất queo.
Sấm sét ngoằng ngèo trêu lá héo.
Gió mưa vần vũ tấp khu nghèo.
Lối mòn cây gẫy nằm cheo ẻo.
Dưới ngọn đèn mờ muốn nói theo.
Nguyễn Thị An Giang
Quán vắng
Quán ở ven làng khách vắng teo
Ngày thu gió nổi lá bay vèo
Thơ đường lạt nhách lời cong quẹo
Rượu đế chua lòm mặt héo queo
Mái dột tan hoang đời chủ hẻo
Kèo nghiêng rách nát phận tôi nghèo
Mưa dầm rỉ rả buồn môi méo
Ế ẩm thêm vào nợ kéo theo
Vancali 4.19.11
Chúc quí huynh tỷ thứ tư vui mạnh hì hì....
Săp hết tuần, thân chúc các bạn một tuần lễ an lành " good friday"
XÓT THƯƠNG
Ngồi buồn xem lại thơ tình cũ.
Cảm thấy xót xa lẫn muộn phiền.
Vẫn cố quên đi - Nhưng chẳng được.
Nên đành nhớ mãi - Lẽ đương nhiên.
Nhớ thương luyến ái - lòng say đắm.
Yêu hận ngây say - dạ ngả nghiêng.
Những vết hằn sâu trong ký thức.
Làm sao lấy lại thuở bình yên.
An Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2011 07:44:24 bởi Nguyen Thi An Giang >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: