![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
NHỚ Chong đèn nuối tiếc nhớ ai đây Dế ếch nỉ non vọng tiếng đầy Thui thủi em mình ôm gác vắng Thẫn thờ anh một thức đêm say Buồn không dáng hạ thân bươi khổ Xót có tuổi xuân mộng nát cay Kỷ niệm nổi trôi theo bóng chiếc Yêu thương mờ mịt giữa đời nầy Thanh Huy
Bơ vơ Đôi dòng tâm sự viết gì đây Thổn thức con tim luyến ái đầy Khiến dạ bồn chồn đôi mắt biếc Nên trời vằng vặc ánh trăng say Quê nhà nhớ bạn vầng thơ cạn Viễn xứ thương mình ngấn lệ cay Ành cũ ngày xưa dòng kỷ niệm Bơ vơ bóng chiếc lạc phương nầy Vancali 5.14.11 VƯỜN THƠ
Người buồn hãy cứ đến vườn đây
Góp một hồn thơ tựa suối đầy
Gió thoảng Thu về lưu luyến nhớ
Mây vờn Hạ tới ngất ngây say
Kết tình mộng ảo vài ly nhạt
Chắp mối duyên hờ mấy chén cay
Thoả thích gieo vần chung xướng hoạ
Vui bên bằng hữu ở nơi nầy
Liên Hương
NHỚ QUÊN
Nhớ quên lẩn lộn nói gì đây
Tâm sự riêng mang chứa khổ đầy
Nhớ thuở nản lòng ru phận bạc
Quên lần lảng trí chuốc men say
Thế gian người sướng trao tình thoả
Âm cảnh ai buồn xẻ mộng cay
Đời thoáng trăm năm vùi cát bụi
Thiết chi quên nhớ khắc tim nầy
Thanh Huy
ẢO ẢNH
Người khuất xa rồi ta vẫn đây
Chông chênh nỗi nhớ biển vơi đầy
Cồn cào mấy thuở dòng triều lặng
Da diết bao đời ánh nguyệt say
Cánh sóng xô bờ loang chát mặn
Con thuyền ngược gió hứng chua cay
Loay hoay một cõi buồn nhân thế
Ảo ảnh mà chi một chốn này
Liên Hương
NỢ TÌNH
Giữa trời sét đánh tránh đâu đây
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh đầy
Bóng dạt phương xa tìm bóng hưởng
Người nằm chốn cũ đợi người say
Say quên nhân thế gieo đời hận
Say xoá nỗi lòng chứa giọt cay
Tình cái chi chi sao vướng khổ
Yêu thương phủ tím mảnh hồn nầy...
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2011 07:25:38 bởi TTH >
Trích đoạn: TTH
NHỚ Chong đèn nuối tiếc nhớ ai đây Dế ếch nỉ non vọng tiếng đầy Thui thủi em mình ôm gác vắng Thẫn thờ anh một thức đêm say Buồn không dáng hạ thân bươi khổ Xót có tuổi xuân mộng nát cay Kỷ niệm nổi trôi theo bóng chiếc Yêu thương mờ mịt giữa đời nầy Thanh Huy
Bơ vơ Đôi dòng tâm sự viết gì đây Thổn thức con tim luyến ái đầy Khiến dạ bồn chồn đôi mắt biếc Nên trời vằng vặc ánh trăng say Quê nhà nhớ bạn vầng thơ cạn Viễn xứ thương mình ngấn lệ cay Ành cũ ngày xưa dòng kỷ niệm Bơ vơ bóng chiếc lạc phương nầy Vancali 5.14.11 VƯỜN THƠ
Người buồn hãy cứ đến vườn đây
Góp một hồn thơ tựa suối đầy
Gió thoảng Thu về lưu luyến nhớ
Mây vờn Hạ tới ngất ngây say
Kết tình mộng ảo vài ly nhạt
Chắp mối duyên hờ mấy chén say
Thoả thích gieo vần chung xướng hoạ
Vui bên bằng hữu ở nơi nầy
Liên Hương
NHỚ QUÊN
Nhớ quên lẩn lộn nói gì đây
Tâm sự riêng mang chứa khổ đầy
Nhớ thuở nản lòng ru phận bạc
Quên lần lảng trí chuốc men say
Thế gian người sướng trao tình thoả
Âm cảnh ai buồn xẻ mộng cay
Đời thoáng trăm năm vùi cát bụi
Thiết chi quên nhớ khắc tim nầy
Thanh Huy
ẢO ẢNH
Người khuất xa rồi ta vẫn đây
Chông chênh nỗi nhớ biển vơi đầy
Cồn cào mấy thuở dòng triều lặng
Da diết bao đời ánh nguyệt say
Cánh sóng xô bờ loang chát mặn
Con thuyền ngược gió hứng chua cay
Loay hoay một cõi buồn nhân thế
Ảo ảnh mà chi một chốn này
Liên Hương
NỢ TÌNH
Giữa trời sét đánh tránh đâu đây
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh đầy
Bóng dạt phương xa tìm bóng hưởng
Người nằm chốn cũ đợi người say
Say quên nhân thế gieo đời hận
Say xoá nỗi lòng chứa giọt cay
Tình cái chi chi sao vướng khổ
Yêu thương phủ tím mảnh hồn nầy...
Thanh Huy
TỊNH TÂM
Yêu thương phủ tím mảnh hồn nầy
Mưa lạnh cho dù xót mắt cay
Trách móc làm chi dài óan hận
Vui cười nguyện giữ thấm mơ say
Lòng yên ngắm ánh dương trùm khắp
Trí sáng nhìn hoa cỏ nở đầy
Một cõi thênh thang đời rộng mở
Quên buồn hết khổ ở nơi đây
Liên Hương
Cám ơn TH với LH vào thăm , hôm nay em rất bận chỉ vào (say hi) rùi đi ngủ mai đi làm tiếp , mong huynh tỷ thôn cảm hì hì .... Chúc huynh tỷ thứ hai an vui hì hì...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2011 11:05:32 bởi vancali96 >
Chào huynh tỷ , em xin dán lên cho huynh tỷ xem vui ngày thứ ba nè hì hì....
Trích đoạn: vancali96
Chào huynh tỷ , em xin dán lên cho huynh tỷ xem vui ngày thứ ba nè hì hì....
VÀO VƯỜN THƠ
Mạng vào chả khác trúng bùa mê
Sáng ngẩn chiều ngơ mặt não nề
Chị biếng việc nhà chồng chán...bỏ
Anh ghiền thơ thẩn vợ buồn....chê
Mơ màng gió thổi Khi Đông tới
Rộn rã mây bay lúc Hạ về
Nảy ý gieo vần căn chỉnh luật
Nên bài sướng dạ thoả lòng phê
Liên Hương
Chào huynh tỷ , em xin dán lên cho huynh tỷ xem vui ngày thứ ba nè hì hì....
Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì hì...
VÀO VƯỜN THƠ Mạng vào chả khác trúng bùa mê Sáng ngẩn chiều ngơ mặt não nề Chị biếng việc nhà chồng chán...bỏ Anh ghiền thơ thẩn vợ buồn....chê Mơ màng gió thổi Khi Đông tới Rộn rã mây bay lúc Hạ về Nảy ý gieo vần căn chỉnh luật Nên bài sướng dạ thoả lòng phê Liên Hương
Mê Thơ Làm Chi?!! Chẳng giỏi văn chương sao vẫn mê Thức khuya muỗi cắn cũng không nề O vần cốt để mình vừa bụng
Vuốt ý sao cho bạn chẳng chê Lắm lúc quên luôn trời sáng tối Đôi khi lẩn mất cả đường về Tốn gần mấy tiếng ra vài chữ Đọc tới đọc lui chẳng thấy phê!!
C Pham Van ui, thông cảm cho thơ của C nha!!
Chào huynh tỷ , em xin dán lên cho huynh tỷ xem vui ngày thứ ba nè hì hì....
VÀO VƯỜN THƠ Mạng vào chả khác trúng bùa mê Sáng ngẩn chiều ngơ mặt não nề Chị biếng việc nhà chồng chán...bỏ Anh ghiền thơ thẩn vợ buồn....chê Mơ màng gió thổi Khi Đông tới Rộn rã mây bay lúc Hạ về Nảy ý gieo vần căn chỉnh luật Nên bài sướng dạ thoả lòng phê Liên Hương Mê Thơ Làm Chi?!! Chẳng giỏi văn chương sao vẫn mê Thức khuya muỗi cắn cũng không nề O vần cốt để mình vừa bụng Vuốt ý sao cho bạn chẳng chê Lắm lúc quên luôn trời sáng tối Đôi khi lẩn mất cả đường về Tốn gần mấy tiếng ra vài chữ Đọc tới đọc lui chẳng thấy phê!!
C Pham MÊ THƠ Ai vào mạng cũng thấy đời mê Gặp bạn vui đêm thức chẳng nề Chọn chữ êm tai nhiều kẻ thích Ghép lời rõ nghĩa khó người chê Khi mơ xuân đến mai vàng nở Lúc đón hạ qua phượng đỏ về Mạch lạc tám câu cân đối hợp Xem rồi ưng ý gật đầu phê Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2011 06:46:24 bởi TTH >
Chào huynh tỷ , em xin dán lên cho huynh tỷ xem vui ngày thứ ba nè hì hì....
VÀO VƯỜN THƠ Mạng vào chả khác trúng bùa mê Sáng ngẩn chiều ngơ mặt não nề Chị biếng việc nhà chồng chán...bỏ Anh ghiền thơ thẩn vợ buồn....chê Mơ màng gió thổi Khi Đông tới Rộn rã mây bay lúc Hạ về Nảy ý gieo vần căn chỉnh luật Nên bài sướng dạ thoả lòng phê Liên Hương Mê Thơ Làm Chi?!! Chẳng giỏi văn chương sao vẫn mê Thức khuya muỗi cắn cũng không nề O vần cốt để mình vừa bụng Vuốt ý sao cho bạn chẳng chê Lắm lúc quên luôn trời sáng tối Đôi khi lẩn mất cả đường về Tốn gần mấy tiếng ra vài chữ Đọc tới đọc lui chẳng thấy phê!!
C Pham MÊ THƠ Ai vào mạng cũng thấy đời mê Gặp bạn vui đêm thức chẳng nề Chọn chữ êm tai nhiều kẻ thích Ghép lời rõ nghĩa khó người chê Khi mơ xuân đến mai vàng nở Lúc đón hạ qua phượng đỏ về Mạch lạc tám câu cân đối hợp Xem rồi ưng ý gật đầu phê
Thanh Huy Mê thơ Vui cùng chữ nghĩa thế mà mê Nhà cửa tùm lum cũng cóc nề Bỏ mặc ông chồng nên chị quở Khôn màng con trẻ khiến bà chê Nhìn mây dệt mộng khơi tình đến Ngắm nguyệt thêu hoa gọi bướm về Mạng ảo đùa vui cùng bạn hữu An lòng một cõi thả hồn phê Vancali 5.18.11 Chúc quí hung tỷ thứ tư luôn vui , cày thêm hai ngày nửa hì hì....
NHỚ Chong đèn nuối tiếc nhớ ai đây Dế ếch nỉ non vọng tiếng đầy Thui thủi em mình ôm gác vắng Thẫn thờ anh một thức đêm say Buồn không dáng hạ thân bươi khổ Xót có tuổi xuân mộng nát cay Kỷ niệm nổi trôi theo bóng chiếc Yêu thương mờ mịt giữa đời nầy Thanh Huy
Bơ vơ Đôi dòng tâm sự viết gì đây Thổn thức con tim luyến ái đầy Khiến dạ bồn chồn đôi mắt biếc Nên trời vằng vặc ánh trăng say Quê nhà nhớ bạn vầng thơ cạn Viễn xứ thương mình ngấn lệ cay Ành cũ ngày xưa dòng kỷ niệm Bơ vơ bóng chiếc lạc phương nầy Vancali 5.14.11 VƯỜN THƠ
Người buồn hãy cứ đến vườn đây
Góp một hồn thơ tựa suối đầy
Gió thoảng Thu về lưu luyến nhớ
Mây vờn Hạ tới ngất ngây say
Kết tình mộng ảo vài ly nhạt
Chắp mối duyên hờ mấy chén cay
Thoả thích gieo vần chung xướng hoạ
Vui bên bằng hữu ở nơi nầy
Liên Hương
NHỚ QUÊN
Nhớ quên lẩn lộn nói gì đây
Tâm sự riêng mang chứa khổ đầy
Nhớ thuở nản lòng ru phận bạc
Quên lần lảng trí chuốc men say
Thế gian người sướng trao tình thoả
Âm cảnh ai buồn xẻ mộng cay
Đời thoáng trăm năm vùi cát bụi
Thiết chi quên nhớ khắc tim nầy
Thanh Huy
ẢO ẢNH
Người khuất xa rồi ta vẫn đây
Chông chênh nỗi nhớ biển vơi đầy
Cồn cào mấy thuở dòng triều lặng
Da diết bao đời ánh nguyệt say
Cánh sóng xô bờ loang chát mặn
Con thuyền ngược gió hứng chua cay
Loay hoay một cõi buồn nhân thế
Ảo ảnh mà chi một chốn này
Liên Hương
NỢ TÌNH
Giữa trời sét đánh tránh đâu đây
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh đầy
Bóng dạt phương xa tìm bóng hưởng
Người nằm chốn cũ đợi người say
Say quên nhân thế gieo đời hận
Say xoá nỗi lòng chứa giọt cay
Tình cái chi chi sao vướng khổ
Yêu thương phủ tím mảnh hồn nầy...
Thanh Huy
TỊNH TÂM
Yêu thương phủ tím mảnh hồn nầy
Mưa lạnh cho dù xót mắt cay
Trách móc làm chi dài óan hận
Vui cười nguyện giữ thấm mơ say
Lòng yên ngắm ánh dương trùm khắp
Trí sáng nhìn hoa cỏ nở đầy
Một cõi thênh thang đời rộng mở
Quên buồn hết khổ ở nơi đây
Liên Hương
ĐỜI VUI
Quên buồn hết khổ ở nơi đây
Có bạn tri âm mộng nớ đầy
Tối tối chong đèn lên mạng dạo
Chiều chiều ra biển thả hồn say
Rượu bầu nhấm đả xua tình nhớ
Thơ tưi ngâm vang xoá lệ cay
Ngắm cảnh núi sông đời nhẹ nhõm
Quê hương sáng rực giữa lòng nầy
Thanh Huy
NHỚ Chong đèn nuối tiếc nhớ ai đây Dế ếch nỉ non vọng tiếng đầy Thui thủi em mình ôm gác vắng Thẫn thờ anh một thức đêm say Buồn không dáng hạ thân bươi khổ Xót có tuổi xuân mộng nát cay Kỷ niệm nổi trôi theo bóng chiếc Yêu thương mờ mịt giữa đời nầy Thanh Huy
Bơ vơ Đôi dòng tâm sự viết gì đây Thổn thức con tim luyến ái đầy Khiến dạ bồn chồn đôi mắt biếc Nên trời vằng vặc ánh trăng say Quê nhà nhớ bạn vầng thơ cạn Viễn xứ thương mình ngấn lệ cay Ành cũ ngày xưa dòng kỷ niệm Bơ vơ bóng chiếc lạc phương nầy Vancali 5.14.11 VƯỜN THƠ
Người buồn hãy cứ đến vườn đây
Góp một hồn thơ tựa suối đầy
Gió thoảng Thu về lưu luyến nhớ
Mây vờn Hạ tới ngất ngây say
Kết tình mộng ảo vài ly nhạt
Chắp mối duyên hờ mấy chén cay
Thoả thích gieo vần chung xướng hoạ
Vui bên bằng hữu ở nơi nầy
Liên Hương
NHỚ QUÊN
Nhớ quên lẩn lộn nói gì đây
Tâm sự riêng mang chứa khổ đầy
Nhớ thuở nản lòng ru phận bạc
Quên lần lảng trí chuốc men say
Thế gian người sướng trao tình thoả
Âm cảnh ai buồn xẻ mộng cay
Đời thoáng trăm năm vùi cát bụi
Thiết chi quên nhớ khắc tim nầy
Thanh Huy
ẢO ẢNH
Người khuất xa rồi ta vẫn đây
Chông chênh nỗi nhớ biển vơi đầy
Cồn cào mấy thuở dòng triều lặng
Da diết bao đời ánh nguyệt say
Cánh sóng xô bờ loang chát mặn
Con thuyền ngược gió hứng chua cay
Loay hoay một cõi buồn nhân thế
Ảo ảnh mà chi một chốn này
Liên Hương
NỢ TÌNH
Giữa trời sét đánh tránh đâu đây
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh đầy
Bóng dạt phương xa tìm bóng hưởng
Người nằm chốn cũ đợi người say
Say quên nhân thế gieo đời hận
Say xoá nỗi lòng chứa giọt cay
Tình cái chi chi sao vướng khổ
Yêu thương phủ tím mảnh hồn nầy...
Thanh Huy
TỊNH TÂM
Yêu thương phủ tím mảnh hồn nầy
Mưa lạnh cho dù xót mắt cay
Trách móc làm chi dài óan hận
Vui cười nguyện giữ thấm mơ say
Lòng yên ngắm ánh dương trùm khắp
Trí sáng nhìn hoa cỏ nở đầy
Một cõi thênh thang đời rộng mở
Quên buồn hết khổ ở nơi đây
Liên Hương
ĐỜI VUI
Quên buồn hết khổ ở nơi đây
Có bạn tri âm mộng nớ đầy
Tối tối chong đèn lên mạng dạo
Chiều chiều ra biển thả hồn say
Rượu bầu nhấm đả xua tình nhớ
Thơ tưi ngâm vang xoá lệ cay
Ngắm cảnh núi sông đời nhẹ nhõm
Quê hương sáng rực giữa lòng nầy
Thanh Huy
MONG
Quê hương sáng rực giữa lòng nầy
Quên những lời buồn những đắng cay
Liễu rủ mơ màng ngày nắng ửng
Gió vờn tha thiết lúc đêm say
Thênh thang một cõi trời cao rộng
Sâu lắng muôn phương biển ắp đầy
Vui với kim bằng câu xướng hoạ
Mong người ghé lại chốn thơ đây !
Liên Hương
GẶP
Mong người ghé lại chốn thơ đây
Dẫu ảo nhưng vui hạnh phúc đầy
Lòng trải với lòng gom chữ viết
Mộng dìu cùng mộng gởi lời say
Say cùng nhân thế tìm điều phải
Sống với bạn bè lánh chuyện cay
Gặp gỡ hỏi chào cười một trận
Ư tư mấy cũng xoá tan nầy
Thanh Huy
Trích đoạn: vancali96
Chào huynh tỷ , em xin dán lên cho huynh tỷ xem vui ngày thứ ba nè hì hì....
VÀO VƯỜN THƠ Mạng vào chả khác trúng bùa mê Sáng ngẩn chiều ngơ mặt não nề Chị biếng việc nhà chồng chán...bỏ Anh ghiền thơ thẩn vợ buồn....chê Mơ màng gió thổi Khi Đông tới Rộn rã mây bay lúc Hạ về Nảy ý gieo vần căn chỉnh luật Nên bài sướng dạ thoả lòng phê Liên Hương Mê Thơ Làm Chi?!! Chẳng giỏi văn chương sao vẫn mê Thức khuya muỗi cắn cũng không nề O vần cốt để mình vừa bụng Vuốt ý sao cho bạn chẳng chê Lắm lúc quên luôn trời sáng tối Đôi khi lẩn mất cả đường về Tốn gần mấy tiếng ra vài chữ Đọc tới đọc lui chẳng thấy phê!!
C Pham MÊ THƠ Ai vào mạng cũng thấy đời mê Gặp bạn vui đêm thức chẳng nề Chọn chữ êm tai nhiều kẻ thích Ghép lời rõ nghĩa khó người chê Khi mơ xuân đến mai vàng nở Lúc đón hạ qua phượng đỏ về Mạch lạc tám câu cân đối hợp Xem rồi ưng ý gật đầu phê
Thanh Huy
Mê thơ Vui cùng chữ nghĩa thế mà mê Nhà cửa tùm lum cũng cóc nề Bỏ mặc ông chồng nên chị quở Khôn màng con trẻ khiến bà chê Nhìn mây dệt mộng khơi tình đến Ngắm nguyệt thêu hoa gọi bướm về Mạng ảo đùa vui cùng bạn hữu An lòng một cõi thả hồn phê Vancali 5.18.11 Chúc quí hung tỷ thứ tư luôn vui , cày thêm hai ngày nửa hì hì....
MÁCH NƯỚC
Hơn một năm rồi ngấm thuốc mê
Bao phen ách tắc cũng đâu nề
Ngày vò tóc rối cho đây thoả
Đêm thức thân gầy khỏi đó chê
Ý cạn vườn Đường còn ước đến
Vần nông lục bát vẫn mơ về
Khi nào bí quá sang nhà bạn
Mạch hứng khơi nguồn tiếp tục... phê !
Liên Hương
Chúc Vân thứ tư vui
Mê Thơ Thơ Đường khởi ý quá say mê Xướng họa thơ văn khó chuyển nề Gối hạc đong đưa treo thân ể Lưng ong uốn éo vỡ hồn chê Làng quê vắng bạn khoe nông nghệ Phố xá đông dân đón khách về Cởi mở không bàn thêm luật lệ Làm xong hứng chí thỏa lòng phê Nguyễn Gia Linh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: