GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Trích đoạn: vancali96
Chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì...
ĐẦU THU
Lá vàng lả tả rụng bên hiên
Đưa nhẹ vào tim nổi muộn phiền
Cuối hạ gió nồng cơn mộng đẹp
Đầu thu sương lạnh giấc cô miên
Khuê phòng tin nhạn sao biền biệt
Dặm liễu lòng ai luống đảo điên
Những ước gậy thần cho rút đất
Đông đoài sum họp thỏa niềm riêng.
Lá chờ rơi 22/09/11
TRĂM HOA ĐUA NỞ
Chủ nhật này sao thiếu chuyện vui
Thiếu đường thiếu mật nuốt không trôi
Nhớ ai nhẹ bút trao vần xướng
Vui lúc đông tay họa lắm lời
Chọn ý mỗi người thêu một cách
Lựa lời chúng bạn dệt trăm hơi
Thi đàn như chợ phiên ngày Tết
Đua nở trăm hoa chẳng đợi mời.
Lá chờ rơi 22/09/11
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: vancali96
Chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì...
ĐẦU THU
Lá vàng lả tả rụng bên hiên
Đưa nhẹ vào tim nổi muộn phiền
Cuối hạ gió nồng cơn mộng đẹp
Đầu thu sương lạnh giấc cô miên
Khuê phòng tin nhạn sao biền biệt
Dặm liễu lòng ai luống đảo điên
Những ước gậy thần cho rút đất
Đông đoài sum họp thỏa niềm riêng.
Lá chờ rơi 22/09/11
THU BUỒN
Chiếc lá vàng rơi nhẹ trước hiên
Mưa rây lất phất giọt ưu phiền
Trăng trôi bóng khuyết miền an lạc
gió thổi điệu sầu chốn thuỵ miên
xứ lạ mưa trào cơn cuồng nộ
Quê nghèo lũ ngập trận khùng điên
Lòng buồn hay tại Thu buồn nhỉ
Chất chứa vơi đầy nỗi khổ riêng
Liên Hương
TRĂM HOA ĐUA NỞ
Chủ nhật này sao thiếu chuyện vui
Thiếu đường thiếu mật nuốt không trôi
Nhớ ai nhẹ bút trao vần xướng
Vui lúc đông tay họa lắm lời
Chọn ý mỗi người thêu một cách
Lựa lời chúng bạn dệt trăm hơi
Thi đàn như chợ phiên ngày Tết
Đua nở trăm hoa chẳng đợi mời.
Lá chờ rơi 22/09/11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2011 11:29:38 bởi vancali96 >
TRĂM HOA ĐUA NỞ
Chủ nhật này sao thiếu chuyện vui
Thiếu đường thiếu mật nuốt không trôi
Nhớ ai nhẹ bút trao vần xướng
Vui lúc đông tay họa lắm lời
Chọn ý mỗi người thêu một cách
Lựa lời chúng bạn dệt trăm hơi
Thi đàn như chợ phiên ngày Tết
Đua nở trăm hoa chẳng đợi mời.
Lá chờ rơi 22/09/11
VẮNG BẠN
Vắng bạn lâu lâu chẳng được vui
Cơm ăn nghẹn nghẹn nuốt sao trôi
Rầu rầu chữ viết không ra chữ
Lửng lửng lời trao chẳng rõ lời
Thiêu thiếu cười dâng trong ánh mắt
Dư dư lệ đọng giữa làn hơi
Câu thơ ảo ảo sao lôi cuốn
Nhớ nhớ người khi hoạ xướng mời
Thanh Huy
MỘT NIỀM VUI
Hợp nhau Xướng hoạ một niềm vui.
Trong nỗi đam mê bỗng thoát trôi.
Sinh ý, sinh tình bao phấn khởi.
Trầm tư, trầm mặc tạo văn lời.
Đẹp như hoa bướm khoe màu sắc.
Tình giống suối đàn cao vút hơi.
Thơ xướng trêu gan trong hứng hoạ.
Chung vui thơ xướng hả hê mời
Trần Mạnh Hùng
9-22-2011
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng
MỘT NIỀM VUI
Hợp nhau Xướng hoạ một niềm vui.
Trong nỗi đam mê bỗng thoát trôi.
Sinh ý, sinh tình bao phấn khởi.
Trầm tư, trầm mặc tạo văn lời.
Đẹp như hoa bướm khoe màu sắc.
Tình giống suối đàn cao vút hơi.
Thơ xướng trêu gan trong hứng hoạ.
Chung vui thơ xướng hả hê mời
Trần Mạnh Hùng
9-22-2011
TÌNH THƠ
Vắng bậu ...lòng buồn chẳng thấy vui
Cơm ngày một chén nuốt chưa trôi
Đường thi cắn bút không thành ý
Lục bát khoanh tay luống cạn lời
Ngóng ngóng anh này hay chọc ghẹo
Chờ chờ chị đó giỏi đâm hơi
Mới hay cũng có tình thơ nhỉ
Bởi nhớ ...tìm sang lọ phải mời
Liên Hương
Trích đoạn: Liên Hương
MỘT NIỀM VUI
Hợp nhau Xướng hoạ một niềm vui.
Trong nỗi đam mê bỗng thoát trôi.
Sinh ý, sinh tình bao phấn khởi.
Trầm tư, trầm mặc tạo văn lời.
Đẹp như hoa bướm khoe màu sắc.
Tình giống suối đàn cao vút hơi.
Thơ xướng trêu gan trong hứng hoạ.
Chung vui thơ xướng hả hê mời
Trần Mạnh Hùng
9-22-2011
TÌNH THƠ
Vắng bậu ...lòng buồn chẳng thấy vui
Cơm ngày một chén nuốt chưa trôi
Đường thi cắn bút không thành ý
Lục bát khoanh tay luống cạn lời
Ngóng ngóng anh này hay chọc ghẹo
Chờ chờ chị đó giỏi đâm hơi
Mới hay cũng có tình thơ nhỉ
Bởi nhớ ...tìm sang chẳng đợi mời
Liên Hương
GIẤY MỜI
Nhộn nhịp thi đàn trở lại vui
Quên hồi ế khách ngắm bèo trôi
Đường thi một gói ngời muôn dặm
Bát cú ngàn câu dệt vạn lời
Lá thắm gửi ai chờ mỏi mắt
Nhạn hồng bỏ lúc bặt tăm hơi
Khi nao nhớ bạn lâu không tới
Thì dệt bài thơ gởi giấy mời.
Lá chờ rơi 22/09/11
CẢM TẠ
Cảm tạ tình thâm quý bạn hiền
Đã cùng nhau xướng họa nên duyên
Tám câu ngắn ngủi tình son đậm
Bảy chữ đơn sơ nghĩa bạn bền
Kẻ ở quê người đua sức trẻ
Người về đất mẹ lúc cao niên
Vẫn cùng qua lại bao vần điệu
Thơ xướng vừa ra họa đáp liền.
Lá chờ rơi 22/09/11
MỘT NIỀM VUI
Hợp nhau Xướng hoạ một niềm vui.
Trong nỗi đam mê bỗng thoát trôi.
Sinh ý, sinh tình bao phấn khởi.
Trầm tư, trầm mặc tạo văn lời.
Đẹp như hoa bướm khoe màu sắc.
Tình giống suối đàn cao vút hơi.
Thơ xướng trêu gan trong hứng hoạ.
Chung vui thơ xướng hả hê mời
Trần Mạnh Hùng
9-22-2011
TÌNH THƠ
Vắng bậu ...lòng buồn chẳng thấy vui
Cơm ngày một chén nuốt chưa trôi
Đường thi cắn bút không thành ý
Lục bát khoanh tay luống cạn lời
Ngóng ngóng anh này hay chọc ghẹo
Chờ chờ chị đó giỏi đâm hơi
Mới hay cũng có tình thơ nhỉ
Bởi nhớ ...tìm sang chẳng đợi mời
Liên Hương
GIẤY MỜI
Nhộn nhịp thi đàn trở lại vui
Quên hồi ế khách ngắm bèo trôi
Đường thi một gói ngời muôn dặm
Bát cú ngàn câu dệt vạn lời
Lá thắm gửi ai chờ mỏi mắt
Nhạn hồng bỏ lúc bặt tăm hơi
Khi nao nhớ bạn lâu không tới
Thì dệt bài thơ gởi giấy mời.
Lá chờ rơi 22/09/11
MUA VUI
---*---
Thơ đường xướng họa để mua vui
Mạng ảo như dòng nước chảy trôi
Lôi kéo thi nhân vào vụng xoáy
Nối vòng tay bạn khết thành lời
Đêm ngày mải miết mòn nghiên bút
Sớm tối chuyên cần thở hết hơi
Bài xướng muội tung huynh vội hứng
Say vần thi họa chẳng cần mời.
22/9/2011.
Tuyen45.
Mong Ngóng Bạn Người đi mất cả nụ cười vui Kỷ niệm tàn theo con nước trôi Bạn hữu cùng chơi quen tánh ý Văn phong xướng hoạ mến câu lời Lâu không thấy thầm mong tin tức Mãi đợi chờ vẫn lặn tiếng hơi Đó biết rằng đây trông ngóng lắm Mau mau trở lại chớ để mời Sương Anh Bác Lá kính và các anh chị bạn thân thương, phải công nhận là dạo này quý vị thả thơ như ong vỡ tổ, khiến SA hỏng thể nào mà chạy theo bắt kịp hết á. Thôi thì, rảnh đâu nhào dzô dziết đại dzài dzần cho đỡ...ghiền dzị há. Mến chúc cả nhà luôn an lạc.
NGỦ RIÊNG (kính họa bài:"Nằm riêng" của Võ Kim Thamh)
Bữa nớ vợ "buồn phán" ngủ riêng
Thì thôi cũng ráng nén ưu phiền
Nửa đêm trộm nhớ dăm vần mộng
Hừng sáng thương thầm một dáng tiên
Trót phận yêu thơ canh chẳng trọn
Nặng lòng lay bút giấc nào yên
Gừng cay muối mặn sao đành đoạn
Thất thểu một mình phải ngủ riêng
Đại Lộc phụng họa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2011 22:06:48 bởi dailocvt >
Trích đoạn: Liên Hương
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: vancali96
Chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì...
ĐẦU THU
Lá vàng lả tả rụng bên hiên
Đưa nhẹ vào tim nổi muộn phiền
Cuối hạ gió nồng cơn mộng đẹp
Đầu thu sương lạnh giấc cô miên
Khuê phòng tin nhạn sao biền biệt
Dặm liễu lòng ai luống đảo điên
Những ước gậy thần cho rút đất
Đông đoài sum họp thỏa niềm riêng.
Lá chờ rơi 22/09/11
THU BUỒN
Chiếc lá vàng rơi nhẹ trước hiên
Mưa rây lất phất giọt ưu phiền
Trăng trôi bóng khuyết miền an lạc
gió thổi điệu sầu chốn thuỵ miên
xứ lạ mưa trào cơn cuồng nộ
Quê nghèo lũ ngập trận khùng điên
Lòng buồn hay tại Thu buồn nhỉ
Chất chứa vơi đầy nỗi khổ riêng
Liên Hương
LỆ SẦU TẮM GỘI
---*---
Lá thu ngày ấy trải đầy hiên
Từ giã quê hương nặng nỗi phiền
Rời bến cánh buồm theo gió định
Con thuyền lướt sóng chạy liên miên
Phút giây đưa tiễn người ly biệt
Năm tháng đợi chờ tưởng hóa điên
Biền biệt người đi trong thất vọng
Lệ sầu tắm gội mối tình riêng.
22/9/2011.
Tuyen45.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2011 00:57:52 bởi tuyen45 >
MỘT NIỀM VUI
Hợp nhau Xướng hoạ một niềm vui.
Trong nỗi đam mê bỗng thoát trôi.
Sinh ý, sinh tình bao phấn khởi.
Trầm tư, trầm mặc tạo văn lời.
Đẹp như hoa bướm khoe màu sắc.
Tình giống suối đàn cao vút hơi.
Thơ xướng trêu gan trong hứng hoạ.
Chung vui thơ xướng hả hê mời
Trần Mạnh Hùng
9-22-2011
TÌNH THƠ
Vắng bậu ...lòng buồn chẳng thấy vui
Cơm ngày một chén nuốt chưa trôi
Đường thi cắn bút không thành ý
Lục bát khoanh tay luống cạn lời
Ngóng ngóng anh này hay chọc ghẹo
Chờ chờ chị đó giỏi đâm hơi
Mới hay cũng có tình thơ nhỉ
Bởi nhớ ...tìm sang chẳng đợi mời
Liên Hương
GIẤY MỜI
Nhộn nhịp thi đàn trở lại vui
Quên hồi ế khách ngắm bèo trôi
Đường thi một gói ngời muôn dặm
Bát cú ngàn câu dệt vạn lời
Lá thắm gửi ai chờ mỏi mắt
Nhạn hồng bỏ lúc bặt tăm hơi
Khi nao nhớ bạn lâu không tới
Thì dệt bài thơ gởi giấy mời.
Lá chờ rơi 22/09/11
MUA VUI
---*---
Thơ đường xướng họa để mua vui
Mạng ảo như dòng nước chảy trôi
Lôi kéo thi nhân vào vụng xoáy
Nối vòng tay bạn khết thành lời
Đêm ngày mải miết mòn nghiên bút
Sớm tối chuyên cần thở hết hơi
Bài xướng muội tung huynh vội hứng
Say vần thi họa chẳng cần mời.
22/9/2011.
Tuyen45.
Mong Ngóng Bạn
Người đi mất cả nụ cười vui
Kỷ niệm tàn theo con nước trôi
Bạn hữu cùng chơi quen tánh ý
Văn phong xướng hoạ mến câu lời
Lâu không thấy thầm mong tin tức
Mãi đợi chờ vẫn lặn tiếng hơi
Đó biết rằng đây trông ngóng lắm
Mau mau trở lại chớ để mời
Sương Anh
Bác Lá kính và các anh chị bạn thân thương, phải công nhận là dạo này quý vị thả thơ như ong vỡ tổ, khiến SA hỏng thể nào mà chạy theo bắt kịp hết á. Thôi thì, rảnh đâu nhào dzô dziết đại dzài dzần cho đỡ...ghiền dzị há. Mến chúc cả nhà luôn an lạc.
TIẾP TỤC MỜI...
Bạn rũ lâu ngày tới nhậu vui,
Bia về như nước chảy mây trôi.
Tình chưa một thuở - ngàn lưu luyến,
Nghĩa đã bao năm - vạn ý lời.
Mồi mới dọn lên men chửa ngấm,
Thơ còn chưa dứt rượu còn hơi...
Ra về dạ thấy lòng chưa đã,
Hẹn đến hôm nao tiếp tục mời…
Tú lang thang
ùhm nock nock , dạ xin hỏi có phải nhà của vancali hong vậy ? Nếu phải vancali trả lời dùm cho Khờ nha, còn không phải thì Khờ thành thật đê đầu tạ lỗi cùng với tất cả chư vị nha . Theo lời mời của vancali, Khờ muốn đáp lễ nên phải hỏi trước, trước khi khờ fá nhà vancali cho sạp tiệm đó , nên e dè sợ đi nhầm sẽ chuốt hoạ vào thân . Chờ tin vancali trước khi Khờ đáp lễ .
Chúc cho tất cả các vị luôn vạn an và thơ hay .
Kính bút
Một Gã Khờ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 56 bạn đọc.
Kiểu: