GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 497 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
vancali96 03.06.2008 11:35:32 (permalink)
0
 

Còn một ngày cày nửa là cuối tuần rùi hì ì   khoái ơi là khoái , em xin đố huynh Trần nè cố lên nhe hì hì..
 
 
Đố các bạn là cái gì ?

Chữ nhật khuôn vàng gái khoái thêm
Thường theo phái nữ dáng tơ mềm
Vòng eo rốn nhột  tê mê dịu
Gáy cổ vai choàng sảng khoái êm
Hỗn xược nằm gần mơ đến sáng
Lầm lì cọ sát cạ thâu đêm
Ôm hoài ả nóng mồ hôi đẫm
Dẹp bỏ đồi thông gió lộng thềm

Vancali 5.29.08


 

... đi xa dìa xung quanh thật náo nhiệt quá ... chúc mừng Vc muội xây nhà mới khách khứa đông vui
... bài nầy đố Trần huynh, người ngoài trả lời trật chắc không sao hiihihi

Cái gối...

Đẹp đôi song hĩ ước gì thêm
Áo mặc quần không, bụng cứng mềm
Ấp má giai nhân mơ cạp nhẹ
Ôm đầu thục nữ mộng dìu êm
Thân rơm há chẳng phê chiều tối
Vóc lụa ờ thì cứ sáng đêm
Nếu để "chăn đơn" cùng bậu bạn
Buồn tênh nằm đối bóng trăng thềm





 Thân chào huynh Thiên Hùng ,cám ơn huynh ghé thăm gánh đường thùng của muội nhe chúc huynh vui vẻ hì hì....
#31
    TÚ LÒNG...THÒNG 03.06.2008 14:08:42 (permalink)
    0
    Bảo Loan

    Chủ nhật buồn xin gởi bài đố cùng các bạn thích gánh đường thùng....chảy !!!!
     

     
     
    hì, câu đó của Bảo Loan khá độc, không khéo chị em lầm chết
     
    ỐNG TIÊM
     
    Mũi nhọn quăng đi ló mũi tà
    Nơi nào có bệnh lại lòi ra
    Chỗ cơ, chỗ mạch (máu) đều đâm tuốt
    Nơi bắp (tay), nơi mông cũng khó tha
    Nhức thấu tận xương khi xuất huyết*
    Làm ngơ nắm mắt nếu…si đa
    Nam nhi chi chí còn ngao ngán
    Gặp lũ xì ke phải tránh xa
     
    Tú Lòng…Thòng
    * sốt xuất huyết
     
    #32
      Bảo Loan 03.06.2008 20:18:35 (permalink)
      0
       

      Bảo Loan

      Chủ nhật buồn xin gởi bài đố cùng các bạn thích gánh đường thùng....chảy !!!!
       


       
      hì, câu đó của Bảo Loan khá độc, không khéo chị em lầm chết
       
      ỐNG TIÊM
       
      Mũi nhọn quăng đi ló mũi tà
      Nơi nào có bệnh lại lòi ra
      Chỗ cơ, chỗ mạch (máu) đều đâm tuốt
      Nơi bắp (tay), nơi mông cũng khó tha
      Nhức thấu tận xương khi xuất huyết*
      Làm ngơ nắm mắt nếu…si đa
      Nam nhi chi chí còn ngao ngán
      Gặp lũ xì ke phải tránh xa
       
      Tú Lòng…Thòng
      * sốt xuất huyêt

       Cám ơn huynh Tú Thòng Lòng huynh dẹp tiệm muội rùi ,huynh trả lời hay tuyệt.
      #33
        Chu Ha 04.06.2008 00:09:12 (permalink)
        0
         
         
         
         
        Đố các bạn là cái gì ?

        Chữ nhật khuôn vàng gái khoái thêm
        Thường theo phái nữ dáng tơ mềm
        Vòng eo rốn nhột  tê mê dịu
        Gáy cổ vai choàng sảng khoái êm
        Hỗn xược nằm gần mơ đến sáng
        Lầm lì cọ sát cạ thâu đêm
        Ôm hoài ả nóng mồ hôi đẫm
        Dẹp bỏ đồi thông gió lộng thềm

        Vancali 5.29.08


        Cái gối...

        Đẹp đôi song hĩ ước gì thêm
        Áo mặc quần không, bụng cứng mềm
        Ấp má giai nhân mơ cạp nhẹ
        Ôm đầu thục nữ mộng dìu êm
        Thân rơm há chẳng phê chiều tối
        Vóc lụa ờ thì cứ sáng đêm
        Nếu để "chăn đơn" cùng bậu bạn
        Buồn tênh nằm đối bóng trăng thềm

        TH
         
        Cái yếm
         
        Giỏi chìu, thuận ý, thích cho thêm
        Tím, đỏ, vàng, xanh, trắng, mịn, mềm
        Lụa tốt viền hồng ôm bó bó
        Tơ bền kết chỉ cạ êm êm
        Choàng vai, bá cổ, thương năm tháng
        Ấp ngực, che hông, mến sáng đêm
        Tình đó với đây đà thắm thiết
        Gặp thằng quỷ sứ... lột quăng thềm !
         
        Chu Hà
        #34
          vancali96 04.06.2008 11:00:41 (permalink)
          0
           




           
          Đố các bạn là cái gì ?

          Chữ nhật khuôn vàng gái khoái thêm
          Thường theo phái nữ dáng tơ mềm
          Vòng eo rốn nhột  tê mê dịu
          Gáy cổ vai choàng sảng khoái êm
          Hỗn xược nằm gần mơ đến sáng
          Lầm lì cọ sát cạ thâu đêm
          Ôm hoài ả nóng mồ hôi đẫm
          Dẹp bỏ đồi thông gió lộng thềm

          Vancali 5.29.08


          Cái gối...

          Đẹp đôi song hĩ ước gì thêm
          Áo mặc quần không, bụng cứng mềm
          Ấp má giai nhân mơ cạp nhẹ
          Ôm đầu thục nữ mộng dìu êm
          Thân rơm há chẳng phê chiều tối
          Vóc lụa ờ thì cứ sáng đêm
          Nếu để "chăn đơn" cùng bậu bạn
          Buồn tênh nằm đối bóng trăng thềm

          TH
           
          Cái yếm
           
          Giỏi chìu, thuận ý, thích cho thêm
          Tím, đỏ, vàng, xanh, trắng, mịn, mềm
          Lụa tốt viền hồng ôm bó bó
          Tơ bền kết chỉ cạ êm êm
          Choàng vai, bá cổ, thương năm tháng
          Ấp ngực, che hông, mến sáng đêm
          Tình đó với đây đà thắm thiết
          Gặp thằng quỷ sứ... lột quăng thềm !
           
          Chu Hà

          Xin lỗi quý anh chị , em không có thời gian nhiều ,em vẫn còn làm việc toàn thời gian , nếu có gì chậm trể hồi đáp mong chư huynh tỷ bỏ lỗi cho hì hì....
           
          Rước chân rồng
           
          Năm vần đủ ý khỏi cần thêm
          Kẻ Gối ,người cho đấy Yếm mềm
          Hùng ghép từng câu tình thắm thiết
          Chu đan mỗi ý nghĩa nồng êm
          Ngân hà một dải lung linh sáng
          Tinh tú muôn mầu lóng lánh đêm
          Được rước chân rồng lòng hớn hở
          Tư gia thảm đỏ kín sân thềm
           
          Vancali 6.2.08
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2008 11:08:10 bởi vancali96 >
          #35
            Trạc Tuyền 04.06.2008 19:48:26 (permalink)
            0
            Mời họa:
                   
             Gửi Nàng Van


             
            Sang nàng để học cách nuôi chim
            Giống tốt ở đâu bảo chỗ tìm
            Chỗ nhốt làm sao chim chịu ở
            Mồi nuôi cách chế nó xơi im
            Từ xưa thường bắt lồng đem nhốt
            Nay lại đem nuôi kiểu kẹp kìm
            Chim vẫn vui ngoan đùa với chủ
            Kiểu này độc đáo vỡ...tan tim./.


            ( tuy là thơ vui, mong các bạn đừng đem ảnh " như thế  " dùm Ct.ly nhé.
            ct.ly xin phép đã xoá đi tấm ảnh đó  rồi nha.
            Thân ái )

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2008 06:29:09 bởi Nhat_Ton >
            #36
              vancali96 05.06.2008 10:39:30 (permalink)
              0
              Giữa tuần thân tặng quý huynh muội Lều yêu cho ấm lòng cày hai ngày nữa hì hì
               

              Lều yêu !
               
              Bóng lẻ đào tiên tính chuyện liều
              Xuống trần gái đẹp dựng lều yêu
              Nam Tào tỉnh mộng nhìn tim vỡ
              Phật tổ đau lòng thấy ả tiêu
              Thánh chỉ thiên đình lo củi đốt
              Lệnh truyền cõi thế sẵn tình thiêu
              Thân hồng cởi hac đời sương gió
              Trót đã mê chàng chết hỏng kêu
               
              Vancali 6.3.08
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2008 11:19:36 bởi vancali96 >
              #37
                vancali96 05.06.2008 11:04:08 (permalink)
                0
                 

                Mời họa:
                       
                 Gửi Nàng Van
                 
                Sang nàng để học cách nuôi chim
                Giống tốt ở đâu bảo chỗ tìm
                Chỗ nhốt làm sao chim chịu ở
                Mồi nuôi cách chế nó xơi im
                Từ xưa thường bắt lồng đem nhốt
                Nay lại đem nuôi kiểu kẹp kìm
                Chim vẫn vui ngoan đùa với chủ
                Kiểu này độc đáo vỡ...tan tim./.

                  Tội cho chàng
                 Thương chàng kiệt sức bởi lùng chim
                Giống quý người ơi cố sục tìm
                Ngày đến tình vui chân nhảy nhót
                Đêm về dạ đủ hắn nằm im
                Yêu nàng kết nghĩa vui bầu bạn
                Mến tổ cầu thân thích gọng kìm
                Một buổi xa lồng cu cú rũ
                Thun đầu sụ cánh máu hoàng tìm
                 
                Vancali  6.3.08
                 
                #38
                  Bảo Loan 05.06.2008 11:35:16 (permalink)
                  0
                   

                   

                  Bảo Loan

                  Chủ nhật buồn xin gởi bài đố cùng các bạn thích gánh đường thùng....chảy !!!!
                   


                   
                  hì, câu đó của Bảo Loan khá độc, không khéo chị em lầm chết
                   
                  ỐNG TIÊM
                   
                  Mũi nhọn quăng đi ló mũi tà
                  Nơi nào có bệnh lại lòi ra
                  Chỗ cơ, chỗ mạch (máu) đều đâm tuốt
                  Nơi bắp (tay), nơi mông cũng khó tha
                  Nhức thấu tận xương khi xuất huyết*
                  Làm ngơ nắm mắt nếu…si đa
                  Nam nhi chi chí còn ngao ngán
                  Gặp lũ xì ke phải tránh xa
                   
                  Tú Lòng…Thòng
                  * sốt xuất huyêt

                   Cám ơn huynh Tú Thòng Lòng huynh dẹp tiệm muội rùi ,huynh trả lời hay tuyệt.
                   
                  Để khuyến khích tinh thần đố vui có thưởng ,Bảo Loan xin tặng ba cuốn gỏi cuốn chấm tương ,ngon ngon cho Tú Lòng...Thòng nè ,vui lên bạn.
                   
                  #39
                    Thiên Hùng 05.06.2008 11:37:50 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: vancali96

                     




                     
                    Đố các bạn là cái gì ?

                    Chữ nhật khuôn vàng gái khoái thêm
                    Thường theo phái nữ dáng tơ mềm
                    Vòng eo rốn nhột  tê mê dịu
                    Gáy cổ vai choàng sảng khoái êm
                    Hỗn xược nằm gần mơ đến sáng
                    Lầm lì cọ sát cạ thâu đêm
                    Ôm hoài ả nóng mồ hôi đẫm
                    Dẹp bỏ đồi thông gió lộng thềm

                    Vancali 5.29.08


                    Cái gối...

                    Đẹp đôi song hĩ ước gì thêm
                    Áo mặc quần không, bụng cứng mềm
                    Ấp má giai nhân mơ cạp nhẹ
                    Ôm đầu thục nữ mộng dìu êm
                    Thân rơm há chẳng phê chiều tối
                    Vóc lụa ờ thì cứ sáng đêm
                    Nếu để "chăn đơn" cùng bậu bạn
                    Buồn tênh nằm đối bóng trăng thềm

                    TH
                     
                    Cái yếm
                     
                    Giỏi chìu, thuận ý, thích cho thêm
                    Tím, đỏ, vàng, xanh, trắng, mịn, mềm
                    Lụa tốt viền hồng ôm bó bó
                    Tơ bền kết chỉ cạ êm êm
                    Choàng vai, bá cổ, thương năm tháng
                    Ấp ngực, che hông, mến sáng đêm
                    Tình đó với đây đà thắm thiết
                    Gặp thằng quỷ sứ... lột quăng thềm !
                     
                    Chu Hà

                    Xin lỗi quý anh chị , em không có thời gian nhiều ,em vẫn còn làm việc toàn thời gian , nếu có gì chậm trể hồi đáp mong chư huynh tỷ bỏ lỗi cho hì hì....
                     
                    Rước chân rồng
                     
                    Năm vần đủ ý khỏi cần thêm
                    Kẻ Gối ,người cho đấy Yếm mềm
                    Hùng ghép từng câu tình thắm thiết
                    Chu đan mỗi ý nghĩa nồng êm
                    Ngân hà một dải lung linh sáng
                    Tinh tú muôn mầu lóng lánh đêm
                    Được rước chân rồng lòng hớn hở
                    Tư gia thảm đỏ kín sân thềm
                     
                    Vancali 6.2.08


                     
                    hihihiiii Chu huynh thiệt tinh ý  dị là đúng chóc gùi
                    ... í là Vc muội cày tòan thời gian muh công lực còn như dị, nếu có thim giờ chắc huynh đầu hàng sớm we' hihihiii
                    #40
                      TÚ LÒNG...THÒNG 05.06.2008 11:46:47 (permalink)
                      0

                      Mời họa:
                             
                       Gửi Nàng Van
                       
                      Sang nàng để học cách nuôi chim
                      Giống tốt ở đâu bảo chỗ tìm
                      Chỗ nhốt làm sao chim chịu ở
                      Mồi nuôi cách chế nó xơi im
                      Từ xưa thường bắt lồng đem nhốt
                      Nay lại đem nuôi kiểu kẹp kìm
                      Chim vẫn vui ngoan đùa với chủ
                      Kiểu này độc đáo vỡ...tan tim./.

                        Tội cho chàng
                       Thương chàng kiệt sức bởi lùng chim
                      Giống quý người ơi cố sục tìm
                      Ngày đến tình vui chân nhảy nhót
                      Đêm về dạ đủ hắn nằm im
                      Yêu nàng kết nghĩa vui bầu bạn
                      Mến tổ cầu thân thích gọng kìm
                      Một buổi xa lồng cu cú rũ
                      Thun đầu sụ cánh máu hoàng tìm
                       
                      Vancali  6.3.08
                       
                       
                      KHUYÊN
                       
                      Ngày ngày gánh gạo để nuôi chim
                      Giống tốt dễ nuôi lại khó tìm
                      Sáng đến thương bầy nao tiếng hót
                      Đêm về nhớ bạn chỉ …nằm im
                      Tự do chẳng thích nơi lồng chậu
                      Vùng vẫy đâu quen cảnh hãm kìm
                      Xin chớ giam chim vào suối hẹp
                      Khiến người mới thấy đã…đau tim
                       
                      Tú Lòng…Thòng
                      #41
                        hoangau 05.06.2008 12:36:05 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG

                        Mời họa:
                               
                         Gửi Nàng Van
                         
                        Sang nàng để học cách nuôi chim
                        Giống tốt ở đâu bảo chỗ tìm
                        Chỗ nhốt làm sao chim chịu ở
                        Mồi nuôi cách chế nó xơi im
                        Từ xưa thường bắt lồng đem nhốt
                        Nay lại đem nuôi kiểu kẹp kìm
                        Chim vẫn vui ngoan đùa với chủ
                        Kiểu này độc đáo vỡ...tan tim./.

                          Tội cho chàng
                         Thương chàng kiệt sức bởi lùng chim
                        Giống quý người ơi cố sục tìm
                        Ngày đến tình vui chân nhảy nhót
                        Đêm về dạ đủ hắn nằm im
                        Yêu nàng kết nghĩa vui bầu bạn
                        Mến tổ cầu thân thích gọng kìm
                        Một buổi xa lồng cu cú rũ
                        Thun đầu sụ cánh máu hoàng tìm
                         
                        Vancali  6.3.08
                         
                         
                        KHUYÊN
                         
                        Ngày ngày gánh gạo để nuôi chim
                        Giống tốt dễ nuôi lại khó tìm
                        Sáng đến thương bầy nao tiếng hót
                        Đêm về nhớ bạn chỉ …nằm im
                        Tự do chẳng thích nơi lồng chậu
                        Vùng vẫy đâu quen cảnh hãm kìm
                        Xin chớ giam chim vào suối hẹp
                        Khiến người mới thấy đã…đau tim
                         
                        Tú Lòng…Thòng

                         
                                 LẠ
                         
                        Hay thế ! Trên đời có loài chim
                        Ở khắp mọi nơi, vẫn khó tìm.
                        Thi thoảng ham vui đầu lấp ló
                        Nhưng thường e ngại tổ nằm im.
                        Non nớt chỉ ham bay cùng nhảy
                        Đủ cánh lại ưa kẹp với kìm.
                        Nếu được chủ nuôi là mỹ nữ
                        Ngày nào không hót cũng đau tim...
                         
                         
                        (Hn thấy quán mới này của Van từ hôm khai trương mà giờ mới vào chơi được, đổ thêm vào thùng một tẹo đường góp vui nha !)
                        #42
                          Chu Ha 06.06.2008 00:01:45 (permalink)
                          0
                           
                           
                          Mời họa:
                                 
                           Gửi Nàng Van
                           
                          Sang nàng để học cách nuôi chim
                          Giống tốt ở đâu bảo chỗ tìm
                          Chỗ nhốt làm sao chim chịu ở
                          Mồi nuôi cách chế nó xơi im
                          Từ xưa thường bắt lồng đem nhốt
                          Nay lại đem nuôi kiểu kẹp kìm
                          Chim vẫn vui ngoan đùa với chủ
                          Kiểu này độc đáo vỡ...tan tim./.

                            Tội cho chàng
                           Thương chàng kiệt sức bởi lùng chim
                          Giống quý người ơi cố sục tìm
                          Ngày đến tình vui chân nhảy nhót
                          Đêm về dạ đủ hắn nằm im
                          Yêu nàng kết nghĩa vui bầu bạn
                          Mến tổ cầu thân thích gọng kìm
                          Một buổi xa lồng cu cú rũ
                          Thun đầu sụ cánh máu hoàng tìm
                           
                          Vancali  6.3.08
                           
                           
                          KHUYÊN
                           
                          Ngày ngày gánh gạo để nuôi chim
                          Giống tốt dễ nuôi lại khó tìm
                          Sáng đến thương bầy nao tiếng hót
                          Đêm về nhớ bạn chỉ …nằm im
                          Tự do chẳng thích nơi lồng chậu
                          Vùng vẫy đâu quen cảnh hãm kìm
                          Xin chớ giam chim vào suối hẹp
                          Khiến người mới thấy đã…đau tim
                           
                          Tú Lòng…Thòng

                           LẠ

                          Hay thế ! Trên đời có loài chim
                          Ở khắp mọi nơi, vẫn khó tìm.
                          Thi thoảng ham vui đầu lấp ló
                          Nhưng thường e ngại tổ nằm im.
                          Non nớt chỉ ham bay cùng nhảy
                          Đủ cánh lại ưa kẹp với kìm.
                          Nếu được chủ nuôi là mỹ nữ
                          Ngày nào không hót cũng đau tim...


                          Hoangau
                           
                           
                          Nhắn
                           
                           
                          Chim tui ai bắt nhốt lồng chim
                          Tìm mãi tứ tung cứ mãi tìm
                          Nhớ chủ nên chi buồn chẳng hót
                          Thương nguồn mới vậy cứ mằm im
                          Tự do quen tánh ưa vùng vẫy
                          Độc lập bén hơi ghét gọng kìm
                          Dẫu có sơn hào hay hải vị
                          Đừng mong chim gáy... đợi ê tim
                           
                          Chu Hà
                           
                           
                           
                          #43
                            vancali96 06.06.2008 08:23:19 (permalink)
                            0
                            Cám ơn chị Hoangau ghé gánh đường rong mong chị ghé thường xuyên nhe.....  
                            Gần cuối tuần rùi kính chúc huynh tỷ luôn vui , hì hì
                             
                            Giận !   
                             
                            Chàng hay tủi phận mắt buồn vương
                            Tối thủ sa lông chẳng nhớ giường
                            Để ả sôi tình đêm tĩnh mịch
                            Còn anh mài bút sáng tinh sương
                            Hoa tàn bướm rủ theo chiều gió
                            Bướm đến hoa tươi nở phủ tường
                            Sóng vỗ rung lòng ông gõ cửa
                            Khoe tài cởi ngựa gã cầm cương

                            Vancali 6.5.08
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2008 08:29:52 bởi vancali96 >
                            #44
                              vancali96 06.06.2008 09:48:36 (permalink)
                              0
                               
                               

                              Mời họa:
                                     
                               Gửi Nàng Van
                               
                              Sang nàng để học cách nuôi chim
                              Giống tốt ở đâu bảo chỗ tìm
                              Chỗ nhốt làm sao chim chịu ở
                              Mồi nuôi cách chế nó xơi im
                              Từ xưa thường bắt lồng đem nhốt
                              Nay lại đem nuôi kiểu kẹp kìm
                              Chim vẫn vui ngoan đùa với chủ
                              Kiểu này độc đáo vỡ...tan tim./.

                                Tội cho chàng
                               Thương chàng kiệt sức bởi lùng chim
                              Giống quý người ơi cố sục tìm
                              Ngày đến tình vui chân nhảy nhót
                              Đêm về dạ đủ hắn nằm im
                              Yêu nàng kết nghĩa vui bầu bạn
                              Mến tổ cầu thân thích gọng kìm
                              Một buổi xa lồng cu cú rũ
                              Thun đầu sụ cánh máu hoàng tìm
                               
                              Vancali  6.3.08
                               

                              KHUYÊN
                               
                              Ngày ngày gánh gạo để nuôi chim
                              Giống tốt dễ nuôi lại khó tìm
                              Sáng đến thương bầy nao tiếng hót
                              Đêm về nhớ bạn chỉ …nằm im
                              Tự do chẳng thích nơi lồng chậu
                              Vùng vẫy đâu quen cảnh hãm kìm
                              Xin chớ giam chim vào suối hẹp
                              Khiến người mới thấy đã…đau tim
                               
                              Tú Lòng…Thòng

                               LẠ

                              Hay thế ! Trên đời có loài chim
                              Ở khắp mọi nơi, vẫn khó tìm.
                              Thi thoảng ham vui đầu lấp ló
                              Nhưng thường e ngại tổ nằm im.
                              Non nớt chỉ ham bay cùng nhảy
                              Đủ cánh lại ưa kẹp với kìm.
                              Nếu được chủ nuôi là mỹ nữ
                              Ngày nào không hót cũng đau tim...


                              Hoangau
                               
                               
                              Nhắn
                               
                               
                              Chim tui ai bắt nhốt lồng chim
                              Tìm mãi tứ tung cứ mãi tìm
                              Nhớ chủ nên chi buồn chẳng hót
                              Thương nguồn mới vậy cứ mằm im
                              Tự do quen tánh ưa vùng vẫy
                              Độc lập bén hơi ghét gọng kìm
                              Dẫu có sơn hào hay hải vị
                              Đừng mong chim gáy... đợi ê tim
                               
                              Chu Hà
                               
                               
                              Cám ơn quý bạn Tú Thòng...Lòng (nghe nổi da gà rùi hì hì..) Hoangau (Chắc là loài hoa đẹp đây )cùng huynh Chu Hà ghé thăm gánh đường rong còn cho xem thơ hay nửa cám ơn lần nửa hì hì.... 
                              À còn bài xướng của huynh Nhất Tôn nửa mong quý bạn ghé ủng hộ thường xuyên hì hì....

                              Chuyện con chim !
                               
                              Sao chàng cứ mãi hỏi về chim
                              Mắt liếc mình tôi cố lục tìm
                              Mắng nhiếc môi trề chân động đậy
                              Rầy la má xệ gã ngồi im
                              Trên vai túi xách chưng bầu rượu
                              Dưới nách cành bông với kéo kìm
                              Đóng cửa xua người nàng hối hận
                              Mong tình trở lại...máu nhồi tim
                               
                              Vancali 6.6.08
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 497 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9