GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
SAY
Uống đi cho vợi chút tình gầy
Dốc chén bùi ngùi cạn đến say
Say ngả say nghiêng miền chất ngất
Say xiêu say vẹo chốn vơi đầy
Say trăng giữa phố sầu mây cuộn
Say gió bên thềm lạnh lá bay
Say kỷ niệm buồn người để lại
Riêng ta đắng đót mãi nơi nầy
Liên Hương
Cha cha, ngày sáu số một chứ ...vậy nên huynh muội ta uống cho say nha...
CẠN CHÉN NẦY!
Quá mập ăn kiêng kiếm chút gầy
Thay cơm bằng rượu dỗ người say
Rượu vào bụng muốn ăn thêm nữa
Ruột xót lòng van được chứa đầy
Men bốc mắt mờ đời thấy đẹp
Rượu nồng thân nhẹ bước như bay
Thêm cơm thêm rượu thêm mồi nhắm
Cung kính mời anh cạn chén nầy.
Lá chờ rơi 14/11/11
XIN MỜI
Cung kính mời anh cạn chén nầy
Phú thơ cùng vịnh thả hồn bay
Nhắc tình đồng loại tâm tư sáng
Giữ thuở đoàn viên hạnh phúc đầy
Hơn nửa đời người yêu vẫn giữ
Gần trăm năm kiếp mộng còn say
Bể dâu cõi thế thân nào sá
Rượu uống vui quên chuyện khổ gầy
Thanh Huy
NHƯ ƯỚC HẸN Đón em dưới phố lúc mưa rơi.
Hai đứa thênh thang giữa khoảng trời.
Đường vắng dưới chân hoa nước vỡ.
Gío đùa trên tóc ánh trăng chơi.
Tiếng cười thân ái sao đầm ấm.
Lời nói hàn huyên chẳng cạn vơi.
Ánh mắt trao tình như hẹn ước.
Yêu nhau sóng bước mãi bên đời An Giang AO ƯỚC Những khúc thời gian thấm thoắt rơi
Chim kêu lạc bạn chớp ngang trời
Dòng sông lũ muốn tung đê vỡ
Dải núi kè ngăn chặn đá chơi
Thoáng chút bâng khuâng tràn nắng ấm
Bao lần bồi lở ngấm chơi vơi
Tri âm thấu hiểu lòng ao ước
Có một vầng Trăng dõi bước đời
Kim Giang
Nỗi lòng Xa cành chiếc lá nhẹ nhàng rơi Cảnh vật vào thu nhuộm sắc trời Nhớ mãi công viên ngày sánh bước Thương hoài ghế đá buổi đùa chơi Lời thơ dạo ấy tình chan chứa Bức ảnh hôm nào mộng khó vơi Kỷ niệm hằn ghi vào ký ức Ngày sau nhắc lại ngát hương đời Vancali 11.12.11
ÁNH MẮT EM
---*---
Bên em bước dạo ngắm sao rơi
Phủ Lạng quê hương giữa đất trời
Thành cổ một thời ghi dấu ấn
Xương Giang tuổi ngọc vẫn đùa chơi
Giờ đây nhớ lại ngày năm ấy
Đã thấy tình xưa chẳng chút vơi
Ánh mắt em trao thầm nhắn gửi
Chúng mình hạnh phúc nhất trần đời.
13/11/2011
Tuyen45
GIÃ BẠN
Bên thềm hờ hững lá vàng rơi
Dường đã Thu đi tận cuối trời
tiếng nhạn phong sương tìm bến đậu
Bóng thuyền mây khói lạc dòng chơi
Vần thơ tha thiết đây xin nhớ
Khúc nhạc ân tình đó có vơi
Cạn chén ly bôi ngày giã bạn
Thương ta thêm nặng nỗi thương đời
Liên Hương
Chúc AG vui khoẻ RIÊNG MÌNH VÔ SỰ
Từ lâu tự ví lá chờ rơi
Bởi biết an thân thuận lẽ trời
Tuổi cổ lai hy thêm một giáp
Bạn thơ vài chục đủ người chơi
Lai rai xướng họa thơ còn vững
Đây đó kêu mời rượu chửa vơi
Sự thế hưng vong nhường đám trẻ
Riêng mình vô sự ngắm xem đời.
Lá chờ rơi 14/11/11
XƯỚNG + HỌA
Thơ xướng và bài họa vận rơi.
Tự nhiên bí vận khóc kêu trời.
Vò đầu bứt tóc không ra chữ.
Cắn bút bậm môi hỏng cuộc chơi.
Có phải vì mơ đâm ngớ ngẩn.
Hay là bởi nhớ đến chơi vơi.
Dù gì đề xướng mà không họa.
Lỗi với bạn thơ - lỗi để đời.
Nguyễn Thi An Giang
11-14-2011 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14946/2BD56751E4BE4D2A82EFABF819D93BEC.gif[/image]
LÁ CHỜ RƠI
Vần thơ đề xướng lá chờ rơi.
Héo rũ, đong đưa thách thức trời.
Dựa sức gió nồm mong nhún nhảy.
Mượn làn nắng sớm thả ngông chơi.
Cho dù xuân viếng thương rồi hận.
Cũng biết thu sang nhớ cũng vơi.
Cuộc sống tự nhiên như thế cả.
Lá rơi trong gió vẫn yêu đời.
Trần Thảo Uyên
11-14-2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2011 08:19:37 bởi Trần Thảo Uyên >
Chuyện thế gian
Cuộc sống dương trần cứ mãi lo
Lời xưa sợ phải trắng răng bò
Khi mưa nói ướt người la lớn
Lúc nắng chê nồng kẻ nói to
Của mất than trời đâu núi kiếm
Bài thua trách đất chỗ hang mò
Vàng thau lẫn lộn đời nhân thế
Gác bỏ ngoài tai ...tối ngủ khò
Vancali 11.13.11
CÓC CẦN LO
Việc đời đen trắng cóc cần lo
Ăn món heo xong nhậu thịt bò
Ba bữa cơm nhà hơi ngán ngán
Cuối tuần ra quán nhậu to to
Về nhà khuya khoắc không đèn đóm
Vào cửa quanh co phải vịnh mò
Khẻ gọi em ơi mời thức giấc
Chỉ nghe đáp lại tiếng khò khò.
Lá chờ rơi 15/11/11
Dòng thời gian
(Hoạ Tự Vịnh của PVH )
Quay về cái thuở tuổi hai mươi
Thoảng chốc thời gian phủ bụi rồi
Lắm lúc nhìn trăng xây giấc mộng
Nhiều khi đuổi bướm bắt tay cười
Xưa kia chung bước xe duyên thắm
Giờ lại riêng mình giữ bóng côi
Tóc điểm hoa tiêu đời lận đận
Buồn thân viễn xứ bạt phương trời
Vancali 11.14.11
Chúc quí huynh tỷ thứ hai đầu tuần an vui....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2011 10:59:34 bởi vancali96 >
Dòng thời gian
(Hoạ Tự Vịnh của PVH )
Quay về cái thuở tuổi hai mươi
Thoảng chốc thời gian phủ bụi rồi
Lắm lúc nhìn trăng xây giấc mộng
Nhiều khi đuổi bướm bắt tay cười
Xưa kia chung bước xe duyên thắm
Giờ lại riêng mình giữ bóng côi
Tóc điểm hoa tiêu đời lận đận
Buồn thân viễn xứ bạt phương trời
Vancali 11.14.11
TUỔI ĐÔI MƯƠI
Nằm đây nhớ lại tuổi đôi mươi
Sướng chẳng bao nhiêu đã khổ rồi
Đất khách thương ai chờ tiếng gọi
Quê nhà vắng bạn tắt câu cười
Qua rồi ngày hạ đây tình mỏi
Đã hết thời xuân đó mộng côi
Nhắc nhở chuyện xưa thêm tiếc nuối
Vàng son hẹn ước trả mây trời!
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2011 11:36:27 bởi TTH >
Ảnh xưa Bức ảnh hôm nào nhắc chuyện xưa Ngày yêu tuổi ngọc nhớ sao vừa Lời thơ lãng mạn hoà trong gió Tiếng nói ân tình trốn dưới mưa Cứ ngỡ đôi ta tròn mộng ước Ngờ đâu chiếc bóng phải duyên thừa Lần trang lưu bút lòng xao xuyến Phượng vĩ quê nhà nở rộ chưa? Vancali 11.8.11
Thuở Xưa
Áo trắng phượng hồng nhắc thuở xưa
Thơ văn diễn tả mấy cho vừa
Rộn ràng chân nhỏ dìu trong nắng
Nhí nhảnh dáng ngà giỡn dưới mưa
Trang giấy chữ ngời in nghĩa đậm
Câu ca tiếng ấm gợi tình thừa
Vàng son tuổi trẻ đầy hoa bướm
Tô điểm đời vui đả sướng chưa?
Thanh Huy
Ngày xưa
Khung trời kỷ niệm chuỗi ngày xưa
Nghĩ đến nôn nao tả khó vừa
Nhớ buổi đan tay bên quán nước
Thương ngày dạo phố dưới cơn mưa
Thời gian hẹn ước lòng nôn nóng
Khoảnh khắc chờ mong dạ thấy thừa
Hình bóng in hằn trong ký ức
Ơi người năm cũ ...bến rào chưa ?
Vancali96
Trích đoạn: TTH
Dòng thời gian
(Hoạ Tự Vịnh của PVH )
Quay về cái thuở tuổi hai mươi
Thoảng chốc thời gian phủ bụi rồi
Lắm lúc nhìn trăng xây giấc mộng
Nhiều khi đuổi bướm bắt tay cười
Xưa kia chung bước xe duyên thắm
Giờ lại riêng mình giữ bóng côi
Tóc điểm hoa tiêu đời lận đận
Buồn thân viễn xứ bạt phương trời
Vancali 11.14.11
TUỔI ĐÔI MƯƠI
Nằm đây nhớ lắm tuổi đôi mươi
Sướng chẳng bao nhiêu đã khổ rồi
Đất khách thương ai chờ tiếng gọi
Quê nhà vắng bạn tắt câu cười
Qua rồi ngày hạ đây tình mỏi
Đã hết thời xuân đó mộng côi
Nhắc nhở chuyện xưa thêm tiếc nuối
Vàng son hẹn ước trả mây trời!
Thanh Huy
XUÂN TÀN
Ngày cũ xa vời thoắt mấy mươi
Tình xưa chỉ thắm gió bay rồi
Xuân thì nước chảy phai màu tóc
Hoa mộng bèo trôi héo nụ cười
Dạo ấy mây vờn hai bóng quyện
Bây giờ liễu rủ một tim côi
Trăng lên trăng xế rồi trăng lặn
Vẫn nhớ thương ai biệt góc trời
Liên Hương
Thơ thì có vẻ buồn và bất mãn nhưng chúc đầu tuần vui nha Vân
Kính mời
Bạn quen
Ảnh đẹp sao mà giống bạn quen !
Mới nhìn buột miệng cất lời khen
Ru hồn nghệ sĩ làn da trắng
Lạc lối thi hào mái tóc đen
Nghĩ đến miên man lòng trĩu mộng
Mơ về ngây ngất dạ say men
Điêu Thuyền hạ thế tình vương vấn
Nếu gặp ngoài đời khoái chí nhen...
Vancali 11.12.11
NGƯỜI ĐẸP
Kìa ai xinh đẹp tưởng chừng quen
Mày phượng má hồng hết ý khen
Thương quá dáng hiền da trắng trắng
Yêu nhiều môi mọng mắt đen đen
Ước chi kết nghĩa nên duyên thắm
Mong lắm sống đời chuốc rượu men
Say có giai nhân nhìn liếc ngắm
Phú thơ hả dạ viết đều nhen
Thanh Huy
Trích đoạn: vancali96
Dòng thời gian
(Hoạ Tự Vịnh của PVH )
Quay về cái thuở tuổi hai mươi
Thoảng chốc thời gian phủ bụi rồi
Lắm lúc nhìn trăng xây giấc mộng
Nhiều khi đuổi bướm bắt tay cười
Xưa kia chung bước xe duyên thắm
Giờ lại riêng mình giữ bóng côi
Tóc điểm hoa tiêu đời lận đận
Buồn thân viễn xứ bạt phương trời
Vancali 11.14.11
Chúc Bác Lá thứ hai đầu tuần an vui....
XƯỚNG HỌA RIÊNG VUI …
Đường lên trăm tuổi thiếu hai mươi
Nhớ tiếc chi khi chuyện đã rồi
Sắp đến ra sao lòng cóc sợ
Ngày qua như thế mặc ai cười
Bóng nhởn nhơ vui dù bóng lẽ
Thân nhàn nhả khoẻ dẫu thân côi
Rượu bầu thơ túi tình trăm mối
Xướng họa riêng vui một góc trời !
Lá chờ rơi 16/11/11
Dòng thời gian
(Hoạ Tự Vịnh của PVH )
Quay về cái thuở tuổi hai mươi
Thoảng chốc thời gian phủ bụi rồi
Lắm lúc nhìn trăng xây giấc mộng
Nhiều khi đuổi bướm bắt tay cười
Xưa kia chung bước xe duyên thắm
Giờ lại riêng mình giữ bóng côi
Tóc điểm hoa tiêu đời lận đận
Buồn thân viễn xứ bạt phương trời
Vancali 11.14.11
Chúc Bác Lá thứ hai đầu tuần an vui....
TUỔI ĐÔI MƯƠI
Nằm đây nhớ lắm tuổi đôi mươi
Sướng chẳng bao nhiêu đã khổ rồi
Đất khách thương ai chờ tiếng gọi
Quê nhà vắng bạn tắt câu cười
Qua rồi ngày hạ đây tình mỏi
Đã hết thời xuân đó mộng côi
Nhắc nhở chuyện xưa thêm tiếc nuối
Vàng son hẹn ước trả mây trời!
Thanh Huy
XUÂN TÀN
Ngày cũ xa vời thoắt mấy mươi
Tình xưa chỉ thắm gió bay rồi
Xuân thì nước chảy phai màu tóc
Hoa mộng bèo trôi héo nụ cười
Dạo ấy mây vờn hai bóng quyện
Bây giờ liễu rủ một tim côi
Trăng lên trăng xế rồi trăng lặn
Vẫn nhớ thương ai biệt góc trời
Liên Hương
XƯỚNG HỌA RIÊNG VUI …
Đường lên trăm tuổi thiếu hai mươi
Nhớ tiếc chi khi chuyện đã rồi
Sắp đến ra sao lòng cóc sợ
Ngày qua như thế mặc ai cười
Bóng nhởn nhơ vui dù bóng lẽ
Thân nhàn nhả khoẻ dẫu thân côi
Rượu bầu thơ túi tình trăm mối
Xướng họa riêng vui một góc trời !
Lá chờ rơi 16/11/11
Số trời
Phút chốc khôn ngờ đã bốn mươi
Ngây thơ tuổi ngọc thoáng qua rồi
Còn đâu áo trắng êm lời nói
Đã hết ngày xanh ngọt tiếng cười
Nhớ bạn quê nhà duyên trắc trở
Thương người đất khách phận đơn côi
Nhiều năm viễn xứ sầu ngăn cách
Biết phải làm sao vượt số trời !
Vancali 11.15.11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2011 09:35:40 bởi vancali96 >
SAY
Uống đi cho vợi chút tình gầy
Dốc chén bùi ngùi cạn đến say
Say ngả say nghiêng miền chất ngất
Say xiêu say vẹo chốn vơi đầy
Say trăng giữa phố sầu mây cuộn
Say gió bên thềm lạnh lá bay
Say kỷ niệm buồn người để lại
Riêng ta đắng đót mãi nơi nầy
Liên Hương
Cha cha, ngày sáu số một chứ ...vậy nên huynh muội ta uống cho say nha...
CẠN CHÉN NẦY!
Quá mập ăn kiêng kiếm chút gầy
Thay cơm bằng rượu dỗ người say
Rượu vào bụng muốn ăn thêm nữa
Ruột xót lòng van được chứa đầy
Men bốc mắt mờ đời thấy đẹp
Rượu nồng thân nhẹ bước như bay
Thêm cơm thêm rượu thêm mồi nhắm
Cung kính mời anh cạn chén nầy.
Lá chờ rơi 14/11/11
XIN MỜI
Cung kính mời anh cạn chén nầy
Phú thơ cùng vịnh thả hồn bay
Nhắc tình đồng loại tâm tư sáng
Giữ thuở đoàn viên hạnh phúc đầy
Hơn nửa đời người yêu vẫn giữ
Gần trăm năm kiếp mộng còn say
Bể dâu cõi thế thân nào sá
Rượu uống vui quên chuyện khổ gầy
Thanh Huy
SAY
Uống đi cho vợi chút tình gầy
Dốc chén bùi ngùi cạn đến say
Say ngả say nghiêng miền chất ngất
Say xiêu say vẹo chốn vơi đầy
Say trăng giữa phố sầu mây cuộn
Say gió bên thềm lạnh lá bay
Say kỷ niệm buồn người để lại
Riêng ta đắng đót mãi nơi nầy
Liên Hương
Cha cha, ngày sáu số một chứ ...vậy nên huynh muội ta uống cho say nha...
CẠN CHÉN NẦY!
Quá mập ăn kiêng kiếm chút gầy
Thay cơm bằng rượu dỗ người say
Rượu vào bụng muốn ăn thêm nữa
Ruột xót lòng van được chứa đầy
Men bốc mắt mờ đời thấy đẹp
Rượu nồng thân nhẹ bước như bay
Thêm cơm thêm rượu thêm mồi nhắm
Cung kính mời anh cạn chén nầy.
Lá chờ rơi 14/11/11
XIN MỜI
Cung kính mời anh cạn chén nầy
Phú thơ cùng vịnh thả hồn bay
Nhắc tình đồng loại tâm tư sáng
Giữ thuở đoàn viên hạnh phúc đầy
Hơn nửa đời người yêu vẫn giữ
Gần trăm năm kiếp mộng còn say
Bể dâu cõi thế thân nào sá
Rượu uống vui quên chuyện khổ gầy
Thanh Huy
SAY
Vui uống lai rai với bạn gầy
Chén thù chén tạc thoả lòng say
Say khơi kỷ niệm khi tim thắt
Say viết thơ văn lúc mộng đầy
Say đón đêm về xem nguyệt tỏ
Say lùa gió đến thả diều bay
Say yêu đất nước lời ru Mẹ
Vun xới tình thương ở xứ nầy
Thanh Huy
Hôm nay thứ tư em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè....
Chuyện phiếm Ai bảo bà chằn như cọp cái Thế mà các cụ đem lòng khoái Chân dài lãng mạn gót theo hoài Mắt biếc đa tình đêm nhớ mãi Bỏ bướm vào thơ quyện bóng người Lấy hoa viết nhạc ru hồn gái Ngày mai ví thử vắng bông hồng Cõi thế buồn hiu đầy cỏ dại Vancali 11.16.11 MỚI LỚN Mới lớn mẹ thường kêu quỷ cái Chơi bè tụ đám ngoài đường khoái Ngày lăn bánh xe máy rồ hoài Tối nhậu thịt bia miệng hát mãi Thuốc hút liên tu mấy cậu trai Áo tròng hang hở bao cô gái Vàng đeo sáng cổ, xăm tay vai Ăn diện model ai nói dại? Thanh Huy
Chuyện thế gian
Cuộc sống dương trần cứ mãi lo
Lời xưa sợ phải trắng răng bò
Khi mưa nói ướt người la lớn
Lúc nắng chê nồng kẻ nói to
Của mất than trời đâu núi kiếm
Bài thua trách đất chỗ hang mò
Vàng thau lẫn lộn đời nhân thế
Gác bỏ ngoài tai ...tối ngủ khò
Vancali 11.13.11
CÓC CẦN LO
Việc đời đen trắng cóc cần lo
Ăn món heo xong nhậu thịt bò
Ba bữa cơm nhà hơi ngán ngán
Cuối tuần ra quán nhậu to to
Về nhà khuya khoắc không đèn đóm
Vào cửa quanh co phải vịnh mò
Khẻ gọi em ơi mời thức giấc
Chỉ nghe đáp lại tiếng khò khò.
Lá chờ rơi 15/11/11
Kiếp người
Sống ở trên đời vạn cái lo
Nhiều khi muốn khuỵ té lăn bò
Bôn ba suốt tháng mua nhà lớn
Vất vả bao ngày kiếm chức to
Mơ đến sang giàu bung sức gánh
Màng chi yếu bệnh uốn lưng mò
Kiếp người cực khổ vì cơm áo
Nhắm mắt xuôi tay...tiếng ngáy khò
Vancali 11.17.11
Chúc Bác Lá ngay vui...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: