GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
HỒI ỨC
Hồn thẩn thơ về nhớ đến ai
Tin yêu từng dệt mộng trang đài
Kia hình bóng cũ ghì duyên vắn
Đó ánh mắt xưa chứa nợ dài
Tận đáy lòng sầu còn sắc nét
Nơi tiềm thức ước chẳng nhoà phai
Chiều nay lối rẻ vàng màu lá
Tơ tưởng vấn vương lại miệt mài
tonnuthihanh
TÌNH NHỚ
Nhớ ngày đầm ấm mới quen ai
Vườn ái lung linh nở dáng đài
Sâu đậm thơ trao bao chữ đẹp
Bâng khuâng mộng dệt mấy đêm dài
Cao tường duyên nợ chưa bồi đắp
Kín cổng ân tình đã nhạt phai
Vẫn biết trồng si là chuốc khổ
Mê chi thân ngọc bỏ công mài
Thanh Huy
ĐAU
Tâm hồn chôn kín bóng hình ai
Xa cách đã gieo nhạt nụ đài
Vương vấn đôi khi đau trọn vẹn
Tưởng tơ lắm lúc nhớ theo dài
Nắng choàng năm tháng yêu chưa xoá
Mưa phủ bao ngày mộng chẳng phai
Cạn nghĩ chân tình không bến đợi
Thời thôi trăng gió chớ kêu mài ...
tonnuthihanh
Nhớ ai
Trống giục canh trường chợt nhớ ai
Hoài mơ mắt ngọc chốn kỳ đài
Lời ca êm ái lòng mê hoặc
Tiếng nhạc du dương mộng ước dài
Mấy độ thu về tình vẫn đậm
Bao mùa lá đổ bóng nào phai
Đèn chao bất lụn hồn hoang dại
Gởi bạn vần thơ bút mực mài
Vancali 11.17.11
HỒI ỨC
Hồn thẩn thơ về nhớ đến ai
Tin yêu từng dệt mộng trang đài
Kia hình bóng cũ ghì duyên vắn
Đó ánh mắt xưa chứa nợ dài
Tận đáy lòng sầu còn sắc nét
Nơi tiềm thức ước chẳng nhoà phai
Chiều nay lối rẻ vàng màu lá
Tơ tưởng vấn vương lại miệt mài
tonnuthihanh
TÌNH NHỚ
Nhớ ngày đầm ấm mới quen ai
Vườn ái lung linh nở dáng đài
Sâu đậm thơ trao bao chữ đẹp
Bâng khuâng mộng dệt mấy đêm dài
Cao tường duyên nợ chưa bồi đắp
Kín cổng ân tình đã nhạt phai
Vẫn biết trồng si là chuốc khổ
Mê chi thân ngọc bỏ công mài
Thanh Huy
ĐAU
Tâm hồn chôn kín bóng hình ai
Xa cách đã gieo nhạt nụ đài
Vương vấn đôi khi đau trọn vẹn
Tưởng tơ lắm lúc nhớ theo dài
Nắng choàng năm tháng yêu chưa xoá
Mưa phủ bao ngày mộng chẳng phai
Cạn nghĩ chân tình không bến đợi
Thời thôi trăng gió chớ kêu mài ...
tonnuthihanh
Nhớ ai
Trống giục canh trường chợt nhớ ai
Hoài mơ mắt ngọc chốn kỳ đài
Lời ca êm ái lòng mê hoặc
Tiếng nhạc du dương mộng ước dài
Mấy độ thu về tình vẫn đậm
Bao mùa lá đổ bóng nào phai
Đèn chao bất lụn hồn hoang dại
Gởi bạn vần thơ bút mực mài
Vancali 11.17.11
TÌNH BẠN
Gởi bạn vần thơ bút mực mài
Nhớ thương thương nhớ chẳng hề phai
Lời trao rộn rã lòng ghi đậm
Ý tỏ tinh thông bút viết dài
Nhạc nổi sáo ngân tay vỗ nhịp
Trống khua phú hoạ tiếng vang đài
Gái trai sum họp đời bay nhảy
Tình nghĩa đậm đà vui hỡi ai
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2011 22:05:13 bởi TTH >
Chuyện phiếm
Ai bảo bà chằn như cọp cái
Thế mà các cụ đem lòng khoái
Chân dài lãng mạn gót theo hoài
Mắt biếc đa tình đêm nhớ mãi
Bỏ bướm vào thơ quyện bóng người
Lấy hoa viết nhạc ru hồn gái
Ngày mai ví thử vắng bông hồng
Cõi thế buồn hiu đầy cỏ dại
Vancali 11.16.11
KHỜ DẠI
Khuyên ai quen nết làm hùm cái
Quá mức sẽ làm ông hết khoái
Khi xưa chưa biết cứ theo hoài
Nay đã sợ rồi nên lánh mãi
Làng trên xóm dưới vẫn có người
Cỗng trước vườn sau còn lắm gái
Nhà rộng buồn khi vắng bóng hồng
Rước về mới thấy ta khờ dại !
Lá chờ rơi 19/11/11
NHÀ GIÁO
---*---
Nhà giáo lương tâm mãi tỏ ngời
Danh truyền muôn thuở tấm gương soi
Ươm mầm trí tuệ xây non nước
Gieo hạt danh nhân luyện đất trời
Tâm huyết đêm ngày lo sự nghiệp
Miệt mài năm tháng dạy cho đời
Trồng người tài đức dâng nhân loại
Nhà giáo lương tâm mãi tỏ ngời
14/11/2011
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2011 11:27:18 bởi tuyen45 >
Hôm nay thứ tư em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè....
Chuyện phiếm Ai bảo bà chằn như cọp cái Thế mà các cụ đem lòng khoái Chân dài lãng mạn gót theo hoài Mắt biếc đa tình đêm nhớ mãi Bỏ bướm vào thơ quyện bóng người Lấy hoa viết nhạc ru hồn gái Ngày mai ví thử vắng bông hồng Cõi thế buồn hiu đầy cỏ dại Vancali 11.16.11 MỚI LỚN Mới lớn mẹ thường kêu quỷ cái Chơi bè tụ đám ngoài đường khoái Ngày lăn bánh xe máy rồ hoài Tối nhậu thịt bia miệng hát mãi Thuốc hút liên tu mấy cậu trai Áo tròng hang hở bao cô gái Vàng đeo sáng cổ, xăm tay vai Ăn diện model ai nói dại? Thanh Huy
KHỜ DẠI Khuyên ai quen nết làm hùm cái Quá mức sẽ làm ông hết khoái Khi xưa chưa biết cứ theo hoài Nay đã sợ rồi nên lánh mãi Làng trên xóm dưới vẫn có người Cỗng trước vườn sau còn lắm gái Nhà rộng buồn khi vắng bóng hồng Rước về mới thấy ta khờ dại ! Lá chờ rơi 19/11/11 Trẻ dại Số phải sinh nhằm thân lại cái Màu mè ăn diện mong người khoái Thoa son mộng đỏ, bướm trêu hoài Đánh phấn tươi hồng, ong ghẹo mãi Giọng nói thều thào giả dạng nai Dáng đi yểu điệu làm như gái Cha buồn xấu hổ khổ vì con Mẹ tủi lòng đau nhìn trẻ dại Vancali 11.18.11 Chúc Bác Lá cùng huynh Thanh Huy cuối tứng an vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2011 09:45:38 bởi vancali96 >
NHỚ TRỘN ĐƯỜNG !
Mượn góc thơ đường gửi bốn phương
Gửi người xa lạ lẫn người thương
Sẻ chia đây đó dòng rung cảm
Bày tỏ riêng chung lẽ nghịch thường
Yêu bạn yêu thơ yêu xướng họa
Nhớ làng nhớ quận nhớ quê hương
Ai về quê mẹ cho tôi gửi
Một chút thân yêu nhớ trộn đường!
Lá chờ rơi 19/11/11
Viễn phương
Chịu cảnh xa nhà khách viễn phương
Mong đời chia sẻ chút tình thương
Năm vần dệt chữ cơn mơ ảo
Bảy chữ hoà thơ giấc mộng thường
Hạ đến cô đơn sầu đất mẹ
Thu về giá lạnh nhớ quê hương
Trời Âu khắc khoải lòng cô lữ
Lá úa vàng rơi phủ kín đường
Vancali 11.18.11
Chúc Bác Lá tối thứ sáu an vui.
Chuyện phiếm
Ai bảo bà chằn như cọp cái
Thế mà các cụ đem lòng khoái
Chân dài lãng mạn gót theo hoài
Mắt biếc đa tình đêm nhớ mãi
Bỏ bướm vào thơ quyện bóng người
Lấy hoa viết nhạc ru hồn gái
Ngày mai ví thử vắng bông hồng
Cõi thế buồn hiu đầy cỏ dại
Vancali 11.16.11
KHỜ DẠI
Khuyên ai quen nết làm hùm cái
Quá mức sẽ làm ông hết khoái
Khi xưa chưa biết cứ theo hoài
Nay đã sợ rồi nên lánh mãi
Làng trên xóm dưới vẫn có người
Cỗng trước vườn sau còn lắm gái
Nhà rộng buồn khi vắng bóng hồng
Rước về mới thấy ta khờ dại !
Lá chờ rơi 19/11/11
TÁN GẪU
Cho dẫu bà chằn là hổ cái
Là đàn-bà các ông đều khóai
Ra ngòai nhắc-nhở thương hòai-hòai
Về ngõ tung-hô yêu mãi-mãi
Hổ cái giữ cho thưa nhậu nhẹt
Bà chằn kẹp để không trai gái
Hoa hồng gai góc mới là hồng
Có được bà chằn chưa chắc dại ?
R Đinh
Người yêu dấu Khắc khoải ân tình đã bấy lâu Bên song tựa cửa mắt vương sầu Trăng treo đỉnh núi mây vờn khuất Liễu dựa bờ hồ bạn ở đâu Nhắn nhạn chân trời duyên thệ ước Chờ ai góc bể mộng ban đầu Vần thơ gủi tặng người yêu dấu Cách trở muôn trùng mãi nhớ nhau Vancali 1120.11 Trưa chủ nhật buồn , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2011 10:27:11 bởi vancali96 >
Người yêu dấu
Khắc khoải ân tình đã bấy lâu
Bên song tựa cửa mắt vương sầu
Trăng treo đỉnh núi mây vờn khuất
Liễu dựa bờ hồ bạn ở đâu
Nhắn bạn chân trời duyên thệ ước
Chờ ai góc bể mộng ban đầu
Vần thơ gủi tặng người yêu dấu
Cách trở muôn trùng mãi nhớ nhau
Vancali 1120.11
Trưa chủ nhật buồn , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè...
Tình Bạn Bè
Bạn bè quen biết hiểu từ lâu
Đông đúc người vui chẳng gợn sầu
Mail gởi lời qua lời mãi đẹp
Tình trao tiếng lại tiếng buồn đâu
Ấm êm kỷ niệm xây bao lúc
Tươi sáng mộng mơ có buổi đầu
Dựng mái nhà thơ bằng mật ngọt
Tâm đồng xướng hoạ chẳng rời nhau
Thanh Huy
Trích đoạn: TTH
Người yêu dấu
Khắc khoải ân tình đã bấy lâu
Bên song tựa cửa mắt vương sầu
Trăng treo đỉnh núi mây vờn khuất
Liễu dựa bờ hồ bạn ở đâu
Nhắn bạn chân trời duyên thệ ước
Chờ ai góc bể mộng ban đầu
Vần thơ gủi tặng người yêu dấu
Cách trở muôn trùng mãi nhớ nhau
Vancali 1120.11
Trưa chủ nhật buồn , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè...
Tình Bạn Bè
Bạn bè quen biết hiểu từ lâu
Đông đúc người vui chẳng gợn sầu
Mail gởi lời qua lời mãi đẹp
Tình trao tiếng lại tiếng buồn đâu
Ấm êm kỷ niệm xây bao lúc
Tươi sáng mộng mơ có buổi đầu
Dựng mái nhà thơ bằng mật ngọt
Tâm đồng xướng hoạ chẳng rời nhau
Thanh Huy
QUÁN ĐƯỜNG
Quán Đường gửi trọn nghĩa dài lâu
Quên hết buồn lo lắm cảnh sầu
ánh mắt chân thành sao kiếm được
Nụ cười cởi mở dễ tìm đâu
Chứa chan nét bút tình thân cũ
Lưu luyến hồn thơ kỷ niệm đầu
Ngày tháng tiêu dao vui xướng hoạ
Kim bằng hội ngộ ấm lòng nhau
Liên Hương
Đầu tuần vui nha Vân ơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2011 15:16:36 bởi Liên Hương >
Trích đoạn: Liên Hương
Trích đoạn: TTH
Người yêu dấu
Khắc khoải ân tình đã bấy lâu
Bên song tựa cửa mắt vương sầu
Trăng treo đỉnh núi mây vờn khuất
Liễu dựa bờ hồ bạn ở đâu
Nhắn bạn chân trời duyên thệ ước
Chờ ai góc bể mộng ban đầu
Vần thơ gủi tặng người yêu dấu
Cách trở muôn trùng mãi nhớ nhau
Vancali 1120.11 Trưa chủ nhật buồn , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè...
Tình Bạn Bè
Bạn bè quen biết hiểu từ lâu
Đông đúc người vui chẳng gợn sầu
Mail gởi lời qua lời mãi đẹp
Tình trao tiếng lại tiếng buồn đâu
Ấm êm kỷ niệm xây bao lúc
Tươi sáng mộng mơ có buổi đầu
Dựng mái nhà thơ bằng mật ngọt
Tâm đồng xướng hoạ chẳng rời nhau
Thanh Huy
QUÁN ĐƯỜNG
Quán Đường gửi trọn nghĩa dài lâu
Quên hết buồn lo lắm cảnh sầu
ánh mắt chân thành sao kiếm được
Nụ cười cởi mở dễ tìm đâu
Chứa chan nét bút tình thân cũ
Lưu luyến hồn thơ kỷ niệm đầu
Ngày tháng tiêu dao vui xướng hoạ
Kim bằng hội ngộ ấm lòng nhau
Liên Hương
Đầu tuần vui nha Vân ơi HỐI TIẾC
Cuộc tình dang dở bấy nhiêu lâu
Nhớ lại sao nghe vẫn nặng sầu
Bởi thấy người thương còn lận đận
Dẫu rằng khi ghét chẳng do đâu
Lời qua tiếng lại không ai nhịn
Muốn bỏ làm hòa khó mở đầu
Bởi thế chia tay mà hối tiếc
Ước gì trở lại được cùng nhau !
Lá chờ rơi 21/11/11
quote:
Trích đoạn: tonnuthihanh
...
KHÚC TƠ ĐỒNG
Anh đã trao em một đoá hồng.
Như lời tình ngỏ với chờ trông.
Mỗi hoa gởi gấm tình tha thiết.
Mỗi nụ chứa chan nhớ mặn nồng.
Kèm lá thư hồng bao dấu ái .
Cùng lời tâm sự đã cô đông
Trái tim hiến tặng người yêu dấu.
Trân quý trao em khúc hợp đồng.
Trần Mạnh Hùng
BÂNG KHUÂNG
Mênh mông gió thoảng lại mơn hồng
Mắt biếc chạnh buồn bởi đợi trông
Cánh nhạn cuối trời rời khói lửa
Vầng mây đầu núi cách hương nồng
Đuổi sầu liễu dỗi quay về bắc
Xua tủi trăng hờn trở đến đông
Trời đã bao phen thay đổi tiết
Bâng khuâng mãi gọi chữ tâm đồng
tonnuthihanh
THƯƠNG CÁNH HOA HỒNG
Trời Đất sinh chi, một đóa Hồng
Cho người đứng ngắm, chỉ nhìn trông
Bốn mùa mưa nắng hương còn đượm
Tám tiết phong sương nhị vẫn nồng
Cũng bởi mình gai ngờ khắp chốn
Nên đành đứng đợi ngóng tây đông
Hiền nhân mến mộ đâu rờ đến
Chỉ được ngợi khen,khó hiệp đồng.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
TRONG NỖI NHỚ
Em xinh duyên dáng má ươm hồng
Với nét đáng yêu tuổi ngóng trông.
Vẻ đẹp hồn nhiên không phấn điểm.
Tâm tình tha thiết ngát hương nồng
Nụ cười tươi mát trong ngày hạ
Ánh mắt ấm nồng giữa tháng đông
Em cuốn chìm anh trong nỗi nhớ.
Tình yêu, hạnh phúc đã cân đồng
Trần Mạnh Hùng
11-19-2011
...
MÙA TƯƠI
Muôn sắc chợt vui bởi nhánh hồng
Khi trời mải ngắm rủ mây trông
Cánh hoa buổi sớm hoà sương lạnh
Nụ biếc ban mai đón nắng nồng
Làn gió vừa mơn trong tiết hạ
Đàn chim bỗng hót ở mùa đông
Ngày đêm xoay chuyển ngời màu thắm
Năm tháng điểm tươi nét đẹp đồng
tonnuthihanh
ĐOÁ ĐẠI HỒNG
Em đẹp như hoa - Đoá đại hồng.
Cho tình anh tháng đợi, ngày trông.
Để đem thương nhớ vào mơ mộng.
Và gởi tình yêu trọn giấc nồng.
Em rực rỡ như hoa tháng hạ.
Anh đắm chìm tựa giấc miên đông.
Trao em ngàn nụ hôn yêu dấu.
Và hát ru em khúc điệu đồng.
Trần Mạnh Hùng
11-20-2011
CÕI THIÊN
Mùa xuân đến điểm đẹp tươi hồng
Liễu rũ bên đồi vẫn luyến trông
Cánh gió bâng khuâng chờ gửi ấm
Làn mây thắc thỏm đợi trao nồng
Sương loang màu nhớ khi đêm hạ
Khói phủ sắc tình lúc tối đông
Huyền ảo đong đưa vào diễm tuyệt
Mê hư vừa sáng cõi thiên đồng
tonnuthihanh
NGÔ NGƠ
---*---
O gái nhà bên má ửng hồng
Bao chàng công tử ngó nhìn trông
Thanh tao kiều diễm như trong mộng
Trang nhã xinh tươi vẻ đượm nồng
Háo sắc trai tài đêm mất ngủ
Hiếu kỳ gái đảm máu như đông
Tâm hồn rạo rực lòng xao động
Bộ dạng ngô ngơ giống tượng đồng
21/11/2011
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2011 09:46:57 bởi tuyen45 >
Người yêu dấu
Khắc khoải ân tình đã bấy lâu
Bên song tựa cửa mắt vương sầu
Trăng treo đỉnh núi mây vờn khuất
Liễu dựa bờ hồ bạn ở đâu
Nhắn bạn chân trời duyên thệ ước
Chờ ai góc bể mộng ban đầu
Vần thơ gủi tặng người yêu dấu
Cách trở muôn trùng mãi nhớ nhau
Vancali 1120.11
Trưa chủ nhật buồn , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè...
Tình Bạn Bè
Bạn bè quen biết hiểu từ lâu
Đông đúc người vui chẳng gợn sầu
Mail gởi lời qua lời mãi đẹp
Tình trao tiếng lại tiếng buồn đâu
Ấm êm kỷ niệm xây bao lúc
Tươi sáng mộng mơ có buổi đầu
Dựng mái nhà thơ bằng mật ngọt
Tâm đồng xướng hoạ chẳng rời nhau
Thanh Huy
QUÁN ĐƯỜNG
Quán Đường gửi trọn nghĩa dài lâu
Quên hết buồn lo lắm cảnh sầu
ánh mắt chân thành sao kiếm được
Nụ cười cởi mở dễ tìm đâu
Chứa chan nét bút tình thân cũ
Lưu luyến hồn thơ kỷ niệm đầu
Ngày tháng tiêu dao vui xướng hoạ
Kim bằng hội ngộ ấm lòng nhau
Liên Hương
Đầu tuần vui nha Vân ơi HỐI TIẾC
Cuộc tình dang dở bấy nhiêu lâu
Nhớ lại sao nghe vẫn nặng sầu
Bởi thấy người thương còn lận đận
Dẫu rằng khi ghét chẳng do đâu
Lời qua tiếng lại không ai nhịn
Muốn bỏ làm hòa khó mở đầu
Bởi thế chia tay mà hối tiếc
Ước gì trở lại được cùng nhau !
Lá chờ rơi 21/11/11
Xin Có Nhau Môi vắng nụ cười ngẫm đã lâu Từ đây dứt bỏ gánh lo sầu Tìm chi ảo bóng thôi vô ích Kiếm mãi hư hình có được đâu Phím nhạc nâng cung ngân khởi khúc Vần thơ mài mực viết trang đầu Tặng người bên cạnh ta yêu mến Sóng gió vui buồn xin có nhau C Pham VanCali ơi, khoẻ không??
Người yêu dấu
Khắc khoải ân tình đã bấy lâu
Bên song tựa cửa mắt vương sầu
Trăng treo đỉnh núi mây vờn khuất
Liễu dựa bờ hồ bạn ở đâu
Nhắn bạn chân trời duyên thệ ước
Chờ ai góc bể mộng ban đầu
Vần thơ gủi tặng người yêu dấu
Cách trở muôn trùng mãi nhớ nhau
Vancali 1120.11
Trưa chủ nhật buồn , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè...
Tình Bạn Bè
Bạn bè quen biết hiểu từ lâu
Đông đúc người vui chẳng gợn sầu
Mail gởi lời qua lời mãi đẹp
Tình trao tiếng lại tiếng buồn đâu
Ấm êm kỷ niệm xây bao lúc
Tươi sáng mộng mơ có buổi đầu
Dựng mái nhà thơ bằng mật ngọt
Tâm đồng xướng hoạ chẳng rời nhau
Thanh Huy
QUÁN ĐƯỜNG
Quán Đường gửi trọn nghĩa dài lâu
Quên hết buồn lo lắm cảnh sầu
ánh mắt chân thành sao kiếm được
Nụ cười cởi mở dễ tìm đâu
Chứa chan nét bút tình thân cũ
Lưu luyến hồn thơ kỷ niệm đầu
Ngày tháng tiêu dao vui xướng hoạ
Kim bằng hội ngộ ấm lòng nhau
Liên Hương
Đầu tuần vui nha Vân ơi HỐI TIẾC
Cuộc tình dang dở bấy nhiêu lâu
Nhớ lại sao nghe vẫn nặng sầu
Bởi thấy người thương còn lận đận
Dẫu rằng khi ghét chẳng do đâu
Lời qua tiếng lại không ai nhịn
Muốn bỏ làm hòa khó mở đầu
Bởi thế chia tay mà hối tiếc
Ước gì trở lại được cùng nhau !
Lá chờ rơi 21/11/11
Xin Có Nhau Môi vắng nụ cười ngẫm đã lâu Từ đây dứt bỏ gánh lo sầu Tìm chi ảo bóng thôi vô ích Kiếm mãi hư hình có được đâu Phím nhạc nâng cung ngân khởi khúc Vần thơ mài mực viết trang đầu Tặng người bên cạnh ta yêu mến Sóng gió vui buồn xin có nhau C Pham LH ơi, C bắt đầu lại từ đầu, nói C nghe bắt đầu từ đâu nha LH! C chúc LH tuần mới vui vẻ!
Tình êm ái
Phố biển mong thuyền ghé đã lâu
Rêu phong bến đá phủ giăng sầu
Mây trời chuyển sắc vươn xa tít
Sóng nước đan lời gởi mãi đâu
Đất khách chờ trông người ý hợp
Quê cha ngóng đợi bạn tâm đầu
Bài thơ gói trọn tình êm ái
Dưới ánh trăng vàng ... nhớ đến nhau !
Vancali 11.21.11
Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần an vui.
Trích đoạn: vancali96
Người yêu dấu
Khắc khoải ân tình đã bấy lâu
Bên song tựa cửa mắt vương sầu
Trăng treo đỉnh núi mây vờn khuất
Liễu dựa bờ hồ bạn ở đâu
Nhắn bạn chân trời duyên thệ ước
Chờ ai góc bể mộng ban đầu
Vần thơ gủi tặng người yêu dấu
Cách trở muôn trùng mãi nhớ nhau
Vancali 1120.11
Trưa chủ nhật buồn , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè...
Tình Bạn Bè
Bạn bè quen biết hiểu từ lâu
Đông đúc người vui chẳng gợn sầu
Mail gởi lời qua lời mãi đẹp
Tình trao tiếng lại tiếng buồn đâu
Ấm êm kỷ niệm xây bao lúc
Tươi sáng mộng mơ có buổi đầu
Dựng mái nhà thơ bằng mật ngọt
Tâm đồng xướng hoạ chẳng rời nhau
Thanh Huy
QUÁN ĐƯỜNG
Quán Đường gửi trọn nghĩa dài lâu
Quên hết buồn lo lắm cảnh sầu
ánh mắt chân thành sao kiếm được
Nụ cười cởi mở dễ tìm đâu
Chứa chan nét bút tình thân cũ
Lưu luyến hồn thơ kỷ niệm đầu
Ngày tháng tiêu dao vui xướng hoạ
Kim bằng hội ngộ ấm lòng nhau
Liên Hương
Đầu tuần vui nha Vân ơi HỐI TIẾC
Cuộc tình dang dở bấy nhiêu lâu
Nhớ lại sao nghe vẫn nặng sầu
Bởi thấy người thương còn lận đận
Dẫu rằng khi ghét chẳng do đâu
Lời qua tiếng lại không ai nhịn
Muốn bỏ làm hòa khó mở đầu
Bởi thế chia tay mà hối tiếc
Ước gì trở lại được cùng nhau !
Lá chờ rơi 21/11/11
Xin Có Nhau Môi vắng nụ cười ngẫm đã lâu Từ đây dứt bỏ gánh lo sầu Tìm chi ảo bóng thôi vô ích Kiếm mãi hư hình có được đâu Phím nhạc nâng cung ngân khởi khúc Vần thơ mài mực viết trang đầu Tặng người bên cạnh ta yêu mến Sóng gió vui buồn xin có nhau C Pham LH ơi, C bắt đầu lại từ đầu, nói C nghe bắt đầu từ đâu nha LH! C chúc LH tuần mới vui vẻ!
Tình êm ái
Phố biển mong thuyền ghé đã lâu
Rêu phong bến đá phủ giăng sầu
Mây trời chuyển sắc vươn xa tít
Sóng nước đan lời gởi mãi đâu
Đất khách chờ trông người ý hợp
Quê cha ngóng đợi bạn tâm đầu
Bài thơ gói trọn tình êm ái
Dưới ánh trăng vàng ... nhớ đến nhau !
Vancali 11.21.11
Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần an vui.
TÌNH BẠN
Vắng bóng nàng thơ cũng quá lâu
Bao nhiêu nhung nhớ với thương sầu
Chân trời thăm thẳm sao tìm thấy
Góc bể mù mờ biết kiếm đâu
Nào hãy về quên đi giận cũ
Thì thôi ráng tạo lại vui đầu
Ngày ngày an ủi bằng thi phú
Thăm hỏi ta mình đến với nhau !
Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2011 09:46:07 bởi Liên Hương >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu: