GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 337338339 > >> | Trang 339 của 497 trang, bài viết từ 5071 đến 5085 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
lá chờ rơi 18.12.2011 07:44:49 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: TTH

Mộng lành

Gặp gỡ nhau chi mộng chẳng lành
Em là thánh nữ của lòng anh
Đam mê ánh mắt làn mây đẹp
Lãng mạn bờ vai suối tóc mành
Giọng nói êm đềm tim háo hức
Nụ cười thánh thót gió đùa nhanh
Trăng tròn mười sáu trăng huyền diệu
Mất ngủ vì ai...lá bỏ cành

Vancali 12.16.11







CHÚC

Chúc em Năm Mới được yên lành
Tâm vững khi đời thiếu vắng anh
Nghĩa giữ vẹn toàn tươi ý nguyện
Tình trao đằm thắm trọn tơ mành
  Thơ vang tiếng nhạc êm đềm mãi
Mộng rộn lời ca say đắm nhanh
  Lả lướt dáng hồng vui lễ lộc
Đẹp như xuân đến lá xanh cành

Thanh Huy

Chúc Van lễ Giáng Sinh và Năm Mới yên vui, mạnh khoẻ. TTH.




ÔM HẬN
---*---
Sụp đổ tình đầu chẳng mảnh lành
Em làm vỡ mộng cả đời anh
Ước mơ hạnh phúc xây lầu mới
Đâu biết bất thành nát cả mành
Tuổi ngọc một thời đầy hứa hẹn
Nụ cười ngày ấy thoảng qua nhanh
Để nay hai đứa ngồi ôm hận
Trơ trọi như cây trụi lá cành
 
17/12/2011
Tuyen45



NHƯ CHIM LIỀN CÁNH

Nhân sinh một kiếp mộng an lành
Mơ chuyện tình duyên đẹp yến anh
Viễn khách qua sông chờ khách lại
Ông tơ so mối đẹp tơ mành
Phải duyên cầm sắt đừng do dự
Đúng nợ ba sinh hãy đến nhanh
Hẹn ước trăm năm lòng vẹn giữ
Như chim liền cánh cội liền cành.
Lá chờ rơi 18/12/11

vancali96 18.12.2011 08:19:34 (permalink)
0
 
Mộng lành

Gặp gỡ nhau chi mộng chẳng lành
Em là thánh nữ của lòng anh
Đam mê ánh mắt làn mây đẹp
Lãng mạn bờ vai suối tóc mành
Giọng nói êm đềm tim háo hức
Nụ cười thánh thót gió đùa nhanh
Trăng tròn mười sáu trăng huyền diệu
Mất ngủ vì ai...lá bỏ cành

Vancali 12.16.11







CHÚC

Chúc em Năm Mới được yên lành
Tâm vững khi đời thiếu vắng anh
Nghĩa giữ vẹn toàn tươi ý nguyện
Tình trao đằm thắm trọn tơ mành
  Thơ vang tiếng nhạc êm đềm mãi
Mộng rộn lời ca say đắm nhanh
  Lả lướt dáng hồng vui lễ lộc
Đẹp như xuân đến lá xanh cành

Thanh Huy

Chúc Van lễ Giáng Sinh và Năm Mới yên vui, mạnh khoẻ. TTH.


ÔM HẬN
---*---
Sụp đổ tình đầu chẳng mảnh lành
Em làm vỡ mộng cả đời anh
Ước mơ hạnh phúc xây lầu mới
Đâu biết bất thành nát cả mành
Tuổi ngọc một thời đầy hứa hẹn
Nụ cười ngày ấy thoảng qua nhanh
Để nay hai đứa ngồi ôm hận
Trơ trọi như cây trụi lá cành
 
17/12/2011
Tuyen45


NHƯ CHIM LIỀN CÁNH

Nhân sinh một kiếp mộng an lành
Mơ chuyện tình duyên đẹp yến anh
Viễn khách qua sông chờ khách lại
Ông tơ so mối đẹp tơ mành
Phải duyên cầm sắt đừng do dự
Đúng nợ ba sinh hãy đến nhanh
Hẹn ước trăm năm lòng vẹn giữ
Như chim liền cánh cội liền cành.

Lá chờ rơi 18/12/11


Tình lỡ

Tại sao nguyện ước lại khôn thành
Đổ vỡ câu thề lỗi tại anh
Bởi thiếu trầu cao xin chạm ngõ
Để cho ngọng gió cuốn xuyên mành
Người thì xót dạ qua cầu vội
Kẻ lại đau lòng gạt lệ nhanh
Hối tiếc mà chi trời đã định
Tình ta như xác lá bên cành

Vancali 12.17.11

Chúc quí huynh tỷ tối thứ bảy an vui....


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2011 10:08:28 bởi vancali96 >
lá chờ rơi 18.12.2011 17:21:26 (permalink)
0
KÍNH MỜI

CHÚC VẠN LỜI !

Sắp Tết rồi đây các bạn ơi !
Trẻ già ai cũng có đồ chơi
Trẻ đưa bồ bịch mua trăm thứ
Già vịnh thơ văn của một đời
Mỗi chữ mỗi câu nồng nghĩa bạn
Trăm tình trăm hướng trải xa khơi
Năm này năm trước năm sau nữa
Tết đến chung vui chúc vạn lời.
Lá chờ rơi 18/12/11
tuyen45 18.12.2011 20:53:49 (permalink)
0
 
Tình lỡ

Tại sao nguyện ước lại khôn thành
Đổ vỡ câu thề lỗi tại anh
Bởi thiếu trầu cao xin chạm ngõ
Để cho ngọng gió cuốn xuyên mành
Người thì xót dạ qua cầu vội
Kẻ lại đau lòng gạt lệ nhanh
Hối tiếc mà chi trời đã định
Tình ta như xác lá qua cành

Vancali 12.17.11

Chúc quí huynh tỷ tối thứ bảy an vui....





DUYÊN HẨM
---*---
Tâm linh cầu nguyện ước chưa thành
Trắc trở đường duyên lỗi ở anh
Cũng tại nhà nghèo không sắm đủ
Lễ nghi vật báu trải tơ mành
Em thì mẹ bắt mang cau trả
Anh lại qua cầu rút ván nhanh
Phận số hẩm hiu tình đẫm lệ
Héo khô tựa lá đã lìa cành
 
18/11/2011
Tuyen45
TTH 19.12.2011 11:20:25 (permalink)
0
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Năm cùng tháng tận mọi nơi vui
Chúc bạn gần xa có nụ cười
Lộc đến tận nhà xây mộng mới
Tiền vô đầy túi đuổi thời xui
Trẻ già yên ấm mừng xinh tuổi
Trai gái say sưa đón đẹp đôi
Thư Quán rộn ràng thơ phú gởi
Non sông nước Việt sáng muôn đời

Thanh Huy
 

Chúc mừng năm mới

Nhâm-Thìn chúc bạn suốt ngày vui
Hạnh-phúc quanh năm rạng tiếng cười
Đốt pháo xua tà tan số hủi
Lên chùa lại Phật hết niềm xui
"Phát sồi" lộc tới trai nên phận
"Cúng hỉ" tình vào gái có đôi
Thư-Quán kim bằng duyên hội ngộ
Đường thơ xướng hoạ đẹp muôn đời

Vancali 12.16.11


Năm Nhâm Thìn, xin chúc quí  Ban điều hành cùng quí thi hữu trong Việt Nam Thư Quán
  một năm mới yên vui và mạnh khoẻ.

Vancali kính bút



Chuyện Cuối Năm

Mau chóng hết năm thấy cũng vui
Việc xong hoàn tất sẽ cười cười
Thông qua trót lọt rằng ngày tốt
Tháng hạn năm dông bảo gặp xui
Việc sở việc nhà ôm trọn gói
Chuyện làng chuyện nước phải đi đôi
Từ nay đến đấy chạy toe khói
Khổ thật cái thân lắm chuyện đời

Nguyệt Hạ

Anh Thanh Huy ơi,
chưa đến năm mới cho NH than vãn một chút,
khi nào năm mới thiệt sẽ chúc anh sau nhé


ĐÚNG SỰ ĐỜI

Chờ đợi Giáng Sinh năm mới vui
Cầu xin ân phước đẹp duyên cười
Bầu cua xúm lại toan liều mạng
Xập xám chia đều quyết xả xui
Nếu rủi vận bay làm sạch túi
Thì may thời đến gặp vừa đôi
Quả là thua bạc thì hên gái*
Đen đỏ đỏ đen đúng sự đời.

Lá chờ rơi 18/12/11

* Malheureux au jeu, heureux an amour


TÌNH TRÊN MẠNG

Đông người xướng hoạ lại thêm vui
Hơn bạc tiền cho: được nói cười
Thuốc bỏ giúp thân vương đổi mới
Niềm lành giữ kiếp tránh xa xui
Không thơ lòng chán như lìa cội
Chẳng bạn tình khô tựa thiếu đôi
Lên mạng chúc thăm lời phấn khởi
Quen nhau qua lại thấy yêu đời

Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2011 12:27:21 bởi TTH >
NhàQuê 19.12.2011 17:37:50 (permalink)
0





Nhân mùa Giáng sinh 2011 Vancali xin kính chúc

huynh NhàQuê cùng gia quyến mùa No-en An-Vui Hạnh-Phúc








Mùa Đại Lễ

Đáp lễ tranh thơ gởi mọi nhà
Nay xin kính chúc khắp gần xa
Kim thân hạnh phúc... toàn tâm vọng
Bửu quyến an khương... vẹn ý quà
Ước nguyện nơi nơi tràn sủng lạc
Mong cầu chốn chốn thảy hoan ca
Văn chương nghệ thuật vì đời tặng
Để thấy đầu ngày búp nụ hoa

NhàQuê Dec 19, 2011


tuyen45 19.12.2011 23:21:51 (permalink)
0
 
THƠ MỜI HOẠ


THĂM BÁC

 Một thoáng ngu ngơ bước giữa đời
Gặp người, như thể được rong chơi
Làm quà đất Bắc vài con chữ
Gởi gắm quê xa mấy nụ cười
Cảnh ảo nên mơ điều giản dị
Đường dài vội muốn mấy niềm vui
Mấy câu nho nhỏ, thay lời chúc
Xuân đến bao lần vẫn thắm tươi
 
Thiện Minh
 


                Tòa Thánh Tây Ninh




BÀI HỌA 
Cùng nữ sĩ Thiện Minh

 
CHÚA Ở BÊN TA
---*---
Chúa ở bên ta khắp chợ đời
Tìm người cùng khổ viếng thăm chơi
Rốc bầu nhiệt huyết xua nghèo túng
Thả lỏng tâm hồn thỏa thích cười
Vun đắp yêu thương bao thế hệ
Dựng xây hạnh phúc sống yên vui
Mang tình thân ái làm quà tặng
Gieo hạt nghĩa nhân nảy lộc tươi
 
19/12/2011
Tuyen45
vancali96 20.12.2011 08:12:53 (permalink)
0
 

KÍNH MỜI

CHÚC VẠN LỜI !

Sắp Tết rồi đây các bạn ơi !
Trẻ già ai cũng có đồ chơi
Trẻ đưa bồ bịch mua trăm thứ
Già vịnh thơ văn của một đời
Mỗi chữ mỗi câu nồng nghĩa bạn
Trăm tình trăm hướng trải xa khơi
Năm này năm trước năm sau nữa
Tết đến chung vui chúc vạn lời.
Lá chờ rơi 18/12/11


Xuân viễn xứ

Đông hàn giá lạnh lắm người ơi
Bọn trẻ tha hồ ném tuyết chơi
Thấy bạn quê nhà vui cảnh Tết
Buồn thân lữ khách tủi duyên đời
Bao mùa lá đổ lòng chua xót
Mấy bận thu về mắt lệ khơi
Lại  nửa mừng Xuân vùng đất lạ
Tình con nhớ mẹ... khó nên lời

Vancali 12.19.11

Chúc Bác Lá Xuân Nhân -Thìn An-Khang ,mạnh khoẻ.
C Pham 20.12.2011 11:41:56 (permalink)
0

 
Mộng lành

Gặp gỡ nhau chi mộng chẳng lành
Em là thánh nữ của lòng anh
Đam mê ánh mắt làn mây đẹp
Lãng mạn bờ vai suối tóc mành
Giọng nói êm đềm tim háo hức
Nụ cười thánh thót gió đùa nhanh
Trăng tròn mười sáu trăng huyền diệu
Mất ngủ vì ai...lá bỏ cành

Vancali 12.16.11







CHÚC

Chúc em Năm Mới được yên lành
Tâm vững khi đời thiếu vắng anh
Nghĩa giữ vẹn toàn tươi ý nguyện
Tình trao đằm thắm trọn tơ mành
  Thơ vang tiếng nhạc êm đềm mãi
Mộng rộn lời ca say đắm nhanh
  Lả lướt dáng hồng vui lễ lộc
Đẹp như xuân đến lá xanh cành

Thanh Huy

Chúc Van lễ Giáng Sinh và Năm Mới yên vui, mạnh khoẻ. TTH.


ÔM HẬN
---*---
Sụp đổ tình đầu chẳng mảnh lành
Em làm vỡ mộng cả đời anh
Ước mơ hạnh phúc xây lầu mới
Đâu biết bất thành nát cả mành
Tuổi ngọc một thời đầy hứa hẹn
Nụ cười ngày ấy thoảng qua nhanh
Để nay hai đứa ngồi ôm hận
Trơ trọi như cây trụi lá cành
 
17/12/2011
Tuyen45


NHƯ CHIM LIỀN CÁNH

Nhân sinh một kiếp mộng an lành
Mơ chuyện tình duyên đẹp yến anh
Viễn khách qua sông chờ khách lại
Ông tơ so mối đẹp tơ mành
Phải duyên cầm sắt đừng do dự
Đúng nợ ba sinh hãy đến nhanh
Hẹn ước trăm năm lòng vẹn giữ
Như chim liền cánh cội liền cành.

Lá chờ rơi 18/12/11


Tình lỡ

Tại sao nguyện ước lại khôn thành
Đổ vỡ câu thề lỗi tại anh
Bởi thiếu trầu cao xin chạm ngõ
Để cho ngọng gió cuốn xuyên mành
Người thì xót dạ qua cầu vội
Kẻ lại đau lòng gạt lệ nhanh
Hối tiếc mà chi trời đã định
Tình ta như xác lá bên cành

Vancali 12.17.11

Chúc quí huynh tỷ tối thứ bảy an vui....






Ước  Mơ  Mùa  Giáng Sinh
 
Chúc bạn an vui vạn  phước lành
Mến thương em gửi đến riêng Anh
Mong sương chớ đọng  loang  song cửa
Cầu tuyết đừng rơi thấm liếp  mành
Hạnh phúc trong tay sẽ ở mãi
Tình yêu vừa gặp chẳng xa nhanh
Giáng Sinh trao ước nguyền đôi lứa
Đợi  tiết  xuân sang  lá thắm cành
 
C Pham


C Pham mến chúc  VanCali  và Xóm Đường một mùa Giánh Sinh ấm áp, bình yên, hạnh phúc!!!








lá chờ rơi 20.12.2011 11:46:12 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96



KÍNH MỜI

CHÚC VẠN LỜI !

Sắp Tết rồi đây các bạn ơi !
Trẻ già ai cũng có đồ chơi
Trẻ đưa bồ bịch mua trăm thứ
Già vịnh thơ văn của một đời
Mỗi chữ mỗi câu nồng nghĩa bạn
Trăm tình trăm hướng trải xa khơi
Năm này năm trước năm sau nữa
Tết đến chung vui chúc vạn lời.
Lá chờ rơi 18/12/11


Xuân viễn xứ

Đông hàn giá lạnh lắm người ơi
Bọn trẻ tha hồ ném tuyết chơi
Thấy bạn quê nhà vui cảnh Tết
Buồn thân lữ khách tủi duyên đời
Bao mùa lá đổ lòng chua xót
Mấy bận thu về mắt lệ khơi
Lại nửa mừng Xuân vùng đất lạ
Tình con nhớ mẹ... khó nên lời

Vancali 12.19.11

Chúc Bác Lá Xuân Nhân -Thìn An-Khang ,mạnh khoẻ.


XEN TRONG TIẾNG PHÁO

Chờ Xuân đợi Tết gọi người ơi !
Quà cáp đừng quên cho trẻ chơi
Xúng xính đàn con ham áo mới
Lăng xăng đất mẹ rộn vui đời
Tình xuân ào ạt tràn qua ngõ
Hương Tết tưng bừng ngát biển khơi
Kẻ gọi người thưa làng nhộn nhịp
Xen trong tiếng pháo giọng trăm lời.
Lá chờ rơi 20/12/11

lá chờ rơi 20.12.2011 14:58:18 (permalink)
0
Trích đoạn: C Pham

Mộng lành

Gặp gỡ nhau chi mộng chẳng lành
Em là thánh nữ của lòng anh
Đam mê ánh mắt làn mây đẹp
Lãng mạn bờ vai suối tóc mành
Giọng nói êm đềm tim háo hức
Nụ cười thánh thót gió đùa nhanh
Trăng tròn mười sáu trăng huyền diệu
Mất ngủ vì ai...lá bỏ cành

Vancali 12.16.11







CHÚC

Chúc em Năm Mới được yên lành
Tâm vững khi đời thiếu vắng anh
Nghĩa giữ vẹn toàn tươi ý nguyện
Tình trao đằm thắm trọn tơ mành
Thơ vang tiếng nhạc êm đềm mãi
Mộng rộn lời ca say đắm nhanh
Lả lướt dáng hồng vui lễ lộc
Đẹp như xuân đến lá xanh cành

Thanh Huy

Chúc Van lễ Giáng Sinh và Năm Mới yên vui, mạnh khoẻ. TTH.


ÔM HẬN
---*---
Sụp đổ tình đầu chẳng mảnh lành
Em làm vỡ mộng cả đời anh
Ước mơ hạnh phúc xây lầu mới
Đâu biết bất thành nát cả mành
Tuổi ngọc một thời đầy hứa hẹn
Nụ cười ngày ấy thoảng qua nhanh
Để nay hai đứa ngồi ôm hận
Trơ trọi như cây trụi lá cành

17/12/2011
Tuyen45


NHƯ CHIM LIỀN CÁNH

Nhân sinh một kiếp mộng an lành
Mơ chuyện tình duyên đẹp yến anh
Viễn khách qua sông chờ khách lại
Ông tơ so mối đẹp tơ mành
Phải duyên cầm sắt đừng do dự
Đúng nợ ba sinh hãy đến nhanh
Hẹn ước trăm năm lòng vẹn giữ
Như chim liền cánh cội liền cành.

Lá chờ rơi 18/12/11



Tình lỡ

Tại sao nguyện ước lại khôn thành
Đổ vỡ câu thề lỗi tại anh
Bởi thiếu trầu cao xin chạm ngõ
Để cho ngọng gió cuốn xuyên mành
Người thì xót dạ qua cầu vội
Kẻ lại đau lòng gạt lệ nhanh
Hối tiếc mà chi trời đã định
Tình ta như xác lá bên cành

Vancali 12.17.11

Chúc quí huynh tỷ tối thứ bảy an vui....








Ước Mơ Mùa Giáng Sinh

Chúc bạn an vui vạn phước lành
Mến thương em gửi đến riêng Anh
Mong sương chớ đọng loang song cửa
Cầu tuyết đừng rơi thấm liếp mành
Hạnh phúc trong tay sẽ ở mãi
Tình yêu vừa gặp chẳng xa nhanh
Giáng Sinh trao ước nguyền đôi lứa
Đợi tiết xuân sang lá thắm cành

C Pham


C Pham kính chúc Bác Lá và Xóm Đường một mùa Giánh Sinh ấm áp, bình yên, hạnh phúc!!!


XUÂN ĐẾN THƠM TƯƠI

Thân chúc đầu xuân đẹp lộc lành
Xứng đời khuê các phận trâm anh
Ông tơ còn kén người quân tử
Chị Nguyệt chưa xe lọn chỉ mành
Bến nước mười hai mơ gặp sớm
Duyên lành một mối mộng thành nhanh
Giáng sinh ước nguyện hồng non nước
Xuân đến thơm tươi trái trỉu cành.
Lá chờ rơi 20/12/11

Rdinh 20.12.2011 23:44:36 (permalink)
0



 
Nhân dịp Noel và Tết Dương-lịch
Thân chúc Vancali
và quýThi-hữu Thơ Đường cùng tòan thể quý quyến
Một mùa Giáng-sinh và một năm mới :
 
AN - KHANG
 
                 HẠNH - PHÚC và
 
                       THỊNH - VƯỢNG
 
 
R Đinh
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2011 23:46:32 bởi Rdinh >
lá chờ rơi 21.12.2011 07:35:26 (permalink)
0
KÍNH MỜI

XUÂN Ế

Xuân lại về đây thấy thiếu ai
Sông hồ nay vẫn trắng đôi tay
Những mong chị Nguyệt xe duyên thắm
Nhưng bị ông Tơ ghét mặt dầy
Nhắm tới nhắm lui không kẻ thích
Tìm xuôi tìm ngược chẳng người hay
Đêm về giường rộng không ai quấy
Khỏi phải giành chăn khỏi bị rầy !
Lá chờ rơi 21/12/11
vancali96 21.12.2011 09:04:11 (permalink)
0
Hôm nay thứ ba, em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè....

Đổi thay

Các lão bây giờ loạ quá nha !
Làm gì chẳng thuận lại kêu la
Càm ràm lúc ý tìm không có
Lải nhải khi từ kiếm chửa ra
Uống rượu men say là tại đế
Làm thơ vận bí lỗi nơi bà
Nhớ thời son trẻ lời êm ái
Hỏng lẽ về chiều đổi tánh ta?

Vancali 12.20.11

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2011 09:12:08 bởi vancali96 >
Nguyệt Hạ 22.12.2011 02:15:28 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96

Hôm nay thứ ba, em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè....

Đổi thay

Các lão bây giờ loạ quá nha !
Làm gì chẳng thuận lại kêu la
Càm ràm lúc ý tìm không có
Lải nhải khi từ kiếm chửa ra
Uống rượu men say là tại đế
Làm thơ vận bí lỗi nơi bà
Nhớ thời son trẻ lời êm ái
Hỏng lẽ về chiều đổi tánh ta?

Vancali 12.20.11





Anh Già

Mấy lão thời này tệ lắm nha
Cơm nhà cháo chợ vẫn kêu la
Ngọt ngào gái đẹp bu như kiến
Gắt gỏng vợ nhà bảo tránh ra
Những tưởng mình còn trai tráng mãi
Gái tơ mấy chốc cũng thành bà
Thôi thì cứ để mơ màng hão
Đến lúc quy đầu sẽ biết ta

Nguyệt Hạ


Cười thêm tí nữa nhé chị Vân và quý vị xóm đường

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2011 06:21:32 bởi Nguyệt Hạ >
Thay đổi trang: << < 337338339 > >> | Trang 339 của 497 trang, bài viết từ 5071 đến 5085 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9