GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 355356357 > >> | Trang 356 của 497 trang, bài viết từ 5326 đến 5340 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
vancali96 08.02.2012 09:01:36 (permalink)
0
 

NỤ CƯỜI

Khóe miệng vểnh lên lộ vẻ cười.
Giấu cơn tức giận hả hê cười
Trong lòng hậm hực nhe răng nghiến
Ngoài mặt hân hoan nhếch mép cười.
Ánh mắt liếc ngang như sét đánh.
Bờ môi chu nhọn tựa hoa cười.
Ghét anh bộ mặt nhơn nhơn đó.
Chọc tức người ta với nụ cười.
Trần Mạnh Hùng
2-6-2012

Nàng Cười

Tôi có người yêu tính mắc cười
Mổi lần trể hẹn chả chào cười
Tâm tư bấn loạn liền xin lỗi
Ray rức âu lo cố gượng cười
Liếc mắt trông xa lòng bối rối
Bờ mi ươn ướt dạ không cười
Giận lâu chừng chán anh xin nhé
Thứ lổi nha cưng tặng nụ cười.

Nguoitruongphu,06.02.12

LẠI THẤY CƯỜI

Sự thế ngàn muôn dịp để cười
Hân hoan là lúc được vui cười
Ai buồn ai tủi hơi đâu hỏi
Ta thích ta vui cứ việc cười
Bởi dại cười người hôm bữa trước
Nay đành chịu xấu để người cười
Việc đời vay trả luôn đầy đủ
Mới khóc vừa xong lại thấy cười !
Lá chờ rơi 08/02/2012

Cố  cười



Thử nghĩ làm sao có thể cười
Để em trễ hẹn, bạn chê cười
Một mình cô quạnh nhiều anh nghía
Chiếc bóng bơ vơ lắm kẻ cười
Mắt đợi mưa sa buồn tóc rối
Lòng lo gió lộng héo môi cười
Giờ sau mới thấy người đi đến
Bớt giận nhìn lên cố gượng cười


Vancali 2.7.12


 
tuyen45 08.02.2012 14:06:50 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

 

NỤ CƯỜI

Khóe miệng vểnh lên lộ vẻ cười.
Giấu cơn tức giận hả hê cười
Trong lòng hậm hực nhe răng nghiến
Ngoài mặt hân hoan nhếch mép cười.
Ánh mắt liếc ngang như sét đánh.
Bờ môi chu nhọn tựa hoa cười.
Ghét anh bộ mặt nhơn nhơn đó.
Chọc tức người ta với nụ cười.
Trần Mạnh Hùng
2-6-2012

Nàng Cười

Tôi có người yêu tính mắc cười
Mổi lần trể hẹn chả chào cười
Tâm tư bấn loạn liền xin lỗi
Ray rức âu lo cố gượng cười
Liếc mắt trông xa lòng bối rối
Bờ mi ươn ướt dạ không cười
Giận lâu chừng chán anh xin nhé
Thứ lổi nha cưng tặng nụ cười.

Nguoitruongphu,06.02.12

LẠI THẤY CƯỜI

Sự thế ngàn muôn dịp để cười
Hân hoan là lúc được vui cười
Ai buồn ai tủi hơi đâu hỏi
Ta thích ta vui cứ việc cười
Bởi dại cười người hôm bữa trước
Nay đành chịu xấu để người cười
Việc đời vay trả luôn đầy đủ
Mới khóc vừa xong lại thấy cười !
Lá chờ rơi 08/02/2012

Cố  cười



Thử nghĩ làm sao có thể cười
Để em trễ hẹn, bạn chê cười
Một mình cô quạnh nhiều anh nghía
Chiếc bóng bơ vơ lắm kẻ cười
Mắt đợi mưa sa buồn tóc rối
Lòng lo gió lộng héo môi cười
Giờ sau mới thấy người đi đến
Bớt giận nhìn lên cố gượng cười


Vancali 2.7.12






MIỆNG CƯỜI
---*---
Nét mặt đăm chiêu lại bảo cười
Trong tâm bực bội tức đâu cười
Chất chồng ân oán tim đau nhói
Dồn nén đắng cay miệng chẳng cười
Hai mắt đỏ ngầu lòng giận dữ
Đôi môi bầm tím tưởng tươi cười
Hận thù hóa giải vui bầu bạn
Sống khỏe đời vui thoải mái cười
 
8/2/2012
Tuyen45




Trần Mạnh Hùng 08.02.2012 21:07:58 (permalink)
0
KÍNH MỜI

NHỊN VỢ

Chín chục thiều quang đến lại đi
Chơi xuân mấy bữa cũng vui rồi
Đời người trăm tuổi trăm xuân đến
Kiếp sống hai người hai chữ thôi
Vợ hét tam “nghe” rồi tứ “nhịn”
Sách ghi nhất vợ tới nhì trời
Vợ ta ta nhịn đừng châm biếm
Ai có qua cầu mới hiểu tui.
Lá chờ rơi 07/02/2012

KÍNH HOẠ

NHỮNG LỜI BÊN GỐI
Thời gian từng bước rủ nhau đi.
Tóc bạc da nhăn sắp sửa rồi…
Ý tận như cung dương qúa trớn
Sức cùng tựa đạn hết tầm thôi.
Còn đâu sở thích phi lưng ngựa.
Hết cả thú vui mở cổng trời.
Xin gởi đến em câu tạ lỗi.
Những lời bên gối hiểu cho tui
Trần Mạnh Hùng
2-8-2012

Hoàng An 09.02.2012 06:52:28 (permalink)
0


Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

KÍNH MỜI

NHỊN VỢ

Chín chục thiều quang đến lại đi
Chơi xuân mấy bữa cũng vui rồi
Đời người trăm tuổi trăm xuân đến
Kiếp sống hai người hai chữ thôi
Vợ hét tam “nghe” rồi tứ “nhịn”
Sách ghi nhất vợ tới nhì trời
Vợ ta ta nhịn đừng châm biếm
Ai có qua cầu mới hiểu tui.
Lá chờ rơi 07/02/2012

KÍNH HOẠ

NHỮNG LỜI BÊN GỐI
Thời gian từng bước rủ nhau đi.
Tóc bạc da nhăn sắp sửa rồi…
Ý tận như cung dương qúa trớn
Sức cùng tựa đạn hết tầm thôi.
Còn đâu sở thích phi lưng ngựa.
Hết cả thú vui mở cổng trời.
Xin gởi đến em câu tạ lỗi.
Những lời bên gối hiểu cho tui
Trần Mạnh Hùng
2-8-2012



Cái Sự Đời

Xuân đến mấy hôm cũng phải đi
Trở về thực tại khó khăn rồi
Tình tiền vất vã luôn cày ãi
Cơm áo lo toan chết mới thôi
Vọng tộc ân tình hòa khắp chốn
Danh gia đạo nghĩa sống chung trời
Trăm năm từng trãi nhiều kinh nghiệm
ngần ấy thời gian hãy hỏi tui

Nguoitruongphu,09.02.12
lá chờ rơi 09.02.2012 07:49:20 (permalink)
0
Trích đoạn: duonglam

NHỊN VỢ

Chín chục thiều quang đến lại đi
Chơi xuân mấy bữa cũng vui rồi
Đời người trăm tuổi trăm xuân đến
Kiếp sống hai người hai chữ thôi
Vợ hét tam “nghe” rồi tứ “nhịn”
Sách ghi nhất vợ tới nhì trời
Vợ ta ta nhịn đừng châm biếm
Ai có qua cầu mới hiểu tui.
Lá chờ rơi 07/02/2012


NHỮNG LỜI BÊN GỐI

Thời gian từng bước rủ nhau đi.
Tóc bạc da nhăn sắp sửa rồi…
Ý tận như cung dương qúa trớn
Sức cùng tựa đạn hết tầm thôi.
Còn đâu sở thích phi lưng ngựa.
Hết cả thú vui mở cổng trời.
Xin gởi đến em câu tạ lỗi.
Những lời bên gối hiểu cho tui
Trần Mạnh Hùng
2-8-2012

VUI CÙNG CHÚNG TUI...

Lặng lẽ thời gian lặng lẽ đi,

Xuân qua xuân lại mấy xuân rồi.
Hoa còn thơ thẩn hong tơ nắng?
Bướm vẫn mơ màng ghẹo gió thôi...
Một cõi phù vinh dài có mấy ?
Trăm cơn mộng aỏ vẫn do trời…
Bên bàn... rượu đã lên mâm đó,
Bạn cứ vui cùng với chúng tui…

Tú lang thang



THÂN CÔ LẺ

Khăn gói quay về lại trở đi
Làm thân lữ khách đã quen rồi
Tình sâu trân quí còn ghi mãi
Bước nhỏ sông hồ vẫn khó thôi
Lắm lúc ướt mi thương gợi nhớ
Đòi phen gối mộng đất nhìn trời
Ngắm người hạnh phúc từng đôi bước
Cô lẻ buồn cho chút phận tui.
Lá chờ rơi 09/02/2012
Trần Mạnh Hùng 09.02.2012 07:51:49 (permalink)
0
XƯỚNG KÍNH MỜI


CHUYỆN CÃI NHAU
Em liếc nhìn anh, liếc thật sâu
Mặt như đanh lại miệng làu bầu.
Răng hàm nghiến giập tuôn cơn giận
Mắt mộng trợn to đọng nỗi sầu.
Nước mắt chảy dài hoen má phấn.
Miệng xinh mím chặt lạt môi châu
Tháng lương anh đốt trong bàn nhậu.
Anh có hiểu không nợ ngập đầu
Trần Mạnh Hùng
2-9-2012


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/F7FB9D852537439598B3778C2167E24E.jpg[/image]
vancali96 09.02.2012 08:09:55 (permalink)
0
 

NHỊN VỢ

Chín chục thiều quang đến lại đi
Chơi xuân mấy bữa cũng vui rồi
Đời người trăm tuổi trăm xuân đến
Kiếp sống hai người hai chữ thôi
Vợ hét tam “nghe” rồi tứ “nhịn”
Sách ghi nhất vợ tới nhì trời
Vợ ta ta nhịn đừng châm biếm
Ai có qua cầu mới hiểu tui.
Lá chờ rơi 07/02/2012


NHỮNG LỜI BÊN GỐI

Thời gian từng bước rủ nhau đi.
Tóc bạc da nhăn sắp sửa rồi…
Ý tận như cung dương qúa trớn
Sức cùng tựa đạn hết tầm thôi.
Còn đâu sở thích phi lưng ngựa.
Hết cả thú vui mở cổng trời.
Xin gởi đến em câu tạ lỗi.
Những lời bên gối hiểu cho tui
Trần Mạnh Hùng
2-8-2012

VUI CÙNG CHÚNG TUI...

Lặng lẽ thời gian lặng lẽ đi,

Xuân qua xuân lại mấy xuân rồi.
Hoa còn thơ thẩn hong tơ nắng?
Bướm vẫn mơ màng ghẹo gió thôi...
Một cõi phù vinh dài có mấy ?
Trăm cơn mộng aỏ vẫn do trời…
Bên bàn... rượu đã lên mâm đó,
Bạn cứ vui cùng với chúng tui…

Tú lang thang



THÂN CÔ LẺ

Khăn gói quay về lại trở đi
Làm thân lữ khách đã quen rồi
Tình sâu trân quí còn ghi mãi
Bước nhỏ sông hồ vẫn khó thôi
Lắm lúc ướt mi thương gợi nhớ
Đòi phen gối mộng đất nhìn trời
Ngắm người hạnh phúc từng đôi bước
Cô lẻ buồn cho chút phận tui.
Lá chờ rơi 09/02/2012

Ước nguyện tui

Năm Mão âm thầm quẫy gánh đi
Thời gian khốn khó đã qua rồi
Sóng thần khiếp vía , lo teo héo
Động đất kinh hồn , sợ điếng thôi
Khổ cực tuỳ vào duyên quả báo
Đói no lệ thuộc số cơ trời
Nhâm Thìn hy vọng mưa hoà thuận
Trẻ hát tưng bừng...ước nguyện tui

Vancali 2.8.12
vancali96 09.02.2012 09:21:31 (permalink)
0
 
Thư Không Có Chữ

Tôi có người yêu khó hiểu không
Gửi meo chẳng viết “chào anh” không
Mổi lần thấy nhắn lòng mừng uýnh
Lật đật xem thư dạ đổi không
Tự trách phần mình sao xúi quẩy
Vấn an số phận tại xui không
Đổ thừa mạng lỗi nên chưa nhận
Chờ mãi trông hoài hỏi giận không?

nguoitruongphu,08.02.12



SẮC LÀ KHÔNG !

Vô chùa thời « sắc » cũng là « không »
Nhất đán vô thường vạn sự không !*
Tin nhắn đợi hoài sao chửa thấy
Nợ tình treo giá chẳng cho không
Mong điều bực bội không mà có
Muốn việc vui cười có lại không
Trẻ Tạo quả nhiên chơi cắc cớ
Ghét thời cho có, thích thời không !

Lá chờ rơi 08/02/2012
* MINH TÂM BẢO GIÁM : khi đã ngũm cù đèo rồi thì mọi thứ đều là « không » cả !

 Cát bụi

Tứ đại trên đời có lại không
Nhớ ngày nhập thế với mình không
Trưởng thành sức khoẻ ngang tàng đấy
Lão hoá hình hài thảm hại không
Sự nghiệp huy hoàng cho vĩnh cửu
Cửa nhà đồ sộ chốc thành không
Vô thường thuyết Phật luôn mầu nhiệm
Tứ đại trên đời có lại không

Vancali 2.8.12
 

TTH 09.02.2012 13:00:26 (permalink)
0
TÌNH THỨ BẢY

Thứ Bảy trời buồn vạt nắng xiêu
Nhìn hoàng hôn đỏ nhớ em yêu
Tình chưa đổ bến sao vàng vọt
Mộng chửa tàn canh đã hắt hiu
Lặng lẽ người về sương gió phủ
Sum vầy kẻ đến bướm ong reo
Đời trong giây phút đời thay đổi
Ai bỏ duyên tôi giữa chợ chiều!

Thanh Huy


Tình lỡ

Nghiêng ngả bên đường chiếc bóng xiêu
Của người lãng tử khổ vì yêu
Bên bầu rượu cạn hình cong quẹo
Dưới ánh trăng mờ cảnh quạnh hiu
Lất phất cơn mưa lòng giá buốt
Dạt dào tiếng gió lá hờn reo
Lang thang xóm vắng tình vô vọng
Áo bạc phong sương tuổi xế chiều

Vancali 2.7.12




Nhớ em nhiều lắm

Những mái nhà tranh xế bóng xiêu
Đường xưa lối cũ hỡi em yêu!
Hồn nhiên trở lại nơi tiền thức
Kỷ niệm còn đây cảnh hắt hiu

Một kẻ chờ ai nao nức gọi
Đàn chim nhớ tổ mỏi mòn reo
Âm thanh chợt đến rồi tan biến
Nửa mảnh sầu nghiêng dưới bóng chiều

Cá Mặn


QUÁN VẮNG

Quán lạnh vườn hoang bóng ngả xiêu
Không người , vắng cả áng thơ yêu
Lòng buồn khách tới thăm - xui xẻo
Dạ nhớ trò về viếng - hẩm hiu
Cửa khép bên thềm phơi nắng rọi
Gió lùa sau vách vọng thông reo
Bao giờ trở lại ngày xưa ấy
Cho đỡ cô đơn cảnh cuối chiều

Liên Hương


CỐC LIÊU XIÊU

Xuân về người vắng cốc liêu xiêu
Rượu biết cùng ai cụng tỏ yêu
Nghiên lạnh thơ vơi lời quạnh héo
Lòng đau mộng vỡ cảnh buồn hiu
Thăng trầm đời đó còn trôi nổi?
Lưu luyến tình đây cứ gọi reo
Quen thuộc bóng xa vợi vợi
Thân thương kỷ niệm gợi bao chiều

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2012 07:00:10 bởi TTH >
Hoàng An 10.02.2012 06:16:18 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH

TÌNH THỨ BẢY

Thứ Bảy trời buồn vạt nắng xiêu
Nhìn hoàng hôn đỏ nhớ em yêu
Tình chưa bến đổ sao vàng vọt
Mộng chửa canh tàn đã hắt hiu
Lặng lẽ người về sương gió phủ
Sum vầy kẻ đến bướm ong reo
Đời trong giây phút đời thay đổi
Ai bỏ duyên tôi giữa chợ chiều!

Thanh Huy


Tình lỡ

Nghiêng ngả bên đường chiếc bóng xiêu
Của người lãng tử khổ vì yêu
Bên bầu rượu cạn hình cong quẹo
Dưới ánh trăng mờ cảnh quạnh hiu
Lất phất cơn mưa lòng giá buốt
Dạt dào tiếng gió lá hờn reo
Lang thang xóm vắng tình vô vọng
Áo bạc phong sương tuổi xế chiều

Vancali 2.7.12




Nhớ em nhiều lắm

Những mái nhà tranh xế bóng xiêu
Đường xưa lối cũ hỡi em yêu!
Hồn nhiên trở lại nơi tiền thức
Kỷ niệm còn đây cảnh hắt hiu

Một kẻ chờ ai nao nức gọi
Đàn chim nhớ tổ mỏi mòn reo
Âm thanh chợt đến rồi tan biến
Nửa mảnh sầu nghiêng dưới bóng chiều

Cá Mặn


QUÁN VẮNG

Quán lạnh vườn hoang bóng ngả xiêu
Không người , vắng cả áng thơ yêu
Lòng buồn khách tới thăm - xui xẻo
Dạ nhớ trò về viếng - hẩm hiu
Cửa khép bên thềm phơi nắng rọi
Gió lùa sau vách vọng thông reo
Bao giờ trở lại ngày xưa ấy
Cho đỡ cô đơn cảnh cuối chiều

Liên Hương


CỐC LIÊU XIÊU

Xuân về người vắng cốc liêu xiêu
Rượu biết cùng ai cụng tỏ yêu
Nghiên lạnh thơ vơi lời quạnh héo
Lòng đau mộng vỡ cảnh buồn hiu
Thăng trầm đời đó còn trôi nổi?
Lưu luyến tình đây cứ gọi reo
Quen thuộc bóng tìm đâu có hỡi
Thân thương kỷ niệm gợi bao chiều

Thanh Huy



Dặn Lòng !

Đã bảo đừng thương nhớ Việt kiều
Trăm năm khó gặp khổ vì yêu
Chồng- Nam ngày đợi chờ tin nhắn
Vợ -Bắc đêm mong réo gọi kêu
Nhớ lắm trao tình- hôn nụ gió
Thương sầu gieo cảm -hít đăm chiêu
Dặn lòng chớ dại mơ xa xứ
Giờ tránh được đâu dáng mỷ miều

nguoitruongphu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2012 06:17:29 bởi Hoàng An >
tuyen45 10.02.2012 07:56:59 (permalink)
0
 
quote:

Trích đoạn: vancali96

 

NHỊN VỢ

Chín chục thiều quang đến lại đi
Chơi xuân mấy bữa cũng vui rồi
Đời người trăm tuổi trăm xuân đến
Kiếp sống hai người hai chữ thôi
Vợ hét tam “nghe” rồi tứ “nhịn”
Sách ghi nhất vợ tới nhì trời
Vợ ta ta nhịn đừng châm biếm
Ai có qua cầu mới hiểu tui.
Lá chờ rơi 07/02/2012


NHỮNG LỜI BÊN GỐI

Thời gian từng bước rủ nhau đi.
Tóc bạc da nhăn sắp sửa rồi…
Ý tận như cung dương qúa trớn
Sức cùng tựa đạn hết tầm thôi.
Còn đâu sở thích phi lưng ngựa.
Hết cả thú vui mở cổng trời.
Xin gởi đến em câu tạ lỗi.
Những lời bên gối hiểu cho tui
Trần Mạnh Hùng
2-8-2012

VUI CÙNG CHÚNG TUI...

Lặng lẽ thời gian lặng lẽ đi,

Xuân qua xuân lại mấy xuân rồi.
Hoa còn thơ thẩn hong tơ nắng?
Bướm vẫn mơ màng ghẹo gió thôi...
Một cõi phù vinh dài có mấy ?
Trăm cơn mộng aỏ vẫn do trời…
Bên bàn... rượu đã lên mâm đó,
Bạn cứ vui cùng với chúng tui…

Tú lang thang



THÂN CÔ LẺ

Khăn gói quay về lại trở đi
Làm thân lữ khách đã quen rồi
Tình sâu trân quí còn ghi mãi
Bước nhỏ sông hồ vẫn khó thôi
Lắm lúc ướt mi thương gợi nhớ
Đòi phen gối mộng đất nhìn trời
Ngắm người hạnh phúc từng đôi bước
Cô lẻ buồn cho chút phận tui.
Lá chờ rơi 09/02/2012

Ước nguyện tui

Năm Mão âm thầm quẫy gánh đi
Thời gian khốn khó đã qua rồi
Sóng thần khiếp vía , lo teo héo
Động đất kinh hồn , sợ điếng thôi
Khổ cực tuỳ vào duyên quả báo
Đói no lệ thuộc số cơ trời
Nhâm Thìn hy vọng mưa hoà thuận
Trẻ hát tưng bừng...ước nguyện tui

Vancali 2.8.12


Cái Sự Đời

Xuân đến mấy hôm cũng phải đi
Trở về thực tại khó khăn rồi
Tình tiền vất vã luôn cày ãi
Cơm áo lo toan chết mới thôi
Vọng tộc ân tình hòa khắp chốn
Danh gia đạo nghĩa sống chung trời
Trăm năm từng trãi nhiều kinh nghiệm
ngần ấy thời gian hãy hỏi tui

Nguoitruongphu,09.02.12





XUÂN ĐẾN XUÂN ĐI
---*---
Xuân đến xuân về xuân lại đi
Vui chơi như thế thỏa thê rồi
Bướm còn thơ thẩn dạo vườn mộng
Ong đã vội vàng đắp tổ thôi
Nắng ấm tràn về xanh sắc lá
Hoa vườn trải thảm trắng bầu trời
Thiên nhiên hòa hợp bao kỳ ảo
Trời đất giao thoa thúc giục tui…
 
9/2/2012
Tuyen45
vancali96 10.02.2012 08:48:24 (permalink)
0
Hôm nay thứ nam rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ wem vui nè.
Chúc quí huynh tỷ thứ năm an vui.


Tình muộn


Quẻ bói năm nay sẽ có chồng
Sao còn phải chịu kiếp nằm không
Nhìn mây một bóng đan thơ mộng
Đón nguyệt riêng mình mỏi mắt trông
Khẽ ước người trao lời mật ngọt
Thầm mơ kẻ dệt áng tơ hồng
Thạch sùng chắc lưỡi nghe buồn thảm
Gác vắng đêm dài dạ nhớ mong

Vancali 2.9.12


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2012 11:00:16 bởi vancali96 >
lá chờ rơi 10.02.2012 09:18:57 (permalink)
0
Tình muộn

Quẻ bói năm nay sẽ có chồng
Sao còn phải chịu kiếp nằm không
Nhìn mây một bóng đan thơ mộng
Đón nguyệt riêng mình mỏi mắt trông
Khẽ ước người trao lời mật ngọt
Thầm mơ kẻ dệt áng tơ hồng
Thạch sùng chắc lưỡi nghe buồn thảm
Gác vắng đêm dài dạ nhớ mong
Vancali 2.9.12


CHẲNG ĐỢI MONG

Quí giá gì đâu một đấng chồng
Suốt ngày bắt nạt chẳng thà không
Một thân tối ngủ giường thêm rộng
Không bạn đêm nằm mắt khỏi trông
Khỏi gửi ghét vui trên lá thắm
Khỏi trao thương nhớ với chim hồng
Tự do đi lại như làn gió
Chẳng chút buộc ràng chẳng đợi mong.
Lá chờ rơi 10/02/2012

vancali96 10.02.2012 10:07:41 (permalink)
0

NHỚ GÌ ?

Tuổi tác cao nay chẳng nhớ gì
Nhớ thời trai trẻ nhẹ chân đi
Hải hồ muôn dậm đùa giông bão
Ray rức tình con gởi nước mây
Nhớ mẹ đêm đêm mơ thấy trẻ
Thương em tháng tháng nặng vai gầy
Tiếc khi về lại không còn mẹ
Oán thấu trời xanh hận khó nguôi !
Lá chờ rơi 10/02/2012

Trời xa

Con ở trời xa biết nói gì
Tâm tình mẹ dặn lúc thuyền đi
Đừng quên phấn thổ như làn khói
Hãy biết kim tiền tưạ gió mây
Nhớ buổi chia tay, ngày biển vắng
Thương hôm bỏ bến, bóng trăng gầy
Bao năm viễn xứ lòng chua xót
Cố quốc trông về...dạ mấy nguôi

Vancali 2.9.12

Chúc Bác Lá luôn an vui.

Liên Hương 10.02.2012 10:23:29 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

Tình muộn

Quẻ bói năm nay sẽ có chồng
Sao còn phải chịu kiếp nằm không
Nhìn mây một bóng đan thơ mộng
Đón nguyệt riêng mình mỏi mắt trông
Khẽ ước người trao lời mật ngọt
Thầm mơ kẻ dệt áng tơ hồng
Thạch sùng chắc lưỡi nghe buồn thảm
Gác vắng đêm dài dạ nhớ mong
Vancali 2.9.12


CHẲNG ĐỢI MONG

Quí giá gì đâu một đấng chồng
Suốt ngày bắt nạt chẳng thà không
Một thân tối ngủ giường thêm rộng
Không bạn đêm nằm mắt khỏi trông
Khỏi gửi ghét vui trên lá thắm
Khỏi trao thương nhớ với chim hồng
Tự do đi lại như làn gió
Chẳng chút buộc ràng chẳng đợi mong.
Lá chờ rơi 10/02/2012


DUYÊN MUỘN


Thầy bói kêu em số muộn chồng
Quá niên bốn chục vẫn phòng không
Ngày qua tháng lại ông bà giục
Đông tới xuân về bác mẹ trông
Hoa muộn phai rồi thời má đỏ
Hương khô nhạt hết thuở môi hồng
Cầu duyên mấy bận xin bà Nguyệt
Quẻ phán chưa thành, chớ vội mong

Liên Hương


Tiêu rồi Vân ơi ! hì hì
Thay đổi trang: << < 355356357 > >> | Trang 356 của 497 trang, bài viết từ 5326 đến 5340 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9