GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 373374375 > >> | Trang 373 của 497 trang, bài viết từ 5581 đến 5595 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
lá chờ rơi 12.04.2012 08:23:59 (permalink)
0

Kiếp nghèo

Tạo hoá bày chi những kiếp nghèo
Để rồi đói khổ cứ tìm theo
Cơm nào no bụng đen như củi
Áo chẳng che thân mỏng tựa bèo
Thấy kẻ giàu sang ngồi chễm chệ
Nhìn người khốn khó đưng cù queo
Ai tiền rủng rỉnh xin hào phóng
Bố thí cho đời giúp trẻ teo

Vancali 96

 
 
KIẾP TONG TEO
 
Ở đâu mà chẳng có dân nghèo
Cái khó xua hoài vẫn cứ theo
Tay trắng bon chen rồi cũng trắng
Thân bèo trôi giạt vẫn là bèo
Nhìn người sang trọng luôn tươi thắm
Tủi phận cơ hàn mãi héo queo
Đi thẳng vô phương đành phải quẹo
Biết bao giờ hết kiếp tong teo
Lá chờ rơi 10/04/2012


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2012 08:25:30 bởi lá chờ rơi >
tuyen45 12.04.2012 19:12:07 (permalink)
0
 
TÌNH THẤT VỌNG
---*---

Đêm ngày chắp bút viết vần thơ

Tả nỗi lòng ta những đợi chờ

Cành trúc thầm thương đâm lộc mới

Cây sanh ngầm hiểu trổ mầm tơ

Bến thề thuở ấy rêu xanh mọc

Bờ hẹn hôm nay bụi phủ mờ

Mòn mỏi tháng năm tình thất vọng

Lệ sầu sớm tối nghĩa tôn thờ.


11/4/2012

Tuyen45
Trần Mạnh Hùng 13.04.2012 07:54:45 (permalink)
0
Thương tặng người yêu dấu
Thảo Uyên
 
Hồng nhan tri kỷ
An Giang
 
 
XA NHỚ
Xa anh em có nhớ anh không???
Có gọi tên anh chốn mộng nồng
Có khắc trong tâm câu nguyện hứa
Có ghi trong dạ mối tơ hồng.
Có trăn trở thức vì thương nhớ.
Có khắc khoải chờ bởi ngóng trông.
Có khóc thương anh trong biển nhớ
Xa anh em có nhớ anh không???
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2012 16:55:22 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 13.04.2012 16:53:46 (permalink)
0
Chiếc lưỡi thơm tho liêm liếm môi.
Mơ màng khóe mắt giống trêu ngươi
Hồng hồng ngò má - Hồng tươi thắm
Trắng trắng làn da -Trắng tuyệt vời
Ta thóang ngẫn ngơ trong ảo giác.
Ta như lạc lõng chốn chơi vơi...
Em ngồi tóc xõa bay trong gió.
Ánh mắt trao ai với nụ cười.
Trần Mạnh Hùng
  13-4-2012
lá chờ rơi 13.04.2012 20:54:27 (permalink)
0


Chiếc lưỡi thơm tho liêm liếm môi.
Mơ màng khóe mắt giống trêu ngươi
Hồng hồng ngò má - Hồng tươi thắm
Trắng trắng làn da -Trắng tuyệt vời
Ta thóang ngẫn ngơ trong ảo giác.
Ta như lạc lõng chốn chơi vơi...
Em ngồi tóc xõa bay trong gió.
Ánh mắt trao ai với nụ cười.
Trần Mạnh Hùng
13-4-2012



C Pham 20.04.2012 23:34:03 (permalink)
0


GIẤC MUỘN


Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
gác nhỏ đèn vàng thức với đêm
Giấc muộn âm thầm làn tóc rối
Bóng đơn hờ hững cánh tay mềm
Trách người chẳng đến ru tình mộng
Giận gió không về níu bước êm
Khoảnh khắc như dài thêm khoảnh khắc
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm

Liên Hương


Nguyệt Chờ

Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
Nửa vầng thao thức giữa màn đêm
Chờ người quân tử hong chăn ấm
Trông dáng phong sương lót gối mềm
Một buổi Gió lay gieo mộng dữ
Mấy mùa Trăng rụng giấc chưa êm
Canh tàn mơ vẫn chưa tìm đến
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm


C Pham


VanCali ui, VanCali khỏe không? Nhớ Van quá C Pham ghé thăm Van tí nè!

tuyen45 22.04.2012 16:51:51 (permalink)
0

Trích đoạn: C Pham



GIẤC MUỘN

Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
gác nhỏ đèn vàng thức với đêm
Giấc muộn âm thầm làn tóc rối
Bóng đơn hờ hững cánh tay mềm
Trách người chẳng đến ru tình mộng
Giận gió không về níu bước êm
Khoảnh khắc như dài thêm khoảnh khắc
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm

Liên Hương


Nguyệt Chờ

Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
Nửa vầng thao thức giữa màn đêm
Chờ người quân tử hong chăn ấm
Trông dáng phong sương lót gối mềm
Một buổi Gió lay gieo mộng dữ
Mấy mùa Trăng rụng giấc chưa êm
Canh tàn mơ vẫn chưa tìm đến
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm


C Pham


VanCali ui, VanCali khỏe không? Nhớ Van quá C Pham ghé thăm Van tí nè!




GIẤC MỘNG
---*---
Lung linh ánh nguyệt sáng ngang thềm
Rạo rực lòng ai suốt cả đêm
Ngóng đợi người xưa kề sát má
Trông chờ bạn cũ áp môi mềm
Canh tàn mộng cảnh bàn tay ấm
Trăng lặn mơ hình đệm gối êm
Chợt tỉnh giấc nồng lòng luyến tiếc
Lung linh ánh nguyệt sáng ngang thềm.
 
21/4/2012
Tuyen45

lá chờ rơi 22.04.2012 23:26:59 (permalink)
0

\Trích đoạn: tuyen45



GIẤC MUỘN

Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
gác nhỏ đèn vàng thức với đêm
Giấc muộn âm thầm làn tóc rối
Bóng đơn hờ hững cánh tay mềm
Trách người chẳng đến ru tình mộng
Giận gió không về níu bước êm
Khoảnh khắc như dài thêm khoảnh khắc
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm

Liên Hương


Nguyệt Chờ

Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
Nửa vầng thao thức giữa màn đêm
Chờ người quân tử hong chăn ấm
Trông dáng phong sương lót gối mềm
Một buổi Gió lay gieo mộng dữ
Mấy mùa Trăng rụng giấc chưa êm
Canh tàn mơ vẫn chưa tìm đến
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm


C Pham


VanCali ui, VanCali khỏe không? Nhớ Van quá C Pham ghé thăm Van tí nè!



GIẤC MỘNG
---*---
Lung linh ánh nguyệt sáng ngang thềm
Rạo rực lòng ai suốt cả đêm
Ngóng đợi người xưa kề sát má
Trông chờ bạn cũ áp môi mềm
Canh tàn mộng cảnh bàn tay ấm
Trăng lặn mơ hình đệm gối êm
Chợt tỉnh giấc nồng lòng luyến tiếc
Lung linh ánh nguyệt sáng ngang thềm.
 
21/4/2012
Tuyen45



BÓNG AI …

Bóng ai thấp thoáng lướt qua thềm
Nghe ấm lòng xuân lúc nửa đêm
Mộng suốt canh tàn đang hóa thực
Mơ dài tháng lụn vẫn say mềm
Khi đi lời tiển ru tình lạnh
Lúc đến câu chào dỗ giấc êm
Trăm mối yêu thương bầng sống dậy
Bóng ai thấp thoáng lướt qua thềm.
Lá chờ rơi 21/04/2012
tuyen45 22.04.2012 23:30:29 (permalink)
0
 





HƯƠNG TÌNH
---*---
Đêm nay nguyệt sáng cả vùng trời
Ngào ngạt nhụy đời chẳng lúc vơi
Thoang thoảng hương tình khi bước dạo
Mặn nồng vị nghĩa lúc ngồi chơi
Vu vơ chuyện phiếm xem quỳnh nở
Rôm rả nói cười ngắm lá rơi
Hai đứa ta mình cùng hứa hẹn
Đêm nay nguyệt sáng cả vùng trời.

22/4/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2012 08:44:43 bởi tuyen45 >
TTH 28.04.2012 12:17:35 (permalink)
0



GIẤC MUỘN

Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
gác nhỏ đèn vàng thức với đêm
Giấc muộn âm thầm làn tóc rối
Bóng đơn hờ hững cánh tay mềm
Trách người chẳng đến ru tình mộng
Giận gió không về níu bước êm
Khoảnh khắc như dài thêm khoảnh khắc
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm

Liên Hương


Nguyệt Chờ

Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
Nửa vầng thao thức giữa màn đêm
Chờ người quân tử hong chăn ấm
Trông dáng phong sương lót gối mềm
Một buổi Gió lay gieo mộng dữ
Mấy mùa Trăng rụng giấc chưa êm
Canh tàn mơ vẫn chưa tìm đến
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm


C Pham

TTH vui khỏe!!!



Mộng Hết

Mộng hết buồn thiu lá rụng thềm
Lạnh lùng phố vắng giữa màng đêm
Mưa rơi phủ lấp cơn mơ đẹp
Gió thổi lùa tan giấc ngủ mềm
Cổng gãy cột xiêu thương mái ấm
Bút cùn mực đọng nhớ tình êm
Xa rồi kỷ niệm thời say đắm
Mộng hết buồn thiu lá rụng thềm

Thanh Huy


ĐỢI CHỜ

Buồn trông sương toả khói giăng thềm
Chân bước âm thầm với bóng đêm
Mộng cũ tàn rồi dư vị đắng
Tình xưa còn đó nụ hôn mềm
Người xa có nhớ vần say đắm
Kẻ đợi thương hoài khúc dịu êm
Tin nhạn bao ngày chưa trở lại
Buồn trông sương toả khói giăng thềm

Liên Hương


Phận Lẻ

Dõi bóng người đi đứng trước thềm
Âm thầm nỗi nhớ đến từng đêm
Câu thơ viết gợi tình chăn ấm
Tiếng hát buông trao nghĩa đá mềm
Đâu ngỡ trời xuôi duyên chẳng toại
Ai ngờ đất khiến mộng nào êm
Đành ôm phận lẻ buồn năm tháng
Dõi bóng người đi đứng trước thềm

Thanh Huy
Trần Thảo Uyên 01.05.2012 17:21:31 (permalink)
0
Xướng kính mời

Thương gởi về người yêu dấu.
Thảo Uyên

Xướng kính mời



TRÁI ỚT.
Anh là trái ớt của riêng em.
Chỉ ngắm thôi mà cũng phát thèm.
Hương vị nồng cay tràn nguyện ước.
Sắc mùi thơm ngọt đắm nhân duyên.
Là tâm rung động - bao mong muốn.
Là dạ khát khao - những bắt đền.
Vị ớt gắn liền trong cuộc sống.
Anh là trái ớt của lòng em.
Thảo Uyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2012 17:26:03 bởi Trần Thảo Uyên >
TTH 02.05.2012 15:50:30 (permalink)
0

Lâu Ngày

Lâu ngày được bạn ghé nhà chơi
Sắm sửa mồi ngon rượu ấm mời
Nâng chén nghĩa tình vơi mấy cối
Trút bầu tâm sự đậm bao lời
Thơ vui viết lách luôn trao đổi
Chí cả cưu mang mãi đắp bồi
Đối đãi tốt lành lòng phấn khởi
Dẫu cho gió bão phủ quanh đời

Thanh Huy


Cám ơn Van ghé nhà thăm, chúc vui. TTH.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2012 20:00:47 bởi TTH >
lá chờ rơi 02.05.2012 18:24:52 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96

Thương gởi về người yêu dấu.
Thảo Uyên

Xướng kính mời



TRÁI ỚT.
Anh là trái ớt của riêng em.
Chỉ ngắm thôi mà cũng phát thèm
Gia vị nồng cay đầy nguyện ý
Sắc mùi thơm ngọt ngát hương duyên.
Là tâm rung động - bao mong muốn
Là dạ khát khao - những bắt đền.
Vị ớt gắn liền trong cuộc sống.
Anh là trái ớt của lòng em.
Thảo Uyên




Xin chào Bác Lá , chúc Bác luôn vui mạnh .

1

Thân chào VÂN, chúc VÂN luôn nhanh tay hoạ thơ.

SuongAnh 02.05.2012 23:33:41 (permalink)
0
GIẤC MUỘN

Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
gác nhỏ đèn vàng thức với đêm
Giấc muộn âm thầm làn tóc rối
Bóng đơn hờ hững cánh tay mềm
Trách người chẳng đến ru tình mộng
Giận gió không về níu bước êm
Khoảnh khắc như dài thêm khoảnh khắc
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm

Liên Hương

Nguyệt Chờ

Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
Nửa vầng thao thức giữa màn đêm
Chờ người quân tử hong chăn ấm
Trông dáng phong sương lót gối mềm
Một buổi Gió lay gieo mộng dữ
Mấy mùa Trăng rụng giấc chưa êm
Canh tàn mơ vẫn chưa tìm đến
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm

C Pham
TTH vui khỏe!!!


Mộng Hết

Mộng hết buồn thiu lá rụng thềm
Lạnh lùng phố vắng giữa màng đêm
Mưa rơi phủ lấp cơn mơ đẹp
Gió thổi lùa tan giấc ngủ mềm
Cổng gãy cột xiêu thương mái ấm
Bút cùn mực đọng nhớ tình êm
Xa rồi kỷ niệm thời say đắm
Mộng hết buồn thiu lá rụng thềm

Thanh Huy


ĐỢI CHỜ

Buồn trông sương toả khói giăng thềm
Chân bước âm thầm với bóng đêm
Mộng cũ tàn rồi dư vị đắng
Tình xưa còn đó nụ hôn mềm
Người xa có nhớ vần say đắm
Kẻ đợi thương hoài khúc dịu êm
Tin nhạn bao ngày chưa trở lại
Buồn trông sương toả khói giăng thềm

Liên Hương


GIẤC MUỘN


Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
gác nhỏ đèn vàng thức với đêm
Giấc muộn âm thầm làn tóc rối
Bóng đơn hờ hững cánh tay mềm
Trách người chẳng đến ru tình mộng
Giận gió không về níu bước êm
Khoảnh khắc như dài thêm khoảnh khắc
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm

Liên Hương

Nguyệt Chờ

Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
Nửa vầng thao thức giữa màn đêm
Chờ người quân tử hong chăn ấm
Trông dáng phong sương lót gối mềm
Một buổi Gió lay gieo mộng dữ
Mấy mùa Trăng rụng giấc chưa êm
Canh tàn mơ vẫn chưa tìm đến
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm

C Pham



Phận Lẻ

Dõi bóng người đi đứng trước thềm
Âm thầm nỗi nhớ đến từng đêm
Câu thơ viết gợi tình chăn ấm
Tiếng hát buông trao nghĩa đá mềm
Đâu ngỡ trời xuôi duyên chẳng toại
Ai ngờ đất khiến mộng nào êm
Đành ôm phận lẻ buồn năm tháng
Dõi bóng người đi đứng trước thềm

Thanh Huy


Bên Chờ Bên Ngóng

Sao để ai kia thấp thoáng thềm
Như cây đứng giưã khoảng trời đêm
Trong phòng kẻ đợi hồn canh cánh
Trước ngõ người trông dạ lã mềm
Lận đận duyên mơ chưa thắm đượm
Bẽ bàng mộng ước chẳng tròn êm
Bên chờ bên ngóng bao giờ nhỉ?
Sao để ai kia thấp thoáng thềm

Sương Anh

Chúc Van luôn vui khoẻ nhiều nè!
SuongAnh 02.05.2012 23:46:57 (permalink)
0
Lâu Ngày

Lâu ngày được bạn ghé nhà chơi
Sắm sửa mồi ngon rượu ấm mời
Nâng chén nghĩa tình vơi mấy cối
Trút bầu tâm sự đậm bao lời
Thơ vui viết lách luôn trao đổi
Chí cả cưu mang mãi đắp bồi
Đối đãi tốt lành lòng phấn khởi
Dẫu cho gió bão phủ quanh đời

Thanh Huy

Chúc C Phạm vui. TTH.




Nhớ Suốt Đời

Vạn dặm xa xôi khách đến chơi
Nhưng vì chủ bận thiếu trà mời
Then cài cổng khoá niêm phong cửa
Bạn ghé nhà thăm chẳng dám lời
Cỏ mọc um tùm đâu kẻ tiả
Nhà xiêu vẹo ngã vắng tay bồi
Đành cam nợ nghiã tình thi hữu
Giữ mãi trong tim nhớ suốt đời

Sương Anh

Nhân qua nhà C Pham post thơ hoạ, thấy bài xướng cuả TTH nằm trơ trọi chưa có ai hoạ hết, vậy TTH cho SA được lên tiếng trước nha. Chúc cả nhà luôn vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2012 05:13:06 bởi SuongAnh >
Thay đổi trang: << < 373374375 > >> | Trang 373 của 497 trang, bài viết từ 5581 đến 5595 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9