GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 391392393 > >> | Trang 392 của 497 trang, bài viết từ 5866 đến 5880 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Hansy 10.08.2012 00:47:49 (permalink)
0



NÍU LẤY NGÀY XANH

Không như chờ gió chẳng trông mây
Gác bỏ ngoài tai chuyện béo gầy
Duyên thắm ngất ngây đôi má thắm
Tình say lơ đãng một hồn say
Chớ phiền lý luận sao chua chát
Chỉ ngại tâm tình lắm ngọt cay
Níu lấy ngày xanh xuân bất tái
Ấm nồng hạnh phúc mới là hay.

Lá chờ rơi 07/08/2012


THÂN BÈO
---*---

Lục bình trôi nổi tựa vầng mây
Sông nước lênh đênh cánh lá gày
Sương gió đêm thu vờn bóng nguyệt
Mưa sa ngày hạ đắm tình say
Bôn ba khắp nẻo bao chua chát
Giữa chốn trường đời lắm đắng cay
Thân cỏ yếu mềm dòng nước xoáy
Nổi chìm trôi dạt có ai hay.

7/8/2012
Tuyen45


BỌT BÈO

Bôn ba trôi giạt giữa trời mây
Đối diện nhân sinh đủ béo gầy
Lắm tối hồn đơn ma nhập mộng
Nhiều đêm thân chiếc tửu hòa say
Thử tràn nhân thế hương bùi đắng
Nếm khắp cuộc đời vị ngọt cay
Tỉnh giấc quanh mình toàn ảo tưởng
Bọt bèo thân phận thế mà hay

HANSY





TƯƠNG TƯ HẬN

Nỗi nhớ trong lòng ai có hay
Ngoái về kỷ niệm thoáng mi cay
Từng đêm buốt giá tim gan nhói
Mấy độ chạnh hờn bát đĩa say
Thơ thẩn khắp vườn trong gió lạnh
Lang thang mọi lối giữa trăng gầy
Tình ơi có biết tương tư hận
Đốt cháy lòng này ngút tận mây

HANSY



OÁN ĐỜI TRÁCH PHẬN
---*---

Ngồi buồn ảm đạm ngước nhìn mây
Quá khứ hiện về mắt ướt cay
Kỷ niệm năm nao hằn đáy dạ
Lời thề ngày ấy đắm hồn say
Oán đời ngang trái tình dang dở
Trách phận hẩm hiu nuốt hận cay
Lưu bút trang thơ dòng mực tím
Thời gian a xít hỏi còn ... hay ..?

8/8/2012
Tuye
n45




AI CÓ HAY

Xa tít ngàn khơi nước trộn mây
Thương thương nhớ nhớ tủi thân gầy
Nhớ khi lơi lả vòng tay ấm
Thương lúc mơ màng nửa giọng say
Giận kiếp duyên thơm mà chợt đắng
Tủi đời phận hẩm lại thêm cay
Âm thầm năm tháng buồn cô lẻ
Đất khách dặm trường ai có hay.
Lá chờ rơi 09/08/2012



ĐỊNH TÂM

Buông thả chuyện đời giữa nước mây
Quên đi buồn khổ lẫn sầu cay
Vui thơ tao nhã qua ngày tháng
Đón nhạc du dương dệt tỉnh say
Thương hải lắm phen mờ hóa sáng
Tang điền bao thuở rộng thay gầy
Nhân gian nhiễu sự lo sao hết
An định tâm hồn có lẽ hay

HANSY


CHIA CÁCH

Dặm trường chia cách thế mà hay
Gửi nhớ thương vào cốc rượu cay
Tỉnh giấc bâng khuâng dường chửa tỉnh
Say đời mộng mị lại vùi say
Quanh năm bức rức buồn dâng trắng
Suốt tối nôn nao vóc lụn gầy
Cánh nhạn chân trời xa khuất mãi
Trăm tình non nước lẩn vào mây.
Lá chờ rơi 09/08/2012




CÕI BỒNG LAI

Tính chuyện trăng thề quyện gió mây
Hòa duyên sông nước đượm nồng cay
Cạn ly ân ái ru mơ bổng
Nhấp chén tang tình dỗ mộng say
Cỡi hạc rung tơ trời hạnh lạc
Du tiên bấm phím cõi mê gầy
Ngàn năm tô đậm thiên tình sử
Thoát tục phiêu bồng thật quá hay

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2012 11:18:08 bởi Hansy >
Hansy 10.08.2012 00:50:53 (permalink)
0


Con gái thời nay
(Họa con gai hai thời của TTK)

Còn ai lưu luyến chuyện tam tòng
Viễn xứ cho dù gốc Á đông
Chữ Việt xa vời cho tuổi trẻ
Tiếng Anh gần gũi với quần hồng
Chung vai tuấn kiệt xây bờ cõi
Sánh bước thi hào rạng núi sông
Thế giới vang lừng trang liễu yếu
Đấp tô cuộc sống cạnh bên chồng

Đấp tô cuộc sống cạnh bên chồng
Như nước trên nguồn chảy đến sông
Thuở trước quê nhà trong lễ giáo
Giờ nơi đất khách giữa vừng hồng
Bình quyền ngang ngửa cùng mưa nắng
Trách nhiệm chia đều trước biển đông
Thế kỷ nay rồi bao bạn nữ
Còn ai lưu luyến chuyện tam tòng

Vancali 8.6.12



TÌNH PHU PHỤ

Lụn bại gia phong lẫn chữ tòng
Bây giờ bướm lượn rợp tường đông
Săm soi gương lược lung linh sáng
Chăm chút điểm tô lóng lánh hồng
Chung thủy trở tay tan giữa khói
Tin yêu phút chốc đổ ngoài sông
Ô hô trinh liệt thời nay hiếm
Quần áo thay ra giống vợ chồng

Quần áo thay ra giống vợ chồng
Cuối dòng chẳng thấy uống cùng sông
Cô lo làm đẹp thân con gái
Ả diện cho thơm kiếp má hồng
Con cháu làm lơ khôn hoặc dại
Gia nương mặc kệ ít hay đông
Ngẫm đời mà xót tình phu phụ
Lụn bại gia phong lẫn chữ tòng

HANSY


NHẮC CHUYỆN NGÀY XƯA

Nhắc chuyện ngày xưa với chữ tòng
Buộc ràng phụ nữ dưới trời đông
Tại gia tòng phụ khi còn bé
Xuất giá tòng phu lúc tuổi hồng
Tòng tử theo con khi góa bụa
Khóa mình thủ tiết với non sông
Miệng đời sách sử đều ca ngợi
Bến nước mười hai chỉ một chồng

Bến nước mười hai chỉ một chồng
Ngây tình con sáo gọi sang sông
Cùng ai vương vấn đường tơ đỏ
Nhẹ bước tung tăng giữa ánh hồng
Lúc nắng che nhau manh áo vải
Ngày mưa chia sớt nỗi hàn đông
Bên tai thỏ thẻ trong phòng vắng
Nhắc chuyện ngày xưa với chữ tòng.

Lá chờ rơi 08/08/2012


TIẾC NUỐI

Nhi nữ ngày nay cũng có tòng
Chẳng là theo gót đám đông đông
Môi son phết tợn còn hơn đỏ
Má phấn tô lâu thiệt rực hồng
Ảo vọng chập chờn như sóng biển
Mộng lòng chấp chới tựa dòng sông
Nghĩa tình lỏng lẻo mau thay đổi
Kiếm chỗ trao thân ấy gọi chồng

Kiếm chỗ trao thân ấy gọi chồng
Trông đèo ngó núi dợm qua sông
Còn đâu để ước keo sơn mãi
Chi nữa mà mong sợi chỉ hồng
Phu tử đi tìm chàng chỗ khác
Thèm tình chạy kiếm bậu nơi đông
Tiếc buồn cho cái thời xa lắc
Nhi nữ ngày nay cũng có tòng

HANSY


MỘT CHỮ TÒNG

Thắc mắc mà chi một chữ tòng
Trong thời vua chúa của phương đông
Thói thường muốn đẹp thời chân bó
Ngoại lệ ham vui điểm phấn hồng
Khuê nữ nhốt trong phòng khép kín
Duyên vàng đợi lúc sáo sang sông
Tình trao mối cột tùy may rủi
Đẹp cảnh vu qui đứng cạnh chồng.

Đẹp cảnh vu qui đứng cạnh chồng
Một lòng thử thách với non sông
Ai kia bội bạc tình bôi trắng
Mình vẫn trân triu nghĩa nhuộm hồng
Phe phẩy quạt nồng khi cuối hạ
Vổ về ủ lạnh lúc tàn đông
Tình xuân đẹp mãi cùng năm tháng
Thắc mắc mà chi một chữ tòng.
Lá chờ rơi 09/08/2012


TỦI KIẾP CHỒNG

Ngày xưa bốn đức với ba tòng
Ngó lại quy nề chẳng mấy đông
Nội ngoại lơ mơ vùng lễ nghĩa
Gia đình chỉ biết chuyện tơ hồng
Đưa tình ỏng ẹo nơi đầu chợ
Liếc mắt thậm thò lúc quá sông
Ngang ngược ngoại tình còn bải bải
Thời nay tủi phận cái anh chồng

Thời nay tủi phận cái anh chồng
Thê thiếp thế thì bỏ xuống sông
Cõi thế đâu cần người loạn ngược
Gia nương nào thiết thói loan hồng
Lòng thơm chắc hẳn hơn hình đẹp
Tốt gỗ luôn là chấp giọng đông
Xa lắm cái thời đức Khổng Tử
Ngày xưa bốn đức với ba tòng

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2012 09:20:26 bởi Hansy >
lá chờ rơi 10.08.2012 09:07:29 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96


Chữ tình
(Họa Nhớ của QA)

Ma lực tình yêu quái lạ nào
Cho hồn ray rứt biết làm sao
Khi thì khó ngủ làn môi vọng
Lúc lại mong chờ cánh nhạn chao
Ghét nắng hiên nhà tim khắc khoải
Nhìn trăng đỉnh núi lệ ươm trào
Canh dài thổn thức lòng vương vấn
Tâm trí cuồng quay dạ rối cào

Vancali 8.9.12





BỎ LÚC CÔ ĐƠN

Chẳng biết tình xuân đến lúc nào
Kẻ già người trẻ cũng không sao
Khi yêu đôi lẻ cùng chung lại
Lúc giận ly đầy chớ vội chao
Những ước tơ duyên luôn nối tiếp
Hằng mong ước nguyện mãi dâng trào
Bên nhau đạm bạc chia dưa muối
Bỏ lúc cô đơn bụng đói cào.
Lá chờ rơi 10/08/2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2012 09:09:48 bởi lá chờ rơi >
Hansy 10.08.2012 09:47:46 (permalink)
0







BỎ LÚC CÔ ĐƠN

Chẳng biết tình xuân đến lúc nào
Kẻ già người trẻ cũng không sao
Khi yêu đôi lẻ cùng chung lại
Lúc giận ly đầy chớ vội chao
Những ước tơ duyên luôn nối tiếp
Hằng mong ước nguyện mãi dâng trào
Bên nhau đạm bạc chia dưa muối
Bỏ lúc cô đơn bụng đói cào.
Lá chờ rơi 10/08/2012



TÌNH KHỜ

Chữ tình có thoát được đâu nào
Tục lụy cuốn tròn gỡ nổi sao
Đượm ái sum vầy hai bụng hợp
Nhạt duyên lơ lửng mảnh hồn chao
Nồng nàn tự khắc niềm mơ dậy
Nhạt thếch mong chi nỗi nhớ trào
Lắm chuyện bi hài trong cuộc sống
Ghét thương đều dính vụ hăm cào

HANSY


vancali96 10.08.2012 10:27:22 (permalink)
0



NÍU LẤY NGÀY XANH

Không như chờ gió chẳng trông mây
Gác bỏ ngoài tai chuyện béo gầy
Duyên thắm ngất ngây đôi má thắm
Tình say lơ đãng một hồn say
Chớ phiền lý luận sao chua chát
Chỉ ngại tâm tình lắm ngọt cay
Níu lấy ngày xanh xuân bất tái
Ấm nồng hạnh phúc mới là hay.

Lá chờ rơi 07/08/2012


THÂN BÈO
---*---

Lục bình trôi nổi tựa vầng mây
Sông nước lênh đênh cánh lá gày
Sương gió đêm thu vờn bóng nguyệt
Mưa sa ngày hạ đắm tình say
Bôn ba khắp nẻo bao chua chát
Giữa chốn trường đời lắm đắng cay
Thân cỏ yếu mềm dòng nước xoáy
Nổi chìm trôi dạt có ai hay.

7/8/2012
Tuyen45


BỌT BÈO

Bôn ba trôi giạt giữa trời mây
Đối diện nhân sinh đủ béo gầy
Lắm tối hồn đơn ma nhập mộng
Nhiều đêm thân chiếc tửu hòa say
Thử tràn nhân thế hương bùi đắng
Nếm khắp cuộc đời vị ngọt cay
Tỉnh giấc quanh mình toàn ảo tưởng
Bọt bèo thân phận thế mà hay

HANSY





TƯƠNG TƯ HẬN

Nỗi nhớ trong lòng ai có hay
Ngoái về kỷ niệm thoáng mi cay
Từng đêm buốt giá tim gan nhói
Mấy độ chạnh hờn bát đĩa say
Thơ thẩn khắp vườn trong gió lạnh
Lang thang mọi lối giữa trăng gầy
Tình ơi có biết tương tư hận
Đốt cháy lòng này ngút tận mây

HANSY



OÁN ĐỜI TRÁCH PHẬN
---*---

Ngồi buồn ảm đạm ngước nhìn mây
Quá khứ hiện về mắt ướt cay
Kỷ niệm năm nao hằn đáy dạ
Lời thề ngày ấy đắm hồn say
Oán đời ngang trái tình dang dở
Trách phận hẩm hiu nuốt hận cay
Lưu bút trang thơ dòng mực tím
Thời gian a xít hỏi còn ... hay ..?

8/8/2012
Tuye
n45




AI CÓ HAY

Xa tít ngàn khơi nước trộn mây
Thương thương nhớ nhớ tủi thân gầy
Nhớ khi lơi lả vòng tay ấm
Thương lúc mơ màng nửa giọng say
Giận kiếp duyên thơm mà chợt đắng
Tủi đời phận hẩm lại thêm cay
Âm thầm năm tháng buồn cô lẻ
Đất khách dặm trường ai có hay.
Lá chờ rơi 09/08/2012



ĐỊNH TÂM

Buông thả chuyện đời giữa nước mây
Quên đi buồn khổ lẫn sầu cay
Vui thơ tao nhã qua ngày tháng
Đón nhạc du dương dệt tỉnh say
Thương hải lắm phen mờ hóa sáng
Tang điền bao thuở rộng thay gầy
Nhân gian nhiễu sự lo sao hết
An định tâm hồn có lẽ hay

HANSY


CHIA CÁCH

Dặm trường chia cách thế mà hay
Gửi nhớ thương vào cốc rượu cay
Tỉnh giấc bâng khuâng dường chửa tỉnh
Say đời mộng mị lại vùi say
Quanh năm bức rức buồn dâng trắng
Suốt tối nôn nao vóc lụn gầy
Cánh nhạn chân trời xa khuất mãi
Trăm tình non nước lẩn vào mây.
Lá chờ rơi 09/08/2012




CÕI BỒNG LAI

Tính chuyện trăng thề quyện gió mây
Hòa duyên mây nước đượm nồng cay
Cạn ly ân ái ru mơ bổng
Nhấp chén tang tình dỗ mộng say
Cỡi hạc rung tơ trời hạnh lạc
Du tiên bấm phím cõi mê gầy
Ngàn năm tô đậm thiên tình sử
Thoát tục phiêu bồng thật quá hay

HANSY

Tóc mây

Thoát tục phiêu bồng thật quá hay
Bên nhau thệ ước dưới trăng gầy
Hưng tình muội hát nai vàng múa
Trĩu mộng huynh đàn bướm trắng say
Khoái bút thi nhân hòa mắt biếc
Ru hồn lãng tử cạn ly cay
Non tiên sáo trúc lời ân ái
Rảo bước vườn hồng đẹp tóc mây

Vancali 8.9.12


Hansy 10.08.2012 11:33:24 (permalink)
0



NÍU LẤY NGÀY XANH

Không như chờ gió chẳng trông mây
Gác bỏ ngoài tai chuyện béo gầy
Duyên thắm ngất ngây đôi má thắm
Tình say lơ đãng một hồn say
Chớ phiền lý luận sao chua chát
Chỉ ngại tâm tình lắm ngọt cay
Níu lấy ngày xanh xuân bất tái
Ấm nồng hạnh phúc mới là hay.

Lá chờ rơi 07/08/2012


THÂN BÈO
---*---

Lục bình trôi nổi tựa vầng mây
Sông nước lênh đênh cánh lá gày
Sương gió đêm thu vờn bóng nguyệt
Mưa sa ngày hạ đắm tình say
Bôn ba khắp nẻo bao chua chát
Giữa chốn trường đời lắm đắng cay
Thân cỏ yếu mềm dòng nước xoáy
Nổi chìm trôi dạt có ai hay.

7/8/2012
Tuyen45


BỌT BÈO

Bôn ba trôi giạt giữa trời mây
Đối diện nhân sinh đủ béo gầy
Lắm tối hồn đơn ma nhập mộng
Nhiều đêm thân chiếc tửu hòa say
Thử tràn nhân thế hương bùi đắng
Nếm khắp cuộc đời vị ngọt cay
Tỉnh giấc quanh mình toàn ảo tưởng
Bọt bèo thân phận thế mà hay

HANSY





TƯƠNG TƯ HẬN

Nỗi nhớ trong lòng ai có hay
Ngoái về kỷ niệm thoáng mi cay
Từng đêm buốt giá tim gan nhói
Mấy độ chạnh hờn bát đĩa say
Thơ thẩn khắp vườn trong gió lạnh
Lang thang mọi lối giữa trăng gầy
Tình ơi có biết tương tư hận
Đốt cháy lòng này ngút tận mây

HANSY



OÁN ĐỜI TRÁCH PHẬN
---*---

Ngồi buồn ảm đạm ngước nhìn mây
Quá khứ hiện về mắt ướt cay
Kỷ niệm năm nao hằn đáy dạ
Lời thề ngày ấy đắm hồn say
Oán đời ngang trái tình dang dở
Trách phận hẩm hiu nuốt hận cay
Lưu bút trang thơ dòng mực tím
Thời gian a xít hỏi còn ... hay ..?

8/8/2012
Tuye
n45




AI CÓ HAY

Xa tít ngàn khơi nước trộn mây
Thương thương nhớ nhớ tủi thân gầy
Nhớ khi lơi lả vòng tay ấm
Thương lúc mơ màng nửa giọng say
Giận kiếp duyên thơm mà chợt đắng
Tủi đời phận hẩm lại thêm cay
Âm thầm năm tháng buồn cô lẻ
Đất khách dặm trường ai có hay.
Lá chờ rơi 09/08/2012



ĐỊNH TÂM

Buông thả chuyện đời giữa nước mây
Quên đi buồn khổ lẫn sầu cay
Vui thơ tao nhã qua ngày tháng
Đón nhạc du dương dệt tỉnh say
Thương hải lắm phen mờ hóa sáng
Tang điền bao thuở rộng thay gầy
Nhân gian nhiễu sự lo sao hết
An định tâm hồn có lẽ hay

HANSY


CHIA CÁCH

Dặm trường chia cách thế mà hay
Gửi nhớ thương vào cốc rượu cay
Tỉnh giấc bâng khuâng dường chửa tỉnh
Say đời mộng mị lại vùi say
Quanh năm bức rức buồn dâng trắng
Suốt tối nôn nao vóc lụn gầy
Cánh nhạn chân trời xa khuất mãi
Trăm tình non nước lẩn vào mây.
Lá chờ rơi 09/08/2012




CÕI BỒNG LAI

Tính chuyện trăng thề quyện gió mây
Hòa duyên sông nước đượm nồng cay
Cạn ly ân ái ru mơ bổng
Nhấp chén tang tình dỗ mộng say
Cỡi hạc rung tơ trời hạnh lạc
Du tiên bấm phím cõi mê gầy
Ngàn năm tô đậm thiên tình sử
Thoát tục phiêu bồng thật quá hay

HANSY




MỘNG TIÊN

Rảo bước vườn hồng đẹp tóc mây
Thơ ngâm rượu nhấp đượm nồng cay
Ngào ngạt làn môi vàng cõi tục
Nồng nàn hơi thở ngập tình say
Lả lơi ong mật vờn len gió
Dịu ngọt xuân thơm chuốc thệ gầy
Mấy nả tiên nương du hạ thế
Bềnh bồng hoa phấn mộng nào hay

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2012 11:38:36 bởi Hansy >
vancali96 10.08.2012 11:45:35 (permalink)
0






BỎ LÚC CÔ ĐƠN

Chẳng biết tình xuân đến lúc nào
Kẻ già người trẻ cũng không sao
Khi yêu đôi lẻ cùng chung lại
Lúc giận ly đầy chớ vội chao
Những ước tơ duyên luôn nối tiếp
Hằng mong ước nguyện mãi dâng trào
Bên nhau đạm bạc chia dưa muối
Bỏ lúc cô đơn bụng đói cào.
Lá chờ rơi 10/08/2012



TÌNH KHỜ

Chữ tình có thoát được đâu nào
Tục lụy cuốn tròn gỡ nổi sao
Đượm ái sum vầy hai bụng hợp
Nhạt duyên lơ lửng mảnh hồn chao
Nồng nàn tự khắc niềm mơ dậy
Nhạt thếch mong chi nỗi nhớ trào
Lắm chuyện bi hài trong cuộc sống
Ghét thương đều dính vụ hăm cào

HANSY



Hansy 10.08.2012 12:49:13 (permalink)
0



BỎ LÚC CÔ ĐƠN

Chẳng biết tình xuân đến lúc nào
Kẻ già người trẻ cũng không sao
Khi yêu đôi lẻ cùng chung lại
Lúc giận ly đầy chớ vội chao
Những ước tơ duyên luôn nối tiếp
Hằng mong ước nguyện mãi dâng trào
Bên nhau đạm bạc chia dưa muối
Bỏ lúc cô đơn bụng đói cào.
Lá chờ rơi 10/08/2012



TÌNH KHỜ

Chữ tình có thoát được đâu nào
Tục lụy cuốn tròn gỡ nổi sao
Đượm ái sum vầy hai bụng hợp
Nhạt duyên lơ lửng mảnh hồn chao
Nồng nàn tự khắc niềm mơ dậy
Nhạt thếch mong chi nỗi nhớ trào
Lắm chuyện bi hài trong cuộc sống
Ghét thương đều dính vụ hăm cào

HANSY




MÃI XUÂN

Chín mươi vẫn chẳng bỏ đêm nào
Lão trượng tung hoành chả bị sao
Cao hổ mạnh gân đâu sợ té
Sâm nhung bổ thận khó mà chao
Vi-ga đều đặn em khen khỏe
Hải sản tẩm luôn ả cũng trào
Mỏi gối chồn lưng rồi hẵng nghỉ
Còn năng cứ thả sức quơ cào

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2012 13:30:55 bởi Hansy >
vancali96 10.08.2012 23:03:21 (permalink)
0





BỎ LÚC CÔ ĐƠN

Chẳng biết tình xuân đến lúc nào
Kẻ già người trẻ cũng không sao
Khi yêu đôi lẻ cùng chung lại
Lúc giận ly đầy chớ vội chao
Những ước tơ duyên luôn nối tiếp
Hằng mong ước nguyện mãi dâng trào
Bên nhau đạm bạc chia dưa muối
Bỏ lúc cô đơn bụng đói cào.
Lá chờ rơi 10/08/2012



TÌNH KHỜ

Chữ tình có thoát được đâu nào
Tục lụy cuốn tròn gỡ nổi sao
Đượm ái sum vầy hai bụng hợp
Nhạt duyên lơ lửng mảnh hồn chao
Nồng nàn tự khắc niềm mơ dậy
Nhạt thếch mong chi nỗi nhớ trào
Lắm chuyện bi hài trong cuộc sống
Ghét thương đều dính vụ hăm cào

HANSY




MÃI XUÂN

Chín mươi vẫn chẳng bỏ đêm nào
Lão trượng tung hoành chả bị sao
Cao hổ mạnh gân đâu sợ té
Sâm nhung bổ thận khó mà chao
Vi-ga đều đặn em khen khỏe
Hải sản tẩm luôn ả cũng trào
Mỏi gối chồn lưng rồi hẵng nghỉ
Còn năng cứ thả sức quơ cào

HANSY




tuyen45 10.08.2012 23:09:21 (permalink)
0


Trích đoạn: vancali96




BỎ LÚC CÔ ĐƠN

Chẳng biết tình xuân đến lúc nào
Kẻ già người trẻ cũng không sao
Khi yêu đôi lẻ cùng chung lại
Lúc giận ly đầy chớ vội chao
Những ước tơ duyên luôn nối tiếp
Hằng mong ước nguyện mãi dâng trào
Bên nhau đạm bạc chia dưa muối
Bỏ lúc cô đơn bụng đói cào.
Lá chờ rơi 10/08/2012



TÌNH KHỜ

Chữ tình có thoát được đâu nào
Tục lụy cuốn tròn gỡ nổi sao
Đượm ái sum vầy hai bụng hợp
Nhạt duyên lơ lửng mảnh hồn chao
Nồng nàn tự khắc niềm mơ dậy
Nhạt thếch mong chi nỗi nhớ trào
Lắm chuyện bi hài trong cuộc sống
Ghét thương đều dính vụ hăm cào

HANSY




MÃI XUÂN

Chín mươi vẫn chẳng bỏ đêm nào
Lão trượng tung hoành chả bị sao
Cao hổ mạnh gân đâu sợ té
Sâm nhung bổ thận khó mà chao
Vi-ga đều đặn em khen khỏe
Hải sản tẩm luôn ả cũng trào
Mỏi gối chồn lưng rồi hẵng nghỉ
Còn năng cứ thả sức quơ cào

HANSY







MA LỰC TÌNH YÊU
---*---

Tình yêu lực hút lạ làm sao ?
Tâm chí bồn chồn chẳng thể nào
Mất ngủ bần thần hồn xáo động
Biếng ăn lẩn thẩn dạ chênh chao
Những mong nghĩa đẹp như hoa nở
Ước thấy duyên nồng tựa sóng trào
Cầu thánh người ban mà chẳng được
Để lòng day dứt xót như cào

10//8/2012
Tuyen45

Hansy 11.08.2012 02:31:50 (permalink)
0





BỎ LÚC CÔ ĐƠN

Chẳng biết tình xuân đến lúc nào
Kẻ già người trẻ cũng không sao
Khi yêu đôi lẻ cùng chung lại
Lúc giận ly đầy chớ vội chao
Những ước tơ duyên luôn nối tiếp
Hằng mong ước nguyện mãi dâng trào
Bên nhau đạm bạc chia dưa muối
Bỏ lúc cô đơn bụng đói cào.
Lá chờ rơi 10/08/2012



TÌNH KHỜ

Chữ tình có thoát được đâu nào
Tục lụy cuốn tròn gỡ nổi sao
Đượm ái sum vầy hai bụng hợp
Nhạt duyên lơ lửng mảnh hồn chao
Nồng nàn tự khắc niềm mơ dậy
Nhạt thếch mong chi nỗi nhớ trào
Lắm chuyện bi hài trong cuộc sống
Ghét thương đều dính vụ hăm cào

HANSY




MÃI XUÂN

Chín mươi vẫn chẳng bỏ đêm nào
Lão trượng tung hoành chả bị sao
Cao hổ mạnh gân đâu sợ té
Sâm nhung bổ thận khó mà chao
Vi-ga đều đặn em khen khỏe
Hải sản tẩm luôn ả cũng trào
Mỏi gối chồn lưng rồi hẵng nghỉ
Còn năng cứ thả sức quơ cào

HANSY


MA LỰC TÌNH YÊU
---*---

Tình yêu lực hút lạ làm sao ?
Tâm chí bồn chồn chẳng thể nào
Mất ngủ bần thần hồn xáo động
Biếng ăn lẩn thẩn dạ chênh chao
Những mong nghĩa đẹp như hoa nở
Ước thấy duyên nồng tựa sóng trào
Cầu thánh người ban mà chẳng được
Để lòng day dứt xót như cào

10//8/2012
Tuyen45




LÒNG XUÂN

Lòng xuân đến chết vẫn ưa cào
Xuống lỗ rồi mà cứ ước chao
Vắng chút chiêm bao toàn mộng mị
Nghỉ ca ham muốn lại tuôn trào
Đây thừa đó thiếu đời canh sẵn
Có nữ không nam đất thiệt sao
Lạc thú trời cho mần thỏa chí
Quất roi lâm trận mã lên nào

HANSY
vancali96 11.08.2012 04:32:18 (permalink)
0
1152. CƯỜI ĐỜI

Thế sự nhiều khi thật chát chua
Chơi nhau đủ kiểu cứ như đùa
Lên voi nịnh nọt như vua chúa
Xuống chó bĩu dè giống rách tua
Còn nạc vênh vang trời hạ nắng
Hết xương tàn tạ giá đông mùa
Học hành ba nháng vin kho của
Sự nghiệp công trình lấy bạc mua

HANSY


Niên kỷ

Bây chừ con gái rất chanh chua
Lấy chuyện tình yêu để cợt đùa
Thích kẻ hào hoa đời ấm áp
Chê người lãng tử áo te tua
Ham đi xế đẹp nhìn muôn hướng
Khoái mặc đồ sang đổi bốn mùa
Phái nữ giờ hay còn tháo vát
Tam tòng hai chữ khó tìm mua

Vancali 8.10.12



vancali96 11.08.2012 11:54:49 (permalink)
0
Hôm nay tối thứ sáu rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui.

Tình yêu


Khác họ sao lòng lại nhớ ơi
Những mong kết hợp sớm duyên đời
Cho cây trổ nhụy hoa nồng ấm
Để trái sai cành lá thắm tươi
Chức Nữ thôi hờn vui má thắm
Ngưu Lang trĩu mộng rạng môi cười
Trầu xanh Nguyệt Lão xe thành mối
Xóa cảnh hai đàn kẻ mỗi nơi

Vancali 8.10.12




[/centerm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2012 12:05:55 bởi vancali96 >
tuyen45 11.08.2012 13:37:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Hansy





BỎ LÚC CÔ ĐƠN

Chẳng biết tình xuân đến lúc nào
Kẻ già người trẻ cũng không sao
Khi yêu đôi lẻ cùng chung lại
Lúc giận ly đầy chớ vội chao
Những ước tơ duyên luôn nối tiếp
Hằng mong ước nguyện mãi dâng trào
Bên nhau đạm bạc chia dưa muối
Bỏ lúc cô đơn bụng đói cào.
Lá chờ rơi 10/08/2012



TÌNH KHỜ

Chữ tình có thoát được đâu nào
Tục lụy cuốn tròn gỡ nổi sao
Đượm ái sum vầy hai bụng hợp
Nhạt duyên lơ lửng mảnh hồn chao
Nồng nàn tự khắc niềm mơ dậy
Nhạt thếch mong chi nỗi nhớ trào
Lắm chuyện bi hài trong cuộc sống
Ghét thương đều dính vụ hăm cào

HANSY




MÃI XUÂN

Chín mươi vẫn chẳng bỏ đêm nào
Lão trượng tung hoành chả bị sao
Cao hổ mạnh gân đâu sợ té
Sâm nhung bổ thận khó mà chao
Vi-ga đều đặn em khen khỏe
Hải sản tẩm luôn ả cũng trào
Mỏi gối chồn lưng rồi hẵng nghỉ
Còn năng cứ thả sức quơ cào

HANSY


MA LỰC TÌNH YÊU
---*---

Tình yêu lực hút lạ làm sao ?
Tâm chí bồn chồn chẳng thể nào
Mất ngủ bần thần hồn xáo động
Biếng ăn lẩn thẩn dạ chênh chao
Những mong nghĩa đẹp như hoa nở
Ước thấy duyên nồng tựa sóng trào
Cầu thánh người ban mà chẳng được
Để lòng day dứt xót như cào

10//8/2012
Tuyen45




LÒNG XUÂN

Lòng xuân đến chết vẫn ưa cào
Xuống lỗ rồi mà cứ ước chao
Vắng chút chiêm bao toàn mộng mị
Nghỉ ca ham muốn lại tuôn trào
Đây thừa đó thiếu đời canh sẵn
Có nữ không nam đất thiệt sao
Lạc thú trời cho mần thỏa chí
Quất roi lâm trận mã lên nào

HANSY




MỘNG TÌNH
---*---

Chiều em một chút nữa đi nào ?
Tận hưởng đêm thu dưới nguyệt sao
Hoa lá cỏ cây như đứng lặng
Bầu trời sông suối đã nghiêng chao
Tâm hồn rạo rực như trông đợi
Lòng dạ xốn xang tựa tự trào
Trần thế du dương vang điệp khúc
Nhạc rừng như thúc lại như cào.

11/8/2012
Tuyen45



vancali96 11.08.2012 20:43:15 (permalink)
0






BỎ LÚC CÔ ĐƠN

Chẳng biết tình xuân đến lúc nào
Kẻ già người trẻ cũng không sao
Khi yêu đôi lẻ cùng chung lại
Lúc giận ly đầy chớ vội chao
Những ước tơ duyên luôn nối tiếp
Hằng mong ước nguyện mãi dâng trào
Bên nhau đạm bạc chia dưa muối
Bỏ lúc cô đơn bụng đói cào.
Lá chờ rơi 10/08/2012



TÌNH KHỜ

Chữ tình có thoát được đâu nào
Tục lụy cuốn tròn gỡ nổi sao
Đượm ái sum vầy hai bụng hợp
Nhạt duyên lơ lửng mảnh hồn chao
Nồng nàn tự khắc niềm mơ dậy
Nhạt thếch mong chi nỗi nhớ trào
Lắm chuyện bi hài trong cuộc sống
Ghét thương đều dính vụ hăm cào

HANSY




MÃI XUÂN

Chín mươi vẫn chẳng bỏ đêm nào
Lão trượng tung hoành chả bị sao
Cao hổ mạnh gân đâu sợ té
Sâm nhung bổ thận khó mà chao
Vi-ga đều đặn em khen khỏe
Hải sản tẩm luôn ả cũng trào
Mỏi gối chồn lưng rồi hẵng nghỉ
Còn năng cứ thả sức quơ cào

HANSY


MA LỰC TÌNH YÊU
---*---

Tình yêu lực hút lạ làm sao ?
Tâm chí bồn chồn chẳng thể nào
Mất ngủ bần thần hồn xáo động
Biếng ăn lẩn thẩn dạ chênh chao
Những mong nghĩa đẹp như hoa nở
Ước thấy duyên nồng tựa sóng trào
Cầu thánh người ban mà chẳng được
Để lòng day dứt xót như cào

10//8/2012
Tuyen45




LÒNG XUÂN

Lòng xuân đến chết vẫn ưa cào
Xuống lỗ rồi mà cứ ước chao
Vắng chút chiêm bao toàn mộng mị
Nghỉ ca ham muốn lại tuôn trào
Đây thừa đó thiếu đời canh sẵn
Có nữ không nam đất thiệt sao
Lạc thú trời cho mần thỏa chí
Quất roi lâm trận mã lên nào

HANSY




MỘNG TÌNH
---*---

Chiều em một chút nữa đi nào ?
Tận hưởng đêm thu dưới nguyệt sao
Hoa lá cỏ cây như đứng lặng
Bầu trời sông suối đã nghiêng chao
Tâm hồn rạo rực như trông đợi
Lòng dạ xốn xang tựa tự trào
Trần thế du dương vang điệp khúc
Nhạc rừng như thúc lại như cào.

11/8/2012
Tuyen45






Thay đổi trang: << < 391392393 > >> | Trang 392 của 497 trang, bài viết từ 5866 đến 5880 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9