GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
BẠN THƠ
Bạn thơ trong sáng tựa lòng gương
Điểm xuyết cho thơm đẹp cõi thường
Hội ngộ thi thư ngời đạo lý
Tao phùng tâm ý rạng văn chương
Quan tâm thăm hỏi tròn muôn nẻo
Nhắc nhủ thương yêu vẹn mọi đường
Tao nhã cho tâm thêm hạnh phúc
Hương đời nhẹ tỏa đượm ngàn phương
Hương đời nhẹ tỏa đượm ngàn phương
Tô thắm câu thơ vạn nẻo đường
Tâm trí đơm hoa lừng rỡ phím
Ý tình kết nụ sáng ngời chương
Mây cài lối mộng vương huyền ảo
Nguyệt chếch hương mơ đẹp dị thường
Thi hữu trao nhau lời nồng mặn
Nghĩa tình thắm thiết mượt mà gương
HANSY
VẸN TẤM GƯƠNG
Muôn thuở nhiểu điều phủ giá gương
Chung vui tô điểm cõi vô thường
Tám câu hội tụ từ muôn nẻo
Bảy chữ qui về góp một chương
Câu ghẹo lời trêu trao chúng bạn
Kẻ tung người hứng vẹn đôi đường
Đường thi chói sáng từ muôn thuở
Rạng rỡ trời Nam chiếm một phương
Rạng rỡ trời Nam chiếm một phương
Muôn hoa tươi thắm mọc ven đường
Gió đưa tiếng ngọc về trăm hướng
Trăng dọi lời châu dệt vạn chương
Luận cổ suy kim tình bất diệt
Nay còn mai mất lẽ bình thường
Phù sinh một kiếp chờ trăm tuổi
Lạc đạo an bần vẹn tấm gương.
Lá chờ rơi 10/09/2012
MÊ THƠ ĐƯỜNG
Lỡ mê xướng họa món thơ Đường
Quyết chí kết tình khắp bốn phương
Cấu tứ giũa rèn thêm nắm cốt
Luật niêm gìn giữ để cầm thường
Suốt thông trên dưới mơ thành bản
Liền lạc trong ngoài mộng tạo chương
Tao nhã cho đời thêm lẽ sống
Ước ao thi phú mãi như gương
Ước ao thi phú mãi như gương
Thi hữu gởi trao dệt lắm chương
Cảm khái vun xây gom dạ mộng
Mến yêu kết dựng nối tâm thường
Hương lan nghĩa khí lừng vang biển
Ánh tỏa tâm lòng dậy nức phương
Cứ thế tô bồi tình giữa Net
Vặc vằng câu chữ rạng muôn đường
HANSY
Xóm đường
Vinh hạnh thành viên của xóm đường
Kết tình thi hữu khắp cùng phương
Về đây xướng họa nơi trang ảo
Xúm lại đùa vui chốn mộng thường
Bảy chữ kim bằng thêu vạn mối
Năm vần hội ngộ viết ngàn chương
Vườn hoa nghệ thuật thêm hương sắc
Hậu thế khen thầm đẹp tấm gương
Hậu thế khen thầm đẹp tấm gương
Anh hào năm tháng đọc từng chương
Văn nhân chữ dệt đời thân ái
Nghệ sĩ đàn thêu khúc nghệ thường
Đất khách khơi lòng tìm khắp chốn
Quê nhà thỏa dạ gởi muôn phương
Thất ngôn bát cú nguồn tao nhã
Vinh hạnh thành viên của xóm đường
Vancali 9.10.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2012 05:11:50 bởi vancali96 >
BÚN BÒ
Món ngon nổi tiếng họ hàng bò
Cứ xực mạnh vào khỏi có lo
Có lỡ sút nùi vài muỗng nước
Thì nên chực sẵn một con đò
Dài thoòng bún bánh e không tới
Lỏng chỏng thịt thà khéo chẳng cho
Tối lửa tắt đèn tranh giống ngói
Đũa rơi chắc hẳn cố công mò
HANSY
Trích đoạn: vancali96
BẠN THƠ
Bạn thơ trong sáng tựa lòng gương
Điểm xuyết cho thơm đẹp cõi thường
Hội ngộ thi thư ngời đạo lý
Tao phùng tâm ý rạng văn chương
Quan tâm thăm hỏi tròn muôn nẻo
Nhắc nhủ thương yêu vẹn mọi đường
Tao nhã cho tâm thêm hạnh phúc
Hương đời nhẹ tỏa đượm ngàn phương
Hương đời nhẹ tỏa đượm ngàn phương
Tô thắm câu thơ vạn nẻo đường
Tâm trí đơm hoa lừng rỡ phím
Ý tình kết nụ sáng ngời chương
Mây cài lối mộng vương huyền ảo
Nguyệt chếch hương mơ đẹp dị thường
Thi hữu trao nhau lời nồng mặn
Nghĩa tình thắm thiết mượt mà gương
HANSY
VẸN TẤM GƯƠNG
Muôn thuở nhiểu điều phủ giá gương
Chung vui tô điểm cõi vô thường
Tám câu hội tụ từ muôn nẻo
Bảy chữ qui về góp một chương
Câu ghẹo lời trêu trao chúng bạn
Kẻ tung người hứng vẹn đôi đường
Đường thi chói sáng từ muôn thuở
Rạng rỡ trời Nam chiếm một phương
Rạng rỡ trời Nam chiếm một phương
Muôn hoa tươi thắm mọc ven đường
Gió đưa tiếng ngọc về trăm hướng
Trăng dọi lời châu dệt vạn chương
Luận cổ suy kim tình bất diệt
Nay còn mai mất lẽ bình thường
Phù sinh một kiếp chờ trăm tuổi
Lạc đạo an bần vẹn tấm gương.
Lá chờ rơi 10/09/2012
MÊ THƠ ĐƯỜNG
Lỡ mê xướng họa món thơ Đường
Quyết chí kết tình khắp bốn phương
Cấu tứ giũa rèn thêm nắm cốt
Luật niêm gìn giữ để cầm thường
Suốt thông trên dưới mơ thành bản
Liền lạc trong ngoài mộng tạo chương
Tao nhã cho đời thêm lẽ sống
Ước ao thi phú mãi như gương
Ước ao thi phú mãi như gương
Thi hữu gởi trao dệt lắm chương
Cảm khái vun xây gom dạ mộng
Mến yêu kết dựng nối tâm thường
Hương lan nghĩa khí lừng vang biển
Ánh tỏa tâm lòng dậy nức phương
Cứ thế tô bồi tình giữa Net
Vặc vằng câu chữ rạng muôn đường
HANSY
VẠN CỔ ĐƯỜNG
Trăm hướng tung bay vạn cổ đường
Nối dòng thơ mộng đến muôn phương
Tay trao tay nắm dù chưa gặp
Vần nối vần gieo dẫu lạ thường
Nghĩa bạn tình thơ bay tám hướng
Lời vàng tiếng ngọc gửi đôi chương
Kẻ sau người trước dìu nhau bước
Để lại đời sau những tấm gương
Để lại đời sau những tấm gương
Đưa đường chỉ lối viết thành chương
Năm vần hai đối là công khó
Bảy chữ tám câu ấy lẽ thường
Lưới mạng phủ giăng tình mọi nẻo
Hồn thơ đan kết nghĩa trăm phương
Năm mươi sáu chữ không thêm bớt
Trăm hướng tung bay vạn cổ đường.
Lá chờ rơi 11/09/2012
BÚN BÒ
Món ngon nổi tiếng họ hàng bò
Cứ xực mạnh vào khỏi có lo
Có lỡ sút nùi vài muỗng nước
Thì nên chực sẵn một con đò
Dài thoòng bún bánh e không tới
Lỏng chỏng thịt thà khéo chẳng cho
Tối lửa tắt đèn tranh giống ngói
Đũa rơi chắc hẳn cố công mò
HANSY
XUỐNG ĐÒ
Ngày sau dẫu có rũ thân bò
Xơi được cứ mần chẳng phải lo
Nhắm rượu lai rai vài tấu nhạc
Thưởng trăng vi vút một giang đò
Rằng đây lòng thoảng luôn mong được
Chỗ ấy ý chừng cũng muốn cho
Ba chớp vô ra đời tục lụy
Thế gian thiên hạ khéo chê mò
HANSY
BẠN THƠ
Bạn thơ trong sáng tựa lòng gương
Điểm xuyết cho thơm đẹp cõi thường
Hội ngộ thi thư ngời đạo lý
Tao phùng tâm ý rạng văn chương
Quan tâm thăm hỏi tròn muôn nẻo
Nhắc nhủ thương yêu vẹn mọi đường
Tao nhã cho tâm thêm hạnh phúc
Hương đời nhẹ tỏa đượm ngàn phương
Hương đời nhẹ tỏa đượm ngàn phương
Tô thắm câu thơ vạn nẻo đường
Tâm trí đơm hoa lừng rỡ phím
Ý tình kết nụ sáng ngời chương
Mây cài lối mộng vương huyền ảo
Nguyệt chếch hương mơ đẹp dị thường
Thi hữu trao nhau lời nồng mặn
Nghĩa tình thắm thiết mượt mà gương
HANSY
VẸN TẤM GƯƠNG
Muôn thuở nhiểu điều phủ giá gương
Chung vui tô điểm cõi vô thường
Tám câu hội tụ từ muôn nẻo
Bảy chữ qui về góp một chương
Câu ghẹo lời trêu trao chúng bạn
Kẻ tung người hứng vẹn đôi đường
Đường thi chói sáng từ muôn thuở
Rạng rỡ trời Nam chiếm một phương
Rạng rỡ trời Nam chiếm một phương
Muôn hoa tươi thắm mọc ven đường
Gió đưa tiếng ngọc về trăm hướng
Trăng dọi lời châu dệt vạn chương
Luận cổ suy kim tình bất diệt
Nay còn mai mất lẽ bình thường
Phù sinh một kiếp chờ trăm tuổi
Lạc đạo an bần vẹn tấm gương.
Lá chờ rơi 10/09/2012
MÊ THƠ ĐƯỜNG
Lỡ mê xướng họa món thơ Đường
Quyết chí kết tình khắp bốn phương
Cấu tứ giũa rèn thêm nắm cốt
Luật niêm gìn giữ để cầm thường
Suốt thông trên dưới mơ thành bản
Liền lạc trong ngoài mộng tạo chương
Tao nhã cho đời thêm lẽ sống
Ước ao thi phú mãi như gương
Ước ao thi phú mãi như gương
Thi hữu gởi trao dệt lắm chương
Cảm khái vun xây gom dạ mộng
Mến yêu kết dựng nối tâm thường
Hương lan nghĩa khí lừng vang biển
Ánh tỏa tâm lòng dậy nức phương
Cứ thế tô bồi tình giữa Net
Vặc vằng câu chữ rạng muôn đường
HANSY
VẠN CỔ ĐƯỜNG
Trăm hướng tung bay vạn cổ đường
Nối dòng thơ mộng đến muôn phương
Tay trao tay nắm dù chưa gặp
Vần nối vần gieo dẫu lạ thường
Nghĩa bạn tình thơ bay tám hướng
Lời vàng tiếng ngọc gửi đôi chương
Kẻ sau người trước dìu nhau bước
Để lại đời sau những tấm gương
Để lại đời sau những tấm gương
Đưa đường chỉ lối viết thành chương
Năm vần hai đối là công khó
Bảy chữ tám câu ấy lẽ thường
Lưới mạng phủ giăng tình mọi nẻo
Hồn thơ đan kết nghĩa trăm phương
Năm mươi sáu chữ không thêm bớt
Trăm hướng tung bay vạn cổ đường.
Lá chờ rơi 11/09/2012
ĐỜI LÃNG TỬ
Giang hồ tung cánh đã trăm đường
Nối kết anh hùng khắp bốn phương
Tay trắng luôn gìn nền đạo lý
Dế giun vẫn giữ đạo cang thường
Thi thư kỷ vật bao là tập
Nhạc họa lưu tình biết mấy chương
Nhất ngộ cuộc đời là hữu hạn
Tinh thần vẹn tiết sáng lừng gương
Tinh thần vẹn tiết sáng lừng gương
Xướng họa giữa đời mộng góp chương
Mong muốn tâm linh luôn sáng suốt
Ước ao thế sự mãi bình thường
Giao tình bằng hữu tròn muôn lối
Kết nghĩa anh tài đủ vạn phương
Trăng sáng rượu đầy rung phách nhịp
Cùng nhau nhuận sắc dậy hương Đường
HANSY
Trích đoạn: vancali96
NGỘ
( hoạ thơ Thu Phong )
Đã biết đường đời chỉ sắc không
Mà sao giọt đắng nghẹn ơi lòng !
Tơ tình đứt đoạn hoài công sấy
Sợi nhớ chia phần uổng nỗi hong
Thôi nhé đừng buồn cơn huyễn hoặc
Chỉ xin chút nhẹ gót phiêu bồng
Ta về gởi hết ngày xưa lại
Đã biết dòng đời chỉ sắc không
Liên Hương
Chào tỷ Liên Hương dạo này tỷ khỏe hong ?
Phận lỡ
Duyên tình một sớm hóa hư không
Nghĩ đến ưu tư quặn thắt lòng
Vắng bạn quê nhà ôm khắc khoải
Riêng mình đất khách hỏi buồn hong
Hôm nao lối cũ kề vai bước
Giờ chắc người xưa được cái bồng
Phận lỡ nên đành chôn dĩ vãng
Duyên tình một sớm hóa hư không
Vancal 9.11.12 THẾ CUỘC
Dẫu rằng mãn kiếp với tay không
Ta hãy vui lên chớ não lòng
Vạn mối vấn vương gom lại đốt
Trăm tình ướt át mở ra hong
Kiên tâm quyết ý đừng xao lảng
Trẻ dại con thơ phải ẳm bồng
Nhập thế chung vai gầy thế cuộc
Dẫu rằng mãn kiếp với tay không.
Lá chờ rơi 12/09/2012
BÚN BÒ
Món ngon nổi tiếng họ hàng bò
Cứ xực mạnh vào khỏi có lo
Có lỡ sút nùi vài muỗng nước
Thì nên chực sẵn một con đò
Dài thoòng bún bánh e không tới
Lỏng chỏng thịt thà khéo chẳng cho
Tối lửa tắt đèn tranh giống ngói
Đũa rơi chắc hẳn cố công mò
HANSY
XUỐNG ĐÒ
Ngày sau dẫu có rũ thân bò
Xơi được cứ mần chẳng phải lo
Nhắm rượu lai rai vài tấu nhạc
Thưởng trăng vi vút một giang đò
Rằng đây lòng thoảng luôn mong được
Chỗ ấy ý chừng cũng muốn cho
Ba chớp vô ra đời tục lụy
Thế gian thiên hạ khéo chê mò
HANSY
BÚN BÒ
Món ngon nổi tiếng họ hàng bò
Cứ xực mạnh vào khỏi có lo
Có lỡ sút nùi vài muỗng nước
Thì nên chực sẵn một con đò
Dài thoòng bún bánh e không tới
Lỏng chỏng thịt thà khéo chẳng cho
Tối lửa tắt đèn tranh giống ngói
Đũa rơi chắc hẳn cố công mò
HANSY
XUỐNG ĐÒ
Ngày sau dẫu có rũ thân bò
Xơi được cứ mần chẳng phải lo
Nhắm rượu lai rai vài tấu nhạc
Thưởng trăng vi vút một giang đò
Rằng đây lòng thoảng luôn mong được
Chỗ ấy ý chừng cũng muốn cho
Ba chớp vô ra đời tục lụy
Thế gian thiên hạ khéo chê mò
HANSY
ĐI MÒ
Đường têu chả ngại huống chi bò
Vốn ít đời dài cũng khẳm lo
Lỡ bước cam lòng than số phận
Qua sông cắn bụng lụy ghe đò
Khó nghèo gào suốt không thèm ngó
Lành rách hô lời chẳng được cho
Túng bấn cái đầu thêm mụ mị
Có khi giữa sáng lại đi mò
HANSY
NGỘ
( hoạ thơ Thu Phong )
Đã biết đường đời chỉ sắc không
Mà sao giọt đắng nghẹn ơi lòng !
Tơ tình đứt đoạn hoài công sấy
Sợi nhớ chia phần uổng nỗi hong
Thôi nhé đừng buồn cơn huyễn hoặc
Chỉ xin chút nhẹ gót phiêu bồng
Ta về gởi hết ngày xưa lại
Đã biết dòng đời chỉ sắc không
Liên Hương
Chào tỷ Liên Hương dạo này tỷ khỏe hong ?
Phận lỡ
Duyên tình một sớm hóa hư không
Nghĩ đến ưu tư quặn thắt lòng
Vắng bạn quê nhà ôm khắc khoải
Riêng mình đất khách hỏi buồn hong
Hôm nao lối cũ kề vai bước
Giờ chắc người xưa được cái bồng
Phận lỡ nên đành chôn dĩ vãng
Duyên tình một sớm hóa hư không
Vancal 9.11.12 THẾ CUỘC
Dẫu rằng mãn kiếp với tay không
Ta hãy vui lên chớ não lòng
Vạn mối vấn vương gom lại đốt
Trăm tình ướt át mở ra hong
Kiên tâm quyết ý đừng xao lảng
Trẻ dại con thơ phải ẵm bồng
Nhập thế chung vai gầy thế cuộc
Dẫu rằng mãn kiếp với tay không.
Lá chờ rơi 12/09/2012
NGHIỆP
Thế sự luân hồi nghiệp có không
Cuộc đời giông gió khiến bềnh bồng
Đường tai chìm đắm thêm ưa dính
Kiếp nạn mê lầm cứ muốn hong
Thơn thớt nói cười dao kín bụng
Hi ha múa hát kiếm đầy lòng
Ảo huyền sắc thị nào hay biết
Thế sự luân hồi nghiệp có không
HANSY
Tiễn em
(Họa Vắng bóng em của Nam Khánh)
Khói tỏa sương mờ nhuộm bóng đêm
Vì sao lấy rượu chuốc môi mềm
Xa rồi ánh mắt vòng tay ấm
Nhớ mãi cung đàn giọng nói êm
Để gió sầu đời bay khuất núi
Cho trăng tủi phận ngả bên thềm
Thuyền hoa rước sáo về phương ấy
Pháo nổ đau lòng … giã biệt em
Vancali 9.12.12
BÚN BÒ
Món ngon nổi tiếng họ hàng bò
Cứ xực mạnh vào khỏi có lo
Có lỡ sút nùi vài muỗng nước
Thì nên chực sẵn một con đò
Dài thoòng bún bánh e không tới
Lỏng chỏng thịt thà khéo chẳng cho
Tối lửa tắt đèn tranh giống ngói
Đũa rơi chắc hẳn cố công mò
HANSY
XUỐNG ĐÒ
Ngày sau dẫu có rũ thân bò
Xơi được cứ mần chẳng phải lo
Nhắm rượu lai rai vài tấu nhạc
Thưởng trăng vi vút một giang đò
Rằng đây lòng thoảng luôn mong được
Chỗ ấy ý chừng cũng muốn cho
Ba chớp vô ra đời tục lụy
Thế gian thiên hạ khéo chê mò
HANSY
ĐI MÒ
Đường tên chả ngại huống chi bò
Vốn ít đời dài cũng khẳm lo
Lỡ bước cam lòng than số phận
Qua sông cắn bụng lụy ghe đò
Khó nghèo gào suốt không thèm ngó
Lành rách hô lời chẳng được cho
Túng bấn cái đầu thêm mụ mị
Có khi giữa sáng lại đi mò
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2012 10:51:21 bởi vancali96 >
BÚN BÒ
Món ngon nổi tiếng họ hàng bò
Cứ xực mạnh vào khỏi có lo
Có lỡ sút nùi vài muỗng nước
Thì nên chực sẵn một con đò
Dài thoòng bún bánh e không tới
Lỏng chỏng thịt thà khéo chẳng cho
Tối lửa tắt đèn tranh giống ngói
Đũa rơi chắc hẳn cố công mò
HANSY
XUỐNG ĐÒ
Ngày sau dẫu có rũ thân bò
Xơi được cứ mần chẳng phải lo
Nhắm rượu lai rai vài tấu nhạc
Thưởng trăng vi vút một giang đò
Rằng đây lòng thoảng luôn mong được
Chỗ ấy ý chừng cũng muốn cho
Ba chớp vô ra đời tục lụy
Thế gian thiên hạ khéo chê mò
HANSY
ĐI MÒ
Đường tên chả ngại huống chi bò
Vốn ít đời dài cũng khẳm lo
Lỡ bước cam lòng than số phận
Qua sông cắn bụng lụy ghe đò
Khó nghèo gào suốt không thèm ngó
Lành rách hô lời chẳng được cho
Túng bấn cái đầu thêm mụ mị
Có khi giữa sáng lại đi mò
HANSY XÔI VÒ
Sang sông vội kiếm phở lòng bò
Xỉa chút làm gì cứ phải lo
Lúc lắc bay hương tràn mặt nước
Xàng xê chao sóng cả mui đò
Vui chơi tốn bạc đâu cần nghĩ
Ăn bánh trả tiền khỏi có cho
Mờ mịt đường về khi rỗng túi
Vò xôi sạt nghiệp vẫn ưng mò
HANSY
Nhớ Huế
Sông Hương chao sóng mãi từng đêm
Len nhẹ hương xưa thoáng dịu mềm
Tiếng hát Đông Ba loang ngọt mát
Giọng hò Vỹ Dạ luyến nồng êm
Ngự Bình bóng nắng lưu chân ngọc
Đại Nội hương sen quyện góc thềm
Linh Mụ Tịnh Tâm đồi Vọng Cảnh
Trường Tiền mấy nhịp đượm tình em
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2012 23:19:14 bởi Hansy >
Trích đoạn: vancali96
Tiễn em
(Họa Vắng bóng em của Nam Khánh)
Khói tỏa sương mờ nhuộm bóng đêm
Vì sao lấy rượu chuốc môi mềm
Xa rồi ánh mắt vòng tay ấm
Nhớ mãi cung đàn giọng nói êm
Để gió sầu đời bay khuất núi
Cho trăng tủi phận ngả bên thềm
Thuyền hoa rước sáo về phương ấy
Pháo nổ đau lòng … giã biệt em
Vancali 9.12.12
BUỒN TIỄN EM
Ai làm ai phải thức thâu đêm
Chua xót làn môi rượu chuốc mềm
Xào xạc bước chân trên xác lá
Lao xao làn gió nhẹ ru êm
Bóng nguyệt nhấp nhô còn trước ngỏ
Tơ trăng buồn bã trải sau thềm
Pháo hồng ai đốt lòng tan nát
Xác pháo tung trời bám áo em.
Lá chờ rơi 13/09/2012
Tội cho em
(Họa Xuân dành cho các nàng
Của Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp )
Đêm nằm thao thức chỉ mình em
Gác vắng âm thầm một bóng em
Thuở ấy duyên còn xây giấc điệp
Bây giờ sắc nhạt xót thân em
Thu về hết lá vờn khung cửa
Hạ tiễn đâu người dỗ lệ em
Buốt giá canh dài bên chiếu lạnh
Thạch sùng chắc lưỡi tội cho em
Vancali 9.12.12
Gởi quí ông
Nhắn nhủ đôi lời đến quí ông
Chớ mà mộng ảo nữa nghen ông
Phòng trà lui tới đau lòng bả
Quán cóc la cà sạch túi ông
Cờ bạc vung tay làm khổ vợ
Rượu chè quá chén tội cho ông
Đời trai cho xứng trang quân tử
Em nguyện tôn thờ một bóng ông !
Vancali 9.12.12 [/sizev
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu: