Tội cho em
(Họa Xuân dành cho các nàng
Của Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp )
Đêm nằm thao thức chỉ mình em
Gác vắng âm thầm một bóng em
Thuở ấy duyên còn xây giấc điệp
Bây giờ sắc nhạt xót thân em
Thu về hết lá vờn khung cửa
Hạ tiễn đâu người dỗ lệ em
Buốt giá canh dài bên chiếu lạnh
Thạch sùng chắc lưỡi tội cho em
Vancali 9.12.12
Gởi quí ông
Nhắn nhủ đôi lời đến quí ông
Chớ mà mộng ảo nữa nghen ông
Phòng trà lui tới đau lòng bả
Quán cóc la cà sạch túi ông
Cờ bạc vung tay làm khổ vợ
Rượu chè quá chén tội cho ông
Đời trai cho xứng trang quân tử
Em nguyện tôn thờ một bóng ông !
Vancali 9.12.12
ẤY CHÍNH EM
Văng vẳng như là ai gọi em
Hẳn đây có kẻ thích gần em
Nức thơm khắp cõi lừng vang tiếng
Cao giá nhất vùng ấy chính em
Hò hát bổng trầm đều một giọng
Thi thư bay bướm cũng tay em
Quân tử nào thương xin hỏi cưới
Hễ mà léng phéng liệu chừng em
HANSY
THẰNG ÔNG
Nhiều tay lở dở giữa thằng ông
Thiên hạ gọi nhầm ấy bẩm ông
So tuổi xem ra chừng quá trẻ
Đọ râu thì đã xứng là ông
Bạc tiền của cải mòn thân ví
Nhậu nhẹt út em đáng mặt ông
Nói xấu sau lưng dân trạo miệng
Nhì nhằng chẳng biết nó hay ông
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2012 23:22:15 bởi Hansy >
Tiễn em
(Họa Vắng bóng em của Nam Khánh)
Khói tỏa sương mờ nhuộm bóng đêm
Vì sao lấy rượu chuốc môi mềm
Xa rồi ánh mắt vòng tay ấm
Nhớ mãi cung đàn giọng nói êm
Để gió sầu đời bay khuất núi
Cho trăng tủi phận ngả bên thềm
Thuyền hoa rước sáo về phương ấy
Pháo nổ đau lòng … giã biệt em
Vancali 9.12.12
Nhớ Huế
Sông Hương chao sóng mãi từng đêm
Len nhẹ hương xưa thoáng dịu mềm
Tiếng hát Đông Ba loang ngọt mát
Giọng hò Vỹ Dạ luyến nồng êm
Ngự Bình bóng nắng lưu chân ngọc
Đại Nội hương sen quyện góc thềm
Linh Mụ Tịnh Tâm đồi Vọng Cảnh
Trường Tiền mấy nhịp đượm tình em
HANSY
BUỒN TIỄN EM
Ai làm ai phải thức thâu đêm
Chua xót làn môi rượu chuốc mềm
Xào xạc bước chân trên xác lá
Lao xao làn gió nhẹ ru êm
Bóng nguyệt nhấp nhô còn trước ngỏ
Tơ trăng buồn bã trải sau thềm
Pháo hồng ai đốt lòng tan nát
Xác pháo tung trời bám áo em.
Lá chờ rơi 13/09/2012
Nhớ Huế
Sông Hương chao sóng mãi từng đêm
Len nhẹ hương xưa thoáng dịu mềm
Tiếng hát Đông Ba loang ngọt mát
Giọng hò Vỹ Dạ luyến nồng êm
Ngự Bình bóng nắng lưu chân ngọc
Đại Nội hương sen quyện góc thềm
Linh Mụ Tịnh Tâm đồi Vọng Cảnh
Trường Tiền mấy nhịp đượm tình em
HANSY
BUỒN TIỄN EM
Ai làm ai phải thức thâu đêm
Chua xót làn môi rượu chuốc mềm
Xào xạc bước chân trên xác lá
Lao xao làn gió nhẹ ru êm
Bóng nguyệt nhấp nhô còn trước ngỏ
Tơ trăng buồn bã trải sau thềm
Pháo hồng ai đốt lòng tan nát
Xác pháo tung trời bám áo em.
Lá chờ rơi 13/09/2012
TÌNH XƯA
Xa vắng lâu rồi vẫn nhớ em
Cố quên lòng lại cứ thương thêm
Lưu hoài tím dạ mặt hoa dịu
Đọng mãi xanh hồn tiếng hát êm
Nhớ lắm đôi tay vờn phím mỏng
Yêu sao suối tóc xõa tơ mềm
Nâng niu kỷ vật thời xuân sắc
Quá vãng bao tình giữa mộng đêm
HANSY
Lọa ghê
(Họa Hương Quê của Trần Vũ)
Xướng họa thi đàn nghĩ lọa ghê
Vui chơi bằng hữu mất đường về
Ngày lo kiếm chữ nhưng lòng khoái
Tối bận moi từ ấy dạ mê
Lấy gió ru hồn mơ má cận
Nhìn trăng thả mộng ước vai kề
Tình thơ mạng ảo vàng lưu luyến
Đề bạn mong chờ … lại thấy quê
Vancali 9.14.12
Trích đoạn: vancali96
Lọa ghê
(Họa Hương Quê của Trần Vũ)
Xướng họa thi đàn nghĩ lọa ghê
Vui chơi bằng hữu mất đường về
Ngày lo kiếm chữ nhưng lòng khoái
Tối bận moi từ ấy dạ mê
Lấy gió ru hồn mơ má cận
Nhìn trăng thả mộng ước vai kề
Tình thơ mạng ảo vàng lưu luyến
Đề bạn mong chờ … lại thấy quê
Vancali 9.14.12 HƯỚNG VỀ QUÊ
Thiếu người xướng họa cũng buồn ghê
Bỏ mộng phiêu du quay trở về
Sáng sáng đọc thơ tìm ý mới
Chiều chiều họa vận thỏa niềm mê
Thơ từ chúng bạn bay trăm hướng
Mạng nối muôn phương đến cận kề
Viễn khách khác chi người tại chỗ
Chiều buồn lên mạng hướng về quê.
Lá chờ rơi 15/09/2012
CON GÁI THỜI NAY
Thời nay con gái thấy kỳ ghê
Đêm tối khoắt khuya nhún nhởn về
Ham nhậu nhanh tay không thẹn ngại
Thích chàng đờ mặt lộ si mê
Rốn lòi ngực hở tay chân loạn
Đầu ấp chăn chung mũi má kề
Tứ đức tam tòng tiêu sạch hết
Soi hoài chẳng thấy chút chân quê
HANSY
THU MỘNG
Trải tình thu mộng giữa tầng không
Nát cánh hoa rơi thoáng chạnh lòng
Mắt hạ ươm thề nào đượm biếc
Môi xuân góp hẹn có thơm hồng
Mùa trăng huyền ảo lung linh nhớ
Góc ái yêu kiều lóng lánh mong
Gác vắng cung sầu ai chuốt lặng
Mà nghe nhung nhớ dậy cơn nồng
HANSY
MÃI THƠM NỒNG
Ngô đồng rụng lá giữa hư không
Theo gió thu reo lạnh cõi lòng
Tiếc cánh sen tàn khi hạ nóng
Thương ngày mai nụ lúc xuân hồng
Dặm trường viễn khách dầm sương tuyết
Gác nhỏ phòng khuê nặng nhớ mong
Thổn thức mong châu về Hợp Phố
Song đào nối sáp* mãi thơm nồng.
Lá chờ rơi 15/09/2012
*Kiều : Đài sen nối sáp song đào thêm hương
ƯỚC AO
Dấu ái trong nhau mãi đượm nồng
Yêu thương ngàn kiếp khẩn cầu mong
Nâng niu dáng ngọc tròn môi thắm
Gìn giữ hương lan đẹp má hồng
Cánh gió diệu mơ ngan ngát dạ
Mùa trăng kỳ mộng chứa chan lòng
Liêu trai vũ khúc nghê thường ảo
Chấp chới tim đời ai biết không
HANSY
Lọa ghê
(Họa Hương Quê của Trần Vũ)
Xướng họa thi đàn nghĩ lọa ghê
Vui chơi bằng hữu mất đường về
Ngày lo kiếm chữ nhưng lòng khoái
Tối bận moi từ ấy dạ mê
Lấy gió ru hồn mơ má cận
Nhìn trăng thả mộng ước vai kề
Tình thơ mạng ảo vàng lưu luyến
Đề bạn mong chờ … lại thấy quê
Vancali 9.14.12 HƯỚNG VỀ QUÊ
Thiếu người xướng họa cũng buồn ghê
Bỏ mộng phiêu du quay trở về
Sáng sáng đọc thơ tìm ý mới
Chiều chiều họa vận thỏa niềm mê
Thơ từ chúng bạn bay trăm hướng
Mạng nối muôn phương đến cận kề
Viễn khách khác chi người tại chỗ
Chiều buồn lên mạng hướng về quê.
Lá chờ rơi 15/09/2012
CON GÁI THỜI NAY
Thời nay con gái thấy kỳ ghê
Đêm tối khoắt khuya nhún nhởn về
Ham nhậu nhanh tay không thẹn ngại
Thích chàng đờ mặt lộ si mê
Rốn lòi ngực hở tay chân loạn
Đầu ấp chăn chung mũi má kề
Tứ đức tam tòng tiêu sạch hết
Soi hoài chẳng thấy chút chân quê
HANSY
Trai tân
Mấy lão bây chừ cũng ngộ ghê
Đi chơi mất biệt tối hong về
Lời thơ lãng mạn bao nàng mết
Ánh mắt đa tình lắm ả mê
Chống gậy vườn đào tìm nhụy hái
Lạng xe phố thị thích vai kề
Ra đường diện kẻng như ăn cỗ
Thích sống đô thành bỏ hẳn quê
Vancali 9.14.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2012 12:00:51 bởi vancali96 >
HƯỚNG VỀ QUÊ
Thiếu người xướng họa cũng buồn ghê
Bỏ mộng phiêu du quay trở về
Sáng sáng đọc thơ tìm ý mới
Chiều chiều họa vận thỏa niềm mê
Thơ từ chúng bạn bay trăm hướng
Mạng nối muôn phương đến cận kề
Viễn khách khác chi người tại chỗ
Chiều buồn lên mạng hướng về quê.
Lá chờ rơi 15/09/2012
CON GÁI THỜI NAY
Thời nay con gái thấy kỳ ghê
Đêm tối khoắt khuya nhún nhởn về
Ham nhậu nhanh tay không thẹn ngại
Thích chàng đờ mặt lộ si mê
Rốn lòi ngực hở tay chân loạn
Đầu ấp chăn chung mũi má kề
Tứ đức tam tòng tiêu sạch hết
Soi hoài chẳng thấy chút chân quê
HANSY
RỖNG TÚI
Nhiều khi túi rỗng thật là quê
Cứ ngỡ như dao cận cổ kề
Thấy của ông Tư đâm dạ hám
Dòm tiền bà Tám nổi lòng mê
Hàng xôn ví sạch đưa mắt ngó
Đồ rẻ tay không xách mạng về
Khổ nhất trên đời anh túng khó
Bao lần tủi nhục nghĩ buồn ghê
HANSY
THU MỘNG
Trải tình thu mộng giữa tầng không
Nát cánh hoa rơi thoáng chạnh lòng
Mắt hạ ươm thề nào đượm biếc
Môi xuân góp hẹn có thơm hồng
Mùa trăng huyền ảo lung linh nhớ
Góc ái yêu kiều lóng lánh mong
Gác vắng cung sầu ai chuốt lặng
Mà nghe nhung nhớ dậy cơn nồng
HANSY
MÃI THƠM NỒNG
Ngô đồng rụng lá giữa hư không
Theo gió thu reo lạnh cõi lòng
Tiếc cánh sen tàn khi hạ nóng
Thương ngày mai nụ lúc xuân hồng
Dặm trường viễn khách dầm sương tuyết
Gác nhỏ phòng khuê nặng nhớ mong
Thổn thức mong châu về Hợp Phố
Song đào nối sáp* mãi thơm nồng.
Lá chờ rơi 15/09/2012
*Kiều : Đài sen nối sáp song đào thêm hương
ƯỚC AO
Dấu ái trong nhau mãi đượm nồng
Yêu thương ngàn kiếp khẩn cầu mong
Nâng niu dáng ngọc tròn môi thắm
Gìn giữ hương lan đẹp má hồng
Cánh gió diệu mơ ngan ngát dạ
Mùa trăng kỳ mộng chứa chan lòng
Liêu trai vũ khúc nghê thường ảo
Chấp chới tim đời ai biết không
HANSY
ĐAU TÌNH PHỤ
Cứ tưởng duyên ta được thắm nồng
Xuôi buồm thuận gió giống như mong
Nào hay lửa ái phai màu biếc
Nên nỗi hương yêu nhạt sắc hồng
Xót hận miên man luôn giữa dạ
Đau thương ray rứt mãi trong lòng
Muốn quên mà vẫn hoài nhung nhớ
Tình phụ xô đời xuống rỗng không
HANSY
Tội cho em
(Họa Xuân dành cho các nàng
Của Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp )
Đêm nằm thao thức chỉ mình em
Gác vắng âm thầm một bóng em
Thuở ấy duyên còn xây giấc điệp
Bây giờ sắc nhạt xót thân em
Thu về hết lá vờn khung cửa
Hạ tiễn đâu người dỗ lệ em
Buốt giá canh dài bên chiếu lạnh
Thạch sùng chắc lưỡi tội cho em
Vancali 9.12.12
Gởi quí ông
Nhắn nhủ đôi lời đến quí ông
Chớ mà mộng ảo nữa nghen ông
Phòng trà lui tới đau lòng bả
Quán cóc la cà sạch túi ông
Cờ bạc vung tay làm khổ vợ
Rượu chè quá chén tội cho ông
Đời trai cho xứng trang quân tử
Em nguyện tôn thờ một bóng ông !
Vancali 9.12.12
ẤY CHÍNH EM
Văng vẳng như là ai gọi em
Hẳn đây có kẻ thích gần em
Nức thơm khắp cõi lừng vang tiếng
Cao giá nhất vùng ấy chính em
Hò hát bổng trầm đều một giọng
Thi thư bay bướm cũng tay em
Quân tử nào thương xin hỏi cưới
Hễ mà léng phéng liệu chừng em
HANSY
THẰNG ÔNG
Nhiều tay lở dở giữa thằng ông
Thiên hạ gọi nhầm ấy bẩm ông
So tuổi xem ra chừng quá trẻ
Đọ râu thì đã xứng là ông
Bạc tiền của cải mòn thân ví
Nhậu nhẹt út em đáng mặt ông
Nói xấu sau lưng dân trạo miệng
Nhì nhằng chẳng biết nó hay ông
HANSY
[/centerv
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2012 09:12:12 bởi vancali96 >
Tội cho em
Đêm nằm thao thức chỉ mình em
Gác vắng âm thầm một bóng em
Thuở ấy duyên còn xây giấc điệp
Bây giờ sắc nhạt xót thân em
Thu về hết lá vờn khung cửa
Hạ tiễn đâu người dỗ lệ em
Buốt giá canh dài bên chiếu lạnh
Thạch sùng chắc lưỡi tội cho em
Vancali 9.12.12
Gởi quí ông
Nhắn nhủ đôi lời đến quí ông
Chớ mà mộng ảo nữa nghen ông
Phòng trà lui tới đau lòng bả
Quán cóc la cà sạch túi ông
Cờ bạc vung tay làm khổ vợ
Rượu chè quá chén tội cho ông
Đời trai cho xứng trang quân tử
Em nguyện tôn thờ một bóng ông !
Vancali 9.12.12
ẤY CHÍNH EM
Văng vẳng như là ai gọi em
Hẳn đây có kẻ thích gần em
Nức thơm khắp cõi lừng vang tiếng
Cao giá nhất vùng ấy chính em
Hò hát bổng trầm đều một giọng
Thi thư bay bướm cũng tay em
Quân tử nào thương xin hỏi cưới
Hễ mà léng phéng liệu chừng em
HANSY
THẰNG ÔNG
Nhiều tay lở dở giữa thằng ông
Thiên hạ gọi nhầm ấy bẩm ông
So tuổi xem ra chừng quá trẻ
Đọ râu thì đã xứng là ông
Bạc tiền của cải mòn thân ví
Nhậu nhẹt út em đáng mặt ông
Nói xấu sau lưng dân trạo miệng
Nhì nhằng chẳng biết nó hay ông
HANSY
[/centerv
VĨNH BIỆT EM
Thôi thế từ nay giã biệt em
Người ta phú quý rước đời em
Họ sang lấy thế đòn ra quỷ
Ta khổ chịu đời cảnh mất em
Xứ ấy hồng môi vui tưởng ái
Phương này dõi mắt nhớ về em
Mấy dòng thơ cuối trao trong gió
Thôi thế từ nay giã biệt em
HANSY
NÓ VÀ ÔNG
Cuối cùng tuổi đã được làm ông
Con nít bu quanh dạ lạy ông
Từ giã tháng năm làm kiếp nó
Thăng hoa giờ phút phát đời ông
Lang thang đứng suốt hờn thân nó
Chễm chệ ngồi cao xứng vị ông
Ngoái lại mà thương thời dập nó
Lão làng sống mãi cũng thành ông
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2012 16:01:10 bởi Hansy >
Tội cho em
Đêm nằm thao thức chỉ mình em
Gác vắng âm thầm một bóng em
Thuở ấy duyên còn xây giấc điệp
Bây giờ sắc nhạt xót thân em
Thu về hết lá vờn khung cửa
Hạ tiễn đâu người dỗ lệ em
Buốt giá canh dài bên chiếu lạnh
Thạch sùng chắc lưỡi tội cho em
Vancali 9.12.12
Gởi quí ông
Nhắn nhủ đôi lời đến quí ông
Chớ mà mộng ảo nữa nghen ông
Phòng trà lui tới đau lòng bả
Quán cóc la cà sạch túi ông
Cờ bạc vung tay làm khổ vợ
Rượu chè quá chén tội cho ông
Đời trai cho xứng trang quân tử
Em nguyện tôn thờ một bóng ông !
Vancali 9.12.12
ẤY CHÍNH EM
Văng vẳng như là ai gọi em
Hẳn đây có kẻ thích gần em
Nức thơm khắp cõi lừng vang tiếng
Cao giá nhất vùng ấy chính em
Hò hát bổng trầm đều một giọng
Thi thư bay bướm cũng tay em
Quân tử nào thương xin hỏi cưới
Hễ mà léng phéng liệu chừng em
HANSY
THẰNG ÔNG
Nhiều tay lở dở giữa thằng ông
Thiên hạ gọi nhầm ấy bẩm ông
So tuổi xem ra chừng quá trẻ
Đọ râu thì đã xứng là ông
Bạc tiền của cải mòn thân ví
Nhậu nhẹt út em đáng mặt ông
Nói xấu sau lưng dân trạo miệng
Nhì nhằng chẳng biết nó hay ông
HANSY
[/centerv
VĨNH BIỆT EM
Thôi thế từ nay giã biệt em
Người ta phú quý rước đời em
Họ sang lấy thế đòn ra quỷ
Ta khổ chịu đời cảnh mất em
Xứ ấy hồng môi vui tưởng ái
Phương này dõi mắt nhớ về em
Mấy dòng thơ cuối trao trong gió
Thôi thế từ nay giã biệt em
HANSY
NÓ VÀ ÔNG
Cuối cùng tuổi đã được làm ông
Con nít bu quanh dạ lạy ông
Từ giã tháng năm làm kiếp nó
Thăng hoa giờ phút phát đời ông
Lang thang đứng suốt hờn thân nó
Chễm chệ ngồi cao xứng vị ông
Ngoái lại mà thương thời dập nó
Lão làng sống mãi cũng thành ông
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2012 09:49:57 bởi vancali96 >
Hôm nay tối chủ nhật em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè
Tâm thư
Vẫy bút hồi âm gởi đức chồng
Tôi về quê ngoại nhớ đừng mong
Ngày thường lải nhải lời nôn nóng
Tối thích càm ràm chuyện có không
Quán nhậu say sưa, con đứng ngóng
Phòng trà nhảy nhót, vợ ngồi trông
Giã từ phố thị khung trời mộng
Ông nhớ coi chừng…lúc bão giông
Vancali96
Tội cho em
Đêm nằm thao thức chỉ mình em
Gác vắng âm thầm một bóng em
Thuở ấy duyên còn xây giấc điệp
Bây giờ sắc nhạt xót thân em
Thu về hết lá vờn khung cửa
Hạ tiễn đâu người dỗ lệ em
Buốt giá canh dài bên chiếu lạnh
Thạch sùng chắc lưỡi tội cho em
Vancali 9.12.12
Gởi quí ông
Nhắn nhủ đôi lời đến quí ông
Chớ mà mộng ảo nữa nghen ông
Phòng trà lui tới đau lòng bả
Quán cóc la cà sạch túi ông
Cờ bạc vung tay làm khổ vợ
Rượu chè quá chén tội cho ông
Đời trai cho xứng trang quân tử
Em nguyện tôn thờ một bóng ông !
Vancali 9.12.12
ẤY CHÍNH EM
Văng vẳng như là ai gọi em
Hẳn đây có kẻ thích gần em
Nức thơm khắp cõi lừng vang tiếng
Cao giá nhất vùng ấy chính em
Hò hát bổng trầm đều một giọng
Thi thư bay bướm cũng tay em
Quân tử nào thương xin hỏi cưới
Hễ mà léng phéng liệu chừng em
HANSY
THẰNG ÔNG
Nhiều tay lở dở giữa thằng ông
Thiên hạ gọi nhầm ấy bẩm ông
So tuổi xem ra chừng quá trẻ
Đọ râu thì đã xứng là ông
Bạc tiền của cải mòn thân ví
Nhậu nhẹt út em đáng mặt ông
Nói xấu sau lưng dân trạo miệng
Nhì nhằng chẳng biết nó hay ông
HANSY
[/centerv
VĨNH BIỆT EM
Thôi thế từ nay giã biệt em
Người ta phú quý rước đời em
Họ sang lấy thế đòn ra quỷ
Ta khổ chịu đời cảnh mất em
Xứ ấy hồng môi vui tưởng ái
Phương này dõi mắt nhớ về em
Mấy dòng thơ cuối trao trong gió
Thôi thế từ nay giã biệt em
HANSY
NÓ VÀ ÔNG
Cuối cùng tuổi đã được làm ông
Con nít bu quanh dạ lạy ông
Từ giã tháng năm làm kiếp nó
Thăng hoa giờ phút phát đời ông
Lang thang đứng suốt hờn thân nó
Chễm chệ ngồi cao xứng vị ông
Ngoái lại mà thương thời dập nó
Lão làng sống mãi cũng thành ông
HANSY
TRÁCH GÌ EM
Ta nào trách móc đến gì em
Chỉ giận thân nghèo nên tuột em
Pháo nổ ấy là tuân lệnh cưới
Sang sông đâu phải ý lòng em
Tha phương ngó bộ đau tim ấy
Lưu lạc e chừng xót dạ em
Số kiếp trời đày cam nuốt hận
Ta nào trách móc đến gì em
HANSY
CÁC LOẠI ÔNG
Giữa thế xem chừng có lắm ông
Chức quyền dính dáng thảy là ông
Khổ cùng râu rậm đều kêu nó
Phú quý trẻ trai cũng hóa ông
Nhu nhược hiền lành gom rọ hắn
To gan hung dữ xếp lên ông
Bù nhìn phỗng đá cùng ông cả
Giữa thế xem chừng có lắm ông
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2012 06:30:47 bởi Hansy >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.
Kiểu: