GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
CHÈNG UI
Chồng vợ mà sao khó dzậy này
Chập chờn lúc quẹo lại khi ngay
Bình thường cười nói chiều vui vẻ
Bực bội mặt mày cứ xịu cay
Hạnh phúc gởi trao như rượu ngọt
Giận hờn dày xéo tựa người say
Vô ra hoài mãi rồi đâm chán
Ly dị chia tay ắt có ngày
HANSY
Chân tình
Đường thơ xin giữ sự dung hòa
Cư xử chân tình chữ dịu xoa
Thấy kẻ lầm sai đừng phách tiếng
Buôn lời nhỏ nhẹ chớ phèn loa
Làm người ắt phải hôm nhầm lẫn
Trách bạn chi cho lệ nhạt nhòa
Thất thập bình an đừng ngạo nghễ
Chuyện đời tai ách bỗng nhiên ra
Vancali 9.21.12
Chân tình
Đường thơ xin giữ sự dung hòa
Cư xử chân tình chữ dịu xoa
Thấy kẻ lầm sai đừng phách tiếng
Buôn lời nhỏ nhẹ chớ phèn loa
Làm người ắt phải hôm nhầm lẫn
Trách bạn chi cho lệ nhạt nhòa
Thất thập bình an đừng ngạo nghễ
Chuyện đời tai ách bỗng nhiên ra
Vancali 9.21.12
NHÂN VÔ THẬP TOÀN
Triết lý thi thư cốt chữ hòa
Êm đềm cấu tứ nhẹ nhàng xoa
Tâm cư nhân ái dưng thành tiếng
Ý tại trung ngôn tự phát loa
Bể học khôn cùng luôn khắc đậm
Nhân vô viên mãn nhớ không nhòa
Bảy mươi còn học người hơn tuổi
Kiến thức giữa đời mãi cuộn ra
HANSY
Trích đoạn: Hansy
NHỚ THƯƠNG
Ngày ấy người luôn quyến luyến tôi
Cùng nhau xây đắp mộng mơ đời
Tưởng là trần thế luôn êm ấm
Nào biết thiên đường cũng rụng rơi
Ly biệt ôm sầu buồn vạn đại
Chia xa gặm đắng hận bao trời
Thu đi xuân đến người không lại
Mà xót giữa lòng mãi chẳng trôi
HANSY
LẶNG LẼ
---*---
Rộng dài đất nước mỏi chân tôi
Phố thị dọc ngang khắp chợ đời
Gió núi xạc xào tàu lá rụng
Mưa ngàn rả rích hạt châu rơi
Dòng thương sóng vỗ vào đêm vắng
Bến đợi mây giăng kín mặt trời
Cuộc sống cơ hàn đầy khốn khó
Tuổi xuân lặng lẽ cứ thầm trôi.
21/9/12012
Tuyen45
NHỚ THƯƠNG
Ngày ấy người luôn quyến luyến tôi
Cùng nhau xây đắp mộng mơ đời
Tưởng là trần thế luôn êm ấm
Nào biết thiên đường cũng rụng rơi
Ly biệt ôm sầu buồn vạn đại
Chia xa gặm đắng hận bao trời
Thu đi xuân đến người không lại
Mà xót giữa lòng mãi chẳng trôi
HANSY
LẶNG LẼ
---*---
Rộng dài đất nước mỏi chân tôi
Phố thị dọc ngang khắp chợ đời
Gió núi xạc xào tàu lá rụng
Mưa ngàn rả rích hạt châu rơi
Dòng thương sóng vỗ vào đêm vắng
Bến đợi mây giăng kín mặt trời
Cuộc sống cơ hàn đầy khốn khó
Tuổi xuân lặng lẽ cứ thầm trôi.
21/9/12012
Tuyen45
Bước đời
Thu làm chuyển sắc chạnh lòng tôi
Kỷ niệm ngày nao dạo bước đời
Biển vắng mong chờ cơn sóng vỗ
Sương mờ lặng ngắm lá vàng rơi
Công viên nghĩa hẹn thề sông núi
Ghế đá tình trao chứng đất trời
Cuộc chiến lan tràn duyên cách trở
Theo dòng khói lửa cánh bèo trôi
Vancali 96
NHỚ THƯƠNG
Ngày ấy người luôn quyến luyến tôi
Cùng nhau xây đắp mộng mơ đời
Tưởng là trần thế luôn êm ấm
Nào biết thiên đường cũng rụng rơi
Ly biệt ôm sầu buồn vạn đại
Chia xa gặm đắng hận bao trời
Thu đi xuân đến người không lại
Mà xót giữa lòng mãi chẳng trôi
HANSY
LẶNG LẼ
---*---
Rộng dài đất nước mỏi chân tôi
Phố thị dọc ngang khắp chợ đời
Gió núi xạc xào tàu lá rụng
Mưa ngàn rả rích hạt châu rơi
Dòng thương sóng vỗ vào đêm vắng
Bến đợi mây giăng kín mặt trời
Cuộc sống cơ hàn đầy khốn khó
Tuổi xuân lặng lẽ cứ thầm trôi.
21/9/12012
Tuyen45
Bước đời
Thu làm chuyển sắc chạnh lòng tôi
Kỷ niệm ngày nao dạo bước đời
Biển vắng mong chờ cơn sóng vỗ
Sương mờ lặng ngắm lá vàng rơi
Công viên nghĩa hẹn thề sông núi
Ghế đá tình trao chứng đất trời
Cuộc chiến lan tràn duyên cách trở
Theo dòng khói lửa cánh bèo trôi
Vancali 96
CÔ ĐƠN
Lặng lẽ thời gian mãi miết trôi
Xuân qua hạ đến bốn phương trời
Ngẫm xem mấy bận voi thay chó
Thầm đếm bao lần sáng lại rơi
Cơn mộng tan hoang mờ giữa thế
Niềm mơ tàn rụi lẩn trong đời
Hoàng lương tỉnh giấc nghe ran rát
Xao xác cả hồn lạnh giá tôi
HANSY
Hôm nay tối chủ nhật em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè
Tâm thư
Vẫy bút hồi âm gởi đức chồng
Tôi về quê ngoại nhớ đừng mong
Ngày thường lải nhải lời nôn nóng
Tối thích càm ràm chuyện có không
Quán nhậu say sưa, con đứng ngóng
Phòng trà nhảy nhót, vợ ngồi trông
Giã từ phố thị khung trời mộng
Ông nhớ coi chừng…lúc bão giông
Vancali96
ĐỨT CHẾNH
Chớ trách ai xao lảng phận chồng
Làm chi nên nỗi để người mong
Về đâu cũng bảo là quê ngoại
Đến đó thời xem thấy khoảng không
Tứ trụ bốn bà chia lấy hướng
Bốn màu tứ sắc gọi rồi trông
Chồng ngồi bên cạnh vê tiền kẻm
Đứt chếnh là thêm một trận giông
Lá chờ rơi 19/09/2012
SỢ LẤY CHỒNG
Nhắm mắt vu vơ nghĩ chuyện chồng
Khi mà lấy được có như mong
Đôi khi cảm thấy nôn nao lắm
Lúc lại phân vân liệu sướng không
Sợ gặp nhầm người mê tửu sắc
Ham chơi để vợ phải chờ trông
Đang thân nhàn hạ đời thơi thảnh
Chẳng dám đi vào chốn gió giông
Sương Anh
Hôm nay sáng thứ bảy em xin dán lên bài cũ cho quí huynh tỷ xem vui nè .
Chào tỷ Sương Anh rất vui khi gặp tỷ , chúc tỷ ngày vui .
Duyên phận
(Họa Bâng quơ của TX)
Dẫu còn thương nhớ cũng đành thôi
Nguyện ước khi xưa nhạt dấu rồi
Thao thức đêm dài ôm giá lạnh
Bùi ngùi gác vắng ngắm trăng côi
Sầu dâng khóe mắt cung lòng nhói
Đau thắt con tim mạch máu nhồi
Có phải tình ta giờ rẽ lối
Dẫu còn thương nhớ cũng đành thôi
Vancali96
Hôm nay sáng thứ bảy em xin dán lên bài cũ cho quí huynh tỷ xem vui nè .
Chào tỷ Sương Anh rất vui khi gặp tỷ , chúc tỷ ngày vui .
Duyên phận
(Họa Bâng quơ của TX)
Dẫu còn thương nhớ cũng đành thôi
Nguyện ước khi xưa nhạt dấu rồi
Thao thức đêm dài ôm giá lạnh
Bùi ngùi gác vắng ngắm trăng côi
Sầu dâng khóe mắt cung lòng nhói
Đau thắt con tim mạch máu nhồi
Có phải tình ta giờ rẽ lối
Dẫu còn thương nhớ cũng đành thôi
Vancali96 TÌNH LỠ
Ước hẹn cho nhiều cũng vậy thôi
Trăng xưa vỡ vụn mảnh duyên rồi
Buồn đong trơ dạ thương thân lẻ
Sầu lắc tím hồn tội mộng côi
Cách trở tâm khô trong góc nhớ
Biệt ly chén đắng giữa tim nhồi
Rừng thu thay lá bao mùa hỡi
Ước hẹn cho nhiều cũng vậy thôi
HANSY
NHỚ THƯƠNG
Ngày ấy người luôn quyến luyến tôi
Cùng nhau xây đắp mộng mơ đời
Tưởng là trần thế luôn êm ấm
Nào biết thiên đường cũng rụng rơi
Ly biệt ôm sầu buồn vạn đại
Chia xa gặm đắng hận bao trời
Thu đi xuân đến người không lại
Mà xót giữa lòng mãi chẳng trôi
HANSY
LẶNG LẼ
---*---
Rộng dài đất nước mỏi chân tôi
Phố thị dọc ngang khắp chợ đời
Gió núi xạc xào tàu lá rụng
Mưa ngàn rả rích hạt châu rơi
Dòng thương sóng vỗ vào đêm vắng
Bến đợi mây giăng kín mặt trời
Cuộc sống cơ hàn đầy khốn khó
Tuổi xuân lặng lẽ cứ thầm trôi.
21/9/12012
Tuyen45
Bước đời
Thu làm chuyển sắc chạnh lòng tôi
Kỷ niệm ngày nao dạo bước đời
Biển vắng mong chờ cơn sóng vỗ
Sương mờ lặng ngắm lá vàng rơi
Công viên nghĩa hẹn thề sông núi
Ghế đá tình trao chứng đất trời
Cuộc chiến lan tràn duyên cách trở
Theo dòng khói lửa cánh bèo trôi
Vancali 96
CÔ ĐƠN
Lặng lẽ thời gian mãi miết trôi
Xuân qua hạ đến bốn phương trời
Ngẫm xem mấy bận voi thay chó
Thầm đếm bao lần sáng lại rơi
Cơn mộng tan hoang mờ giữa thế
Niềm mơ tàn rụi lẩn trong đời
Hoàng lương tỉnh giấc nghe ran rát
Xao xác cả hồn lạnh giá tôi
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2012 20:42:55 bởi vancali96 >
Hôm nay sáng thứ bảy em xin dán lên bài cũ cho quí huynh tỷ xem vui nè .
Chào tỷ Sương Anh rất vui khi gặp tỷ , chúc tỷ ngày vui .
Duyên phận
(Họa Bâng quơ của TX)
Dẫu còn thương nhớ cũng đành thôi
Nguyện ước khi xưa nhạt dấu rồi
Thao thức đêm dài ôm giá lạnh
Bùi ngùi gác vắng ngắm trăng côi
Sầu dâng khóe mắt cung lòng nhói
Đau thắt con tim mạch máu nhồi
Có phải tình ta giờ rẽ lối
Dẫu còn thương nhớ cũng đành thôi
Vancali96 TÌNH LỠ
Ước hẹn cho nhiều cũng vậy thôi
Trăng xưa vỡ vụn mảnh duyên rồi
Buồn đong trơ dạ thương thân lẻ
Sầu lắc tím hồn tội mộng côi
Cách trở tâm khô trong góc nhớ
Biệt ly chén đắng giữa tim nhồi
Rừng thu thay lá bao mùa hỡi
Ước hẹn cho nhiều cũng vậy thôi
HANSY
Dĩ vãng buồn
Quay về dĩ vãng chỉ buồn thôi
Tiễn sáo qua sông chuyện đã rồi
Dạo ấy chung đường câu thệ ước
Bây chừ chiếc bóng mảnh tình côi
Đành chôn kỷ niệm vào sương giá
Để khỏi tương tư khiến máu nhồi
Pháo nổ ngày nao còn nhắc nhớ
Quay về dĩ vãng chỉ buồn thôi
Vancali 9.22112
Trích đoạn: SuongAnh
Hôm nay tối chủ nhật em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè
Tâm thư
Vẫy bút hồi âm gởi đức chồng
Tôi về quê ngoại nhớ đừng mong
Ngày thường lải nhải lời nôn nóng
Tối thích càm ràm chuyện có không
Quán nhậu say sưa, con đứng ngóng
Phòng trà nhảy nhót, vợ ngồi trông
Giã từ phố thị khung trời mộng
Ông nhớ coi chừng…lúc bão giông
Vancali96
ĐỨT CHẾNH
Chớ trách ai xao lảng phận chồng
Làm chi nên nỗi để người mong
Về đâu cũng bảo là quê ngoại
Đến đó thời xem thấy khoảng không
Tứ trụ bốn bà chia lấy hướng
Bốn màu tứ sắc gọi rồi trông
Chồng ngồi bên cạnh vê tiền kẻm
Đứt chếnh là thêm một trận giông
Lá chờ rơi 19/09/2012
SỢ LẤY CHỒNG
Nhắm mắt vu vơ nghĩ chuyện chồng
Khi mà lấy được có như mong
Đôi khi cảm thấy nôn nao lắm
Lúc lại phân vân liệu sướng không
Sợ gặp nhầm người mê tửu sắc
Ham chơi để vợ phải chờ trông
Đang thân nhàn hạ đời thơi thảnh
Chẳng dám đi vào chốn gió giông
Sương Anh
CAM ĐÀNH
Tạo hóa xe duyên kết vợ chồng
Để mà nhân loại kiếm con mong
Không nam không nữ đời vô vị
Chẳng vợ chẳng chồng kiếp rổng không
May mắn được chồng yêu sớm tối
Rủi ro gặp vợ bắt chờ trông
Nhất vợ nhì trời nên rán chịu
Cam đành lúc nắng lúc mưa giông.
Lá chờ rơi 23/09/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2012 09:12:03 bởi lá chờ rơi >
Hôm nay tối chủ nhật em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè
Tâm thư
Vẫy bút hồi âm gởi đức chồng
Tôi về quê ngoại nhớ đừng mong
Ngày thường lải nhải lời nôn nóng
Tối thích càm ràm chuyện có không
Quán nhậu say sưa, con đứng ngóng
Phòng trà nhảy nhót, vợ ngồi trông
Giã từ phố thị khung trời mộng
Ông nhớ coi chừng…lúc bão giông
Vancali96
ĐỨT CHẾNH
Chớ trách ai xao lảng phận chồng
Làm chi nên nỗi để người mong
Về đâu cũng bảo là quê ngoại
Đến đó thời xem thấy khoảng không
Tứ trụ bốn bà chia lấy hướng
Bốn màu tứ sắc gọi rồi trông
Chồng ngồi bên cạnh vê tiền kẻm
Đứt chếnh là thêm một trận giông
Lá chờ rơi 19/09/2012
SỢ LẤY CHỒNG
Nhắm mắt vu vơ nghĩ chuyện chồng
Khi mà lấy được có như mong
Đôi khi cảm thấy nôn nao lắm
Lúc lại phân vân liệu sướng không
Sợ gặp nhầm người mê tửu sắc
Ham chơi để vợ phải chờ trông
Đang thân nhàn hạ đời thơi thảnh
Chẳng dám đi vào chốn gió giông
Sương Anh
CAM ĐÀNH
Tạo hóa xe duyên kết vợ chồng
Để mà nhân loại kiếm con mong
Không nam không nữ đời vô vị
Chẳng vợ chẳng chồng kiếp rổng không
May mắn được chồng yêu sớm tối
Rủi ro gặp vợ bắt chờ trông
Nhất vợ nhì trời nên rán chịu
Cam đành lúc nắng lúc mưa giông.
Lá chờ rơi 23/09/2012
Nhớ nhà
Mấy bữa về quê vắng mặt chồng
Ai dè mất ngủ dạ hoài mong
Đêm dài ray rứt tâm hồn trống
Gác lạnh âm thầm gối mộng không
Ngắm ánh trăng mờ tim mái đọng
Đón làn gió thoảng mắt buồn trông
Sáng ngày dậy sớm vế thăm ổng
Dự báo mai này gió nổi giông
Vancali 9.22.12
Trích đoạn: vancali96
Hôm nay sáng thứ bảy em xin dán lên bài cũ cho quí huynh tỷ xem vui nè .
Chào tỷ Sương Anh rất vui khi gặp tỷ , chúc tỷ ngày vui .
Duyên phận
(Họa Bâng quơ của TX)
Dẫu còn thương nhớ cũng đành thôi
Nguyện ước khi xưa nhạt dấu rồi
Thao thức đêm dài ôm giá lạnh
Bùi ngùi gác vắng ngắm trăng côi
Sầu dâng khóe mắt cung lòng nhói
Đau thắt con tim mạch máu nhồi
Có phải tình ta giờ rẽ lối
Dẫu còn thương nhớ cũng đành thôi
Vancali96 TÌNH LỠ
Ước hẹn cho nhiều cũng vậy thôi
Trăng xưa vỡ vụn mảnh duyên rồi
Buồn đong trơ dạ thương thân lẻ
Sầu lắc tím hồn tội mộng côi
Cách trở tâm khô trong góc nhớ
Biệt ly chén đắng giữa tim nhồi
Rừng thu thay lá bao mùa hỡi
Ước hẹn cho nhiều cũng vậy thôi
HANSY
Dĩ vãng buồn
Quay về dĩ vãng chỉ buồn thôi
Tiễn sáo qua sông chuyện đã rồi
Dạo ấy chung đường câu thệ ước
Bây chừ chiếc bóng mảnh tình côi
Đành chôn kỷ niệm vào sương giá
Để khỏi tương tư khiến máu nhồi
Pháo nổ ngày nao còn nhắc nhớ
Quay về dĩ vãng chỉ buồn thôi
Vancali 9.22112
BỎ ĐI THÔI
Nếu không còn nữa bỏ đi thôi
Đeo đuổi làm chi chuyện đã rồi
Lữ khách đã không lời giả biệt
Phòng khuê đành chịu bóng đơn côi
Càng thương càng nhớ lòng đau buốt
Mãi đợi mãi trông dạ thắt nhồi
Mòn mõi canh dài đêm thức trắng
Nếu không còn nữa bỏ đi thôi.
Lá chờ rơi 23/09/2012
Tuổi mộng
(Họa Ngấm mình tự họa của BHN)
Ngũ thập tam ai bảo đã già
Tuổi này cuộc sống mới thăng hoa
Công danh thành đạt làm thơ giỏi
Chức vị vuông tròn uống rượu pha
Đã hết mây vờn vòng tay rộng
Qua thời bướm lượn cánh chim sa
Khôn còn nông nỗi nhiều lầm lỗi
Quí trọng yêu thương …nhất vợ nhà
Vancali 9.23.12
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.
Kiểu: