GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 427428429 > >> | Trang 429 của 497 trang, bài viết từ 6421 đến 6435 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
vancali96 06.12.2012 08:40:21 (permalink)
0






MỘT LẦN YÊU

Đố ai chẳng có một lần yêu
Tự thuở xuân xanh đến xế chiều
Lúc trái ý nhau xin chớ giận
Khi suông tình đẹp cũng đừng kiêu
Bổ ba cau sáu nhiều trong ít
Đếm chín kể mười ít hóa nhiều
Thuận mái xuôi chèo khôn giả dại
Đố ai chẳng có một lần yêu.

Lá chờ rơi 03/12/2012

Bẫy yêu

Dám hỏi ai người thoát bẫy yêu
Vì mong gối ấm được nuông chiều
Cho chân lãng tử ru tình vọng
Để bướm giang hồ thỏa tánh kiêu
Gác vắng vờn mây đùa mộng ảo
Canh thâu bỡn nguyệt ước mơ nhiều
Anh hùng vẫn lụy vào cung ái
Dám hỏi ai người thoát bẫy yêu

Vancali 12.4.12





Vắng Người Yêu

Buồn gì hơn sống vắng người yêu
Chờ đợi nôn nao khổ sớm chiều
Đổ dạ ơ hờ xuôi kiếp héo
Ôm thân lạnh lẽo tại mình kiêu
Gọi lời xin lỗi câu thăm thiếu
Viết chữ phân bua tính đổi nhiều
Dỗ mãi sao nàng không thấu hiểu
Buồn gì hơn sống vắng người yêu

Thanh Huy


Khổ vì yêu

Bao giờ mới hết khổ vì yêu
Càm thấy cô đơn lúc nắng chiều
Tất dạ nôn nao người mắc cở
Cung lòng buồn bã tánh hay kiêu
Tìm mây thả mộng tình lưu luyến
Ngắm bướm đan mơ bạn nhớ nhiều
Lúc giận khi hờn ôi lẫn lộn
Bao giờ mới hết khổ vì yêu

Vancali 12.5.12




tuyen45 06.12.2012 08:45:40 (permalink)
0


Trích đoạn: Hansy

LIÊU TRAI

Hương dạ ru tình tím dạ hương
Sương mờ ảo ảnh lộng mờ sương
Dạt dào quân tử tim dào dạt
Vương vấn giai nhân mộng vấn vương
Nhạc điệu du hồn tràn điệu nhạc
Chương vần bấm phím trỗi vần chương
Gió mây đùa ghẹo cùng mây gió
Thương nhớ ngạt ngào dậy nhớ thương

HANSY





HƯƠNG THƠM ĐỒNG NỘI
---*---

Hương thơm sen tỏa ngát thơm hương
Sương phủ đồng quê lúa phủ sương
Quẩn gió mây bay thêm gió quẩn
Vương tơ sợi nhớ nhớ tơ vương
Sáo diều trầm bổng vang diều sáo
Chương nhạc du dương khúc nhạc chương
Nắng tỏa ban mai trời tỏa nắng
Thương người năm ấy xót người thương.

2/12/2012
Tuyen45



BẢNG LẢNG

Hương ấm mùa vui ngát ấm hương
Sương lam tỏa nhẹ dịu lam sương
Dậy mơ đường hẹn len mơ dậy
Vương mộng cung tình níu mộng vương
Lữ thứ ôn hàn nguyền thứ lữ
Chương đài ghi khắc chuyện đài chương
Nước non tương ngộ mừng non nước
Thương quý vàng trăng đượm quý thương

HANSY


THƯƠNG TIẾC

Hương sắc còn đâu hỡi sắc hương
Sương chiều phủ một góc chiều sương
Ước mơ chi nữa mà mơ ước
Vương bá xa rồi mộng bá vương
Vướng vít bao năm còn vít vướng
Chương từ mấy khúc ngượng từ chương
Nhớ người phiêu bạt xa người nhớ
Thương tiếc tình ai mãi tiếc thương.

Lá chờ rơi 03/12/2012




THẦM THƯƠNG

Hương đời thơm nhẹ đẫm đời hương
Sương tỏa mênh mang khói tỏa sương
Góp mộng đầu thai thành mộng góp
Vương tình tiền kiếp dậy tình vương
Tứ vần đọng dạ neo vần tứ
Chương khúc lưu hồn luyến khúc chương
Ngoái nhớ mùa trăng vời nhớ ngoái
Thương thầm cô lẻ vọng thầm thương

HANSY





VŨ ĐIỆU ĐỒNG QUÊ
---*---

Hương ngát đồng quê tỏa ngát hương
Sương pha mái tóc tóc pha sương
Mộng tình đôi lứa mơ tình mộng
Vương mãi duyên xưa cứ mãi vương
Khúc hát dân ca cùng hát khúc
Chương đàn tấu nhạc nhịp đàn chương
Gái trai vũ điệu cùng trai gái
Thương mến làng quê mãi mến thương

6/12/2012
Tuyen45
vancali96 06.12.2012 09:07:38 (permalink)
0



LƯỠI KHÔNG XƯƠNG
---*---


Cái lưỡi xưa nay vẫn thiếu xương
Cứ luôn lươn nẹo lách nhiều đường
Thay đen sảo trá bà còn ghét
Đổi trắng lộn sòng mẹ chẳng thương
Bởi vậy láng giềng không kẻ thích
Cho nên hành xóm sợ người ương
Bạn bè xa lánh còn cô lập
Huynh đệ quay lưng chuyện lẽ thường.

5/12/2012
Tuyen45

Lưỡi không xương

Vốn dĩ trời sinh lưỡi hỏng xương
Buồn vui lẫn lộn nói trăm đường
Lời ngon thỏa dạ người yêu thích
Tiếng ngọt ru hồn bạn mến thương
Thô lỗ điêu ngoa chờ nạn kiếp
Cộc cằn quạnh hẹ đón tai ương
Tâm xà khẩu phật mình ta biết
Giao tế đừng pha chữ dị thường

Vancali 12.5.12


[/centerv
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2012 09:14:30 bởi vancali96 >
TTH 06.12.2012 14:34:57 (permalink)
0



Lưỡi Bò


Lưỡi bò cái lưỡi nó không xương
chấm chấm vòng quanh có chín đường
hộ chiếu tung ra mù hoả chưởng
trường bay đánh trả khổ kinh thương
ý đồ bành trướng lòi chân tướng
hiệp nghị Á Châu thấu kế ương
biết hợp rồi tung may kịp hướng
để anh trung quốc chớ coi thường.

coctia

Lưỡi Bò

Lưỡi bò cậy mạnh nói ngang xương
Hải đảo lâm nguy phải xuống đường
Giữ nước trừ sâu xua nghiệp chướng
Mến dân trọng đạo tạo tình thương
Muốn xâm đất Việt đừng hòng tưởng
Hãy chống giặc Tàu chớ tỏ ương
Nối gót tổ tiên nuôi chí hướng
Đông người hợp sức mạnh vô thường

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2012 22:40:12 bởi TTH >
vancali96 07.12.2012 08:48:43 (permalink)
0




Lưỡi Bò


Lưỡi bò cái lưỡi nó không xương
chấm chấm vòng quanh có chín đường
hộ chiếu tung ra mù hoả chưởng
trường bay đánh trả khổ kinh thương
ý đồ bành trướng lòi chân tướng
hiệp nghị Á Châu thấu kế ương
biết hợp rồi tung may kịp hướng
để anh trung quốc chớ coi thường.

coctia

Lưỡi Bò

Lưỡi bò cậy mạnh nói ngang xương
Hải đảo lâm nguy phải xuống đường
Giữ nước trừ sâu xua nghiệp chướng
Mến dân trọng đạo tạo tình thương
Muốn xâm đất Việt đừng hòng tưởng
Hãy chống giặc Tàu chớ tỏ ương
Nối gót tổ tiên nuôi chí hướng
Đông người hợp sức mạnh vô thường

Thanh Huy


Lưỡi bò

Lưỡi bò gặm cỏ chớ tìm xương
Mắc cổ thầy lang cũng hết đường
Biển cả làm trời đâu kẻ thích
Tàu phù ăn cướp mấy ai thương
Trường Sa cháu Việt muôn đời giữ
Hải đảo con rồng vạn kiếp ương
Hưng Đạo gươm vàng luôn sáng chói
Ngàn năm lịch sử chớ coi thường

Vancali 12.6.12



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2012 08:54:50 bởi vancali96 >
vancali96 07.12.2012 09:27:54 (permalink)
0
NÀO ĐÂU NGÁN (xướng không ai hoạ)

Múa bút quậy tung khắp xóm làng
Cóc cần danh vọng sống lang thang
Văn như Siêu Quát buồn không vói
Thi đáo Tùng Tuy quyết chẳng màng
Ai được thơ hay là có phúc
Mình đây chữ dốt cũng làm sang
Tám câu bảy chữ nào đâu ngán
Triết lý ba xu cứ luận bàn.
Lá chờ rơi 13/04/2012


SỰ THẾ (tự hoạ)

Nghỉ hưu quay gót trở về làng
Đất cái đâu cần phải mượn thang
Sáng nhắm rượu xưa mùi bát ngát
Chiều nghe nhạc cũ điệu mơ màng
Thắt lưng buộc bụng qua hồi khó
Xuống ngựa lên xe nhớ lúc sang
Dâu bể đổi thay là sự thế
Bụng làm dạ chịu chẳng ai bàn.
Lá chờ rơi 13/04/2012


lá chờ rơi 07.12.2012 16:52:42 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96



Lưỡi Bò


Lưỡi bò cái lưỡi nó không xương
chấm chấm vòng quanh có chín đường
hộ chiếu tung ra mù hoả chưởng
trường bay đánh trả khổ kinh thương
ý đồ bành trướng lòi chân tướng
hiệp nghị Á Châu thấu kế ương
biết hợp rồi tung may kịp hướng
để anh trung quốc chớ coi thường.

coctia

Lưỡi Bò

Lưỡi bò cậy mạnh nói ngang xương
Hải đảo lâm nguy phải xuống đường
Giữ nước trừ sâu xua nghiệp chướng
Mến dân trọng đạo tạo tình thương
Muốn xâm đất Việt đừng hòng tưởng
Hãy chống giặc Tàu chớ tỏ ương
Nối gót tổ tiên nuôi chí hướng
Đông người hợp sức mạnh vô thường

Thanh Huy


Lưỡi bò

Lưỡi bò gặm cỏ chớ tìm xương
Mắc cổ thầy lang cũng hết đường
Biển cả làm trời đâu kẻ thích
Tàu phù ăn cướp mấy ai thương
Trường Sa cháu Việt muôn đời giữ
Hải đảo con rồng vạn kiếp ương
Hưng Đạo gươm vàng luôn sáng chói
Ngàn năm lịch sử chớ coi thường

Vancali 12.6.12





VẪN COI THƯỜNG

Miệng đời than thở lưỡi không xương
Hay nghĩ một phương nói một đường
Tráo trở đổi thay nhiều kẻ ghét
Ngược xuôi mờ mịt khó ai thương
Nào khi cua gái lời hoa mỹ
Nào lúc xin tiền giọng ễnh ương
Ăn tạp nói điêu không biết hổ
Kẻ chê người trách vẫn coi thường.

Lá chờ rơi 07/12/2012

tuyen45 07.12.2012 23:13:12 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: vancali96


LƯỠI KHÔNG XƯƠNG
---*---

Cái lưỡi xưa nay vẫn thiếu xương
Cứ luôn lươn nẹo lách nhiều đường
Thay đen sảo trá bà còn ghét
Đổi trắng lộn sòng mẹ chẳng thương
Bởi vậy láng giềng không kẻ thích
Cho nên hành xóm sợ người ương
Bạn bè xa lánh còn cô lập
Huynh đệ quay lưng chuyện lẽ thường.

5/12/2012
Tuyen45





THÓI ĐỜI

Dạ lòng lắc léo kiểu không xương
Tô vẽ trăm khoanh họa triệu đường
Trơn láng bòn hòn thời bảo ghét
Xù xì trái ấu lại kêu thương
Nhiều tiền kẻ xấu thành hay tốt
Ít bạc người hiền hóa dở ương
Ngẫm nghĩ mà thương đời nghĩa khí
Ngán thay mưa nắng cõi vô thường

HANSY


Lưỡi Bò

Lưỡi bò cái lưỡi nó không xương
chấm chấm vòng quanh có chín đường
hộ chiếu tung ra mù hoả chưởng
trường bay đánh trả khổ kinh thương
ý đồ bành trướng lòi chân tướng
hiệp nghị Á Châu thấu kế ương
biết hợp rồi tung may kịp hướng
để anh trung quốc chớ coi thường.

coctia


Lưỡi bò

Lưỡi bò gặm cỏ chớ tìm xương
Mắc cổ thầy lang cũng hết đường
Biển cả làm trời đâu kẻ thích
Tàu phù ăn cướp mấy ai thương
Trường Sa cháu Việt muôn đời giữ
Hải đảo con rồng vạn kiếp ương
Hưng Đạo gươm vàng luôn sáng chói
Ngàn năm lịch sử chớ coi thường

Vancali 12.6.12





VẪN COI THƯỜNG

Miệng đời than thở lưỡi không xương
Hay nghĩ một phương nói một đường
Tráo trở đổi thay nhiều kẻ ghét
Ngược xuôi mờ mịt khó ai thương
Nào khi cua gái lời hoa mỹ
Nào lúc xin tiền giọng ễnh ương
Ăn tạp nói điêu không biết hổ
Kẻ chê người trách vẫn coi thường.

Lá chờ rơi 07/12/2012





LƯỠI BÒ
---*---

Vạn Kiếp Bạch Đằng núi trắng xương
Chi Lăng cửa ải xác đầy đường
Bá quyền Phương Bắc ôm đầu máu
Bành trướng Chi Na những tổn thương
Bài học nhớ đời ngươi chẳng thuộc
Sách đen đã dạy kẻ tai ương
Lưỡi bò liếm vẽ đường chín khúc
Hải đảo biển Đông có phải thường.

7/12/2012
Tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2012 23:21:48 bởi tuyen45 >
vancali96 08.12.2012 09:18:57 (permalink)
0

Hoạ Cảnh báo của Phamanhoa

[/centerb
TTH 08.12.2012 13:54:17 (permalink)
0


Hoạ Cảnh báo của Phamanhoa



Quyết Chiến

Phương Bắc lộng quyền gây biển sóng
Tin truyền người Việt sục sôi nóng
Quyết lòng chống giặc giữ yên đời
Ra sức đuổi Tàu xây đẹp mộng
Bút giấy ghi công dân hợp quần
Sử thơ viết giặc thây phơi đống
Nhục đầy tích cũ sao không soi
Chiếm đảo nước ta sẽ bại chóng

Thanh Huy
vancali96 09.12.2012 01:44:38 (permalink)
0




Hạ

Đêm ngồi đơn chiếc ngắm trăng sao
Nhớ Hạ vui tươi của thuở nào
Dìu bước dịu dàng qua phố dạo
Cầm tay âu yếm kiếm lời trao
Bóng hằn trong trí không hoen dấu
Tình khắc vào tim chẳng nhạt màu
Son sắt yêu thương tròn nghĩa đạo
Chia bùi xẻ ngọt sống vì nhau

Thanh Huy



vancali96 09.12.2012 06:09:53 (permalink)
0
Thuyền viễn xứ

Cuộc sống truân chuyên lắm đoạn trường
Đêm dài khắc khoải dáng người thương
Quê nhà nhớ bạn bờ môi lạt
Đất khách thương mình ngấn lệ vương
Đã mấy thu về mơ cố quốc
Bao lần hạ đến mộng hoài hương
Con thuyền viễn xứ còn rong ruổi
Mỏi cánh chim bằng chốn khói sương

Vancali 12.8.12



TTH 09.12.2012 10:42:00 (permalink)
0




Hạ

Đêm ngồi đơn chiếc ngắm trăng sao
Nhớ Hạ vui tươi của thuở nào
Dìu bước dịu dàng qua phố dạo
Cầm tay âu yếm kiếm lời trao
Bóng hằn trong trí không hoen dấu
Tình khắc vào tim chẳng nhạt màu
Son sắt yêu thương tròn nghĩa đạo
Chia bùi xẻ ngọt sống vì nhau

Thanh Huy





Phụ Nhau

Em cười em đẹp tựa trăng sao
Nỡ phụ anh đi kiếm mối nào
Chào hỏi ân cần không tiếng đáp
Hẹn hò ấp úng thiếu lời trao
Mộng vừa khắc dạ đang xanh lối
Tình vội chia tay khiến tím màu
Than thở cung đàn không nối nhịp
Để lòng chia sẻ đỡ buồn nhau

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2012 10:49:02 bởi TTH >
TTH 09.12.2012 12:35:14 (permalink)
0


Thuyền viễn xứ

Cuộc sống truân chuyên lắm đoạn trường
Đêm dài khắc khoải dáng người thương
Quê nhà nhớ bạn bờ môi lạt
Đất khách thương mình ngấn lệ vương
Đã mấy thu về mơ cố quốc
Bao lần hạ đến mộng hoài hương
Con thuyền viễn xứ còn rong ruổi
Mỏi cánh chim bằng chốn khói sương

Vancali 12.8.12






Theo Em Đến Trường

Sáng sáng em đi bộ đến trường
Đây mau bén gót kịp người thương
Chân so mắt liếc khơi tình hưởng
Tóc xỏa áo bay khiến mộng vương
Ngày ngẩn nhớ ai gầy chí hướng
Đêm mơ tìm bóng ngửi mùi hương
Ra sao mai dẫu đời không lượng
Anh vẫn theo người giữa gió sương

Thanh Huy
Hansy 09.12.2012 13:50:04 (permalink)
0

LƯỠI KHÔNG XƯƠNG
---*---


Cái lưỡi xưa nay vẫn thiếu xương
Cứ luôn lươn nẹo lách nhiều đường
Thay đen sảo trá bà còn ghét
Đổi trắng lộn sòng mẹ chẳng thương
Bởi vậy láng giềng không kẻ thích
Cho nên hành xóm sợ người ương
Bạn bè xa lánh còn cô lập
Huynh đệ quay lưng chuyện lẽ thường.

5/12/2012
Tuyen45



THÓI ĐỜI

Dạ lòng lắc léo kiểu không xương
Tô vẽ trăm khoanh họa triệu đường
Trơn láng bòn hòn thời bảo ghét
Xù xì trái ấu lại kêu thương
Nhiều tiền kẻ xấu thành hay tốt
Ít bạc người hiền hóa dở ương
Ngẫm nghĩ mà thương đời nghĩa khí
Ngán thay mưa nắng cõi vô thường

HANSY



[/centerv


LƯỠI BÒ
---*---

Vạn Kiếp Bạch Đằng núi trắng xương
Chi Lăng cửa ải xác đầy đường
Bá quyền Phương Bắc ôm đầu máu
Bành trướng Chi Na những tổn thương
Bài học nhớ đời ngươi chẳng thuộc
Sách đen đã dạy kẻ tai ương
Lưỡi bò liếm vẽ đường chín khúc
Hải đảo biển Đông có phải thường.

7/12/2012
Tuyen45



BỚ TÀU PHỈ

Anh hào nước Việt chớ coi thường
Quét sạch tan tành lũ dở ương
Giặc đến nào không mời súng đạn
Cướp sang đâu thiếu tặng cung thương
Hùng tâm dũng mãnh kêu lên sóng
Truyền thống hiên ngang gọi xuống đường
Hó hé lăm le đùa cọp dữ
Coi chừng thịt nát với tan xương

HANSY






NHẮN CHỆT CƯỚP

Lũ Chệt bao lần bị nát xương
Mà nay thấp thỏm muốn quen đường
Cớ sao không chịu câu hòa thuận
Mà lại toan bày chuyện súng thương
Đẹp đẽ gì trò gây xáo trộn
Hay ho chi việc dựng tai ương
Mau mau chỉ bảo nhau cho khéo
Nước Việt oai linh chớ tưởng thường

HANSY
Thay đổi trang: << < 427428429 > >> | Trang 429 của 497 trang, bài viết từ 6421 đến 6435 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9