GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Trích đoạn: vancali96
Xin mời quí huynh tỷ họa thêm nhị tam tứ khoái với em cứ gieo vần mới , chúc quí huynh tỷ tiền Noel vui mạnh .
Nhất khoái
Nhất khoái là ăn đấy bạn hiền
No lòng mới tính số đề biên
Bầu ngư tráng thận tình hưng phấn
Hải yến cường gân dạ bớt phiền
Nhác thấy hoa hồng mơ nhập điện
Thoạt nhìn phở tái mộng du tiên
Cau trầu hữu tục đầu câu chuyện
Thiếu món này thời bụt mấy thiên
Vancali 12.20.12
NO LÒNG
No lòng nhất khoái bậc ngu hiền
Chủ quán cảm phiền lật sổ biên
Ăn quịt quen thân nào thiếu lệ
Cười trừ trái ý cũng đừng phiền
Bổ ba cau sáu mau thành phật
Bỏ chín làm mười sớm gặp tiên
Bố thí cái ăn là đại đức
Đừng lo địa ngục lúc quy thiên.
Lá chờ rơi 23/12/2012
NHỊ KHOÁI
Dáng phơi nằm ngủ thật là hiền
Êm ái du hồn tận cõi biên
Quét sạch mọi bề bao xáo trộn
Rũ trơn tất thảy mọi ưu phiền
Lang thang có thể thêm hòa bạn
Lãng đãng không chừng lại ngộ tiên
Nhị khoái trong đời nên tận hưởng
Cuối đường một giấc tới tam thiên
HANSY Nhị khoái
Nhị Khoái là đêm giấc điệp hiền
Cuộc đời sảng khoái đẹp vô biên
Tối nằm thoải mái không vương vấn
Sáng dậy tiêu tan hết muộn phiền
Nét mặt hồng hào như ánh nguyệt
Tâm hồn vui vẻ tựa nàng tiên
Ai mà mất ngủ người cau có
Sắc vóc u sầu mộng khó thiên
Vancali 12.21.12 NGON GIẤC
Đêm sâu ngon giấc bởi tâm hiền
Nhị khoái nào ai dám tịch biên
Tỉnh giấc Vu Sơn còn nuối tiếc
Thấy điều tục lụy lại ưu phiền
Nhục thân vốn chửa thành bồ tát
Tục ý chớ hòng học trích tiên
Ngủ cũng như ăn thời cứ ngủ
Ngại gì bạch nhật với thanh thiên.
Lá chờ rơi 23/12/2012
Tam khoái
Tam khoái là đây đấng vợ hiền
Bảy tầng cực lạc cõi vô biên
Chung đôi trai gái duyên bầu bí
Nhập một thương yêu hết muộn phiền
Cuốc bẫm ngày mưa luôn hối hả
Cày sâu đêm gió vẫn ưu tiên
Phải duyên đẹp nợ tình chan chứa
Cửa đóng then cài chớ lộ thiên.
Lá chờ rơi 23/12/2012
Tứ khoái
Nôn nao cho lắm cũng lương hiền
Tứ khoái luôn thầm lặng xuất biên
Cỗng kín vẫn nghe mùi khó ngửi
Tường cao đừng để bạn lo phiền
May ra dứt nợ khi thành phật
Hoặc được nhiều duyên học phép tiên
Xuất cảnh càng nhiều càng thoải mái
Ốm gầy mập mạnh vẫn do thiên.
Lá chờ rơi 23/12/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2012 09:24:16 bởi lá chờ rơi >
NHỊ KHOÁI
Dáng phơi nằm ngủ thật là hiền
Êm ái du hồn tận cõi biên
Quét sạch mọi bề bao xáo trộn
Rũ trơn tất thảy mọi ưu phiền
Lang thang có thể thêm hòa bạn
Lãng đãng không chừng lại ngộ tiên
Nhị khoái trong đời nên tận hưởng
Cuối đường một giấc tới tam thiên
HANSY NO LÒNG
No lòng nhất khoái bậc ngu hiền
Chủ quán cảm phiền lật sổ biên
Ăn quịt quen thân nào thiếu lệ
Cười trừ trái ý cũng đừng phiền
Bổ ba cau sáu mau thành phật
Bỏ chín làm mười sớm gặp tiên
Bố thí cái ăn là đại đức
Đừng lo địa ngục lúc quy thiên.
Lá chờ rơi 23/12/2012
NHẤT KHOÁI
Miếng ăn khoái nhất thứ không hiền
Mới lạ ưa nhìn lắm cải biên
Ngọt miệng thơm tho nào sợ nhột
An lòng sạch sẽ chẳng lo phiền
Đế vương nhất dạ chi bằng tửu
Trần thế hoa lầu chẳng khác tiên
Rượu đế nhâm nhi mồi sạch béng
Thú rừng hải sản ngập bàn thiên
HANSY
NGON GIẤC
Đêm sâu ngon giấc bởi tâm hiền
Nhị khoái nào ai dám tịch biên
Tỉnh giấc Vu Sơn còn nuối tiếc
Thấy điều tục lụy lại ưu phiền
Nhục thân vốn chửa thành bồ tát
Tục ý chớ hòng học trích tiên
Ngủ cũng như ăn thời cứ ngủ
Ngại gì bạch nhật với thanh thiên.
Lá chờ rơi 23/12/2012
Tam khoái
Tam khoái là đây đấng vợ hiền
Bảy tầng cực lạc cõi vô biên
Chung đôi trai gái duyên bầu bí
Nhập một thương yêu hết muộn phiền
Cuốc bẫm ngày mưa luôn hối hả
Cày sâu đêm gió vẫn ưu tiên
Phải duyên đẹp nợ tình chan chứa
Cửa đóng then cài chớ lộ thiên.
Lá chờ rơi 23/12/2012
Tứ khoái
Nôn nao cho lắm cũng lương hiền
Tứ khoái luôn thầm lặng xuất biên
Cỗng kín vẫn nghe mùi khó ngửi
Tường cao đừng để bạn lo phiền
May ra dứt nợ khi thành phật
Hoặc được nhiều duyên học phép tiên
Xuất cảnh càng nhiều càng thoải mái
Ốm gầy mập mạnh vẫn do thiên.
Lá chờ rơi 23/12/2012
TAM KHOÁI
Dắt nhau vào mộng để du thiên
Trần tục bỡn đùa cõi tắm tiên
Thượng mã xung phong đâu lòng ngại
Hạ xa khí thế hết tâm phiền
Linga cường dũng lao tâm điểm
Youní thênh thang thả tận biên
Cỏ mượt suối khe đào mận vọng
Khề khà ngâm ngợi chút mơ hiền
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2012 06:17:23 bởi Hansy >
NHỊ KHOÁI
Dáng phơi nằm ngủ thật là hiền
Êm ái du hồn tận cõi biên
Quét sạch mọi bề bao xáo trộn
Rũ trơn tất thảy mọi ưu phiền
Lang thang có thể thêm hòa bạn
Lãng đãng không chừng lại ngộ tiên
Nhị khoái trong đời nên tận hưởng
Cuối đường một giấc tới tam thiên
HANSY NO LÒNG
No lòng nhất khoái bậc ngu hiền
Chủ quán cảm phiền lật sổ biên
Ăn quịt quen thân nào thiếu lệ
Cười trừ trái ý cũng đừng phiền
Bổ ba cau sáu mau thành phật
Bỏ chín làm mười sớm gặp tiên
Bố thí cái ăn là đại đức
Đừng lo địa ngục lúc quy thiên.
Lá chờ rơi 23/12/2012
NHẤT KHOÁI
Miếng ăn khoái nhất thứ không hiền
Mới lạ ưa nhìn lắm cải biên
Ngọt miệng thơm tho nào sợ nhột
An lòng sạch sẽ chẳng lo phiền
Đế vương nhất dạ chi bằng tửu
Trần thế hoa lầu chẳng khác tiên
Rượu đế nhâm nhi mồi sạch béng
Thú rừng hải sản ngập bàn thiên
HANSY
NGON GIẤC
Đêm sâu ngon giấc bởi tâm hiền
Nhị khoái nào ai dám tịch biên
Tỉnh giấc Vu Sơn còn nuối tiếc
Thấy điều tục lụy lại ưu phiền
Nhục thân vốn chửa thành bồ tát
Tục ý chớ hòng học trích tiên
Ngủ cũng như ăn thời cứ ngủ
Ngại gì bạch nhật với thanh thiên.
Lá chờ rơi 23/12/2012
Tam khoái
Tam khoái là đây đấng vợ hiền
Bảy tầng cực lạc cõi vô biên
Chung đôi trai gái duyên bầu bí
Nhập một thương yêu hết muộn phiền
Cuốc bẫm ngày mưa luôn hối hả
Cày sâu đêm gió vẫn ưu tiên
Phải duyên đẹp nợ tình chan chứa
Cửa đóng then cài chớ lộ thiên.
Lá chờ rơi 23/12/2012
Tứ khoái
Nôn nao cho lắm cũng lương hiền
Tứ khoái luôn thầm lặng xuất biên
Cỗng kín vẫn nghe mùi khó ngửi
Tường cao đừng để bạn lo phiền
May ra dứt nợ khi thành phật
Hoặc được nhiều duyên học phép tiên
Xuất cảnh càng nhiều càng thoải mái
Ốm gầy mập mạnh vẫn do thiên.
Lá chờ rơi 23/12/2012
TAM KHOÁI
Dắt nhau vào mộng để du thiên
Trần tục bỡn đùa cõi tắm tiên
Thượng mã xung phong đâu lòng ngại
Hạ xa khí thế hết tâm phiền
Linga cường dũng lao tâm điểm
Youní thênh thang thả tận biên
Cỏ mượt suối khe đào nguyên vọng
Khề khà ngâm ngợi chút mơ hiền
HANSY
Tứ khoái
Tứ khoái thường dân hoặc sĩ hiền
Nhuận trường khắc phục sách xưa biên
Dăm ngày ứ đọng lòng ngao ngán
Mấy bữa chưa thông dạ nhuốm phiền
Lỡ bị đầy hơi lo tất bật
Nên làm xả độc cách đầu tiên
Ra đồng thoải mái đời hưng phấn
Nhỡ đạp la ầm tiếng vọng thiên
Vancali 12.23.12
NHỊ KHOÁI
Dáng phơi nằm ngủ thật là hiền
Êm ái du hồn tận cõi biên
Quét sạch mọi bề bao xáo trộn
Rũ trơn tất thảy mọi ưu phiền
Lang thang có thể thêm hòa bạn
Lãng đãng không chừng lại ngộ tiên
Nhị khoái trong đời nên tận hưởng
Cuối đường một giấc tới tam thiên
HANSY NO LÒNG
No lòng nhất khoái bậc ngu hiền
Chủ quán cảm phiền lật sổ biên
Ăn quịt quen thân nào thiếu lệ
Cười trừ trái ý cũng đừng phiền
Bổ ba cau sáu mau thành phật
Bỏ chín làm mười sớm gặp tiên
Bố thí cái ăn là đại đức
Đừng lo địa ngục lúc quy thiên.
Lá chờ rơi 23/12/2012
NHẤT KHOÁI
Miếng ăn khoái nhất thứ không hiền
Mới lạ ưa nhìn lắm cải biên
Ngọt miệng thơm tho nào sợ nhột
An lòng sạch sẽ chẳng lo phiền
Đế vương nhất dạ chi bằng tửu
Trần thế hoa lầu chẳng khác tiên
Rượu đế nhâm nhi mồi sạch béng
Thú rừng hải sản ngập bàn thiên
HANSY
NGON GIẤC
Đêm sâu ngon giấc bởi tâm hiền
Nhị khoái nào ai dám tịch biên
Tỉnh giấc Vu Sơn còn nuối tiếc
Thấy điều tục lụy lại ưu phiền
Nhục thân vốn chửa thành bồ tát
Tục ý chớ hòng học trích tiên
Ngủ cũng như ăn thời cứ ngủ
Ngại gì bạch nhật với thanh thiên.
Lá chờ rơi 23/12/2012
Tam khoái
Tam khoái là đây đấng vợ hiền
Bảy tầng cực lạc cõi vô biên
Chung đôi trai gái duyên bầu bí
Nhập một thương yêu hết muộn phiền
Cuốc bẫm ngày mưa luôn hối hả
Cày sâu đêm gió vẫn ưu tiên
Phải duyên đẹp nợ tình chan chứa
Cửa đóng then cài chớ lộ thiên.
Lá chờ rơi 23/12/2012
Tứ khoái
Nôn nao cho lắm cũng lương hiền
Tứ khoái luôn thầm lặng xuất biên
Cỗng kín vẫn nghe mùi khó ngửi
Tường cao đừng để bạn lo phiền
May ra dứt nợ khi thành phật
Hoặc được nhiều duyên học phép tiên
Xuất cảnh càng nhiều càng thoải mái
Ốm gầy mập mạnh vẫn do thiên.
Lá chờ rơi 23/12/2012
TAM KHOÁI
Dắt nhau vào mộng để du thiên
Trần tục bỡn đùa cõi tắm tiên
Thượng mã xung phong đâu lòng ngại
Hạ xa khí thế hết tâm phiền
Linga cường dũng lao tâm điểm
Youní thênh thang thả tận biên
Cỏ mượt suối khe đào mận vọng
Khề khà ngâm ngợi chút mơ hiền
HANSY
SAU QUẬN CÔNG
Quận công rồi đến thú dòm thiên
Khoái ngắm mây trời sướng tựa tiên
Xổ toẹt nhẹ tưng gan phèo ruột
Tuột trơn bay phứt xót tư phiền
Vua quan táo bón bồn chồn rặn
Nông sĩ nhuận trường thoải mái biên
Vào bụng rồi ra là phải đạo
Nuốt vô chẳng nhả loại không hiền
HANSY
CẢM XÚC
Giáng sinh cõi thế có Ngôi Lời
Đức hạnh Người rao vọng giữa đời
Đạo Thánh vun xây cùng vạn nẻo
Phúc Thần gieo rải tận muôn nơi
Lời kinh lay động nôn nao đất
Tiếng nhạc rền vang rộn rã trời
Dẫn dắt con người sang bến giác
Bên ngoài bông tuyết vẫn thầm rơi
HANSY
CHÚC VAN
Ngoài đường tuyết trắng hững hờ rơi
Dõi mắt trông xa tận cuối trời
Viễn phố bạn thời lo lắm việc
Tha phương tớ cũng bận nhiều nơi
Noel tỏa bóng thêm niềm sống
Giáng thế ban ơn hưởng phúc đời
Xướng họa đôi vần thêm nghĩa trọng
Ước ao bền chặt được như lời
HANSY
Trích đoạn: vancali96
1593. CẢM XÚC
Giáng sinh cõi thế có Ngôi Lời
Đức hạnh Người rao vọng giữa đời
Đạo Thánh vun xây cùng vạn nẻo
Phúc Thần gieo rải tận muôn nơi
Lời kinh lay động nôn nao đất
Tiếng nhạc rền vang rộn rã trời
Dẫn dắt con người sang bến giác
Bên ngoài bông tuyết vẫn thầm rơi
HANSY
KHẤN NGUYỆN
Giáng sinh khấn nguyện góp muôn lời
Xin trải hồng ân Chúa xuống đời
Máng cỏ xinh tươi nhìn ấu Chúa
Đồi thông rực sáng tỏa ngàn nơi
Lừng vang tiếng nhạc từ muôn hướng
Cung kính câu kinh gửi tận trời
Già trẻ trong nhà vui họp mặt
Ngoài sân mưa tuyết nhẹ nhàng rơi.
Lá chờ rơi 25/12/2012
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: vancali96
1593. CẢM XÚC
Giáng sinh cõi thế có Ngôi Lời
Đức hạnh Người rao vọng giữa đời
Đạo Thánh vun xây cùng vạn nẻo
Phúc Thần gieo rải tận muôn nơi
Lời kinh lay động nôn nao đất
Tiếng nhạc rền vang rộn rã trời
Dẫn dắt con người sang bến giác
Bên ngoài bông tuyết vẫn thầm rơi
HANSY
v
CHÚC VAN
Ngoài đường tuyết trắng hững hờ rơi
Dõi mắt trông xa tận cuối trời
Viễn phố bạn thời lo lắm việc
Tha phương tớ cũng bận nhiều nơi
Noel tỏa bóng thêm niềm sống
Giáng thế ban ơn hưởng phúc đời
Xướng họa đôi vần thêm nghĩa trọng
Ước ao bền chặt được như lời
HANSY
KHẤN NGUYỆN
Giáng sinh khấn nguyện góp muôn lời
Xin trải hồng ân Chúa xuống đời
Máng cỏ xinh tươi nhìn ấu Chúa
Đồi thông rực sáng tỏa ngàn nơi
Lừng vang tiếng nhạc từ muôn hướng
Cung kính câu kinh gửi tận trời
Già trẻ trong nhà vui họp mặt
Ngoài sân mưa tuyết nhẹ nhàng rơi.
Lá chờ rơi 25/12/2012
CẢM XÚC
Giáng sinh cõi thế có Ngôi Lời
Đức hạnh Người rao vọng giữa đời
Đạo Thánh vun xây cùng vạn nẻo
Phúc Thần gieo rải tận muôn nơi
Lời kinh lay động nôn nao đất
Tiếng nhạc rền vang rộn rã trời
Dẫn dắt con người sang bến giác
Bên ngoài bông tuyết vẫn thầm rơi
HANSY
KHẤN NGUYỆN
Giáng sinh khấn nguyện góp muôn lời
Xin trải hồng ân Chúa xuống đời
Máng cỏ xinh tươi nhìn ấu Chúa
Đồi thông rực sáng tỏa ngàn nơi
Lừng vang tiếng nhạc từ muôn hướng
Cung kính câu kinh gửi tận trời
Già trẻ trong nhà vui họp mặt
Ngoài sân mưa tuyết nhẹ nhàng rơi.
Lá chờ rơi 25/12/2012
CHÚC VIỄN KHÁCH
Ngoài đường tuyết trắng hững hờ rơi
Dõi mắt trông xa tận cuối trời
Viễn phố bạn thời lo lắm việc
Tha phương tớ cũng bận nhiều nơi
Noel tỏa bóng thêm niềm sống
Giáng thế ban ơn hưởng phúc đời
Xướng họa đôi vần thêm nghĩa trọng
Ước ao bền chặt được như lời
HANSY
Hôm nay ngày Giáng Sinh, em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem kiếp nghèo cho tréo cẳng ngỗng vui nè .
Kiếp nghèo
Bao ngày kết bạn chả người theo
Gác vắng cô đơn tủi kiếp nghèo
Trách số đen thui đành mạng héo
Hờn đời bạc trắng khiên duyên teo
Nhìn hoa hoa úa cành cây ẻo
Đón bướm bướm bay ngọn gió vèo
Chuốc rượu vơi sầu quên phận hẻo
Xóm đường xướng họa gắn lòng theo
Vancali 12.25.12
Hôm nay ngày Giáng Sinh, em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem kiếp nghèo cho tréo cẳng ngỗng vui nè .
Kiếp nghèo
Bao ngày kết bạn chả người theo
Gác vắng cô đơn tủi kiếp nghèo
Trách số đen thui đành mạng héo
Hờn đời bạc trắng khiên duyên teo
Nhìn hoa hoa úa cành cây ẻo
Đón bướm bướm bay ngọn gió vèo
Chuốc rượu vơi sầu quên phận hẻo
Xóm đường xướng họa gắn lòng theo
Vancali 12.25.12 PHẬN HẺO
Gánh cực lên rừng khổ vẫn theo
Trời ơi sao đọa kiếp tôi nghèo
Linh hồn tha thắt tâm eo éo
Thể xác bơ phờ dáng tỏng teo
Cơm gạo thăm nồi luôn chực réo
Bạc tiền vô túi đã xong vèo
Loay hoay cuộc sống ngàn muôn nẻo
Thân phận tôi đòi giống án đeo
HANSY
Trích đoạn: vancali96
Tình đơn phương
Dưới ánh trăng vàng chuốc rượu cay
Men sầu sưởi ấm mối tình phai
Cho vơi nỗi nhớ ngày hoang dại
Để bớt niềm đau bóng phủ dài
Bạn chốn quê nhà vui nắng ấm
Tôi miền đất khách rũ hồn say
Xin cho một nửa đời còn lại
Nguyện hứa yêu người chả đổi thay
Vancali 12.25.12
CHẲNG THAY
Đâu có rượu nào lại chẳng cay
Tình nào muôn thuở mãi không phai
Khi yêu năm tháng sao mà ngắn
Lúc ghét đau thương lại quá dài
Ngơ ngác như tuồng chưa tỉnh giấc
Mơ màng dường thể vẫn còn say
Yêu là một ít trong lòng chết*
Biết thế nhưng mà nết chẳng thay.
Lá chờ rơi 26/12/2012
*thơ Xuân Diệu :
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu ...
Đón Noel
Noel chờ đợi đến rồi em
Non nước sáng bừng cơn nắng lên
Xe chạy giao hàng bươn tấp nập
Người lo sắm lễ ngó liên miên
Cây giăng mắc ảnh xinh đô thị
Đường nở rộ hoa đẹp ánh đèn
Rộn rã hội hè vang tiếng nhạc
Hai mình đến để hát vui bên
Thanh Huy
Nầy Em...
Noel đêm rộn chớ buồn em
Đốt lửa cho trời sáng rực lên
Rủ bạn hiền tâm bày nhóm họp
Vào nơi đông khách trổ thôi miên
Tìm anh xông xáo chiều gầy mộng
Gặp mối tương giao tỏ chịu đèn
Thấy hợp nhãn tình nhờ mối lái
Chọn ngày hỏi cưới sống kề bên
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2012 22:16:33 bởi TTH >
Tình đơn phương
Dưới ánh trăng vàng chuốc rượu cay
Men sầu sưởi ấm mối tình phai
Cho vơi nỗi nhớ ngày hoang dại
Để bớt niềm đau bóng phủ dài
Bạn chốn quê nhà vui nắng ấm
Tôi miền đất khách rũ hồn say
Xin cho một nửa đời còn lại
Nguyện hứa yêu người chả đổi thay
Vancali 12.25.12
CHẲNG THAY
Đâu có rượu nào lại chẳng cay
Tình nào muôn thuở mãi không phai
Khi yêu năm tháng sao mà ngắn
Lúc ghét đau thương lại quá dài
Ngơ ngác như tuồng chưa tỉnh giấc
Mơ màng dường thể vẫn còn say
Yêu là một ít trong lòng chết*
Biết thế nhưng mà nết chẳng thay.
Lá chờ rơi 26/12/2012
*thơ Xuân Diệu :
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2012 10:30:55 bởi vancali96 >
Trích đoạn: vancali96
Tình đơn phương
Dưới ánh trăng vàng chuốc rượu cay
Men sầu sưởi ấm mối tình phai
Cho vơi nỗi nhớ ngày hoang dại
Để bớt niềm đau bóng phủ dài
Bạn chốn quê nhà vui nắng ấm
Tôi miền đất khách rũ hồn say
Xin cho một nửa đời còn lại
Nguyện hứa yêu người chả đổi thay
Vancali 12.25.12
CHẲNG THAY
Đâu có rượu nào lại chẳng cay
Tình nào muôn thuở mãi không phai
Khi yêu năm tháng sao mà ngắn
Lúc ghét đau thương lại quá dài
Ngơ ngác như tuồng chưa tỉnh giấc
Mơ màng dường thể vẫn còn say
Yêu là một ít trong lòng chết*
Biết thế nhưng mà nết chẳng thay.
Lá chờ rơi 26/12/2012
*thơ Xuân Diệu :
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu ...
TÌNH ĐẦU TRẮC TRỞ
---*---
Men nặng rượu nồng vốn vẫn cay
Tình đầu dấu ấn chẳng tàn phai
Dù cho trắc trở còn dai nhớ
Mặc kệ khó khăn cứ mộng dài
Ngơ ngẩn đêm ngày trong luyến tiếc
Thẩn thơ sớm tối giống người say
Biết là yêu chết hồn đôi chút
Thế vậy mà lòng chẳng thể thay.
27/12/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2012 08:15:48 bởi tuyen45 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: