GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thân ngà
Nàng xuân lảng vảng trước hiền nhà
Tiếng nhạc vui mừng rộn rã ca
Nữ tú nôn nao chờ bạn mới …
Nam thanh háo hức đợi ai mà …
Trên trời cánh én vờn mây trắng
Dưới đất dòng người ngắm sắc hoa
Cõi thế mong chờ năm Quý Tỵ
Niềm tin hạnh phúc ấm thân ngà
Vancali 1.31.13
CHÀO QUÝ TỴ
Tết đến mừng vui khắp mọi nhà
Ran trời tiếng nhạc rộn hòa ca
Cành mai mộng ảo mong man mác
Khóm cúc mơ duyên ước mặn mà
Rộn rịp phố phường nồng sắc lụa
Lao xao thôn xóm ngát hương hoa
Trời trăng tụ hội ngời muôn lối
Quỵ Tỵ niên lai vóc ngọc ngà
HANSY
Hôm nay là hai mươi tháng chạp rồi còn ba ngày nửa là ông tiễn ông Táo rồi , em xin dán lên cho quý huynh tỷ xem vui nè .
Táo quân
Hăm ba tháng chạp Táo về trời
Thiên hạ nhang đèn tỏ mọi nơi
Áo mão bày ra chờ phút tới
Kim ngư để sẵn tiễn chân rời
Một bà đi trước nhìn vui thú
Hai lão theo hầu thấy đẹp thôi
Gởi gắm cung lòng lên thượng giới
Mong sao chiếu cố tạ ơn đời
Vancali 2.1.13
THÓI ĐỜI
Đưa tiễn Táo quân đến cổng trời
Nhân gian gởi gắm thật nhiều nơi
Cái vòng sự nghiệp không hề mất
Chiếc ghế công danh chẳng thể rời
Tiền bạc ào vô luôn chật ắp
Nghĩa nhân xả bỏ cũng vừa thôi
Người người đút lót nhờ ông tấu
Tệ giấu hay khoe cái thói đời
HANSY
THÓI ĐỜI
Đưa tiễn Táo quân đến cổng trời
Nhân gian gởi gắm thật nhiều nơi
Cái vòng sự nghiệp không hề mất
Chiếc ghế công danh chẳng thể rời
Tiền bạc ào vô luôn chật ắp
Nghĩa nhân xả bỏ cũng vừa thôi
Người người đút lót nhờ ông tấu
Tệ giấu hay khoe cái thói đời
HANSY
Tấu trời
Táo Quân vội vã tấu lên trời
Dưới thế bây chừ loạn đến nơi
Ỷ lớn đem thuyền đi chiếm giữ
Cậy to chiếm đảo giữ không rời
Lưỡi bò khoanh biển đau lòng quá
Hộ chiếu in hình chướng mắt thôi
Trung Quốc hung tàn như thủy quái
Biền đông dậy sóng ngả nghiêng đời
Vancali 2.2.13
THÓI ĐỜI
Đưa tiễn Táo quân đến cổng trời
Nhân gian gởi gắm thật nhiều nơi
Cái vòng sự nghiệp không hề mất
Chiếc ghế công danh chẳng thể rời
Tiền bạc ào vô luôn chật ắp
Nghĩa nhân xả bỏ cũng vừa thôi
Người người đút lót nhờ ông tấu
Tệ giấu hay khoe cái thói đời
HANSY
NHỜ TÂU
Ông Táo hôm nay chắc tới trời
Tấu trình công việc ở bao nơi
Thù nhà đất Việt quan không tốt
Nợ nước biển Đông cướp chẳng rời
Kinh tế uột èo đau xuống mãi
Dân tình khốn khó chịu oằn thôi
Nhờ xin Ngọc đế thương dân với
Nới lỏng cho xuân thắm giữa đời
HANSY
THÓI ĐỜI
Đưa tiễn Táo quân đến cổng trời
Nhân gian gởi gắm thật nhiều nơi
Cái vòng sự nghiệp không hề mất
Chiếc ghế công danh chẳng thể rời
Tiền bạc ào vô luôn chật ắp
Nghĩa nhân xả bỏ cũng vừa thôi
Người người đút lót nhờ ông tấu
Tệ giấu hay khoe cái thói đời
HANSY
Táo Quân
Mỗi năm cưỡi cá Táo chầu trời
Báo cáo tình hình nóng mấy nơi
Mỹ Quốc suy trầm kinh tế chậm
Châu Âu thất nghiệp việc làm rời
Hỏa tiễn Bắc Hàn đe nước lạ
Tàu ngầm Trung Quốc nhát người thôi
Nhâm Thìn thế giớ nhiều thay đổi
Kính bẩm ơn trên xếp lại đời
Vancali 2.3.13
KÍNH MỜI
MUÔN DẶM DUYÊN THƠ
Ai ở đâu thì mặc ở đâu
Khi nào lên mạng lại bên nhau
Tựa như Hợp Phố châu tìm bạn
Nào khác sông Ngân quạ bắt cầu
Đôi chữ hỏi chào tình chớm nở
Năm vần xướng họa nghĩa thêm sâu
Đông Tây Nam Bắc giờ liên kết
Muôn dặm duyên thơ mãi đậm màu.
Lá chờ rơi 04/02/2013
Trích đoạn: lá chờ rơi
KÍNH MỜI
MUÔN DẶM DUYÊN THƠ
Ai ở đâu thì mặc ở đâu
Khi nào lên mạng lại bên nhau
Tựa như Hợp Phố châu tìm bạn
Nào khác sông Ngân quạ bắt cầu
Đôi chữ hỏi chào tình chớm nở
Năm vần xướng họa nghĩa thêm sâu
Đông Tây Nam Bắc giờ liên kết
Muôn dặm duyên thơ mãi đậm màu.
Lá chờ rơi 04/02/2013
TÌNH THI SĨ
---*---
Bác Lá định cư ở mãi đâu..?
Mai ngày có dịp ghé thăm nhau
Hàn huyên bầy tỏ tình huynh đệ
Trò chuyện giãi bày nối nhịp cầu
Nghĩa bạn duyên thơ luôn gắn bó
Tình người thi sĩ mãi thêm sâu
Xa gần liên kết vui trên mạng
Câu chữ trao nhau đậm sắc màu.
4/2/2013
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2013 15:44:27 bởi tuyen45 >
Trích đoạn: vancali96
Thân ngà
Nàng xuân lảng vảng trước hiền nhà
Tiếng nhạc vui mừng rộn rã ca
Nữ tú nôn nao chờ bạn mới …
Nam thanh háo hức đợi ai mà …
Trên trời cánh én vờn mây trắng
Dưới đất dòng người ngắm sắc hoa
Cõi thế mong chờ năm Quý Tỵ
Niềm tin hạnh phúc ấm thân ngà
Vancali 1.31.13
ÁO MỚI DU XUÂN
Tết đến xuân vui khắp mọi nhà
Trăm tình chung giọng khúc hoan ca
Trai tài đôi mắt chừng như đã ...
Gái sắc con tim cứ vậy mà ...
Kẻ ngược người xuôi tung cánh bướm
Từ Âu sang Á viếng muôn hoa
Trần gian rồng rắn thay nhau đến
Áo mới du xuân đẹp dáng ngà.
Lá chờ rơi 04/02/2013
Trích đoạn: vancali96
Hôm nay là hai mươi tháng chạp rồi còn ba ngày nửa là ông tiễn ông Táo rồi , em xin dán lên cho quý huynh tỷ xem vui nè .
Táo quân
Hăm ba tháng chạp Táo về trời
Thiên hạ nhang đèn tỏ mọi nơi
Áo mão bày ra chờ phút tới
Kim ngư để sẵn tiễn chân rời
Một bà đi trước nhìn vui thú
Hai lão theo hầu thấy đẹp thôi
Gởi gắm cung lòng lên thượng giới
Mong sao chiếu cố tạ ơn đời
Vancali 2.1.13
PHỤC VỤ ĐỜI
Cởi cá ngao du đến tận trời
Tâu trình thế sự khắp nơi nơi
Hai ông một mụ chia ba góc
Lửa đốt tro bôi quyết chẳng rời
Đun nấu cả đời luôn nếm đủ
Chiên xào trăm món cũng ngon thôi
Phàm phu tục tử còn ăn mãi
Thời Táo còn duyên phục vụ đời.
Lá chờ rơi 04/02/2013
XUÂN HUYỀN DIỆU
Xuân làm tươi mát khúc hoan ca
Xuân đến yên vui khắp mọi nhà
Xuân sắc cho ong vờn hút nhụy
Xuân tình để bướm ghẹo trêu hoa
Xuân sơn nhớ bạn trong chiều vắng
Xuân nữ chờ ai dưới nắng tà
Xuân xuống cho đời thêm nhựa sống
Xuân về ấm lại cõi lòng ta
Vancali 2.1.13
XUÂN ĐẸP DUYÊN MƠ
Xuân đến oanh vàng rộn tiếng ca
Xuân đem hi vọng gởi muôn nhà
Xuân tình đong đếm theo đàn bướm
Xuân sắc phô bày giữa khóm hoa
Xuân đẹp duyên mơ vầng nguyệt lạnh
Xuân gieo hồ mộng bóng trăng tà
Xuân về vạn vật vui nguồn sống
Xuân sưởi tim lòng ai với ta.
Lá chờ rơi 04/02/2013
MUÔN DẶM DUYÊN THƠ
Ai ở đâu thì mặc ở đâu
Khi nào lên mạng lại bên nhau
Tựa như Hợp Phố châu tìm bạn
Nào khác sông Ngân quạ bắt cầu
Đôi chữ hỏi chào tình chớm nở
Năm vần xướng họa nghĩa thêm sâu
Đông Tây Nam Bắc giờ liên kết
Muôn dặm duyên thơ mãi đậm màu.
Lá chờ rơi 04/02/2013
TÌNH THI SĨ
---*---
Bác Lá định cư ở mãi đâu..?
Mai ngày có dịp ghé thăm nhau
Hàn huyên bầy tỏ tình huynh đệ
Trò chuyện giãi bày nối nhịp cầu
Nghĩa bạn duyên thơ luôn gắn bó
Tình người thi sĩ mãi thêm sâu
Xa gần liên kết vui trên mạng
Câu chữ trao nhau đậm sắc màu.
4/2/2013
Tuyen45
TÌNH THƠ
Tình thơ nối kết tận đâu đâu
Qua Net mà lòng tự đến nhau
Xướng họa thi thư cùng ghé trạm
Giao lưu tình nghĩa bước sang cầu
Và rồi cảm mến luôn nồng thắm
Cứ thế ân tình mãi đậm sâu
Tao nhã vui đời trên giấy bút
Thời gian không để phải phai màu
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2013 09:31:30 bởi vancali96 >
Trích đoạn: vancali96
MUÔN DẶM DUYÊN THƠ
Ai ở đâu thì mặc ở đâu
Khi nào lên mạng lại bên nhau
Tựa như Hợp Phố châu tìm bạn
Nào khác sông Ngân quạ bắt cầu
Đôi chữ hỏi chào tình chớm nở
Năm vần xướng họa nghĩa thêm sâu
Đông Tây Nam Bắc giờ liên kết
Muôn dặm duyên thơ mãi đậm màu.
Lá chờ rơi 04/02/2013
TÌNH THI SĨ
---*---
Bác Lá định cư ở mãi đâu..?
Mai ngày có dịp ghé thăm nhau
Hàn huyên bầy tỏ tình huynh đệ
Trò chuyện giãi bày nối nhịp cầu
Nghĩa bạn duyên thơ luôn gắn bó
Tình người thi sĩ mãi thêm sâu
Xa gần liên kết vui trên mạng
Câu chữ trao nhau đậm sắc màu.
4/2/2013
Tuyen45
TÌNH THƠ
Tình thơ nối kết tận đâu đâu
Qua Net mà lòng tự đến nhau
Xướng họa thi thư cùng ghé trạm
Giao lưu tình nghĩa bước sang cầu
Và rồi cảm mến luôn nồng thắm
Cứ thế ân tình mãi đậm sâu
Tao nhã vui đời trên giấy bút
Thời gian không để phải phai màu
HANSY
BẠN THƠ
---*---
Thi sĩ muôn phương mãi tận đâu
Trên trang mạng ảo vẫn chào nhau
Đường thi xướng họa xây tình bạn
Tứ tuyệt vịnh ngâm bắc nối cầu
Tết đến mừng huynh thêm tuổi thọ
Xuân về chúc muội nghĩa bền sâu
Mong ngày gặp mặt hoa trao tặng
Thơm ngát hương đời sắc thắm màu.
6/2/2013
Tuyen45
Chợ Xuân
Pháo nổ đì đùng rộn chợ Xuân
Mai vàng khoe sắc bẹo mùa Xuân
Giai nhân dạo bước tìm hương Tết
Nghệ sĩ chơi đàn đón chúa Xuân
Góc phố vang lời ca chúc Tết
Khung trời rợp én lượn mừng Xuân
Trần gian trẩy hội ba ngày Tết
Trẻ nhỏ nô đùa dưới nắng Xuân
Vancali 2.6.13
quote:
Trích đoạn: vancali96
Xuân Quý Tỵ
Tiễn Táo đi xong lại Tết rồi
Dương trần tất bật lắm người ơi
Mai vàng rạng rỡ ong ve vãn
Đối đỏ thanh tao nét gọi mời
Nghệ sĩ thêu lời dâng tiếng hát
Tao đàn dệt chữ họa vần chơi
Muôn nhà chuẩn bị mừng xuân mới
Quý tỵ tin yêu đến cuộc đời
Vancali 2.5.13
TẾT ĐẾN RỒI
---*---
Tiễn táo về trời, tết đến rồi
Bản mường nhộn nhịp lắm mình ơi !
Phong lan cánh thắm như chào đón
Đào bích bông tươi tựa vẫy mời
Gái bản reo vui đi trảy hội
Trai làng cười nói ném còn chơi
Nhà nhà tấp nập giao thừa đón
Tết đến chúc nhau hưởng lộc đời.
7/2/2013
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2013 22:47:04 bởi tuyen45 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: