GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 448449450 > >> | Trang 448 của 497 trang, bài viết từ 6706 đến 6720 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
tuyen45 24.03.2013 10:39:39 (permalink)
0
 MƠ
---*---
Xướng họa đường thi lắm kẻ mơ
Như thuyền mất lái ước vô bờ
Bến thương neo đậu trèo đồi mộng
Vườn nhớ dạo chơi vịnh tứ thơ
Ngắm cảnh chim chuyền tình ý đẹp
Nhìn đôi bướm lượn kết duyên tơ
Thi nhân khắp chốn vui xum họp
Bạn hữu muôn nơi vẫn đợi chờ.
 
22/4/2013
Tuyen45
vancali96 26.03.2013 08:37:07 (permalink)
0
 

---*--- 
Xướng họa đường thi lắm kẻ mơ
Như thuyền mất lái ước vô bờ
Bến thương neo đậu trèo đồi mộng
Vườn nhớ dạo chơi vịnh tứ thơ
Ngắm cảnh chim chuyền tình ý đẹp
Nhìn đôi bướm lượn kết duyên tơ
Thi nhân khắp chốn vui xum họp
Bạn hữu muôn nơi vẫn đợi chờ.
 
22/4/2013
Tuyen45
 
MÃI LUÔN CHỜ
 
Như là thực tế gặp trong mơ
Khi chiếc thuyền hoa cặp bến bờ
Ngây ngất con tim tìm bạn ngọc
Dịu dàng cung nhạc nối vần thơ
  Tình trao phơi phới thề non nước
  Duyên gửi mơ màng hẹn tóc tơ
Xuân bất tái lai đừng để muộn
  Hoàn châu Hợp phố mãi luôn chờ.

Lá chờ rơi 25 03 2013
 
Phiến đá sầu

Mây vờn mặt nước gọi thuyền mơ
Biển vắng hôm nay sóng dội bờ
Mắt biếc suy tư hờn cánh nhạn
Nắng vàng trải nhẹ dỗi người thơ
Vi vu tiếng gió lơi tà áo
Réo rắt cung đàn lạc phím tơ
Mõm đá cô đơn hình bất động
Vì ai lỗi hẹn héo môi chờ

Vancali 3.25.13




tuyen45 26.03.2013 21:01:16 (permalink)
0
vancali96


---*--- 
Xướng họa đường thi lắm kẻ mơ
Như thuyền mất lái ước vô bờ
Bến thương neo đậu trèo đồi mộng
Vườn nhớ dạo chơi vịnh tứ thơ
Ngắm cảnh chim chuyền tình ý đẹp
Nhìn đôi bướm lượn kết duyên tơ
Thi nhân khắp chốn vui xum họp
Bạn hữu muôn nơi vẫn đợi chờ.
 
22/4/2013
Tuyen45
 
MÃI LUÔN CHỜ
 
Như là thực tế gặp trong mơ
Khi chiếc thuyền hoa cặp bến bờ
Ngây ngất con tim tìm bạn ngọc
Dịu dàng cung nhạc nối vần thơ
  Tình trao phơi phới thề non nước
  Duyên gửi mơ màng hẹn tóc tơ
Xuân bất tái lai đừng để muộn
  Hoàn châu Hợp phố mãi luôn chờ.

Lá chờ rơi 25 03 2013
 
Phiến đá sầu

Mây vờn mặt nước gọi thuyền mơ
Biển vắng hôm nay sóng dội bờ
Mắt biếc suy tư hờn cánh nhạn
Nắng vàng trải nhẹ dỗi người thơ
Vi vu tiếng gió lơi tà áo
Réo rắt cung đàn lạc phím tơ
Mõm đá cô đơn hình bất động
Vì ai lỗi hẹn héo môi chờ

Vancali 3.25.13


 

THUYỀN TÌNH
---*---
Biển lặng thuyền tình cập bến mơ
Sóng xô nhè nhẹ vỗ vô bờ
Hồn nhiên O gái buông câu hát
Tu lự chàng trai trổ tứ thơ
Thánh thót tiếng đàn vang tiết tấu
Bổng trầm nhịp phách vọng cung tơ
Trăng vàng tỏa sáng soi triền cát
Bóng nguyệt canh khuya héo hắt chờ.
 
26/3/2013
Tuyen45

vancali96 02.04.2013 09:31:53 (permalink)
0
 Trăng

Trăng treo đỉnh núi sắc u buồn
Trăng mãi cho đời kỷ niệm luôn
Trăng đến vui mừng đôi mắt dại
Trăng đi bỏ lại áng mây luồn
Trăng tròn hữu ý vòng tay bện
Trăng khuyết vô tình ngấn lệ tuôn
Trăng ở quê nhà đêm trẩy hội
Trăng nơi đất khách mộng về nguồn

Vancali 4.1.13


Enlarge this image
TTH 02.04.2013 12:03:48 (permalink)
0
0
 Trăng

Trăng treo đỉnh núi sắc u buồn
Trăng mãi cho đời kỷ niệm luôn
Trăng đến vui mừng đôi mắt dại
Trăng đi bỏ lại áng mây luồn
Trăng tròn hữu ý vòng tay bện
Trăng khuyết vô tình ngấn lệ tuôn
Trăng ở quê nhà đêm trẩy hội
Trăng nơi đất khách mộng về nguồn

Vancali 4.1.13


Enlarge this image

Trăng

Trăng khuyết đêm nay chiếu sáng buồn
Trăng nằm khắc khoải đợi ai luôn
Trăng soi nước chảy bên bờ lún
Trăng đón mây bay giữa gió luồn
Trăng mãi thương đời mưa bão cuốn
Trăng hoài tiếc bóng lệ lòng tuôn
Trăng treo đầu ngõ chong tình muộn
Trăng lặn về đâu kiếm cội nguồn?

Thanh Huy

vancali96 06.04.2013 09:27:34 (permalink)
0

Hôm nay thứ sáu cuối tuần rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè , chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui mạnh .:gn4:
Cảm ơn anh
Cảm tình năm tháng gởi cho nhau  
Ơn đó lòng đây nhuộm sắc màu
Cuộc tiệc huy hoàng rồi sẽ hết
Đời người ngắn ngủi biết về đâu
bao hạ tiễn lòng mong đợi
Đã mấy thu qua mặt khẩn cầu
bạn giao lưu đầy diễm phúc
Anh về tan biến mọi sầu đau

Vancali 4.5.13


 
vancali96 06.04.2013 23:11:16 (permalink)
0
Nhớ …

Đâu rồi Bác Lá để mình ta…
Biết vậy hong quen…bụng chẳng thà …
Dạo ấy lời ngon dường đã muốn …
Giờ đây bóng lặng thể như đà …
Chuột rà mấy lượt nhưng nào có …
Mạng nối hồi lâu vậy vẫn mà …
Có lẽ ông hờn mưa mới định ….
Người ơi lên tiếng …nếu không là …

Vancali 4.6.13
 

lá chờ rơi 10.04.2013 09:02:35 (permalink)
0
 
Nhớ …

Đâu rồi Bác Lá để mình ta…
Biết vậy hong quen…bụng chẳng thà …
Dạo ấy lời ngon dường đã muốn …
Giờ đây bóng lặng thể như đà …
Chuột rà mấy lượt nhưng nào có …
Mạng nối hồi lâu vậy vẫn mà …
Có lẽ ông hờn mưa mới định ….
Người ơi lên tiếng …nếu không là …

Vancali 4.6.13
 

 
 
KỂ NHƯ LÀ
 
Lá lành lá rách cũng là ta
Dẫu lắm bon chen vẫn thật thà
Chép miệng chén to còn ngất ngưởng
Mềm môi tuy xỉn chẳng la đà
Thơ thần Lý Bạch tình bay bướm
Rượu thánh Lưu Linh nghĩa mặn mà
Tám bốn tám lăm buồn chẳng nhớ
Nam Tào chưa gọi kể như là ...

Lá chờ rơi 10/04/2013

vancali96 11.04.2013 11:41:52 (permalink)
0
 

 
Nhớ …

Đâu rồi Bác Lá để mình ta…
Biết vậy hong quen…bụng chẳng thà …
Dạo ấy lời ngon dường đã muốn …
Giờ đây bóng lặng thể như đà …
Chuột rà mấy lượt nhưng nào có …
Mạng nối hồi lâu vậy vẫn mà …
Có lẽ ông hờn mưa mới định ….
Người ơi lên tiếng …nếu không là …

Vancali 4.6.13
 

 

KỂ NHƯ LÀ
 
Lá lành lá rách cũng là ta
Dẫu lắm bon chen vẫn thật thà
Chép miệng chén to còn ngất ngưởng
Mềm môi tuy xỉn chẳng la đà
Thơ thần Lý Bạch tình bay bướm
Rượu thánh Lưu Linh nghĩa mặn mà
Tám bốn tám lăm buồn chẳng nhớ
Nam Tào chưa gọi kể như là ...

Lá chờ rơi 10/04/2013

  Cứ như là
Đời này khó hiểu tại sao ta …
Biết vậy khi xưa mới gặp thà …
Xướng họa lăng xăng ngờ đã được …
Đùa vui chí chóe tưởng đâu đà …
Đem tình bỏ chợ lòng luôn lại …
Lấy nghĩa quăng sông dạ cứ mà …
Nhớ mãi thêm buồn thôi phải chịu …
Về đêm khó ngủ cứ như là …

Vancali 96




vancali96 14.04.2013 12:16:14 (permalink)
0
 Tại thằng …

Mặt còn hôi sữa thế mà hăng
Biến gió cuồng phong dậy sóng bằng
Thiết bảng tề thiên ra sức chọc
Bò cào bát giới mặc tình phăng
Đi khuya tăm tối chằng vơ phải
Ngủ trễ ban này quỷ ám chăng
Hỉ mũi chưa thông làm lãnh tụ
Giờ nên thế giới khổ vì thằng …

Vancali 96



Enlarge this image

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2013 08:22:42 bởi vancali96 >
vancali96 23.04.2013 11:53:26 (permalink)
0
 
Dấu yêu
(Họa Sông chia nùi sẻ của Kiền Đức)

(Thuận nghịch độc )

Sông nước bến chờ mãi thúc thôi
Ước mơ ân ái mộng qua rồi
Đông hàn nhạt bóng sầu nhân thế
Hạ nắng vươn tình nhớ lứa đôi
Hồng má lệ tuôn làm cảnh xóa
Tím màu môi lạnh để hình bôi
Trông hoài nẻo ấy người yêu dấu
Đồng cỏ với cây lá phủ đồi

Đồi phủ lá cây với cỏ đồng
Dấu yêu người ấy nẻo hoài trông
Bôi hình để lạnh môi màu tím
Xóa cảnh làm tuôn lệ má hồng
Đôi lứa nhớ tình vươn nắng hạ
Thế nhân sầu bóng nhạt hàn đông
Rồi qua mộng ái ân mơ ước
Thôi thúc mãi chờ bến nước sông

Vancali 4.22.13


vancali96 30.04.2013 11:18:14 (permalink)
0
  Sơn nữ

Bóng nàng sơn nữ mới nhìn sơ
Rạo rực  con tim sóng đội bờ
Mắt biếc đùa hoa tươi thắm lá
Môi hồng ghẹo nắng mặn nồng tơ
Cho mây đắm đuối câu chờ đợi
Để gió bâng khuâng phút đợi chờ
Lữ khách dừng chân tình vẫy gọi
Núi rừng giục giã dậy hồn thơ

Vancali 4.29.13


ThanhThanhKhiet 20.05.2013 18:25:19 (permalink)
0
MẸ    
Vất vả gian nan phụ với chồng
Nuôi con hiển đạt ý hằng mong
Thân cò yếu đuối ngoài sương gió
Vóc hạc mong manh dưới nắng hồng
Sớm tối nhọc nhằn trông tất bật
Quanh năm lao lụng chẳng ngồi không
Môi luôn điểm nụ cười tươi tắn
Trẻ lớn khôn ngoan Mẹ hả lòng

Sương Anh   

   
Mẹ tôi  
   
Mẹ đã cưng con lại quý chồng  
Chàng vui bé khoẻ một điều mong  
Bôn ba bởi vậy môi phai thắm  
 Lo lắng  cho nên má nhạt hồng  
Bạn rủ xem phim thôi chẳng thích  
Người mời vãn cảnh cứ rằng không  
Trong nhà mọi việc do tay mẹ  
Cả họ tin yêu cũng đẹp lòng  
   
Thanh Thanh Khiết  
SuongAnh 22.05.2013 14:32:35 (permalink)
0

Lâu quá SA như quên cái topic này cuả mình rồi, hôm nay rảnh xí chạy vào coi thì thấy có các bạn thơ vào thăm và để lại những dòng thơ rất hay. Xin thứ lỗi cho SA vì bận bịu mà hỏng thường cùng các bạn hoạ thơ thường như trưóc ha. 
Nhân ngày Fête des Mères sắp đến (26.05) bên Pháp, SA xin gởi dến các bạn bài thơ MẸ. Thân chúc cả nhà luôn vui khoẻ và hồn thơ lai láng mãi không ngừng nha. 
Thân mến! 
SA
  
Cho em ké bài mẹ" Nhân ngày Mother's day ở Mỹ " chúc quí bạn có ngày Mother's day an vui bên gia đình
 

MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng
Một mình nuôi nấng cả đàn con
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng
Trăng sáng nhà trên vang giọng trẻ
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.
Mẹ ngồi vá áo vai run rẩy
Che lạnh cho con được ấm lòng...

Tú lang thang
quote
 ------------------------------
[<font] MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng 
Một mình nuôi nấng cả đàn con 
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy 
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng 
Trăng sáng nhà bên vang trẻ gọi 
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không. 
Mẹ ngồi vá áo tay run rẩy 
Che lạnh cho con được ấm lòng... 

Ấm lòng con trẻ ngày thơ dại 
Vui tuổi ngây ngô được bế bồng  
     Nắng nhạt thu tàn hoa lạc chợ
Mẹ gầy xuân sắc phải long đong 
Bốn con bụng lép nằm bên vách 
Một mái tranh xiêu vẹo giữa đồng 
[Ai đỡ đần mẹ ngày mưa gió 
Ai dìu thuyền mẹ lúc qua sông...] 

Qua sông buổi ấy trời giông bão 
Chinh chiến bao năm khói mịt mờ 
Đất sõi đạn cày trơ gốc rạ 
Quê nghèo bom xới nát trường xưa 
Chim non lìa tổ bay tan tác 
Bầy trẻ tha hương lạc bến bờ 
Mẹ dắt con về qua xứ ngoại 
Nương nhờ cậu mợ những ngày thơ... 

Tú lang thang

Mẹ tôi 
  
Mẹ đã cưng con lại quý chồng 
Chàng vui bé khoẻ một điều mong 
Bôn ba bởi vậy môi phai thắm 
 Lo lắng  cho nên má nhạt hồng 
Bạn rủ xem phim thôi chẳng thích 
Người mời vãn cảnh cứ rằng không 
Trong nhà mọi việc do tay mẹ 
Cả họ tin yêu cũng đẹp lòng 
  
Thanh Thanh Khiết 

Cám ơn các bạn đã tham gia hoạ bài Mẹ cùng với SA nha. Hôm nay được rảnh xí, chạy vô tiếp bạn bè nè. Thân chúc các bạn luôn vui khoẻ và hồn thơ luôn phơi phới...
 
MẸ 
Bao năm Mẹ đã thế vai chồng
Con cái thành tài ước nguyện mong
Lăn lóc giưã đời thân liễu ngọc
Chơ vơ trước gió cánh hoa hồng
Vô thường thế tục không rồi có
Ảo ảnh trần gian có lại không
Tứ đại vần xoay theo vũ trụ
Trả xong nghiệp sẽ thảnh thơi lòng
Sương Anh 
 
 

TTH 23.05.2013 00:59:59 (permalink)
0
0
 



      
  Cho em ké bài mẹ" Nhân ngày Mother's day ở Mỹ " chúc quí bạn có ngày Mother's day an vui bên gia đình

 MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng
Một mình nuôi nấng cả đàn con
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng
Trăng sáng nhà trên vang giọng trẻ
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.
Mẹ ngồi vá áo vai run rẩy
Che lạnh cho con được ấm lòng...

  Tú lang thang

 MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng      
  Một mình nuôi nấng cả đàn con      
  Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy      
  Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng      
  Trăng sáng nhà bên vang trẻ gọi      
  Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.      
  Mẹ ngồi vá áo tay run rẩy      
  Che lạnh cho con được ấm lòng...      

  Ấm lòng con trẻ ngày thơ dại      
  Vui tuổi ngây ngô được bế bồng       
     Nắng nhạt thu tàn hoa lạc chợ
Mẹ gầy xuân sắc phải long đong      
Bốn con bụng lép nằm bên vách      
  Một mái tranh xiêu vẹo giữa đồng      
Ai đỡ đần mẹ ngày mưa gió      
  Ai dìu thuyền mẹ lúc qua sông...     

  Qua sông buổi ấy trời giông bão      
  Chinh chiến bao năm khói mịt mờ      
  Đất sõi đạn cày trơ gốc rạ      
  Quê nghèo bom xới nát trường xưa      
  Chim non lìa tổ bay tan tác      
  Bầy trẻ tha hương lạc bến bờ      
  Mẹ dắt con về qua xứ ngoại      
  Nương nhờ cậu mợ những ngày thơ...      

  Tú lang thang

  Mẹ tôi      
        
  Mẹ đã cưng con lại quý chồng      
  Chàng vui bé khoẻ một điều mong      
  Bôn ba bởi vậy môi phai thắm      
  Lo lắng  cho nên má nhạt hồng      
  Bạn rủ xem phim thôi chẳng thích      
  Người mời vãn cảnh cứ rằng không      
  Trong nhà mọi việc do tay mẹ      
  Cả họ tin yêu cũng đẹp lòng      
       
  Thanh Thanh Khiết      

  Cám ơn các bạn đã tham gia hoạ bài Mẹ cùng với SA nha. Hôm nay được rảnh xí, chạy vô tiếp bạn bè nè. Thân chúc các bạn luôn vui khoẻ và hồn thơ luôn phơi phới...
 
MẸ  

Bao năm Mẹ đã thế vai chồng
Con cái thành tài ước nguyện mong
Lăn lóc giưã đời thân liễu ngọc
Chơ vơ trước gió cánh hoa hồng
Vô thường thế tục không rồi có
Ảo ảnh trần gian có lại không
Tứ đại vần xoay theo vũ trụ
Trả xong nghiệp sẽ thảnh thơi lòng

 Sương Anh  

Mẹ
 
Tình nghĩa trăm năm vợ mến chồng
Nuôi đàn con lớn dạ hoài mong
Xây tình nào ngán đời đen bạc
Giữ nghĩa đâu trau má đỏ hồng
Mộng hái câu cười in giữa miệng
Võng đưa tiếng hát vọng trên không
Mẹ là nắng ấm là hy vọng
Soi sáng đời con lúc lọt lòng
 
Thanh Huy
Thay đổi trang: << < 448449450 > >> | Trang 448 của 497 trang, bài viết từ 6706 đến 6720 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9