GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 448449450 > >> | Trang 449 của 497 trang, bài viết từ 6721 đến 6735 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
vancali96 26.05.2013 21:19:45 (permalink)
0
 
 
 
 MẸ
 
  Vất vả gian nan phụ với chồng
 Nuôi con hiển đạt ý hằng mong
 Thân cò yếu đuối ngoài sương gió
 Vóc hạc mong manh dưới nắng hồng
 Sớm tối nhọc nhằn trông tất bật
 Quanh năm lao lụng chẳng ngồi không
 Môi luôn điểm nụ cười tươi tắn
 Trẻ lớn khôn ngoan Mẹ hả lòng

  Sương Anh 

 


 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2013 21:20:53 bởi vancali96 >
tuyen45 31.05.2013 08:55:03 (permalink)
0
vancali96

 
 
 MẸ
 
Vất vả gian nan phụ với chồng
 Nuôi con hiển đạt ý hằng mong
 Thân cò yếu đuối ngoài sương gió
 Vóc hạc mong manh dưới nắng hồng
 Sớm tối nhọc nhằn trông tất bật
 Quanh năm lao lụng chẳng ngồi không
 Môi luôn điểm nụ cười tươi tắn
 Trẻ lớn khôn ngoan Mẹ hả lòng

Sương Anh 

 


 
CHỊ TÔI
---*--- 
Đã mấy mươi năm khuất bóng chồng
Gia đình nặng gánh chị hằng mong...
Trường đời lăn lộn đầu phai bạc
Đồng ruộng tảo tần má giảm hồng
Lẻ mảnh tình đơn người ướm hỏi
Nhất tâm một ý trả lời không
Thờ chồng ở vậy xây cơ nghiệp
Thành đạt cháu con mới thỏa lòng.
 
25/5/2013
Tuyen45
 
tuyen45 31.05.2013 08:57:48 (permalink)
0
TÌNH RIÊNG
---*---
Tình riêng dẫu ngỏ nửa lời thơ
Giữ kín trong tâm chẳng thể hờ
Khấp khởi thầm mong thành hiện thực
Bồi hồi trông đợi mối dây tơ
Xa nhau mấy khắc ngồi buồn nhớ
Vắng mặt vài giờ  đứng lặng chờ
Ngỡ tưởng sóng yên thuyền đến bến
Đâu ngờ nước xoáy chẳng vào bờ.
 
30/5/2013
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2013 09:05:50 bởi tuyen45 >
vancali96 02.06.2013 09:31:30 (permalink)
0

Hạ nhớ

 Văng vẳng đâu đây tiếng trống trường
Gợi về năm cũ đượm tình thương
Xa hàng phượng vĩ ân tình thắm
Vắng bóng ve sầu kỷ niệm vương
Bút mực học trò trau chuốt nét
Vần thơ tuổi ngọc nhẹ nhàng hương
Lần trang lưu bút lời thân ái
Bức ảnh hồn nhiên tuổi học đường

Vancali 6.1.13



TTH 05.06.2013 12:10:55 (permalink)
0

Tình Ước Mơ

Ta chỉ mình ta sống giữa đời
Nhìn quanh bè bạn mỗi người nơi
Xuân về tình đoạn nhàu chăn gối
Hạ đến duyên tàn nhạt má môi
Thu lá vàng bay mờ ngõ lối
Đông mây đen phủ kím khung trời
Thân buồn trơ trọi ai hay hỡi
Cảnh cũng buồn lây năm tháng ơi

Cảnh cũng buồn lây năm tháng ơi
Trăm năm ngồi vá mảnh tơ trời
Luôn xây bến hẹn xanh vui lối
Mãi giữ lời thề đỏ thắm môi
Mong có tình nồng xinh một mối
Đừng gieo mộng đắng khổ hai nơi
Ước mơ xin đến trong tầm với
Để kẻ yêu nhau sống trọn đời

Thanh Huy

Ngày tao ngộ

Nước cuốn bèo tan giữa chợ đời
Sao đành hai đứa biệt đôi nơi
Cho thương gặm nhấm mờ hương lửa
Để nhớ giăng sầu nhạt phấn môi
Nắng hạ lòng mơ cành phượng đỏ
Hàn đông mắt dõi áng mây trời
Trùng dương hải lý buồn xa vắng
Biết đến khi nào gặp bạn ơi

Biết đến khi nào gặp bạn ơi
Hằng đêm tựa cửa đếm sao trời
Cầu mau hợp mặt vui mừng lối
Ước được chung đường ấm áp môi
Hết cảnh ngăn sông thuyền một hướng
Không còn cách biển kẻ muôn nơi
Cùng đàn rộn rã ngày tao ngộ
Bốn mắt nhìn nhau hứa trọn đời

Vancali 6.4.13

 
Đôi Lứa Sum Vầy

Bốn mắt nhìn nhau hứa trọn đời
Tâm đồng ý hợp sống chung nơi
Chân đi vai sánh vui đường lối
Tay bắt lưng quàng rạng mắt môi
Thân dạt theo mây tìm đất cội
Diều bay trong nắng lượn lưng trời
Ung dung chào đón tương lai tới
Đôi lứa sum vầy đẹp bạn ơi
 
Đôi lứa sum vầy đẹp bạn ơi
Đừng chia mỗi đứa mỗi phương trời
Câu thơ đọc rõ vang vang lối
Giọng hát ngân đều đắm đắm môi
Cứ nối nhịp cầu đời kết mối
Chớ chôn tơ tóc kẻ lìa nơi
Ngại chi sương gió thân trôi nổi
Nước cuốn bèo tan giữa chợ đời
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2013 20:09:06 bởi TTH >
vancali96 06.06.2013 11:04:36 (permalink)
0
Tình Ước Mơ

Ta chỉ mình ta sống giữa đời
Nhìn quanh bè bạn mỗi người nơi
Xuân về tình đoạn nhàu chăn gối
Hạ đến duyên tàn nhạt má môi
Thu lá vàng bay mờ ngõ lối
Đông mây đen phủ kím khung trời
Thân buồn trơ trọi ai hay hỡi
Cảnh cũng buồn lây năm tháng ơi

Cảnh cũng buồn lây năm tháng ơi
Trăm năm ngồi vá mảnh tơ trời
Luôn xây bến hẹn xanh vui lối
Mãi giữ lời thề đỏ thắm môi
Mong có tình nồng xinh một mối
Đừng gieo mộng đắng khổ hai nơi
Ước mơ xin đến trong tầm với
Để kẻ yêu nhau sống trọn đời

Thanh Huy


Ngày tao ngộ

Nước cuốn bèo tan giữa chợ đời
Sao đành hai đứa biệt đôi nơi
Cho thương gặm nhấm mờ hương lửa
Để nhớ giăng sầu nhạt phấn môi
Nắng hạ lòng mơ cành phượng đỏ
Hàn đông mắt dõi áng mây trời
Trùng dương hải lý buồn xa vắng
Biết đến khi nào gặp bạn ơi

Biết đến khi nào gặp bạn ơi
Hằng đêm tựa cửa đếm sao trời
Cầu mau hợp mặt vui mừng lối
Ước được chung đường ấm áp môi
Hết cảnh ngăn sông thuyền một hướng
Không còn cách biển kẻ muôn nơi
Cùng đàn rộn rã ngày tao ngộ
Bốn mắt nhìn nhau hứa trọn đời

Vancali 6.4.13


Đôi Lứa Sum Vầy

Bốn mắt nhìn nhau hứa trọn đời
Tâm đồng ý hợp sống chung nơi
Chân đi vai sánh vui đường lối
Tay bắt lưng quàng đẹp mắt môi
Thân dạt theo mây tìm đất cội
Diều bay trong nắng lượn lưng trời
Ung dung chào đón tương lai tới
Đôi lứa sum vầy đẹp bạn ơi

Đôi lứa sum vầy đẹp bạn ơi
Đừng chia mỗi đứa mỗi phương trời
Câu thơ đọc rõ vang vang lối
Giọng hát ngân đều đắm đắm môi
Cứ nối nhịp cầu đời kết mối
Chớ chôn tơ tóc kẻ lìa nơi
Ngại chi sương gió thân trôi nổi
Nước cuốn bèo tan giữa chợ đời

Thanh Huy



Bạn lòng ơi

Trăng treo đỉnh núi ngát hương đời
Sắc diện yêu kiều sáng khắp nơi
Khác vọng tao đàn mơ ánh mắt
Đa tình mặc khách mộng bờ môi
Cho hồn nghệ sĩ hỏa khung nhạc
Để bút thi nhân vẽ cảnh trời
Cõi thế chan hòa hương vị thảo
Dương trần đẹp lắm bạn lòng ơi

Dương trần đẹp lắm bạn lòng ơi
Hãy sống bên nhau giữa đất trời
Hạ nóng không còn chai đá sỏi
Đông hàn sẽ hết tím vành môi
Vòng tay hạnh phúc về trăm hướng
Tiếng nhạc an lành đến mọi nơi
Gác lại sầu đau vào quá khứ
Hân hoan đón nhận mối duyên đời

Vancali 6.5.13

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2013 08:03:49 bởi vancali96 >
TTH 07.06.2013 00:42:14 (permalink)
0

Tình Ước Mơ

Ta chỉ mình ta sống giữa đời
Nhìn quanh bè bạn mỗi người nơi
Xuân về tình đoạn nhàu chăn gối
Hạ đến duyên tàn nhạt má môi
Thu lá vàng bay mờ ngõ lối
Đông mây đen phủ kím khung trời
Thân buồn trơ trọi ai hay hỡi
Cảnh cũng buồn lây năm tháng ơi

Cảnh cũng buồn lây năm tháng ơi
Trăm năm ngồi vá mảnh tơ trời
Luôn xây bến hẹn xanh vui lối
Mãi giữ lời thề đỏ thắm môi
Mong có tình nồng xinh một mối
Đừng gieo mộng đắng khổ hai nơi
Ước mơ xin đến trong tầm với
Để kẻ yêu nhau sống trọn đời

Thanh Huy


Ngày tao ngộ

Nước cuốn bèo tan giữa chợ đời
Sao đành hai đứa biệt đôi nơi
Cho thương gặm nhấm mờ hương lửa
Để nhớ giăng sầu nhạt phấn môi
Nắng hạ lòng mơ cành phượng đỏ
Hàn đông mắt dõi áng mây trời
Trùng dương hải lý buồn xa vắng
Biết đến khi nào gặp bạn ơi

Biết đến khi nào gặp bạn ơi
Hằng đêm tựa cửa đếm sao trời
Cầu mau hợp mặt vui mừng lối
Ước được chung đường ấm áp môi
Hết cảnh ngăn sông thuyền một hướng
Không còn cách biển kẻ muôn nơi
Cùng đàn rộn rã ngày tao ngộ
Bốn mắt nhìn nhau hứa trọn đời

Vancali 6.4.13


Đôi Lứa Sum Vầy

Bốn mắt nhìn nhau hứa trọn đời
Tâm đồng ý hợp sống chung nơi
Chân đi vai sánh vui đường lối
Tay bắt lưng quàng đẹp mắt môi
Thân dạt theo mây tìm đất cội
Diều bay trong nắng lượn lưng trời
Ung dung chào đón tương lai tới
Đôi lứa sum vầy đẹp bạn ơi

Đôi lứa sum vầy đẹp bạn ơi
Đừng chia mỗi đứa mỗi phương trời
Câu thơ đọc rõ vang vang lối
Giọng hát ngân đều đắm đắm môi
Cứ nối nhịp cầu đời kết mối
Chớ chôn tơ tóc kẻ lìa nơi
Ngại chi sương gió thân trôi nổi
Nước cuốn bèo tan giữa chợ đời

Thanh Huy



Bạn lòng ơi

Trăng treo đỉnh núi ngát hương đời
Sắc diện yêu kiều sáng khắp nơi
Khác vọng tao đàn mơ ánh mắt
Đa tình mặc khách mộng bờ môi
Cho hồn nghệ sĩ hỏa khung nhạc
Để bút thi nhân vẽ cảnh trời
Cõi thế chan hòa hương vị thảo
Dương trần đẹp lắm bạn lòng ơi

Dương trần đẹp lắm bạn lòng ơi
Hãy sống bên nhau giữa đất trời
Hạ nóng không còn chai đá sỏi
Đông hàn sẽ hết tím vành môi
Vòng tay hạnh phúc về trăm hướng
Tiếng nhạc an lành đến mọi nơi
Gác lại sầu đau vào quá khứ
Hân hoan đón nhận mối duyên đời

Vancali 6.5.13

 
Mối Duyên Đời
 
Hân hoan đón nhận mối duyên đời
Tình đến tình vui tỏa chốn nơi
Ta đón nắng hồng soi thắm lối
Người chào phượng tím nở xinh môi
Mộng hiền chứa đựng trong lồng phổi
Tình đẹp tung bay giữa cõi trời
Tay nắm tay nhau lòng mở hội
Đàn ca sáo thổi bạn thơ ơi
 
Đàn ca sáo thổi bạn thơ ơi
Giọng hát quê hương vọng ngút trời
Tiếng trống rộn ràng rung ấm cội
Nụ cười tươi thắm đọng mềm môi
Liễn treo nhún nhẩy đầy đầy lối
Pháo đốt vang lừng khắp khắp nơi
Đêm thả thuyền nhìn sao biến đổi
Trăng treo đỉnh núi ngát hương đời
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2013 12:03:02 bởi TTH >
vancali96 07.06.2013 08:07:28 (permalink)
0
 

Tình Ước Mơ

Ta chỉ mình ta sống giữa đời
Nhìn quanh bè bạn mỗi người nơi
Xuân về tình đoạn nhàu chăn gối
Hạ đến duyên tàn nhạt má môi
Thu lá vàng bay mờ ngõ lối
Đông mây đen phủ kím khung trời
Thân buồn trơ trọi ai hay hỡi
Cảnh cũng buồn lây năm tháng ơi

Cảnh cũng buồn lây năm tháng ơi
Trăm năm ngồi vá mảnh tơ trời
Luôn xây bến hẹn xanh vui lối
Mãi giữ lời thề đỏ thắm môi
Mong có tình nồng xinh một mối
Đừng gieo mộng đắng khổ hai nơi
Ước mơ xin đến trong tầm với
Để kẻ yêu nhau sống trọn đời

Thanh Huy


Ngày tao ngộ

Nước cuốn bèo tan giữa chợ đời
Sao đành hai đứa biệt đôi nơi
Cho thương gặm nhấm mờ hương lửa
Để nhớ giăng sầu nhạt phấn môi
Nắng hạ lòng mơ cành phượng đỏ
Hàn đông mắt dõi áng mây trời
Trùng dương hải lý buồn xa vắng
Biết đến khi nào gặp bạn ơi

Biết đến khi nào gặp bạn ơi
Hằng đêm tựa cửa đếm sao trời
Cầu mau hợp mặt vui mừng lối
Ước được chung đường ấm áp môi
Hết cảnh ngăn sông thuyền một hướng
Không còn cách biển kẻ muôn nơi
Cùng đàn rộn rã ngày tao ngộ
Bốn mắt nhìn nhau hứa trọn đời

Vancali 6.4.13


Đôi Lứa Sum Vầy

Bốn mắt nhìn nhau hứa trọn đời
Tâm đồng ý hợp sống chung nơi
Chân đi vai sánh vui đường lối
Tay bắt lưng quàng đẹp mắt môi
Thân dạt theo mây tìm đất cội
Diều bay trong nắng lượn lưng trời
Ung dung chào đón tương lai tới
Đôi lứa sum vầy đẹp bạn ơi

Đôi lứa sum vầy đẹp bạn ơi
Đừng chia mỗi đứa mỗi phương trời
Câu thơ đọc rõ vang vang lối
Giọng hát ngân đều đắm đắm môi
Cứ nối nhịp cầu đời kết mối
Chớ chôn tơ tóc kẻ lìa nơi
Ngại chi sương gió thân trôi nổi
Nước cuốn bèo tan giữa chợ đời

Thanh Huy



Bạn lòng ơi

Trăng treo đỉnh núi ngát hương đời
Sắc diện yêu kiều sáng khắp nơi
Khác vọng tao đàn mơ ánh mắt
Đa tình mặc khách mộng bờ môi
Cho hồn nghệ sĩ hỏa khung nhạc
Để bút thi nhân vẽ cảnh trời
Cõi thế chan hòa hương vị thảo
Dương trần đẹp lắm bạn lòng ơi

Dương trần đẹp lắm bạn lòng ơi
Hãy sống bên nhau giữa đất trời
Hạ nóng không còn chai đá sỏi
Đông hàn sẽ hết tím vành môi
Vòng tay hạnh phúc về trăm hướng
Tiếng nhạc an lành đến mọi nơi
Gác lại sầu đau vào quá khứ
Hân hoan đón nhận mối duyên đời

Vancali 6.5.13


Mối Duyên Đời

Hân hoan đón nhận mối duyên đời
Tình đến tình vui tỏa chốn nơi
Ta đón nắng hồng soi thắm lối
Người chào phượng tím nở xinh môi
Mộng hiền chứa đựng trong lồng phổi
Tình đẹp tung bay giữa cõi trời
Tay nắm tay nhau lòng mở hội
Đàn ca sáo thổi bạn thơ ơi

Đàn ca sáo thổi bạn thơ ơi
Giọng hát quê hương vọng giữa trời
Tiếng trống rộn ràng rung giữa cội
Nụ cười tươi thắm đọng trên môi
Liễng treo nhún nhẩy đầy đầy lối
Pháo đốt vang lừng khắp khắp nơi
Đêm thả thuyền nhìn sao biến đổi
Trăng treo đỉnh núi ngát hương đời

Thanh Huy
 
Huynh Thanh Huy mến nhờ huynh sửa bài Bạn lòng ơi bài thứ nhất câu thứ sáu vần trời , em đánh lộn là đời , cám ơn huynh chúc huynh luôn vui mạnh .
vancali96 07.07.2013 21:49:56 (permalink)
0
HẠCH TỘI
(gởi Kiến Đức)


Kiến Đức bày trò thật khó thương,
Trớ trêu lấy cát trộn vô đường.
  Dăm vần mới xướng thì viêm họng,
  Mấy chữ vừa ngâm đã mắc xương.
Sư cụ xem qua thèm thịt cá,
Ca nhi đọc thử thích chao tương.
Tình vừa thắm thiết thành dang dở,
Nghĩa đã mặn nồng hóa thối ương.

phamanhoa


Ễnh ương

Cắc cớ trên đời mấy kẻ thương
Đem ba thứ ấy bỏ vào đường
Cho người đụng phải thời đau bụng
Để bạn xơi vào bị hóc xương
Bắt được thân mình mềm giống chuối
Tầm ra da thịt nát như tương
Hảy mau nhận tội hòng tha thứ
Cứng cổ ăn hèo … bụng ễnh ương

Vancali 7.7.13



 

vancali96 09.07.2013 09:25:55 (permalink)
0
Tỉnh đời
(Họa Duyên lành tạo của Phamanhoa)

Nói dai nói mãi thành ra láo
Hứa đại khen càn quen miệng xạo
Nhã nhặn cầm bằng tổ tự cao
Khiêm nhường thái quá thầy kiêu ngạo
Đùa vui mấy bữa giấu thân hừm
Xướng họa lâu ngày lòi mặt cáo
Mạng ảo chân tình bạn hữu thương
Xóm đường tri kỷ duyên mình tạo

Vancali 7.8.13



vancali96 26.07.2013 21:43:36 (permalink)
0
Nhàn du

Lãnh tiền hưu trí hưởng nhàn du
Rảo bước phong lưu mặc gió mù
Sáng đến vờn mây nhìn biển lặng
Đêm về thưởng nguyệt đếm sao lu
Ra đường bữa nắng tay cầm nón
Dạo phố ngày mưa nách cập dù
Thi hữu đường thơ tình mật ngọt
Ve sầu hạ tiễn đón nàng thu

Vancali 7.21.13


 
vancali96 14.08.2013 11:37:53 (permalink)
0
 ĐƯỜNG LUẬT NGŨ ĐỘ THANH

Trích thư Nguyên Xuân
"Có một nhóm thơ ĐL (là người VN ở nước ngoài) làm thơ ĐL theo kiểu rất quái gọi là Ngũ độ thanh: "Ngũ độ thanh"
Trong mỗi câu không được lặp lại bất kỳ thanh trắc nào, có nghĩa ngoài những câu 3 từ trắc(3 dấu khác nhau hết) với những câu 4 từ trắc thì phải dùng hết :sắc hỏi ngã nặng." Mỗi câu ít nhất phải đủ 5 dấu thanh khác nhau, không kể thanh không."
Hai từ liền nhau phải khác thanh.

Thí dụ (
Diễm lệ dương trần quẳng gánh đi
=Diễm ngã, lệ nặng,dương trần bằng,quẳng hỏi,gánh sắc, đi bằng
v..v...

Diễm lệ dương trần quẳng gánh đi=bốn trắc
Rằng ta tự hỏi lấy theo gì=ba trắc
Trâm vàng để lại nào lưu luyến=ba trắc
Nhẫn thạch xa rời chẳng tiếc chi=bốn trắc
Tửu quán quay lưng ngày giã biệt=bốn trắc
Trà đình ngoảnh mặt phút phân ly=ba trắc
Còn chăng tiếng hão trang đường luật=ba trắc
Nghĩ thở xuôi tay một tiếng khì=bốn trắc

Quẳng gánh đi
(Thể ngũ độ thanh)

Diễm lệ dương trần quẳng gánh đi
Rằng ta tự hỏi lấy theo gì
Trâm vàng để lại nào lưu luyến
Nhẫn thạch xa rời chẳng tiếc chi
Tửu quán quay lưng ngày giã biệt
Trà đình ngoảnh mặt phút phân ly
Còn chăng tiếng hão trang đường luật
Nghĩ thở xuôi tay một tiếng khì

Vancali 96




vancali96 14.08.2013 11:45:24 (permalink)
0
 
Thơ ngũ độ

Mải miết theo làm thơ ngũ độ
Nên giờ vợ cấm bao buồn khổ
Ngày ăn ở chợ lắm sầu lo
Tối ngủ riêng phòng nên bị lỗ
Tại quá vui đùa lãng tử khoe
Vì ham xướng họa tao đàn nổ
Thôi đành chấp nhận lỗi lầm ta
Vãng sự trên đời âu bởi số

Vancali 96




  KHỞI SỐ

Vãn cảnh hoa buồn giăng mấy độ
Thềm nghiêng rát giọng ve sầu khổ
Sương gầy mãi trổ vạt chiều cong
Lụa mỏng còn ôm vòng nắng lỗ
Phảng phất men tình vỗ nhịp thương
Âm thầm cánh phượng đương mùa nổ
Đàn xưa gảy khúc lỡ duyên đầu
Giã biệt mi hồng ngâu khởi số.

lucbinhtim


Trời độ

Lên chùa xủ quẽ mong trời độ
Nhẹ nhõm căn phần cho bớt khổ
Phận mãi năm dài cứ hẩm hiu
Duyên hoài tháng tận còn thua lỗ
Hay là tánh gở lại thường chê
Chắc tại lời chua mà vẫn nổ
Tội lỗi từ nay hứa phải chừa
Xin ngài Nguyệt-Lão chuyển dùm số

Vancali 96





 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2013 11:50:10 bởi vancali96 >
tuyen45 22.08.2013 00:05:29 (permalink)
0
SÂN CHƠI
---*---
Sân chơi thi hữu thắm tình thơ
Khấp khởi lòng ai những đợi chờ
Mỗi tháng dăm lần trao mộng ước
Một tuần mấy bận thỏa niềm mơ
Lời thơ trầm bổng vang sông núi
Tiếng hát ngân cao vọng bến bờ
Thoải mái tinh thần vui bất tận
Tâm hồn sảng khoái tưởng ngô ngơ.
 
20/8/2013
Tuyen45
 
 
vancali96 30.08.2013 20:38:44 (permalink)
0
Lẻ bạn

Lẻ bạn chim trời rũ cánh bay
Màn đêm thổn thức lạnh vai gầy
Còn đâu gót ngọc bờ môi dỗi
Đã hết cung đàn hủ rượu say
Bão nổi triền miên tình hóa dại
Hồn đau thắc thỏm mộng thêm dày
Người ơi thấu hiểu lòng cô phụ
Lặng lẽ đèn chong nhớ phủ đầy

Vancali 8.29.13


Thay đổi trang: << < 448449450 > >> | Trang 449 của 497 trang, bài viết từ 6721 đến 6735 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9