GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 448449450 > >> | Trang 450 của 497 trang, bài viết từ 6736 đến 6750 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
vancali96 31.08.2013 23:20:42 (permalink)
0

Hồn linh

Jong Un xử tử bạn ân tình
Thế giới bàng hoàng sợ thất kinh
Dạo ấy chiều cưng vầng nguyệt tỏ
Bây chừ ghét bỏ má hồng xinh
Thuần phong kết án kêu công lý
Mỹ tục phân thây gọi nhục hình
Ái ố yêu đương nào phải tội !
Song- Wol có thác vẫn hồn linh

Vancali 8.31.13



vancali96 16.09.2013 11:48:10 (permalink)
0


Duyên muộn

Khăn gói hồi hương mã việt kiều
Ra đường lơ láo mặt nhìn kiêu
Xênh xang áo mão người khen ít
Lòe loẹt tiền đô ả khoái nhiều
Thích học giờ đâu tìm bạn gái
Mê làm tuổi lớn thiếu tình yêu
Nay về đất mẹ tầm duyên muộn
Nếu hợp cùng ai kết mộng chiều

Vancali 96


 

MinhBolsa 16.09.2013 18:56:38 (permalink)
0
vancali96




Duyên muộn

Khăn gói hồi hương mã việt kiều
Ra đường lơ láo mặt nhìn kiêu
Xênh xang áo mão người khen ít
Lòe loẹt tiền đô ả khoái nhiều
Thích học giờ đâu tìm bạn gái
Mê làm tuổi lớn thiếu tình yêu
Nay về đất mẹ tầm duyên muộn
Nếu hợp cùng ai kết mộng chiều

Vancali 96




 
GIÓ XOAY CHIỀU 
Qua sông quay lại phá cầu kiều 
Ông Cử về làng hếch mặt kiêu 
Ngân phiếu tiền già chê trách ít 
Giấy Hồ bạc giả ngợi khen nhiều
Con khôn vợ lão không còn khoái 
Gái trẻ đào tơ mới đáng yêu 
Quên khuấy ngày đi thân tị nạn 
Giờ vì kinh tế gió xoay chiều 
 
 
vancali96 16.09.2013 22:06:05 (permalink)
0
 



Duyên muộn

Khăn gói hồi hương mã việt kiều
Ra đường lơ láo mặt nhìn kiêu
Xênh xang áo mão người khen ít
Lòe loẹt tiền đô ả khoái nhiều
Thích học giờ đâu tìm bạn gái
Mê làm tuổi lớn thiếu tình yêu
Nay về đất mẹ tầm duyên muộn
Nếu hợp cùng ai kết mộng chiều

Vancali 96


 

GIÓ XOAY CHIỀU 
Qua sông quay lại phá cầu kiều 
Ông Cử về làng hếch mặt kiêu 
Ngân phiếu tiền già chê trách ít 
Giấy Hồ bạc giả ngợi khen nhiều
Con khôn vợ lão không còn khoái 
Gái trẻ đào tơ mới đáng yêu 
Quên khuấy ngày đi thân tị nạn 
Giờ vì kinh tế gió xoay chiều
 
MinhBolsa

 Tương tư  

Thảo đến Bolsa thẹn dáng Kiều
Âm đàn réo rắt bước chân kiêu
Làn mây trắng hiếu hồn mơ đắm
Nét mặt hồng tươi dạ ước nhiều
Ngọn gió thăng trầm xây mộng ái
Cung lòng rộn rã chớm mầm yêu
Người đâu gặp gỡ tình vương vấn
Để bướm tương tư nhạt nắng chiều

Vancali 9.16.13





<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2013 09:36:09 bởi vancali96 >
vancali96 20.09.2013 11:29:41 (permalink)
0





 BUỒN!

Nếu không đứng đợi ngõ ngô đồng
Ai nghĩ rằng ta lướt ngược sông
Đã nhớ hương nồng khi vút bổng
Từng quên vị ngát thuở phiêu bồng
Nhặt cành đỏ thắm người mơ mộng
Hoa cúc vàng ươm kẻ ước mong
Thấy cảnh trăng tàn vơi ảo vọng
Buồn vương để lại cõi lòng trông!

Huy Thanh
17-9-2913


 
Enlarge this image



Xa Cách

Ngày ấy quen nhau lúa ngập đồng
Mai đường mỗi ngã chắn dòng sông
Xa thời mơ bóng mong sum họp
Cách thuở thương ai muốn bế bồng
Hai đã chia hai vương khổ đợi
Đứa thì biệt đứa hết thầm mong
Hai đời kết nối chìm trong ảo
Nơi đó vắng người em có trông?

Thanh Huy


 
 
vancali96 23.09.2013 08:35:18 (permalink)
0


 BUỒN!

Nếu không đứng đợi ngõ ngô đồng
Ai nghĩ rằng ta lướt ngược sông
Đã nhớ hương nồng khi vút bổng
Từng quên vị ngát thuở phiêu bồng
Nhặt cành đỏ thắm người mơ mộng
Hoa cúc vàng ươm kẻ ước mong
Thấy cảnh trăng tàn vơi ảo vọng
Buồn vương để lại cõi lòng trông!

Huy Thanh
17-9-2913


 



Xa Cách

Ngày ấy quen nhau lúa ngập đồng
Mai đường mỗi ngã chắn dòng sông
Xa thời mơ bóng mong sum họp
Cách thuở thương ai muốn bế bồng
Hai đã chia hai vương khổ đợi
Đứa thì biệt đứa hết thầm mong
Hai đời kết nối chìm trong ảo
Nơi đó vắng người em có trông?

Thanh Huy

 



Đường Xưa

Đường đến nhà em nước trắng đồng
Xưa vầng trăng chiếu gợn như  sông
In hình thiếu nữ nơi cung điện
Bóng hiện chàng trai giữa chốn bồng
Hai hứa lòng ghi tâm ý nguyện
Đứa tìm ngõ cập bến bờ mong
Nay màu son sắt nhòa trong tối
Đâu giữ trọn tình để ngóng trông

Thanh Huy

 
TTH 23.09.2013 10:53:53 (permalink)
0



 BUỒN!

Nếu không đứng đợi ngõ ngô đồng
Ai nghĩ rằng ta lướt ngược sông
Đã nhớ hương nồng khi vút bổng
Từng quên vị ngát thuở phiêu bồng
Nhặt cành đỏ thắm người mơ mộng
Hoa cúc vàng ươm kẻ ước mong
Thấy cảnh trăng tàn vơi ảo vọng
Buồn vương để lại cõi lòng trông!

Huy Thanh
17-9-2913


 
Enlarge this image



Xa Cách

Ngày ấy quen nhau lúa ngập đồng
Mai đường mỗi ngã chắn dòng sông
Xa thời mơ bóng mong sum họp
Cách thuở thương ai muốn bế bồng
Hai đã chia hai vương khổ đợi
Đứa thì biệt đứa hết thầm mong
Hai đời kết nối mờ trong ảo
Nơi đó vắng người xưa có trông?

Thanh Huy


Enlarge this image



Đường Xưa

Đường đến nhà em nước trắng đồng
Xưa vầng trăng chiếu gợn vàng  sông
In hình thiếu nữ xinh cung điện
Bóng hiện chàng trai đẹp chốn bồng
Hai hứa lòng trao tâm ý nguyện
Đứa tìm ngõ cập bến bờ mong
Nay màu son sắt chìm tăm tối
Đâu sống trọn tình để ngóng trông

Thanh Huy


Enlarge this image



Mộng Tàn Phai

Tình đẹp thơm như lúa chín đồng
Đã từng hò hẹn đứng bờ sông
Khơi tâm sự ngỏ đầy thương đến
Rồi bóng người đi vắng kẻ bồng
Mộng chẳng tròn đôi nên mãi nhớ
đời chung hướng để hoài mong?
Nhạt câu ân ái thời hoa bướm
Phai giấc mơ vàng đâu nữa trông

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2013 08:20:41 bởi TTH >
lá chờ rơi 05.10.2013 09:51:59 (permalink)
0

85 TỰ LUẬN
 
Chủ nhật này ta được tám lăm*
Mười lăm năm nữa mới tròn trăm 
Làng trên mấy chỗ mời lên ngự
Xóm dưới vài nơi gọi xuống nằm
Tứ xứ bạn bè luôn đến viếng
Ba nhà em út vẫn về thăm
Tuổi già bận rộn vui như Tết
Thiếu một người chia cũng tiếc thầm.
 
VÕ NHỰT NGỘ/Lá chờ rơi 04/10/2013
  • sinh ngày 13-10-1929
  • chủ nhật này 13-10-2013
  • tức 84 tuổi tây 85 tuổi ta
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2013 11:54:12 bởi lá chờ rơi >
vancali96 22.10.2013 11:14:13 (permalink)
0

Hoài hơi

To nhỏ nhiều đêm đã hết nhời
Tánh nào tật ấy chỉ hoài hơi
Ngày thời chén rượu cho hoành tráng
Tối lại đường thơ thật vẽ vời
Vào bảy chào bàn xin phép bạn
Ra ba rời tiệc tạ ơn đời
Việc nhà mặc xác không màng đến
Chỉ tội cho bà tận lực bơi

Vancali 10.21.13


 
MinhBolsa 22.10.2013 15:31:49 (permalink)
0
vancali96



Hoài hơi

To nhỏ nhiều đêm đã hết nhời
Tánh nào tật ấy chỉ hoài hơi
Ngày thời chén rượu cho hoành tráng
Tối lại đường thơ thật vẽ vời
Vào bảy chào bàn xin phép bạn
Ra ba rời tiệc tạ ơn đời
Việc nhà mặc xác không màng đến
Chỉ tội cho bà tận lực bơi

Vancali 10.21.13




PHÍ SỨC 
Biết rồi nói mãi gớm nhiều nhời 
Sao chẳng thương mình hết cả hơi 
Mặc xác cho đi đừng đếm xỉa 
Kệ thây để chạy khỏi kêu vời 
Lỡ say té giếng cho vừa kiếp
Lại xỉn ngã mương cũng đáng đời 
Cái thói rượu chè thời khó bỏ 
Mình bà sống khỏe tự chèo bơi 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2013 15:54:24 bởi MinhBolsa >
vancali96 26.10.2013 10:08:08 (permalink)
0
LÀM CHO SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY

ĐOẠN đành xuống tóc thỏa lòng chưa
TRƯỜNG hận tình yêu dạ hứa chừa
CHO đến muôn đời trông kẻ thích
HẾT còn suốt tháng muốn người ưa
KIẾP sau chả nệ buồn trăng khuyết
NÀY sẽ khôn còn nhớ dậu thưa
MỚI được an nhàn trong cuộc sống
THÔI mong cưỡi ngựa với trâu bừa

Vancali 10.25.13


thanhsingle 26.10.2013 11:47:59 (permalink)
0
 
 

Làm cho sống đọa thác đày

Đoạn đành xuống tóc thỏa lòng chưa
Trường hận tình yêu dạ hứa chừa
Cho đến muôn đời trông kẻ thích
Hết còn suốt tháng muốn người ưa
Kiếp sau chả nệ buồn trăng khuyết
Này sẽ khôn còn nhớ dậu thưa
Mới được an nhàn trong cuộc sống
Thôi mong cưỡi ngựa với trâu bừa

Vancali 10.25.13
 
Sống thác chọn chừa
 
Ngoảnh đường quy ẩn đến dạ thưa
Hướng cửa tâm tình đón nắng mưa
Duyên nợ kiếp người muôn loài muốn
Phận gái, trai mong ý nào vừa
Đã không thỏa mãn đầy tham vọng
An nhàn đời sống chẳng thèm ưa
Kiếp sau quả đợi chờ ác mộng
Người mà hiểu thấu sẽ chọn chừa.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2013 09:47:29 bởi thanhsingle >
vancali96 28.10.2013 19:18:11 (permalink)
0


GIÓ

GIÓ lộng khung trời lả lướt bay
Niềm mơ vẩy gọi GIÓ cùng mây
Chao nghiêng cánh GIÓ lời ca mượt
Thủ thỉ GIÓ ngàn điệu vũ say
GIÓ hỡi em về cây đón rộn
Trăng à nàng lại GIÓ vờn lay
Từ đâu GIÓ đến ngàn cơn mộng
Để thẩn thờ hòai chút GIÓ ngây

HANSY





 
tuyen45 29.10.2013 00:08:07 (permalink)
0

 
 
KIẾP BÈO
---*---
Kiếp bèo trôi dạt cứ lênh đênh
Bão táp phong ba với thác ghềnh
Thuở trước ông cha người cũng vậy
Thời nay con cháu kẻ chưa quên
Quanh năm lam lũ đời chìm nổi
Suốt tháng lần hồi sống bấp bênh
Mưa nắng dãi dầu da xạm cháy
Gió sương tần tảo dạ trông chênh.
 
28/10/2013
Tuyen45
 
vancali96 01.11.2013 19:21:55 (permalink)
0
Chuồng cu

Thấy chàng lãng tử cạnh chuồng cu
Giả bộ khôn màng chỉ ngắm cu
Tối đến ru hồn mơ vóc hạc
Khuya về lạc lối mộng chim cu
Cho lòng thấp thỏm hòa hơi gió
Để dạ mong chờ đợi tiếng cu
Bởi dáng hào hoa vương vấn bước
Cung tình rộn rã nhớ hình cu

Vancali 11.01.13


Thay đổi trang: << < 448449450 > >> | Trang 450 của 497 trang, bài viết từ 6736 đến 6750 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9