GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Trăng xưa Vầng trăng sáng tỏ rọi rung thềm Kỷ niệm sân trường khắc mãi thêm Phượng vĩ hôm nào khoe cánh mỏng Ve sầu một thuở chuốt lời êm Xa lìa tuổi ngọc hòa môi tím Giã biệt ngày thơ chảy tóc mềm Bổng chốc tình ta vùi cõi mộng Cho thuyền viễn xứ vọng từng đêm. Vancali july 14/2014 Thân họa :
NHỚ BẠN Thu về nghe lá rụng bên thềm Nhớ bạn lòng ai buốt lạnh thêm Ngơ ngẩn mắt buồn luôn mãi ngóng Xót xa lòng nhớ vẫn chưa êm Tình ngoài vạn dậm tình khô héo Mộng trải ngàn khơi mộng ướt mềm Nỗi nhớ cuộn theo vầng tóc rối Chờ ngày tương ngộ đếm bao đêm. Lá chờ rơi 17/07/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2014 23:22:55 bởi lá chờ rơi >
Trăng xưa
Vầng trăng sáng tỏ rọi rung thềm
Kỷ niệm sân trường khắc mãi thêm
Phượng vĩ hôm nào khoe cánh mỏng
Ve sầu một thuở chuốt lời êm
Xa lìa tuổi ngọc hòa môi tím
Giã biệt ngày thơ chảy tóc mềm
Bổng chốc tình ta vùi cõi mộng
Cho thuyền viễn xứ vọng từng đêm.
Vancali july 14/2014
Thân họa :
NHỚ BẠN
Thu về nghe lá rụng bên thềm
Nhớ bạn lòng ai buốt lạnh thêm
Ngơ ngẩn mắt buồn luôn mãi ngóng
Xót xa lòng nhớ vẫn chưa êm
Tình ngoài vạn dậm tình khô héo
Mộng trải ngàn khơi mộng ướt mềm
Nỗi nhớ cuộn theo vầng tóc rối
Chờ ngày tương ngộ đếm bao đêm.
Lá chờ rơi 17/07/2014
MỘT TRỜI XUÂN Số mình may được chút hồng ân Cơm áo quanh năm vẫn đủ phần Thương bấy những ai người bạc phúc
Ghét thay bè lũ kẻ vô nhân Nợ đời cố trả mà chưa dứt Gót hạc còn đi dẫu chậm dần
Thơ thẩn quanh năm cùng chúng bạn Sớm trưa trà rượu một trời xuân. Lá chờ rơi 18/07/2014
vancali96
MỘT TRỜI XUÂN Số mình may được chút hồng ân Cơm áo quanh năm vẫn đủ phần Thương bấy những ai người bạc phúc
Ghét thay bè lũ kẻ vô nhân Nợ đời cố trả mà chưa dứt Gót hạc còn đi dẫu chậm dần
Thơ thẩn quanh năm cùng chúng bạn Sớm trưa trà rượu một trời xuân. Lá chờ rơi 18/07/2014
VẪN CÒN XUÂN
Vui đời số đỏ với thiên ân
Bụng đói cơm canh vẫn có phần
Vợ khéo thương lo chồng lãng tử
Con ngoan hiếu học bố thi nhân
Rượu đầy chung lớn chưa say xỉn
Tiền đáy hầu bao dẫu cạn dần
Chủ quán niệm tình cho thiếu nợ
Nên đời tiếp tục vẫn còn xuân.
Lá chờ rơi 21/07/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2014 08:57:52 bởi lá chờ rơi >
Hôm nay chiều chủ nhật em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem đỡ buồn hì hì , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .
Răn chồng
Có vợ sao mà vẫn chạy rong
Nên em đành phải đánh mông chồng
Hai roi bỏ tật ham mèo chuột
Bốn chổi cho chừa thích bướm ong
Đến ngõ nhìn trăng coi được phỏng
Ra đường ngắm gái hỏi buồn không ?
Năm hèo chỉ phạt lần đầu hỏng
Tái phạm coi chừng cấm vận ông …
Vancali 7.20.14 ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2014 08:54:53 bởi vancali96 >
MỘT TRỜI XUÂN Số mình may được chút hồng ân Cơm áo quanh năm vẫn đủ phần Thương bấy những ai người bạc phúc
Ghét thay bè lũ kẻ vô nhân Nợ đời cố trả mà chưa dứt Gót hạc còn đi dẫu chậm dần
Thơ thẩn quanh năm cùng chúng bạn Sớm trưa trà rượu một trời xuân. Lá chờ rơi 18/07/2014 VẪN CÒN XUÂN
Vui đời số đỏ với thiên ân
Bụng đói cơm canh vẫn có phần
Vợ khéo thương lo chồng lãng tử
Con ngoan hiếu học bố thi nhân
Rượu đầy chung lớn chưa say xỉn
Tiền đáy hầu bao dẫu cạn dần
Chủ quán niệm tình cho thiếu nợ
Nên đời tiếp tục vẫn còn xuân.
Lá chờ rơi 21/07/2014
lá chờ rơi
Trăng xưa
Vầng trăng sáng tỏ rọi rung thềm
Kỷ niệm sân trường khắc mãi thêm
Phượng vĩ hôm nào khoe cánh mỏng
Ve sầu một thuở chuốt lời êm
Xa lìa tuổi ngọc hòa môi tím
Giã biệt ngày thơ chảy tóc mềm
Bổng chốc tình ta vùi cõi mộng
Cho thuyền viễn xứ vọng từng đêm.
Vancali july 14/2014
Thân họa :
NHỚ BẠN
Thu về nghe lá rụng bên thềm
Nhớ bạn lòng ai buốt lạnh thêm
Ngơ ngẩn mắt buồn luôn mãi ngóng
Xót xa lòng nhớ vẫn chưa êm
Tình ngoài vạn dậm tình khô héo
Mộng trải ngàn khơi mộng ướt mềm
Nỗi nhớ cuộn theo vầng tóc rối
Chờ ngày tương ngộ đếm bao đêm.
Lá chờ rơi 17/07/2014
Vọng Gác ***nguoitruongphu*** Thuở ấy nàng ra đứng cạnh thềm
gió chiều tung tóc gợi tình thêm
Quân trường cực khổ tràn cay đắng
Lính trận vinh quang chẳng ấm êm
Về phép vội thăm mừng nhớ ả
Giã từ kính mẹ ghé môi mềm
Sinh thời lửa loạn trai đành mộng
Đại bác tầm xa vọng gác đêm. 26.07.14
lá chờ rơi
vancali96
MỘT TRỜI XUÂN Số mình may được chút hồng ân Cơm áo quanh năm vẫn đủ phần Thương bấy những ai người bạc phúc
Ghét thay bè lũ kẻ vô nhân Nợ đời cố trả mà chưa dứt Gót hạc còn đi dẫu chậm dần
Thơ thẩn quanh năm cùng chúng bạn Sớm trưa trà rượu một trời xuân. Lá chờ rơi 18/07/2014
Tham Sanh ,Quý Tử
***nguoitruongphu***
Dang díu mộng thề hưởng ái ân
Người dưng nước lả góp trọn phần
Gà hoang lén lút dư tiền bạc
Mèo mả công khai thiếu nghĩa nhân
Già háp thẩn thơ đời sắp ngủm
Trẻ son ngán ngẩm kiếp tan dần
Than trời hỏi đất vì sao thế?
Dẩu lắm thăng trầm vẫn khoái xuân.
26.07.14
VẪN CÒN XUÂN
Vui đời số đỏ với thiên ân
Bụng đói cơm canh vẫn có phần
Vợ khéo thương lo chồng lãng tử
Con ngoan hiếu học bố thi nhân
Rượu đầy chung lớn chưa say xỉn
Tiền đáy hầu bao dẫu cạn dần
Chủ quán niệm tình cho thiếu nợ
Nên đời tiếp tục vẫn còn xuân.
Lá chờ rơi 21/07/2014
Tham Sanh ,Quý Tử
***nguoitruongphu***
Dang díu mộng thề hưởng ái ân
Người dưng nước lả góp trọn phần
Gà hoang lén lút dư tiền bạc
Mèo mả công khai thiếu nghĩa nhân
Già háp thẩn thơ đời sắp ngủm
Trẻ son ngán ngẩm kiếp tan dần
Than trời hỏi đất vì sao thế?
Dẩu lắm thăng trầm vẫn khoái xuân.
26.07.14
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2014 14:46:05 bởi Hoàng An >
vancali96
Hôm nay chiều chủ nhật em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem đỡ buồn hì hì , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .
Răn chồng
Có vợ sao mà vẫn chạy rong
Nên em đành phải đánh mông chồng
Hai roi bỏ tật ham mèo chuột
Bốn chổi cho chừa thích bướm ong
Đến ngõ nhìn trăng coi được phỏng
Ra đường ngắm gái hỏi buồn không ?
Năm hèo chỉ phạt lần đầu hỏng
Tái phạm coi chừng cấm vận ông …
Vancali 7.20.14 ...
Tắm Biển ***nguoitruongphu***
Địa nàng đi biển quấn xà rong
Tiếc quá hình như đứng cạnh chồng
Ẽo lã ngại ngùng khoe dáng dế
Vui cười nhúng nhảy lộ lưng ong
Khăn choàng lấy lệ nhìn cho có…
Cầm giỏ cố che bụng trống không
Con gái đàn bà chơi ác nhẻ
Muôn đời báo hại giết nhầm ông … 27.07.14
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2014 06:51:23 bởi Hoàng An >
Hôm nay chiều chủ nhật em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem đỡ buồn hì hì , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .
Răn chồng
Có vợ sao mà vẫn chạy rong
Nên em đành phải đánh mông chồng
Hai roi bỏ tật ham mèo chuột
Bốn chổi cho chừa thích bướm ong
Đến ngõ nhìn trăng coi được phỏng
Ra đường ngắm gái hỏi buồn không ?
Năm hèo chỉ phạt lần đầu hỏng
Tái phạm coi chừng cấm vận ông …
Vancali 7.20.14 ...
Tắm Biển
***nguoitruongphu***
Địa nàng đi biển quấn xà rong
Tiếc quá hình như đứng cạnh chồng
Ẽo lã ngại ngùng khoe dáng dế
Vui cười nhúng nhảy lộ lưng ong
Khăn choàng lấy lệ nhìn cho có…
Cầm giỏ cố che bụng trống không
Con gái đàn bà chơi ác nhẻ
Muôn đời báo hại giết nhầm ông …
Hoàng An .27.07.14
[
vancali96
Hôm nay chiều chủ nhật em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem đỡ buồn hì hì , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .
Răn chồng
Có vợ sao mà vẫn chạy rong
Nên em đành phải đánh mông chồng
Hai roi bỏ tật ham mèo chuột
Bốn chổi cho chừa thích bướm ong
Đến ngõ nhìn trăng coi được phỏng
Ra đường ngắm gái hỏi buồn không ?
Năm hèo chỉ phạt lần đầu hỏng
Tái phạm coi chừng cấm vận ông …
Vancali 7.20.14 ...
Tắm Biển
***nguoitruongphu***
Địa nàng đi biển quấn xà rong
Tiếc quá hình như đứng cạnh chồng
Ẽo lã ngại ngùng khoe dáng dế
Vui cười nhúng nhảy lộ lưng ong
Khăn choàng lấy lệ nhìn cho có…
Cầm giỏ cố che bụng trống không
Con gái đàn bà chơi ác nhẻ
Muôn đời báo hại giết nhầm ông …
Hoàng An .27.07.14
[
Thân họa :
ĐỪNG VỚI RIÊNG ÔNG
Vợ nhà cấm vận phải chơi rong
Nỗi khổ nào hơn vợ giận chồng
Hoa đẹp khéo trêu ngươi lũ bướm
Màu tươi luôn bắt mắt đàn ong
Cám treo heo đói làm sao nhịn
Mỡ rớt mèo trông khó bảo không
Xóm dưới làng trên ai cũng thế
Xin đừng khe khắc với riêng ông.
Lá chờ rơi 28/07/2014
Sầu vương
Chiến cuộc giờ đây đứa mỗi đường
Nên đời khắc khoải lệ sầu vương
Mưa đêm nỏ đủ mờ thương nhớ
Gió hạ không đầy xóa nhớ thương
Đất khách tình xưa đà lạc lối
Quê nhà bến cũ vẫn nồng hương
Ngời xa cố quốc lòng xao xuyến
Biết bạn nơi nào chạy tứ phương
Vancali 7.31.14
vancali96
Sầu vương
Chiến cuộc giờ đây đứa mỗi đường
Nên đời khắc khoải lệ sầu vương
Mưa đêm nỏ đủ mờ thương nhớ
Gió hạ không đầy xóa nhớ thương
Đất khách tình xưa đà lạc lối
Quê nhà bến cũ vẫn nồng hương
Ngời xa cố quốc lòng xao xuyến
Biết bạn nơi nào chạy tứ phương
Vancali 7.31.14
Cảm Ơn Bài Xướng ***nguoitruongphu*** Cảm ơn tỷ đệ xướng thơ đường
Giúp kẻ họa vui mãi vấn vương
Lời lẻ ngọt ngào ôi thấy ghét
Tự văn khách sáo ngẩm lòng thương
Trai tài xuất khẩu hoa rơi rụng
Gái đãm buông thanh nhụy ngát hương
Phước đức tao nhân cùng sở mục
Góp công điểm nhấn rạng ngàn phương 01.08.14
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2014 13:10:25 bởi Hoàng An >
sorry xin xoá hộ, đã post xong nơi khác
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2014 22:30:17 bởi lá chờ rơi >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 24 bạn đọc.
Kiểu: