GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
TUỔI BẢY MƯƠI
---*---
Trường đời tôi luyện lửa dầu sôi
Bảy chục thu qua đổi mấy thời
Nghĩa nước xả thân gìn độc lập
Tình nhà dựng nghiệp đắp xây đời
Bao năm đánh giặc tâm không núng
Bấy độ giao tranh chí chẳng vơi
Hưu nghỉ nay về cùng bạn hữu
Vần thơ xướng họa góp vui cười.
***
Vần thơ xướng họa góp vui cười
Thất thập xuân rồi tình chửa vơi
Dạ sáng bừng lên ngời trí tuệ
Tâm trong thấu tỏ quãng đường đời
Thăng trầm nến trải cùng non nước
Vinh nhục kinh qua hiểu thế thời
Tuổi hạc nay ngồi ghi mấy vận
Đường thi nhiệt huyết vẫn trào sôi.
23/9/2014
Tuyen45
vancali96
TUỔI BẢY MƯƠI
---*---
Trường đời tôi luyện lửa dầu sôi
Bảy chục thu qua đổi mấy thời
Nghĩa nước xả thân gìn độc lập
Tình nhà dựng nghiệp đắp xây đời
Bao năm đánh giặc tâm không núng
Bấy độ giao tranh chí chẳng vơi
Hưu nghỉ nay về cùng bạn hữu
Vần thơ xướng họa góp vui cười.
***
Vần thơ xướng họa góp vui cười
Thất thập xuân rồi tình chửa vơi
Dạ sáng bừng lên ngời trí tuệ
Tâm trong thấu tỏ quãng đường đời
Thăng trầm nến trải cùng non nước
Vinh nhục kinh qua hiểu thế thời
Tuổi hạc nay ngồi ghi mấy vận
Đường thi nhiệt huyết vẫn trào sôi.
23/9/2014
Tuyen45
Cảnh Đời
***nguoitruongphu***
Nuôi chí rửa hờn hận máu sôi
Làm trai lạc bước uổng xuân thời
Anh hùng sa trận đành xuôi mạng
Nhi nữ sảy chân tiếc cả đời
Lặn hụp hy sinh hồn lẫn khuất
Vẫy vùng quyết tử dạ chơi vơi
Lênh đênh sóng gió tình dang dở
Hết khổ sầu chôn nở nụ cười.
***
Hết khổ sầu chôn nở nụ cười
Chén tình chưa cạn tiếc không vơi
May nhờ thoát họa tùy duyên kiếp
Rũi chịu đành mang lảnh nợ đời
Quyền lực vững vàng do vị thế
Đồng tiền mất giá tại suy thời
Quốc gia nghiêng ngã dân ly tán
Uất nghẹn dâng trào máu sục sôi.
30.09.2014
ĐÀNH VƯƠNG
Ngõ tình vốn lỡ phải đành vương
Nửa giấc canh khuya gởi dặm trường
Son phấn bay mùi tan tác lượng
Gối màn tản sắc nhạt nhòa hương
Còn đâu duyên ấy hoài hư ngưởng
Chỉ có hồn nay lắm huyễn chường
Quạnh quẽ trăng tàn trên gác thượng
Ôi người mê ảo tựa mù sương
Ôi người mê ảo tựa mù sương
Thắc thỏm chi cho dậy ngán chường
Hết cả mơ nào xây ảnh tượng
Thôi rồi mộng ấy bạt trầm hương
Thì xin lặng ngắt vòng suy tưởng
Để được an vui chốn dạ trường
Dẫu biết duyên đời hay oải sượng
Ngõ tình vốn lỡ phải đành vương
HANSY
Trăn trở
Còng lưng vụng trộm bước chân thò
Trở giọng oanh vàng vạt áo vo
Lúc lại thân tình săn sóc cỏ
Khi thời mặc xác cóc cần mo
Bày trò khỉ khọt ôm rơm bó
Dở thói nghêu ngao lớn họng hò
Cõi thế sao đành trơ mắt thỏ
Người không hổ thẹn cứ theo tò
Vancali 10.3.14
vancali96
Trăn trở
Còng lưng vụng trộm bước chân thò
Trở giọng oanh vàng vạt áo vo
Lúc lại thân tình săn sóc cỏ
Khi thời mặc xác cóc cần mo
Bày trò khỉ khọt ôm rơm bó
Dở thói nghêu ngao lớn họng hò
Cõi thế sao đành trơ mắt thỏ
Người không hổ thẹn cứ theo tò
Vancali 10.3.14
Đồng Xa
***nguoitruongphu***
Rảo cảnh đồng quê bước thập thò
Chân trần nhổ mạ ống quần vo
Quằn lưng lót dạ nồi niu giỏ
Bán mặt đở lòng gói bẹ mo
Cày cấy nói cười rân xóm nhỏ
Bừa gieo đối đáp trổi câu hò
Nông nhàn rộn rã cười xiên xỏ
Vọng tiếng “tù..” vang thổi tí tò
03/10/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2014 17:19:59 bởi Hoàng An >
vancali96
ĐÀNH VƯƠNG
Ngõ tình vốn lỡ phải đành vương
Nửa giấc canh khuya gởi dặm trường
Son phấn bay mùi tan tác lượng
Gối màn tản sắc nhạt nhòa hương
Còn đâu duyên ấy hoài hư ngưởng
Chỉ có hồn nay lắm huyễn chường
Quạnh quẽ trăng tàn trên gác thượng
Ôi người mê ảo tựa mù sương
Ôi người mê ảo tựa mù sương
Thắc thỏm chi cho dậy ngán chường
Hết cả mơ nào xây ảnh tượng
Thôi rồi mộng ấy bạt trầm hương
Thì xin lặng ngắt vòng suy tưởng
Để được an vui chốn dạ trường
Dẫu biết duyên đời hay oải sượng
Ngõ tình vốn lỡ phải đành vương
HANSY
Gió Hương
***nguoitruongphu***
Nàng ấy qua cầu chẳng vấn vương
Quên đau sầu mộng những năm trường
Lối xưa quán đợi trào dâng tưởng
Phố cũ vườn chờ tỏa ngát hương
Bạc tóc chưa già chân sửa tướng
Đầu xanh sợ trẻ mặt chai.. chường
Vợ son chãnh chẹo lòng sinh chướng
Vong phụ ân thề hứng giọt sương
Vong phụ ân thề hứng giọt sương
Dõi theo tình trẻ chán ê ... chường
Chớm yêu thuở ấy hoài sung sướng
Thời mộng qua rồi tiếc vị hương
Sự nghiệp đắng cay vì chức trưởng
Công danh vất vã tại quan trường
Khổ đau cố chịu về sau hưởng
Tiêu chí sự đời ngỡ bá vương
04/10/2014
Tình phai
Ngoài trời quạnh quẽ dõi tìm ai
Chiếc bóng cô đơn tiếng thở dài
Hạ đỏ đàn ong vờn nắng sớm
Thu vàng cánh bướm dạo sương mai
Quê nhà nghĩa cũ còn mơ tưởng
Đất khách người xưa vẫn nhớ hoài
Viễn xứ vì sao lòng khắc khoải
Thương về cố quốc cuộc tình phai
Vancali 11.2.14
Tình phai
Ngoài trời quạnh quẽ dõi tìm ai
Chiếc bóng cô đơn tiếng thở dài
Hạ đỏ đàn ong vờn nắng sớm
Thu vàng cánh bướm dạo sương mai
Quê nhà nghĩa cũ còn mơ tưởng
Đất khách người xưa vẫn nhớ hoài
Viễn xứ vì sao lòng khắc khoải
Thương về cố quốc cuộc tình phai
Vancali 11.2.14
thân họa :
QUYẾT CHẲNG PHAI
Nỗi nhớ quê nhà biết cậy ai
Chờ nhau tin nhạn núi sông dài
Thư hồng đã gửi từ hôm trước
Lá thắm đang chờ suốt buổi mai
Thấp thỏm đêm khuya còn đợi mãi
Nôn nao đèn lụn vẫn trông hoài
Ai về cố quận cho mình nhắn
Đất khách trăm tình quyết chẳng phai.
Lá chờ rơi 03/11/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2014 11:28:29 bởi lá chờ rơi >
Kỷ niệm hồng
Mười một ba tây kỷ niệm hồng
Hai lăm mùa tuyết đổ ngày đông
Cô dâu bắc Mỹ luôn bền dạ
Chú rể Ca li vẫn một lòng
Quí bạn thâm giao bờ suối mộng
Yêu đời hạnh phúc ánh trăng mong
Nhìn con quí tử công danh đạt
Càm tạ trời cao đặng phước rồng
Vancali 11.3.14
Kỷ niệm hồng
Mười một ba tây kỷ niệm hồng
Hai lăm mùa tuyết đổ ngày đông
Cô dâu bắc Mỹ luôn bền dạ
Chú rể Ca li vẫn một lòng
Quí bạn thâm giao bờ suối mộng
Yêu đời hạnh phúc ánh trăng mong
Nhìn con quí tử công danh đạt
Càm tạ trời cao đặng phước rồng
Vancali 11.3.14
Thân họa :
CÁ THÀNH RỒNG
Đời ai cũng có một xuân hồng
Sưởi ấm tâm tình sau tiết đông
Nếu được vinh quy làm cậu trạng
Thì nên trao gởi gói tim lòng
Tương lai một kiếp gần xa đợi
Tâm sự đôi dòng sớm tối mong
Mơ một ngày mai nên nghiệp cả
Vũ môn tam cấp cá thành rồng.
Lá chờ rơi 06/11/2014
HOA KHÔI ĐỒNG NỘI
---*---
Em từ nước mặn ruộng đồng chua
Nữ tú hoa khôi giữa hội mùa
Chẳng phấn môi trần ngời sắc ngọc
Không son mắt mộc thắm hoa mua
Gùi trèo tháng tháng đường eo đẹp
Gánh bộ ngày ngày dáng nét ưa
Hút hết hồn tôi vào mộng ảo
Ngô ngơ giống kẻ bị mê bùa.
8/11/2014
Tuyen45
Giáng tiên
Kỷ niệm theo hoài vị khế chua
Thương sao má thắm chốn quê mùa
Môi cười lãng mạn cho đời chuộng
Mắt liếc đa tình để gió mua
Áo cộc che đồi cho bướm lượn
Chân trần lộ dáng để trăng ưa
Đầm sen tiên nữ hòa nhân thế
Khiến đám trai thanh vớ phải bùa
Vancali 11.9.14
HOA KHÔI ĐỒNG NỘI
---*---
Em từ nước mặn ruộng đồng chua
Nữ tú hoa khôi giữa hội mùa
Chẳng phấn môi trần ngời sắc ngọc
Không son mắt mộc thắm hoa mua
Gùi trèo tháng tháng đường eo đẹp
Gánh bộ ngày ngày dáng nét ưa
Hút hết hồn tôi vào mộng ảo
Ngô ngơ giống kẻ bị mê bùa.
8/11/2014
Tuyen45
Giáng tiên
Kỷ niệm theo hoài vị khế chua
Thương sao má thắm chốn quê mùa
Môi cười lãng mạn cho đời chuộng
Mắt liếc đa tình để gió mua
Áo cộc che đồi cho bướm lượn
Chân trần lộ dáng để trăng ưa
Đầm sen tiên nữ hòa nhân thế
Khiến đám trai thanh vớ phải bùa
Vancali 11.9.14
thân họa :
THƠ ĐƯỜNG CHUA NGỌT
Thơ Đường thơ ngọt lẫn thơ chua
Tám món ăn chơi đủ bốn mùa
Rút ruột con tằm đâu nỡ bán
Trải lòng mặc khách khó tìm mua
Tám câu bảy chữ nhiều tay góp
Hai đối năm vần lắm kẻ ưa
Một góc Đường Thi tình rộng mở
Thi nhân chào đón tựa ăn bùa.
Lá chờ rơi 10/11/2014
thân hựu họa :
CHỚ MUA BÙA
Không làm điệu hạnh chẳng chanh chua
Đợi nắng trông mưa lúc đến mùa
Hai buổi đi về ra chợ sớm
Lắm người rao bán chẳng ai mua
Nghèo ngồi giữa chợ không ai hỏi*
Giàu tận thâm sơn lắm kẻ ưa
Biết vậy phải cam lòng chịu vậy
Đừng toan thỉnh phép với mua bùa.
Lá chờ rơi 11/11/2014
*Bần cư náo thị vô nhơn vấn
Phú tại thâm sơn hữu viễn thân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2014 10:09:39 bởi lá chờ rơi >
Kỷ niệm hồng
Mười một ba tây kỷ niệm hồng
Hai lăm mùa tuyết đổ ngày đông
Cô dâu bắc Mỹ luôn bền dạ
Chú rể Ca li vẫn một lòng
Quí bạn thâm giao bờ suối mộng
Yêu đời hạnh phúc ánh trăng mong
Nhìn con quí tử công danh đạt
Càm tạ trời cao đặng phước rồng
Vancali 11.3.14
Thân họa :
CÁ THÀNH RỒNG
Đời ai cũng có một xuân hồng
Sưởi ấm tâm tình sau tiết đông
Nếu được vinh quy làm cậu trạng
Thì nên trao gởi gói tim lòng
Tương lai một kiếp gần xa đợi
Tâm sự đôi dòng sớm tối mong
Mơ một ngày mai nên nghiệp cả
Vũ môn tam cấp cá thành rồng.
Lá chờ rơi 06/11/2014
Mây rồng
Hai lăm năm dệt chữ tơ hồng
Cuộc sống thăng trầm suốt mấy đông
Gặp lúc nguy nan thời vững bước
Phải khi khốn khó lại chung lòng
Yêu chồng chăm sóc hoàn tâm nguyện
Quí vợ ân cần thỏa ước mong
Kính bạn như tân lời thánh dạy
Phu thê quấn quit tựa mây rồng
Vancali 96
NHỚ BẠN THƠ
Nay đến làng thơ nhớ bạn thơ
Van cà đang lúc tỉnh hay mơ ?
Liên Hương dạo bước vòng quanh phố
Hùng Mạnh sờ râu đợi đến giờ
Đồng Lão quen tay chồng sách cổ
Đuyên Hồng cắn bút dệt đường tơ
Riêng mình đến tuổi Nam Tào gọi
Vẫn thấy đời vui lúc đợi chờ.
Lá chờ rơi 25/11/2014
NHỚ BẠN THƠ
Nay đến làng thơ nhớ bạn thơ
Van cà đang lúc tỉnh hay mơ ?
Liên Hương dạo bước vòng quanh phố
Hùng Mạnh sờ râu đợi đến giờ
Đồng Lão quen tay chồng sách cổ
Đuyên Hồng cắn bút dệt đường tơ
Riêng mình đến tuổi Nam Tào gọi
Vẫn thấy đời vui lúc đợi chờ.
Lá chờ rơi 25/11/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2014 09:22:38 bởi vancali96 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 26 bạn đọc.
Kiểu: