GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 457458459 > >> | Trang 457 của 497 trang, bài viết từ 6841 đến 6855 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
lá chờ rơi 26.11.2014 15:44:09 (permalink)
0
 

NHỚ BẠN THƠ
 
Nay đến làng thơ nhớ bạn thơ
Van cà đang lúc tỉnh hay mơ ?
Liên Hương dạo bước vòng quanh phố
Hùng Mạnh sờ râu đợi đến giờ
Đồng Lão quen tay chồng sách cổ
Đuyên Hồng cắn bút dệt đường tơ
Riêng mình đến tuổi Nam Tào gọi
Vẫn thấy đời vui lúc đợi chờ.
Lá chờ rơi 25/11/2014

 
LẠI NHỚ BẠN THƠ
 
Vẫn còn lắm bạn viếng làng thơ
Tuyền bốn mươi lăm đã tỉnh mơ
Trang trọng Dòng đời vui một thuở
Thênh thang triết lý giảng đôi giờ
Hoàng An đời đẹp yêu phân nửa
Thanh Khiết đường thi cột mối tơ  
Thị Hạnh điểm tô dòng quý tộc
Chẳng lo ai đợi với ai chờ.
Lá chờ rơi 26/11/2014


SuongAnh 26.11.2014 16:27:03 (permalink)
0
NHỚ BẠN THƠ
 
Nay đến làng thơ nhớ bạn thơ
Van cà đang lúc tỉnh hay mơ ?
Liên Hương dạo bước vòng quanh phố
Hùng Mạnh sờ râu đợi đến giờ
Đồng Lão quen tay chồng sách cổ
Đuyên Hồng cắn bút dệt đường tơ
Riêng mình đến tuổi Nam Tào gọi
Vẫn thấy đời vui lúc đợi chờ.
Lá chờ rơi 25/11/2014

 
LẠI NHỚ BẠN THƠ
 
Vẫn còn lắm bạn viếng làng thơ
Tuyền bốn mươi lăm đã tỉnh mơ
Trang trọng Dòng đời vui một thuở
Thênh thang triết lý giảng đôi giờ
Hoàng An đời đẹp yêu phân nửa
Thanh Khiết đường thi cột mối tơ  
Thị Hạnh điểm tô dòng quý tộc
Chẳng lo ai đợi với ai chờ.
Lá chờ rơi 26/11/2014

NHỚ THƠ
  
Lâu nay bận bịu chẳng làm thơ
Cuộc sống thăng trầm phá mộng mơ
Nhớ lại hôm nào cười mỏi miệng
Nghĩ về thủa ấy thức quên giờ
Người tung vừa thả vài con chữ
Kẻ hứng liền nâng những tiếng tơ
Xướng họa trang thơ xưa rộn rã
Vần câu chừ ngập nỗi mong chờ  
Sương Anh  

Lâu quá SA hỏng có vào đây vì thế như là quên chuyện xướng họa, tình nghĩa nơi trang thơ Đường này đã một thời quấn quít tưởng như ko thể nào rời, thế mà.... Nay công việc ngơi xí, trở lại thấy tên Bác Lá và các bạn thơ thân quen xưa. Tình thơ trỗi dậy, SA xin cùng họa với Bác Lá và các bạn nha.  
Thân chúc mọi người nơi đây luôn An Mạnh. SA  
 
vancali96 30.11.2014 21:44:26 (permalink)
0
Chuyện Hợp Tan

Thơ ca ngẫu hứng theo phong trào
Có lúc bùng lên tận đỉnh cao
Sáng sớm phong lưu tơ vấn liễu
ban chiều khoái hoạt mận trêu đào
Một trang thi sĩ tung câu xướng
Chục khách văn chuơng vẫy bút chào
Vẫn biết tiệc vui nào cũng đoạn
Tan rồi lúc hợp lại mừng nhau
Đồng Lão
Thân họa :
  TOẠI LÒNG NHAU
  Khi vui khi hứng vẫn theo trào 
Nối gót người xưa ngẩng mặt cao
Ra bãi Nghinh Phong tìm gió núi
Lên lầu Vọng Nguyệt ngắm hoa đào
Thi nhân bốn bể về thăm viếng
Mặc khách năm châu đến hỏi chào
Tri kỷ đổi trao lời chẳng dứt
Châu về Hợp Phố toại lòng nhau.
Lá chờ rơi 30/11/2014     
Lại có nhau
 
Sóng cả trùng dương vẫn cuộn trào
Trăng vàng sáng tỏa ngự mây cao
Người đi có nhớ cơn mưa hạ
Bến ở hoài mong lệ má đào
Gặp được huynh Đồng lên tiếng gọi
Mừng vui bác Lá ngỏ lời chào
Bao năm lạc bước phương trời lạ
Tri kỷ tương phùng … lại có nhau
Vancali 11.30.14

 
vancali96 02.12.2014 09:22:17 (permalink)
0
 

 
THÀY CŨ TRÒ XƯA
---*---
Trò xưa thày cũ nghĩa tình vương
Bao tháng, bao năm vẫn nhớ trường
Sang sảng lời cô trên bục giảng
Bổng trầm thầy nói giọng yêu thương
Chiến tranh lớp học đều sơ tán
Mãn khóa tay chào đất hậu phương
Buông bút súng cầm ra mặt trận
Bàn chân in dấu mọi con đường.
19/11/2014
Tuyen45
 
Thân họa :
 
CHUNG VAI
 
Lớplàng xưa nhớ vấn vương
Như chim ríu rít lúc tan trường
Khó quên mấy tiếng thầy răn dạy
Vẫn nhớ những lời cô mến thương
Mãn học chia tay về tám hướng
Ngùi trông bóng bạn rẻ mười phương
Ngày mai đất nước thanh bình lại
Ta sẽ chung vai khắp nẻo đường.
Lá chờ rơi 01/12/2014
 
 
Lên đường

Thấy tà áo trắng khiến buồn vương
Nhớ lại ngày nao dưới mái trường
Tiếng thước răn đe cùng tiếng dạy
Lời thầy giáo huấn lẫn lời thương
Nghỉ hè ngăn cách người đôi ngã
Mãn khóa chia lìa kẻ tú phương
Chiến cuộc lan tràn trên đất mẹ
Làm trai thời loạn phải lên đường

Vancali 12.1.14


 
SuongAnh 03.12.2014 21:20:05 (permalink)
0
 
Chuyện Hợp Tan

Thơ ca ngẫu hứng theo phong trào
Có lúc bùng lên tận đỉnh cao
Sáng sớm phong lưu tơ vấn liễu
ban chiều khoái hoạt mận trêu đào
Một trang thi sĩ tung câu xướng
Chục khách văn chuơng vẫy bút chào
Vẫn biết tiệc vui nào cũng đoạn
Tan rồi lúc hợp lại mừng nhau
Đồng Lão

Thân họa :
  TOẠI LÒNG NHAU
  Khi vui khi hứng vẫn theo trào 
Nối gót người xưa ngẩng mặt cao
Ra bãi Nghinh Phong tìm gió núi
Lên lầu Vọng Nguyệt ngắm hoa đào
Thi nhân bốn bể về thăm viếng
Mặc khách năm châu đến hỏi chào
Tri kỷ đổi trao lời chẳng dứt
Châu về Hợp Phố toại lòng nhau.
Lá chờ rơi 30/11/2014     
Lại có nhau
 
Sóng cả trùng dương vẫn cuộn trào
Trăng vàng sáng tỏa ngự mây cao
Người đi có nhớ cơn mưa hạ
Bến ở hoài mong lệ má đào
Gặp được huynh Đồng lên tiếng gọi
Mừng vui bác Lá ngỏ lời chào
Bao năm lạc bước phương trời lạ
Tri kỷ tương phùng … lại có nhau
Vancali 11.30.14


 
VIẾNG NHAU
  
Có lúc mình ta khúc tự trào
Quây qua ngày tháng vụt bay cao
Bạn bè mất hút mờ nhân ảnh
Thi phú dần phai nhợt sắc đào
Gặp lại người xưa vào họa xướng
Hân hoan mực bút vội mừng chào
Đi đâu cũng nhớ về Thư Quán
Mượn mấy câu vần  để viếng nhau

Sương Anh
  
Cám ơn Vancali hỏi thăm nha, SA làm bài thơ này cũng ngụ ý để chào hỏi Đồng Lão lâu lắc lâu lơ, nay dzìa thăm Đường thi quán của chúng ta đó. 
Thân chúc cả nhà vạn an. SA 

vancali96 04.12.2014 09:00:29 (permalink)
0
     

Bảy Nhất

Nhất nhớ em Vân vóc dáng xinh
Nhất thương Da một* rất thông minh
Nhất ưa Cậu Bé* luôn theo luật
Nhất sợ Thảo My mãi bực mình
Nhất quý Song Anh thơ trác tuyệt
Nhất mê nàng Cúc* trí đa tinh
Nhất yêu chửa có còn đang kiếm
Nhất ghét Cô Tư* bởi bạc tình

Đồng Lão
 
 
Thân họa :
 
MẤY ĐIỆU TÌNH
 
Tạo Hóa cho nàng nét đẹp xinh
Nói cười vui vẻ tính phân minh
Chồng yêu cơm khét ngày ba bữa
Bạn quý thơ ngông đọc một mình
Nhớ thuở học trò thua nhất quỷ
Thương nàng nội trợ dữ như tinh
Lửa rơm sưởi ấm đời hưu lão
Gửi lại cho nhau mấy điệu tình.
Lá chờ rơi 03/12/2014
 
[<font] Bảy Ghét 
[<font]  
[<font]Một ghét chơi người hỏng đẹp xinh 
[<font]Hai hong thích kẻ dạ không minh 
[<font]Ba mến thương ai đừng khó tính 
[<font]Bốn yêu chuộng bạn rất vì mình 
[<font]Năm thèm được đọc bài thơ tuyệt 
[<font]Sáu thích đam mê ngữ ý tinh 
[<font]Bảy thật lòng... xui khi gặp lại 
[<font]Đồng Lão thường hay phá... thiệt tình!!!  

[<font]Sương Anh 
 
Hỏi

Hỏi rằng nói nhớ cụm hồng xinh
Hỏi lấy gì mà để chứng minh
Hỏi kẻ làm cho “Đồng” nhức óc
Hỏi ai vội khiến “Lão” ê mình
Hỏi còn chướng mắt quân chằn lửa
Hỏi đã xiêu lòng lũ nhện tinh
Hỏi cớ gì sao giờ mới lại
Hỏi xem có bỏ tánh đa tình ?

Vancali 12.3.14

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2014 09:14:44 bởi vancali96 >
vancali96 04.12.2014 11:29:40 (permalink)
0
Hôm nay trời Cali mưa lớn buồn nên em xin dán lên bài thơ cũ cho quí huynh tỷ xem vui nè .
Nỏ teo 

Khoái nhậu nên lâm cảnh đói nghèo
Thêm vào túng quẫn nối đuôi theo
Sa vào tủi nhục xui hoài bám
Vướng phải lầm than khổ cứ đèo
Đã chịu con đông mà vẫn cố
Lại còn vợ mọn cứ làm reo
Cửa nhà xơ xác sao ngàn chiếu
Mà vẫn tươi cười lão nỏ teo

Vancali 96
 
Đồng Lão 04.12.2014 13:58:54 (permalink)
0
vancali96


     

Bảy Nhất

Nhất nhớ em Vân vóc dáng xinh
Nhất thương Da một* rất thông minh
Nhất ưa Cậu Bé* luôn theo luật
Nhất sợ Thảo My mãi bực mình
Nhất quý Song Anh thơ trác tuyệt
Nhất mê nàng Cúc* trí đa tinh
Nhất yêu chửa có còn đang kiếm
Nhất ghét Cô Tư* bởi bạc tình

Đồng Lão
 
 
Thân họa :
 
MẤY ĐIỆU TÌNH
 
Tạo Hóa cho nàng nét đẹp xinh
Nói cười vui vẻ tính phân minh
Chồng yêu cơm khét ngày ba bữa
Bạn quý thơ ngông đọc một mình
Nhớ thuở học trò thua nhất quỷ
Thương nàng nội trợ dữ như tinh
Lửa rơm sưởi ấm đời hưu lão
Gửi lại cho nhau mấy điệu tình.
Lá chờ rơi 03/12/2014
 
[<font] Bảy Ghét 
[<font]  
[<font]Một ghét chơi người hỏng đẹp xinh 
[<font]Hai hong thích kẻ dạ không minh 
[<font]Ba mến thương ai đừng khó tính 
[<font]Bốn yêu chuộng bạn rất vì mình 
[<font]Năm thèm được đọc bài thơ tuyệt 
[<font]Sáu thích đam mê ngữ ý tinh 
[<font]Bảy thật lòng... xui khi gặp lại 
[<font]Đồng Lão thường hay phá... thiệt tình!!!  

[<font]Sương Anh 

Hỏi

Hỏi rằng nói nhớ cụm hồng xinh
Hỏi lấy gì mà để chứng minh
Hỏi kẻ làm cho “Đồng” nhức óc
Hỏi ai vội khiến “Lão” ê mình
Hỏi còn chướng mắt quân chằn lửa
Hỏi đã xiêu lòng lũ nhện tinh
Hỏi cớ gì sao giờ mới lại
Hỏi xem có bỏ tánh đa tình ?

Vancali 12.3.14



Tự Thú Trước Bình Minh 
 
Bởi những nàng thơ quá xá xinh
Nay xin tự thú trước bình minh
Trông ai cũng khiến Đồng vui mắt
Vắng họ liền xui Lão ấm mình 
Đã luyến đâu màng phường ác sát
V ì yêu chả ngại nhóm tà tinh
Ma ơi hay trói hồn tôi lại
Nguyện chết trăm năm giữa biển tình
 
Đồng Lão

SuongAnh 04.12.2014 21:19:36 (permalink)
0
Bảy Nhất  

Nhất nhớ em Vân vóc dáng xinh  
Nhất thương Da một* rất thông minh  
Nhất ưa Cậu Bé* luôn theo luật  
Nhất sợ Thảo My mãi bực mình  
Nhất quý Song Anh thơ trác tuyệt  
Nhất mê nàng Cúc* trí đa tinh  
Nhất yêu chửa có còn đang kiếm  
Nhất ghét Cô Tư* bởi bạc tình  

Đồng Lão
   
   
Thân họa :  
   
MẤY ĐIỆU TÌNH  
   
Tạo Hóa cho nàng nét đẹp xinh  
Nói cười vui vẻ tính phân minh  
Chồng yêu cơm khét ngày ba bữa  
Bạn quý thơ ngông đọc một mình  
Nhớ thuở học trò thua nhất quỷ  
Thương nàng nội trợ dữ như tinh  
Lửa rơm sưởi ấm đời hưu lão  
Gửi lại cho nhau mấy điệu tình.  
Lá chờ rơi 03/12/2014  
   
Bảy Ghét   
     
Một ghét chơi người hỏng đẹp xinh   
Hai hong thích kẻ dạ không minh   
Ba mến thương ai đừng khó tính   
Bốn yêu chuộng bạn rất vì mình   
Năm thèm được đọc bài thơ tuyệt   
Sáu thích đam mê ngữ ý tinh   
Bảy thật lòng... xui khi gặp lại   
Đồng Lão thường hay phá... thiệt tình!!!   

Sương Anh  


Hỏi  

Hỏi rằng nói nhớ cụm hồng xinh  
Hỏi lấy gì mà để chứng minh  
Hỏi kẻ làm cho “Đồng” nhức óc  
Hỏi ai vội khiến “Lão” ê mình  
Hỏi còn chướng mắt quân chằn lửa  
Hỏi đã xiêu lòng lũ nhện tinh  
Hỏi cớ gì sao giờ mới lại  
Hỏi xem có bỏ tánh đa tình ?  

Vancali 12.3.14
  

Tự Thú Trước Bình Minh   
   
Bởi những nàng thơ quá xá xinh  
Nay xin tự thú trước bình minh  
Trông ai cũng khiến Đồng vui mắt  
Vắng họ liền xui Lão ấm mình   
Đã luyến đâu màng phường ác sát   
 Vì yêu chả ngại nhóm tà tinh  
Ma ơi hay trói hồn tôi lại  
Nguyện chết trăm năm giữa biển tình  
   
Đồng Lão   
   
BỊ LẤY HẾT TÌNH  
   
Đồng Lão ơi hời... cô bé xinh  
Nguyên nhân khiến phải trước ánh minh  
Chấp tay thú tội cùng bè bạn  
Quỳ gối phân trần hết lòng mình  
Vậy kẻ làm hồn nghiêng bối rối  
Là ai khiến trí mất tường tinh  
Đường yêu nếu lỡ sa chân bước  
Sẽ bị tiên ma lấy hết tình hihihihi  

Sương Anh  

Cô Tư: người này ở Paris tên gì quên mất tiêu rồi  
Đồng Lão: có muốn biết hong, SA cũng ở Paris đó, sẽ tìm Cô Tư hỏi giùm cho ha hihihihi  

Thôi đi Sương Anh , vì mỗi lần nhắc đến Cô Tư hay Paris gì gì đó đều làm cho Đồng Lão ngày nhớ đêm mong mất ăn mất ngủ , đêm về mang mối tình si sáng ra tinh thần lơ mơ thờ ơ ngoại cảnh . khổ mấy năm nay bây giờ mới hồi phục được chút đỉnh nên không dám tìm nàng . ờ mà nàng đã theo sáo sang sông rồi còn tìm làm chi nữa hic ... hic  
   
Chùi nghe ĐL nói thấy thương ghê á... thiệt là tội nghiệpppppp gì đâu!   Chúc weekend dzui dzẻ nha.  
vancali96 05.12.2014 08:31:34 (permalink)
0
 

   

Bảy Nhất

Nhất nhớ em Vân vóc dáng xinh
Nhất thương Da một* rất thông minh
Nhất ưa Cậu Bé* luôn theo luật
Nhất sợ Thảo My mãi bực mình
Nhất quý Song Anh thơ trác tuyệt
Nhất mê nàng Cúc* trí đa tinh
Nhất yêu chửa có còn đang kiếm
Nhất ghét Cô Tư* bởi bạc tình

Đồng Lão
 
 
Thân họa :
 
MẤY ĐIỆU TÌNH
 
Tạo Hóa cho nàng nét đẹp xinh
Nói cười vui vẻ tính phân minh
Chồng yêu cơm khét ngày ba bữa
Bạn quý thơ ngông đọc một mình
Nhớ thuở học trò thua nhất quỷ
Thương nàng nội trợ dữ như tinh
Lửa rơm sưởi ấm đời hưu lão
Gửi lại cho nhau mấy điệu tình.
Lá chờ rơi 03/12/2014
 
[<font] Bảy Ghét 
[<font]  
[<font]Một ghét chơi người hỏng đẹp xinh 
[<font]Hai hong thích kẻ dạ không minh 
[<font]Ba mến thương ai đừng khó tính 
[<font]Bốn yêu chuộng bạn rất vì mình 
[<font]Năm thèm được đọc bài thơ tuyệt 
[<font]Sáu thích đam mê ngữ ý tinh 
[<font]Bảy thật lòng... xui khi gặp lại 
[<font]Đồng Lão thường hay phá... thiệt tình!!!  

[<font]Sương Anh 

Hỏi

Hỏi rằng nói nhớ cụm hồng xinh
Hỏi lấy gì mà để chứng minh
Hỏi kẻ làm cho “Đồng” nhức óc
Hỏi ai vội khiến “Lão” ê mình
Hỏi còn chướng mắt quân chằn lửa
Hỏi đã xiêu lòng lũ nhện tinh
Hỏi cớ gì sao giờ mới lại
Hỏi xem có bỏ tánh đa tình ?

Vancali 12.3.14


 
Tự Thú Trước Bình Minh 
 
Bởi những nàng thơ quá xá xinh
Nay xin tự thú trước bình minh
Trông ai cũng khiến Đồng vui mắt
Vắng họ liền xui Lão ấm mình 
Đã luyến đâu màng phường ác sát
V ì yêu chả ngại nhóm tà tinh
Ma ơi hay trói hồn tôi lại
Nguyện chết trăm năm giữa biển tình
 
Đồng Lão

BỊ LẤY HẾT TÌNH

Đồng Lão ơi hời... cô bé xinh
Nguyên nhân khiến phải trước ánh minh
Chấp tay thú tội cùng bè bạn
Quỳ gối phân trần hết lòng mình
Vậy kẻ làm hồn nghiêng bối rối
Là ai khiến trí mất tường tinh
Đường yêu nếu lỡ sa chân bước
Sẽ bị tiên ma lấy hết tình hihihihi

Sương Anh


  


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2014 08:33:59 bởi vancali96 >
lá chờ rơi 05.12.2014 13:11:43 (permalink)
0
 
Bảy Ghét 
 
Một ghét chơi người hỏng đẹp xinh 
Hai hong thích kẻ dạ không minh 
Ba mến thương ai đừng khó tính 
Bốn yêu chuộng bạn rất vì mình 
Năm thèm được đọc bài thơ tuyệt 
Sáu thích đam mê ngữ ý tinh 
Bảy thật lòng... xui khi gặp lại 
Đồng Lão thường hay phá... thiệt tình!!! 

Sương Anh 

Tôi có bài thơ rất đẹp sau đây mà không nhớ trọn. Xin nêu ra để bạn nào có đủ toàn bài thì xin bổ khuyết hộ. Rất cám ơn
 
MƯỜI THƯƠNG
 
Một thương tóc xỏa mơ màng
Hai thương ăn nói dịu dàng có duyên
Ba thương má lúm đồng tiền
Bốn thương đôi mắt như sao hiền mùa thu
Năm thương em biết mong chờ
Đợi anh đi chinh chiến trên bến bờ quê hương
Sáu thương em biết giữ cương thường
Bảy thương nết ở trăm đường khéo khôn
Tám thương em tiếng cười dòn
Dẫu cho gổ đá cũng còn ngất ngây
Chín thương xx xx là đôi bàn tay
Bàn tay xx xx
 
Gì đó quên mất đoạn chót. Bạn nào có đủ toàn bài xin làm ơn bổ khuyết với tên tác giả.
Thâm tạ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2014 13:13:50 bởi lá chờ rơi >
SuongAnh 05.12.2014 16:09:34 (permalink)
0
lá chờ rơi


 
Bảy Ghét 

Một ghét chơi người hỏng đẹp xinh 
Hai hong thích kẻ dạ không minh 
Ba mến thương ai đừng khó tính 
Bốn yêu chuộng bạn rất vì mình 
Năm thèm được đọc bài thơ tuyệt 
Sáu thích đam mê ngữ ý tinh 
Bảy thật lòng... xui khi gặp lại 
Đồng Lão thường hay phá... thiệt tình!!! 

Sương Anh 

Tôi có bài thơ rất đẹp sau đây mà không nhớ trọn. Xin nêu ra để bạn nào có đủ toàn bài thì xin bổ khuyết hộ. Rất cám ơn
 
MƯỜI THƯƠNG
 
Một thương tóc xỏa mơ màng
Hai thương ăn nói dịu dàng có duyên
Ba thương má lúm đồng tiền
Bốn thương đôi mắt như sao hiền mùa thu
Năm thương em biết mong chờ
Đợi anh đi chinh chiến trên bến bờ quê hương
Sáu thương em biết giữ cương thường
Bảy thương nết ở trăm đường khéo khôn
Tám thương em tiếng cười dòn
Dẫu cho gổ đá cũng còn ngất ngây
Chín thương xx xx là đôi bàn tay
Bàn tay xx xx
 
Gì đó quên mất đoạn chót. Bạn nào có đủ toàn bài xin làm ơn bổ khuyết với tên tác giả.
Thâm tạ.

Bác Lá ơi, cháu ko nhớ vì chủ đề thơ: MƯỜI THƯƠNG nhiều lời thơ nhiều tác giả lắm Bác ơi. Nhưng bài Bác Lá muốn nói là bài này nè, cháu gởi link Bác đọc há. Chúc Bác và các bạn nơi đây luôn An Mạnh nha.
 
http://fr.slideshare.net/...h1941/mi-thng-24849813
Đồng Lão 06.12.2014 14:50:32 (permalink)
0
vancali96


 

 

Bảy Nhất

Nhất nhớ em Vân vóc dáng xinh
Nhất thương Da một* rất thông minh
Nhất ưa Cậu Bé* luôn theo luật
Nhất sợ Thảo My mãi bực mình
Nhất quý Song Anh thơ trác tuyệt
Nhất mê nàng Cúc* trí đa tinh
Nhất yêu chửa có còn đang kiếm
Nhất ghét Cô Tư* bởi bạc tình

Đồng Lão
 
 
Thân họa :
 
MẤY ĐIỆU TÌNH
 
Tạo Hóa cho nàng nét đẹp xinh
Nói cười vui vẻ tính phân minh
Chồng yêu cơm khét ngày ba bữa
Bạn quý thơ ngông đọc một mình
Nhớ thuở học trò thua nhất quỷ
Thương nàng nội trợ dữ như tinh
Lửa rơm sưởi ấm đời hưu lão
Gửi lại cho nhau mấy điệu tình.
Lá chờ rơi 03/12/2014
 
[<font] Bảy Ghét 
[<font]  
[<font]Một ghét chơi người hỏng đẹp xinh 
[<font]Hai hong thích kẻ dạ không minh 
[<font]Ba mến thương ai đừng khó tính 
[<font]Bốn yêu chuộng bạn rất vì mình 
[<font]Năm thèm được đọc bài thơ tuyệt 
[<font]Sáu thích đam mê ngữ ý tinh 
[<font]Bảy thật lòng... xui khi gặp lại 
[<font]Đồng Lão thường hay phá... thiệt tình!!!  

[<font]Sương Anh 

Hỏi

Hỏi rằng nói nhớ cụm hồng xinh
Hỏi lấy gì mà để chứng minh
Hỏi kẻ làm cho “Đồng” nhức óc
Hỏi ai vội khiến “Lão” ê mình
Hỏi còn chướng mắt quân chằn lửa
Hỏi đã xiêu lòng lũ nhện tinh
Hỏi cớ gì sao giờ mới lại
Hỏi xem có bỏ tánh đa tình ?

Vancali 12.3.14



Tự Thú Trước Bình Minh 
 
Bởi những nàng thơ quá xá xinh
Nay xin tự thú trước bình minh
Trông ai cũng khiến Đồng vui mắt
Vắng họ liền xui Lão ấm mình 
Đã luyến đâu màng phường ác sát
V ì yêu chả ngại nhóm tà tinh
Ma ơi hay trói hồn tôi lại
Nguyện chết trăm năm giữa biển tình
 
Đồng Lão

BỊ LẤY HẾT TÌNH

Đồng Lão ơi hời... cô bé xinh
Nguyên nhân khiến phải trước ánh minh
Chấp tay thú tội cùng bè bạn
Quỳ gối phân trần hết lòng mình
Vậy kẻ làm hồn nghiêng bối rối
Là ai khiến trí mất tường tinh
Đường yêu nếu lỡ sa chân bước
Sẽ bị tiên ma lấy hết tình hihihihi

Sương Anh


  


[<font]Họa cầm hơi theo chân Bác Lá và quý Huynh đệ tỷ muội chơi vui , mai mốt rảnh thêm tý nũa sẽ tham gia nhiều hơn
[<font]Mến chúc tất bằng hữu mến thương weekend vui vẻ .
[<font]Bởi vì ĐL chưa quen với cách post bài ở đây cho lần nào cũng bị chạy lung tung sửa hoài không được mong quý vị thông cảm .
 
[<font]Chung Tình
 
[<font]Lòng hoài lưu luyến dáng ai xinh
[<font]Trăm nhớ ngàn thương khó biện minh
[<font]Nông nổi duyên xưa phai sắc ngọc
[<font]U hoài nghiệp cũ đọa thân mình
[<font]Tan nguồn ái lạc theo mây nước
[<font]Trơ mảnh tình si dưới nguyệt tinh
[<font]Chắc chỉ cao xanh kia mới hiểu
[<font]Nhân gian có mỗi Lão chung tình
 
[<font]Đồng Lão
vancali96 07.12.2014 21:18:00 (permalink)
0
Hận đời

Hận đời chén rượu cứ tìm say
Sống đến trăm năm thệ ước đầy
Những tưởng chung đường duyên đẹp mối
Đâu ngờ rẽ lối mộng theo mây
Lời ngon chót lưỡi ong hoài chuốt
Tiếng ngọt vành môi bướm khéo bày
Lỡ bước theo tình mê ảo ảnh
Nên giờ gác lạnh mắt sè cay

Vancali 96





 
Đồng Lão 08.12.2014 03:42:52 (permalink)
0
vancali96


Hận đời

Hận đời chén rượu cứ tìm say
Sống đến trăm năm thệ ước đầy
Những tưởng chung đường duyên đẹp mối
Đâu ngờ rẽ lối mộng theo mây
Lời ngon chót lưỡi ong hoài chuốt
Tiếng ngọt vành môi bướm khéo bày
Lỡ bước theo tình mê ảo ảnh
Nên giờ gác lạnh mắt sè cay

Vancali 96





 



Yêu Đời
Yêu đời sao phải mãi hoài say
Bến đỗ tương lai vẫn đẹp đầy
Vỗ giấc sum vầy yên với mộng
Ru hồn phiêu lãng trôi cùng mây
Hương xưa đà khép về tâm sự
Ngã thực từ ly đã rỏ bày
Hảy cứ nâng niu miền kỷ niệm
Thời gian khiến rượu thôi còn cay
 
Đồng Lão
 
Chuẩn bị ăn lể noel sớm mà sao tâm sự trùng trùng vậy Vân ĐL vẩn còn chạy đua với thời gian rảnh lúc vào thăm lúc đó hen . chủ nhật vui vẻ
To Sương Anh : sao dạo này họa thơ ĐL toàn chơi luật rừng không vậy ? ghét tui tới vậy sao , buồn năm phút !
 
Thay đổi trang: << < 457458459 > >> | Trang 457 của 497 trang, bài viết từ 6841 đến 6855 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 26 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9