Phượng Yêu
Ngắm nắng ngoài song nhớ phượng yêu
Dấy lên muôn nổi luyến thương nhiều
Lòng quyên luống để lòng tan vỡ
Mộng điệp vì đâu mộng cháy thiêu
Trán nhiễu giọt sầu trôi dấu ái
Gió đưa hơi thảm bạt khung chiều
Nay tình tri kỷ cùng ta bước
Chỉ đoạn tà dương với bóng xiêu
Đồng Lão
Duyên Phận
Đời người có được mấy lần yêu
Sống với gian truân cách trở nhiều
Ngọn nến đam mê tuy đã tắt
Lửa tình âm ỉ vẩn hoài thiêu
Vùi trong bão tố chờ trăng rạng
Đứng giữa bình minh ngóng gió chiều
Bí ẩn cái trò duyên với phận
Tìm về vô định bước chân xiêu
Đồng Lão
Em Mây mới dắt Dê dạo 2 vòng thì cho vô chuồng rồi à , hay là nhỏng nhẻo nữa rồi ?
PHƯỢNG BUỒN
Bên song có kẻ nhớ người yêu
Nét mặt ưu tư đã nói nhiều
Tuyết trắng lung linh như vẫy gọi
Tim hồng hừng hực tợ nung thiêu
Bao thu ngóng đợi sân trường cũ
Mấy hạ chơ vơ một góc chiều
Lệ tím thương ai hoen má ngọc
Tình xa hồn phượng cũng liêu xiêu
Sương Anh
Bữa giờ SA bận... ăn chơi nên hong có vào Đường quán. Hôm nay mở cửa hết hồn khi thấy Van và ĐL thả thơ nhiều ghê.
Vì còn... ngật ngừ sau những buổi tiệc tùng nên hồn thơ cũng... say theo luôn á. Thôi thì SA tạm họa bài này, các bài khác chờ tỉnh táo sẽ cùng Van trị tội ĐL ham thả... dê wá mà hong chịu cày giỏi gì hết Van hén.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2014 23:51:17 bởi SuongAnh >