GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 469470471 > >> | Trang 471 của 497 trang, bài viết từ 7051 đến 7065 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
vancali96 01.02.2015 09:01:35 (permalink)
0
 


Muỗi chích

Hôm qua mộng thấy muỗi chui mùng
Bị chích tê người giật nảy tung
Ôm chiếc gối hồng nghe sảng khoái
Nhìn da mận đỏ chợt thêm sùng
Bây chừ ở dạ còn vui thú
Dạo ấy trong lòng bổng sợ rung
Nhất định đêm về xem cẩn thận
Bằng không nhát nữa ngại kim cùng

Vancali 1.31.15


 
Mấy hôm nay thấy em im ru bà rù tưởng có chuyện gì làm Đồng Lão lo quá chừng , bây giờ chịu "SƯỚNG" bài mới lại vậy mới ngoan chứ hì..hì...
Muỗi Cali nhát lắm ngủ khỏi giăng mùng hen  
 
Muỗi Sợ
 
Muỗi thấy thịt thơm ngọa giữa mùng
Tìm đường đột nhập lượn lung tung
Bay trong đêm tối lo màn nhện
Nấp ở tường cao ngại thạch sùng
Vác xác chơi liều e quá ẩu
Mài kim chích đại lại hơi run(g)
Không đi thì đói đi thì sợ
Nhát cáy ham ăn khổ tận cùng
 
Đồng Lão

Phải công nhận muỗi Cali nhát thật , chứ muỗi Texas tâm sự như sau ....

Muỗi sầu

Lồng hương dáng ngọc ở trong mùng
Khiến muỗi hưng tình cánh rối tung
Xáp lại không xong lòng chợt tức
Nhào vô chẳng được dạ đâm sùng
Núi cao sừng sửng bờ vai động
Suối cạn im lìm ngọn cỏ rung
Bấm bụng toan liều nhưng ái ngại
Cám treo heo đói tội khôn cùng

Vancali 1.31.15



 
Muỗi Đói Gặp May
 
Dò dẩm hồi lâu lọt lỗ mùng
Muỗi vờn muỗi đợi lúc mền tung
Thiên đường lồ lộ lòng mừng húm
Vưu vật hây hây óc nổi sùng
Sãi cánh lao sầm vồ vập đốt
Vươn vòi chích mạnh nhấp nhô rung
Đầu hôm một phát chưa phê đủ
Tới sáng tăng hai sướng tột cùng
 
Đồng Lão

Ha ha con muỗi Huynh Đồng Lão bẹp dúm rùi hì hì ...

Muỗi xui xẻo

Vòng vo kiếm cách lọt vô mùng
Thấy lỗ chui vào lúc gió tung
Nhác thấy rừng thiêng hừng mặt nóng
Vừa nom thạch động bớt cơn sùng
Bày mưu hạ cánh nghe ê ẩm
Lựa kế tra vòi bổng phát rung
  Vụt ả ngồi lên vùng đâp mạnh
Muỗi ta sợ hãi tới đường cùng

Vancali 1.31.15

 

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2015 10:42:33 bởi vancali96 >
Đồng Lão 01.02.2015 23:05:24 (permalink)
0
vancali96


 


Muỗi chích

Hôm qua mộng thấy muỗi chui mùng
Bị chích tê người giật nảy tung
Ôm chiếc gối hồng nghe sảng khoái
Nhìn da mận đỏ chợt thêm sùng
Bây chừ ở dạ còn vui thú
Dạo ấy trong lòng bổng sợ rung
Nhất định đêm về xem cẩn thận
Bằng không nhát nữa ngại kim cùng

Vancali 1.31.15


 
Mấy hôm nay thấy em im ru bà rù tưởng có chuyện gì làm Đồng Lão lo quá chừng , bây giờ chịu "SƯỚNG" bài mới lại vậy mới ngoan chứ hì..hì...
Muỗi Cali nhát lắm ngủ khỏi giăng mùng hen  
 
Muỗi Sợ
 
Muỗi thấy thịt thơm ngọa giữa mùng
Tìm đường đột nhập lượn lung tung
Bay trong đêm tối lo màn nhện
Nấp ở tường cao ngại thạch sùng
Vác xác chơi liều e quá ẩu
Mài kim chích đại lại hơi run(g)
Không đi thì đói đi thì sợ
Nhát cáy ham ăn khổ tận cùng
 
Đồng Lão

Phải công nhận muỗi Cali nhát thật , chứ muỗi Texas tâm sự như sau ....

Muỗi sầu

Lồng hương dáng ngọc ở trong mùng
Khiến muỗi hưng tình cánh rối tung
Xáp lại không xong lòng chợt tức
Nhào vô chẳng được dạ đâm sùng
Núi cao sừng sửng bờ vai động
Suối cạn im lìm ngọn cỏ rung
Bấm bụng toan liều nhưng ái ngại
Cám treo heo đói tội khôn cùng

Vancali 1.31.15




Muỗi Đói Gặp May
 
Dò dẩm hồi lâu lọt lỗ mùng
Muỗi vờn muỗi đợi lúc mền tung
Thiên đường lồ lộ lòng mừng húm
Vưu vật hây hây óc nổi sùng
Sãi cánh lao sầm vồ vập đốt
Vươn vòi chích mạnh nhấp nhô rung
Đầu hôm một phát chưa phê đủ
Tới sáng tăng hai sướng tột cùng
 
Đồng Lão

Ha ha con muỗi Huynh Đồng Lão bẹp dúm rùi hì hì ...

Muỗi xui xẻo

Vòng vo kiếm cách lọt vô mùng
Thấy lỗ chui vào lúc gió tung
Nhác thấy rừng thiêng hừng mặt nóng
Vừa nom thạch động bớt cơn sùng
Bày mưu hạ cánh nghe ê ẩm
Lựa kế tra vòi bổng phát rung
Vụt ả ngồi lên vùng đâp mạnh
Muỗi ta sợ hãi tới đường cùng

Vancali 1.31.15

 

 


 
 
Muỗi Texas đã "die in your hand" cũng coi như là chết trong thung thướng hì.hì...
 
Văn Tế Anh Hùng Muỗi
 
Muỗi thoát ly hề giữa mịch mùng
Một thời vân vũ đã đời tung
Kinh qua mấy bận hồi ngây ngất
Chứng kiến bao phen cảnh sượng sùng
Xác gửi tay người duyên khựng lại
Hồn du địa phủ cánh thôi rung
Anh hùng đổ máu không rơi lệ
Hẹn kiếp lai sinh cắn tới cùng
 
Đồng Lão
 
Tại em đập muỗi chết rồi vậy thì xướng lại bài khác đi cưng ! chứ còn tiếp tục thì sớm muộn người Texas cũng bị em đập chết hì .hì....
Trần Mạnh Hùng 02.02.2015 00:09:20 (permalink)
0
Hoạ bài 87 TỰ LUẬN của Bác LCR
79 TỰ LUẬN
Giờ đầy nhớ lại thuở thanh niên
Lứa tuổi vui chơi đã ngủ yên
Của tuổi hồn nhiên không ước mộng
Trong thời thơ dại thoáng quên liền
Rong chơi cùng bạn vô tư lự
Đùa nghịch bên nhau chẳng ngả nghiêng
Tri kỷ còn ai bên cạnh nhỉ?
Cùng nhau đối ẩm bạn thân hiền
Trần Mạnh Hùng
87 TỰ LUẬN
Thất thập niên tiền thập thất niên
Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
Tối ngủ năm canh một giấc liền
Vui với nàng thơ cây bút ngọng
Say cùng men rượu bước chân nghiêng
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ *
Thư Quán vườn thơ lắm bạn hiền.
Lá chờ rơi 25/12/2014
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 02.02.2015 01:14:44 (permalink)
0

Hoạ bài MUỖi CHÍCH
MÓ MÓ, MÂN MÊ
Em lại ví von giống cọng mùng
Tay thì ra dấu cứ lung tung
Miệng cười khúc khích - la oang oảng
Mắt liếc tía lia - chớp sục sùng.
Mó mó, mân mê rồi nựng nựng
Cầm cầm, nắn nắn lại rung rung
Tay nâng, tay kéo, cầm ghì chặt
Tiếng nhạc du dương vọng tận cùng
Trần Mạnh Hùng
 
Muỗi chích
Hôm qua mộng thấy muỗi chui mùng
Bị chích tê người giật nảy tung
Ôm chiếc gối hồng nghe sảng khoái
Nhìn da mận đỏ chợt thêm sùng
Bây chừ ở dạ còn vui thú
Dạo ấy trong lòng bổng sợ rung
Nhất định đêm về xem cẩn thận
Bằng không nhát nữa ngại kim cùng

Vancali 1.31.15



 
Mấy hôm nay thấy em im ru bà rù tưởng có chuyện gì làm Đồng Lão lo quá chừng , bây giờ chịu "SƯỚNG" bài mới lại vậy mới ngoan chứ hì..hì...
Muỗi Cali nhát lắm ngủ khỏi giăng mùng hen  
 
Muỗi Sợ
 
Muỗi thấy thịt thơm ngọa giữa mùng
Tìm đường đột nhập lượn lung tung
Bay trong đêm tối lo màn nhện
Nấp ở tường cao ngại thạch sùng
Vác xác chơi liều e quá ẩu
Mài kim chích đại lại hơi run(g)
Không đi thì đói đi thì sợ
Nhát cáy ham ăn khổ tận cùng
 
Đồng Lão

Phải công nhận muỗi Cali nhát thật , chứ muỗi Texas tâm sự như sau ....

Muỗi sầu

Lồng hương dáng ngọc ở trong mùng
Khiến muỗi hưng tình cánh rối tung
Xáp lại không xong lòng chợt tức
Nhào vô chẳng được dạ đâm sùng
Núi cao sừng sửng bờ vai động
Suối cạn im lìm ngọn cỏ rung
Bấm bụng toan liều nhưng ái ngại
Cám treo heo đói tội khôn cùng

Vancali 1.31.15




Muỗi Đói Gặp May
 
Dò dẩm hồi lâu lọt lỗ mùng
Muỗi vờn muỗi đợi lúc mền tung
Thiên đường lồ lộ lòng mừng húm
Vưu vật hây hây óc nổi sùng
Sãi cánh lao sầm vồ vập đốt
Vươn vòi chích mạnh nhấp nhô rung
Đầu hôm một phát chưa phê đủ
Tới sáng tăng hai sướng tột cùng
 
Đồng Lão

Ha ha con muỗi Huynh Đồng Lão bẹp dúm rùi hì hì ...

Muỗi xui xẻo

Vòng vo kiếm cách lọt vô mùng
Thấy lỗ chui vào lúc gió tung
Nhác thấy rừng thiêng hừng mặt nóng
Vừa nom thạch động bớt cơn sùng
Bày mưu hạ cánh nghe ê ẩm
Lựa kế tra vòi bổng phát rung
Vụt ả ngồi lên vùng đâp mạnh
Muỗi ta sợ hãi tới đường cùng

Vancali 1.31.15

 



Attached Image(s)
Đồng Lão 02.02.2015 02:24:55 (permalink)
0
Trần Mạnh Hùng


Hoạ bài 87 TỰ LUẬN của Bác LCR
79 TỰ LUẬN 
Giờ đầy nhớ lại thuở thanh niên
Lứa tuổi vui chơi đã ngủ yên
Của tuổi hồn nhiên không ước mộng
Trong thời thơ dại thoáng quên liền
Rong chơi cùng bạn vô tư lự
Đùa nghịch bên nhau chẳng ngả nghiêng
Tri kỷ còn ai bên cạnh nhỉ?
Cùng nhau đối ẩm bạn thân hiền
Trần Mạnh Hùng
87 TỰ LUẬN
Thất thập niên tiền thập thất niên
Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
Tối ngủ năm canh một giấc liền
Vui với nàng thơ cây bút ngọng
Say cùng men rượu bước chân nghiêng
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ *
Thư Quán vườn thơ lắm bạn hiền.
Lá chờ rơi 25/12/2014



 
Kính Hai Vị Tiền Bối
 
Xác lão hồn thơ vẫn tráng niên
Thuyền đời đã cập bến nhàn yên
Khuôn trần nặng nợ còn chưa dứt
Nét chữ thương vay mãi nối liền
Sãi bước giang hồ tâm trải rộng
Dốc bầu tâm sự bút chao nghiêng
Dòng văn chuyên chở tình thân hữu
Kính bậc cao niên đấng sĩ hiền
 
Đồng Lão
 
Lâu nay cứ đoán già đoán non , Đồng Lão tui vẫn nghĩ anh Trần Mạnh Hùng nhà mình khoảng trên dưới 65 chưa tới hàng bảy , hôm nay đọc bài "79Tự Luận" của anh mới thấy mình thiệt thất lể quá , mong anh đừng chấp tiểu Lão vô tri . Nay xin họa lại 2 bài Tự Luận trên để kính chút lòng đến 2 vị tiền bối . chúc 2 vị dồi dào sức khỏe để vui cùng đám trẻ hì.hì...
 
Trần Mạnh Hùng 02.02.2015 20:32:28 (permalink)
0

VẪN NHỚ HOÀI
Vẫn giống thuở nào... Tuổi thiếu niên
Vẫn mê uống sữa lại thèm kem
Vẫn ham mút kẹo - Ngây ngô nhớ
Vẫn thích chơi ô - cuốn hút nghiền
Vẫn khoái rủ rê khi khởi xướng
Vẫn vui khích lệ lúc đầu tiên
Vẫn thường thơ thẩn tìm câu đối
Vẫn nhớ không quên tuổi thiếu niên
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
 
 
 
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 03.02.2015 02:49:47 (permalink)
0
 
 
[Em lỡ dại gieo vần này nên phải cả mấy ngày mới được bấy nhiêu , xin hai vị Thiên Hùng cùng Đồng lão đọc vui chơi và chúc sức khỏe hai vị .

Bả đe

Nhậu xỉn về nhà sợ bả đe
Trời khuya phải chịu ngủ bên hè
Không mền lạnh cẳng trời thương nhẻ
Chẳng chiếu ê người gió tội he
Đồng Lão mày nhăn nhìn ý ẹ
Hai Khòm tay chỉ nói mè nhe
Van cà khoái chí cười the thé
Bảo gả nằm say thấy ngộ tè

Vancali 1.30.14

 
 
 
 
 
 
 

 

BÚA ĐE
Ấm ức sao ta???  dưới  búa đe
Lấm la lấm lét lủi sau  hè
Tay guờ chân quýu run cầm cập
Mắt trợn , mặt sưng  sợ qúa he
Này đã bảo rồi còn cố cãi
Thôi thì phạt vậy ráng gồng nhe
Cái thân lẹt đẹt còn ham hố
Chẳng biết cao sâu,  đã vãi  tè
Trần Mạnh Hùng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2015 16:28:14 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
Đồng Lão 03.02.2015 09:25:59 (permalink)
0
Trần Mạnh Hùng



VẪN NHỚ HOÀI
Vẫn giống thuở nào... Tuổi thiếu niên
Vẫn mê uống sữa lại thèm kem
Vẫn ham mút kẹo - Ngây ngô nhớ
Vẫn thích chơi ô - cuốn hút nghiền
Vẫn khoái rủ rê khi khởi xướng
Vẫn vui khích lệ lúc đầu tiên
Vẫn thường thơ thẩn tìm câu đối
Vẫn nhớ không quên tuổi thiếu niên
Trần Mạnh Hùng








 
 
Anh Trần Mạnh Hùng trí nhớ thật tốt , nhớ tận cái thời ăn kem uống sữa luôn à ? Đồng Lão thì chịu, chuyện cũ nhất có thể nhớ là cái thuở thanh niên mà thôi , xin nối tiếp anh thể loại thường chứ hôm nay không chơi nổi thủ nhất thanh .
 
Lứa Thanh Niên
 
Nhớ thời ta ở lứa thanh niên
Em cứ tối ngày thích phấn kem
Má thắm môi hồng khiêu gợi quá
Tình mê ý loạn dám cho nghiền
Ban đầu thong thả quanh vùng cấm
Sau đó vi vu tới động tiên
Cái thuở xa xưa lưu luyến mãi
Nhớ thời ta ở lứa thanh niên
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2015 10:08:57 bởi Đồng Lão >
vancali96 04.02.2015 07:42:12 (permalink)
0
 

 
VẪN NHỚ HOÀI
Vẫn giống thuở nào... Tuổi thiếu niên
Vẫn mê uống sữa lại thèm kem
Vẫn ham mút kẹo - Ngây ngô nhớ
Vẫn thích chơi ô - cuốn hút nghiền
Vẫn khoái rủ rê khi khởi xướng
Vẫn vui khích lệ lúc đầu tiên
Vẫn thường thơ thẩn tìm câu đối
Vẫn nhớ không quên tuổi thiếu niên
Trần Mạnh Hùng

Anh Trần Mạnh Hùng trí nhớ thật tốt , nhớ tận cái thời ăn kem uống sữa luôn à ? Đồng Lão thì chịu, chuyện cũ nhất có thể nhớ là cái thuở thanh niên mà thôi , xin nối tiếp anh thể loại thường chứ hôm nay không chơi nổi thủ nhất thanh .
 
Lứa Thanh Niên
 
Nhớ thời ta ở lứa thanh niên
Em cứ tối ngày thích phấn kem
Má thắm môi hồng khiêu gợi quá
Tình mê ý loạn dám cho nghiền
Ban đầu thong thả quanh vùng cấm
Sau đó vi vu tới động tiên
Cái thuở xa xưa lưu luyến mãi
Nhớ thời ta ở lứa thanh niên
 
Đồng Lão



 

Đồng Lão 05.02.2015 09:30:37 (permalink)
0
 
 
 
 
HƯƠNG DĨ-VÃNG
Trường xưa có đẹp màu nhung-nhớ  ?
Để mắt vương buồn như thức thâu
Hoa bưởi còn đâu hương dĩ-vãng
Mái trường đã vắng bóng từ lâu
 
Đường đời tất-bật phai màu áo
Cuộc sống  bon chen trắng mái dầu
Tuổi ngọc  xa tầm cây phượng-vỹ
Nhớ chi cho dạ hắt-hiu sầu …!
RĐinh



  
 
Mộng Cũ
 
Aó trắng tinh khôi màu dĩ vãng
Đi vào bến mộng giữa canh thâu
Đưa mùa xuân cũ quay về lại
Trả vóc hình xưa đã vắng lâu
Hai cánh uyên ương hòa ý niệm
Một đôi hồ điệp hợp tâm đầu
Mong niềm mơ ấy hoài yên giấc
Để khỏi phân ly khổ vọng sầu
 
Đồng Lão
vancali96 06.02.2015 07:42:14 (permalink)
0
Hy vọng
( Áp cú )
Họa Tình Tan của HS


Điều ước chung đường đã sớm tiêu
Tiêu tan mộng thắm gió theo chiều
Chiều nghiêng bóng nhạt mờ thân liễu
Liễu úa sương mờ nhạt chữ yêu
Yêu dấu đêm ngày cho phách lạc
Lạc loài năm tháng khiến hồn phiêu
Phiêu du ảo giác nuôi hy vọng
Vọng tưởng tình lang gửi mấy điều

Vancali 2.5.15


Đồng Lão 06.02.2015 09:42:20 (permalink)
0
vancali96


Hy vọng
( Áp cú )
Họa Tình Tan của HS


Điều ước chung đường đã sớm tiêu
Tiêu tan mộng thắm gió theo chiều
Chiều nghiêng bóng nhạt mờ thân liễu
Liễu úa sương mờ nhạt chữ yêu
Yêu dấu đêm ngày cho phách lạc
Lạc loài năm tháng khiến hồn phiêu
Phiêu du ảo giác nuôi hy vọng
Vọng tưởng tình lang gửi mấy điều

Vancali 2.5.15





 
Không Tỏ Mục Tiêu
 
Tiếc bởi tình kia chẳng mục tiêu
Tiêu tan buổi hẹn với mây chiều
Chiều nghiêng xuống biển tìm thăm sóng
Sóng lẻn vô bờ chạy trốn yêu
Yêu lánh xa người tơi tả nhớ
Nhớ hòa trong rượu ngắc ngư phiêu
Phiêu vào tâm điểm dòng tơ tưởng
Tưởng đã...nhưng không...thiệt thiếu điều....
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2015 18:43:12 bởi Đồng Lão >
vancali96 07.02.2015 07:06:23 (permalink)
0
 

Hy vọng
( Áp cú )
Họa Tình Tan của HS


Điều ước chung đường đã sớm tiêu
Tiêu tan mộng thắm gió theo chiều
Chiều nghiêng bóng nhạt mờ thân liễu
Liễu úa sương mờ nhạt chữ yêu
Yêu dấu đêm ngày cho phách lạc
Lạc loài năm tháng khiến hồn phiêu
Phiêu du ảo giác nuôi hy vọng
Vọng tưởng tình lang gửi mấy điều

Vancali 2.5.15






Không Tỏ Mục Tiêu
 
Tiếc bởi tình kia chẳng mục tiêu
Tiêu tan buổi hẹn với mây chiều
Chiều nghiêng xuống biển tìm thăm sóng
Sóng lẻn vô bờ chạy trốn yêu
Yêu lánh xa người tơi tả nhớ
Nhớ hòa trong rượu ngắc ngư phiêu
Phiêu vào tâm điểm dòng tơ tưởng
Tưởng đã...nhưng không...thiệt thiếu điều....
 
Đồng Lão

 

 

vancali96 07.02.2015 09:56:49 (permalink)
0
Bạn mình ơi
( Họa THẦM THĨ của HS )

Bạn mình thấu hiểu bạn mình ơi
Tuyết ngập nơi đây tuyết ngập trời
Môi héo đêm tàn môi héo úa
Lệ sầu gác lạnh lệ sầu rơi
Sao hoài ngóng nhạn sao hoài vọng
Cứ mãi mong tình cứ mãi trôi
Ngày tháng mơ màng ngày tháng tận
Lỡ duyên tơ tóc lỡ duyên rồi

Vancali 2.6.14


 
Đồng Lão 07.02.2015 22:03:18 (permalink)
0
vancali96


 

Hy vọng
( Áp cú )
Họa Tình Tan của HS


Điều ước chung đường đã sớm tiêu
Tiêu tan mộng thắm gió theo chiều
Chiều nghiêng bóng nhạt mờ thân liễu
Liễu úa sương mờ nhạt chữ yêu
Yêu dấu đêm ngày cho phách lạc
Lạc loài năm tháng khiến hồn phiêu
Phiêu du ảo giác nuôi hy vọng
Vọng tưởng tình lang gửi mấy điều

Vancali 2.5.15






Không Tỏ Mục Tiêu
 
Tiếc bởi tình kia chẳng mục tiêu
Tiêu tan buổi hẹn với mây chiều
Chiều nghiêng xuống biển tìm thăm sóng
Sóng lẻn vô bờ chạy trốn yêu
Yêu lánh xa người tơi tả nhớ
Nhớ hòa trong rượu ngắc ngư phiêu
Phiêu vào tâm điểm dòng tơ tưởng
Tưởng đã...nhưng không...thiệt thiếu điều....
 
Đồng Lão

 




 
Ông HS nào đây toàn chơi thơ nghiệt không , Vân họa nghe thiệt nhẹ nhàng còn Đồng Lão thì chạy theo ứ hơi hì.hì... Thử họa vui cho đời thêm hy vọng hen .
 
Duyên Hợp
 
Muôn vàn trắc trở đã dần tiêu
Tiêu trổi khúc vui giải phóng chiều
Chiều ngã trao lòng tươi sắc nắng
Nắng vàng thuận ý nhận lời yêu
Yêu vầng tuế nguyệt se duyên hợp
Hợp nẻo tịch dương sánh bước phiêu
Phiêu cả tâm hồn say với mộng
Mộng thành hiện thực thỏa bao điều...
 
Đồng Lão
Thay đổi trang: << < 469470471 > >> | Trang 471 của 497 trang, bài viết từ 7051 đến 7065 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 26 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9