GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 493494495 > >> | Trang 493 của 497 trang, bài viết từ 7381 đến 7395 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
vancali96 26.05.2016 11:25:47 (permalink)
0
Tội lão Bình

Đón tiếp” BaMa “ thật chí tình
Áo vàng gái Việt tặng hoa xinh
Trời Nam khoái chí nhìn vui cảnh
Giặc Bắc hờn ghen thấy bực mình
Đã hết Hoàng Sa dừng mộng chiếm
Không còn Bãi Đá chớ mơ rinh
Dã tràng se cát đêm ngày đắp
Tiến thối lưỡng nan tội lão Bình

Vancali 5.23.16


vancali96 26.05.2016 11:29:24 (permalink)
0
Chuyện đời

Obama đến lắm người coi
Cờ xí tung hô chúc vạn lời
Mừng rỡ Việt Nam thời lạy Phật
U sầu Tàu Khựa cứ than trời
Âm mư chín khúc đành cho rớt
Thủ đoạn lưỡi bò phải để rơi
Bỏ mất biển đông buồn lão Tập
Khổ công nạo vét mấy năm bồi

Vancali 5.24.16


 
vancali96 07.06.2016 11:38:20 (permalink)
0
*Đi đâu mà vội mà vàng
Mà vấp phải đá mà quàng phải dây *
Xin mời huynh lại gần đây
Hỏi thăm sức khỏe ốm gầy ra sao
Bây giờ bạn sống nơi nao
Đồng bằng hay ở non cao một mình

* Ca dao
 
 
vancali96 13.06.2016 08:22:47 (permalink)
0


 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2016 08:26:58 bởi vancali96 >
lá chờ rơi 01.07.2016 17:25:34 (permalink)
0
Thân họa :
 
NGÀY CHO BA
 
Ngày nầy dành nhớ lại ba
Lòng con yêu quí người cha trọn đời
Nhớ xưa trà nước dâng mời
Đáp công sinh dưỡng đạo trời làm con
Tre già chăm sóc măng non
Cả đời bận rộn vì con cả đời
Giờ đây con trẻ nên người
Nhớ cha lòng những ai hoài tiếc thương
Nhang trầm khói tỏa hư không
Gởi về cha một tiếng lòng cầu van
Xưa mong cha được khang an
Giờ mong siêu thoát lòng con vẫn buồn.
Lá chờ rơi 01/07/2016
 
r
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2016 07:31:16 bởi Nguyệt Hạ >
lá chờ rơi 01.07.2016 17:31:04 (permalink)
0
 




 
Thân họa :
 
NGÀY CHO BA
 
Ngày nầy dành nhớ lại ba
Lòng con yêu quí người cha trọn đời
Nhớ xưa trà nước dâng mời
Đáp công sinh dưỡng đạo trời làm con
Tre già chăm sóc măng non
Cả đời bận rộn vì con cả đời
Giờ đây con trẻ nên người
Nhớ cha lòng những ai hoài tiếc thương
Nhang trầm khói tỏa hư không
Gởi về cha một tiếng lòng cầu van
Xưa mong cha được khang an
Giờ mong siêu thoát lòng con vẫn buồn.
Lá chờ rơi 01/07/2016
 

mocmac 23.07.2016 14:13:55 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2016 14:22:42 bởi mocmac >
Attached Image(s)
vancali96 03.08.2016 09:21:50 (permalink)
0
 



Cám ơn Mộc Mạc cho xem bài thơ họa rất hay , hình đẹp , chúc Mộc Mạc luôn vui mạnh .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2016 09:25:15 bởi vancali96 >
vancali96 14.08.2016 09:29:43 (permalink)
0
Thi sĩ

Bởi tiếng thi nhân vướng phải nghèo
Tối ngày vọng tưởng bến tình neo
Khều mây dệt mộng than đời khó
Gọi gió cầu duyên oán kiếp bèo
Rảo bước vườn đào ong bướm thả
Du hồn lạc cảnh bogn1 Hằng theo
Gieo vần gợi ý mài con chữ
Nối lại từng câu thấy nhạt phèo

Vancali 96


vancali96 20.08.2016 12:17:41 (permalink)
0
  Vu Lan lại đến nửa rồi
Mẹ tôi nay đã ra người thiên thu
Lần tay mười bốn mùa thu
Không còn có mẹ lời ru thuở nào
Bàn thờ nhìn ảnh lệ trào
Kêu lên mẹ hỡi nghẹn ngào nhớ thương

  Hồng trắng


Chuông chùa văng vẳng giữa từng không
Dự lễ Vu Lan trắng đóa hồng
Đã hết thân cò nơi mép ruộng
Xa rồi dáng hạc ở bờ sông
Ba hồi kinh kệ tim dồn máu
Một nén hương thơm lệ nhỏ dòng
Mẹ hởi giờ đây con mất mẹ
Bao lời thương tiếc chỉ hoài công

Vancali 96



Enlarge this image
vancali96 20.08.2016 12:20:47 (permalink)
0
TÌNH THƠ HỒNG LAM
(Thuận nghịch đọc)

Hồng Lam đất trải nắng tươi cành
Bút lẫy dâng trào ý đượm xanh
Trông bạn sáng ngời xuân nhóm lửa
Đợi em chiều đắm hạ treo mành
Đồng quê cảnh trỗi kèn vang tiếng
Hội lễ hoa bừng trống chuyển thanh
Mong nhớ chữ tình thương sóng cuộn
Lồng chao ánh tỏa bóng trên thành
***
Thành trên bóng tỏa ánh chao lồng
Cuộn sóng thương tình chữ nhớ mong
Thanh chuyển trống bừng hoa lễ hội
Tiếng vang kèn trỗi cảnh quê đồng
Mành treo hạ đắm chiều em đợi
Lửa nhóm xuân ngời sáng bạn trông
Xanh đượm ý trào dâng lẫy bút
Cành tươi nắng trải đất Lam Hồng

15/8/2016



MONG
(Thuận nghịch độc – Họa nhân ngày Vu Lan)

Hồng sắc ngực đeo nhớ cội cành
Mẹ cha lòng rộng biển trời xanh
Trông hoài đạo hữu thi hòa mộng
Đợi mãi tình thâm nghĩa chuyển mành
Đồng cảnh ý nhân ngời dạ rõ
Tốt đời tâm đức sáng lời thanh
Mong điều được phúc nhờ ân Phật
Lồng phước đặng soi gương nguyện thành

Thành nguyện gương soi đặng phước lồng
Phật ân nhờ phúc được điều mong
Thanh lời sáng đức tâm đời tốt
Rõ dạ đầy nhân ý cảnh đồng
Mành chuyển nghĩa thâm tình mãi đợi
Mộng hòa thi hữu đạo hoài trông
Xanh ngời biển rộng lòng cha mẹ
Cành cội nhớ đeo ngực sắc hồng./.

TXS 19/08/2016

Tuổi mộng
( Thuận nghịch độc )

Hồng mây chiếu rực sáng cây cành
Tuổi trẻ ươm tình lúc mộng xanh
Trông ngóng má hường cho lộng gió
Nhớ thương môi thắm khiến run mành
Đồng hương với bạn trao lời nhẹ
Sắc đẹp cùng đàn đệm tiếng thanh
Mong đợi tháng ngày đâu cánh nhạn
Lồng theo nguyện ước được công thành

Thành công được ước nguyện theo lồng
Nhạn cánh đâu ngày tháng đợi mong
Thanh tiếng đệm đàn cùng đẹp sắc
Nhẹ lời trao bạn với hương đồng
Mành run khiến thắm môi thương nhớ
Gió lộng cho hường má ngóng trông
Xanh mộng lúc tình ươm trẻ tuổi
Cành cây sáng rực chiếu mây hồng

Vancali 8.19.16



 
Hansy 31.08.2016 04:25:08 (permalink)
0
  PHƯỢNG XƯA
(Bát điệp)

Nhặt cánh hoa chiều nhớ PHƯỢNG xưa
PHƯỢNG ơi còn có thuở bông đùa
Nồng chăng PHƯỢNG thắm ngày buông lả
Hay cũng mơ nhòa PHƯỢNG rã thưa
Bữa nọ PHƯỢNG hồng luôn nở kín
Mà nay PHƯỢNG mới chẳng ken vừa
PHƯỢNG buồn chi hỡi nhòe mi nhỏ
Ký ức vương hoài dáng PHƯỢNG đưa

Ngóng hoài kỷ niệm PHƯỢNG về chưa
Dưới gốc PHƯỢNG xinh tám nỏ chừa
PHƯỢNG cũng nghiêng hồn quên cõi nắng
PHƯỢNG còn che vở khỏi làn trưa
Ngùi mơ sắc PHƯỢNG triền miên phả
Nuối tiếc PHƯỢNG tình mải miết ưa
PHƯỢNG cũ xa rồi hoang hoải quá
Thương chiều ngoái PHƯỢNG xót nồng xưa

HANSY

 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2016 04:26:34 bởi Hansy >
vancali96 03.09.2016 21:38:08 (permalink)
0
 

  PHƯỢNG XƯA
(Bát điệp)

Nhặt cánh hoa chiều nhớ PHƯỢNG xưa
PHƯỢNG ơi còn có thuở bông đùa
Nồng chăng PHƯỢNG thắm ngày buông lả
Hay cũng mơ nhòa PHƯỢNG rã thưa
Bữa nọ PHƯỢNG hồng luôn nở kín
Mà nay PHƯỢNG mới chẳng ken vừa
PHƯỢNG buồn chi hỡi nhòe mi nhỏ
Ký ức vương hoài dáng PHƯỢNG đưa

Ngóng hoài kỷ niệm PHƯỢNG về chưa
Dưới gốc PHƯỢNG xinh tám nỏ chừa
PHƯỢNG cũng nghiêng hồn quên cõi nắng
PHƯỢNG còn che vở khỏi làn trưa
Ngùi mơ sắc PHƯỢNG triền miên phả
Nuối tiếc PHƯỢNG tình mải miết ưa
PHƯỢNG cũ xa rồi hoang hoải quá
Thương chiều ngoái PHƯỢNG xót nồng xưa

HANSY

Phượng vĩ

U hoài phượng vĩ mái trường xưa
Cánh phượng khoe duyên ngọn gió đùa
Phượng đỏ thương người bên cổng kín
Môi hồng nhớ phượng trước song thưa
Hè về hoa phượng đa tình quá
Phượng nở vòng tay lãng mạn vừa
Mực tím chan hòa bên xác phượng
Xa rồi phượng đỏ nắng vàng đưa

Xa rồi phượng đỏ nắng vàng đưa
Phượng hởi lời yêu nói mấy vừa
Đã hết khung trời mơ phượng thắm
Đâu còn dáng phượng vọng mành thưa
Quê nhà phượng đợi cùng ai giỡn
Đất khách thuyền mong với phượng đùa
Phượng đã in hằn trong kỷ niệm
U hoài phượng vĩ mái trường xưa

Vancali 9.3.16

Cám ơn huynh Hàn Sĩ ghé thăm cho xem bài thơ bát điệp hay , chúc huynh luôn vui mạnh yêu đời, có nhiều vần thơ hay .










lá chờ rơi 12.09.2016 13:26:33 (permalink)
0
 

Thi sĩ

Bởi tiếng thi nhân vướng phải nghèo
Tối ngày vọng tưởng bến tình neo
Khều mây dệt mộng than đời khó
Gọi gió cầu duyên oán kiếp bèo
Rảo bước vườn đào ong bướm thả
Du hồn lạc cảnh bogn1 Hằng theo
Gieo vần gợi ý mài con chữ
Nối lại từng câu thấy nhạt phèo

Vanca
 
Thân họa :
 
TÌNH THƠ
 
Đâu phải làm thơ sẽ bị nghèo 
Số nghèo như thể đã buông neo
Ngày ăn chưa đủ tâm lưng lửng
Đêm ngủ còn nghe bụng bọt bèo
Cất bút làm thơ thơ chẳng đến
Vay tiền trốn khổ khổ còn theo
Phải chăng nghèo khó vì duyên số
Đại hạn chưa qua cứ phập phèo.
Lá chờ rơi 12/09/2016  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2016 13:29:26 bởi lá chờ rơi >
vancali96 30.09.2016 08:58:22 (permalink)
0
Sài gòn mưa lớn lạ thay
Nước ngang đầu gối chân tay cuống cuồng
Làm cho phố xá thêm buồn
Người dân dạo phố kiềm xuồng mà bơi
Chuyện nầy cứ tưởng nói chơi
Ngờ đâu có thật ở nơi Sài gòn

Tại ai

Sài gòn mưa gió mấy hôm nay
Mực nước dâng tràn thật khốn thay
Quán sá rầu lo như bị cấm
Hàng rong hãi sợ giống đi đày
Bao nhiêu dự án ngăn bờ biến
Cả lố công trình chống lụt bay
Tiền tỷ chi ra nào kết quả
Vẫn còn thảm trạng đổ thừa ai ?

Vancali 9.29.16





 
Thay đổi trang: << < 493494495 > >> | Trang 493 của 497 trang, bài viết từ 7381 đến 7395 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9