GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 73 của 497 trang, bài viết từ 1081 đến 1095 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
vancali96 22.03.2009 08:06:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Tutang



Xin Van
 
Em thích thời trang ấy đẹp chi?
Cạp quần xén ngắn chả ra gì
Cúi xuống nội y khoe hết cả
Ngoảnh sang lưng rốn thảy phơi phì
Dù nghèo vải cũng không hề thiếu
Giàu có tiền nhiều cũng cất đi
Nàng hãy giữ gìn cho cẩn thận
Của trời cho đừng có vung đi./.
Tu tang
 
Than !
 
Thế kỷ này rồi thắc mắc chi
Thời trang hỏng mặc sống làm gì
Bao năm áp bức âm thầm chống
Một phút vùng lên sáng chói phì
Phong kiến ngăn ngừa luồng gió mới
Văn minh cải tiến dáng người đi
Cổ tân hòa nhịp đời tươi mát
Bạn gái từ nay hết sợ đì
 
Van cà ri 3.20.09
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 19:55:02 bởi vancali96 >
Tutang 22.03.2009 08:34:12 (permalink)
0

Thú tội
 
Van ơi sao nỡ giận hờn anh
Trống bỏi quen rồi phải dối quanh
Quán chả đầu đường ơi ới gọi
Hàng nem cuối phố giục sang nhanh
Cơm nhà quen miệng sao ngon mãi
Vị phở trơn môi quá ngọt lành
Vẫn biết lem nhem là tính xấu
Vì trời bắt tội bỏ sao đành
 
nha uyen 22.03.2009 09:25:44 (permalink)
0
 
Họa vần Coi chừng ế của Việt Đường
 Nhã uyên
 
Rừng si

Bướm lượn vườn hoa Nhã khá nhiều
Quanh nhà ước hẹn tỏ lời yêu
Bông hồng vắt cửa hằng ngày đến
Thư tím đưa tay mỗi sáng đều
Bác Lá gan lì nheo mắt chọc
Huynh Hùng miệng bạo bỏ lời trêu
Tỷ Uyên choáng ngộp rừng si mọc
Mỗi lúc nàng đi gã cố khều ...hì hì ...


Van cà ri 3.15.08
 
Chọc vui Tỷ N U nếu giận vào đét em nè hì hì.....chạy..v..ù.. ù..
 

CŨNG CỐ KHỀU!
 
Vắng mặt bao hôm nhớ rất nhiều
Bạn bè,huynh mụi những thương yêu
Bộn bề công việc nên thưa lại
Lắm nỗi lo toan chẳng đến đều
Rất nhớ nhưng đành cam thất lễ
Thương dùm kẻ khổ chớ đùa trêu
Phải lo chạy gạo thân còm cõi
Còn chút tàn hơi cũng cố khều !!!
 
                              Nha Uyen
 
 


Bổng nhớ nhiều
 
Vắng tỷ vài hôm bổng nhớ nhiều
Bao người xúm lại nhủ lòng yêu
Vì thơ lãng mạn lời đơn giản
Bởi ý vui tươi nét chữ đều
Lỡ mến thêm ghiền nên réo mãi
Vì thương cộng thích chứ nào trêu
Mưu sinh cuộc sống duyên trần thế
Bạn cũ dù xa cũng ráng khều
 
Vancali 3.19.09
 
Chúc tỷ ngàyvui hì hì

 
 
XIN CHỪA !
 
Nhớ bạn tình thơ,nhớ rất nhiều !
Ngậm ngùi tiếc nuối những thương yêu
Trang thơ hiu hắt nguyên màu trắng
Con chữ buồn đau nét chẳng đều
Dẫu giấc trăm năm lả giấc mộng
Lời thương ngày ấy chỉ lời trêu
Cũng xin một chút đời thanh thản
Mơ mộng từ nay chẳng dám khều !
 
                         N U

vancali96 22.03.2009 10:41:39 (permalink)
0
 
Thú tội 
  Van ơi sao nỡ giận hờn anh
Trống bỏi quen rồi phải dối quanh
Quán chả đầu đường ơi ới gọi
Hàng nem cuối phố giục sang nhanh
Cơm nhà quen miệng sao ngon mãi
Vị phở trơn môi quá ngọt lành
Vẫn biết lem nhem là tính xấu
Vì trời bắt tội bỏ sao đành
Tutang
 
 
Đánh không đành
 
Tin mèo ăn vụng ở nhà anh
Bị cấu bầm mình miệng chối quanh
Chủ kiếm trong buồng thân phóng lẹ
Cây  tìm  dưới  phản  cẳng luồn  quanh
Vì tham của lạ vờ tay vụng
Bởi thích đồ ngon giả mặt lành
Vác lúa nhà mình đem bỏ chợ
Làm sao gán tội...đánh không đành
 
Vancali 3.20.09
 
Chúc huynh Tutang tối thứ bảy vui nhậu đều...hì hì ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 10:42:47 bởi vancali96 >
nha uyen 22.03.2009 11:27:39 (permalink)
0
 
Thú tội 
  Van ơi sao nỡ giận hờn anh
Trống bỏi quen rồi phải dối quanh
Quán chả đầu đường ơi ới gọi
Hàng nem cuối phố giục sang nhanh
Cơm nhà quen miệng sao ngon mãi
Vị phở trơn môi quá ngọt lành
Vẫn biết lem nhem là tính xấu
Vì trời bắt tội bỏ sao đành
Tutang
 
 
Đánh không đành
 
Tin mèo ăn vụng ở nhà anh
Bị cấu bầm mình miệng chối quanh
Chủ kiếm trong buồng thân phóng lẹ
Cây  tìm  dưới  phản  cẳng luồn  quanh
Vì tham của lạ vờ tay vụng
Bởi thích đồ ngon giả mặt lành
Vác lúa nhà mình đem bỏ chợ
Làm sao gán tội...đánh không đành
 
Vancali 3.20.09
 
Chế Nhã Uyên ơi phụ em huynh Tutang ăn hiếp em nè....phụ em nhe tỷ....
 

KHÔNG ĐÀNH !
 
Lem nhem tật lớn cái nhà anh
Thèm đủ thứ thèm lại chối quanh
Bún phở thay cơm lòng hớn hở
Cầy dê thế đậu cẳng chạy nhanh
Mõ chuông xếp lại chờ duyên mới
Kinh kệ phơi sương  đợi phước lành
Phật ở trên cao ngài chép miệng
Kim cô muốn phạt lại không đành !
 
                   N U
Nguyen Gia Linh 22.03.2009 20:43:19 (permalink)
0
Hỏi thăm
 
Bác Lá dạo này có khỏe không?
Có thường ra hóng mát ven sông
Rặng dừa ngút ngát xanh đùa gió
Đồng lúa rì rào trắng trổ bông
Bác gái vẫn hàng ngày chợ búa?
Bữa trưa thường nhật món xôi bồng?
Em chào sao Bác còn im lặng
Để nhớ muôn vàn những ngóng trông?
 
Tutang


Bác lá ui cho em đi đầu nhe hì hì...
 
Bác tắm sông 
 
Trưa hè nóng nực Bác ngồi không
Hú bạn trong làng họp tắm sông
Quần ngắn lưng trần trai kiếm quả
Chân dài áo cánh gái tìm bông
Trong lùm gió thổi cây nghiêng ngả
Dưới nước người run tóc rối bồng
Đói bụng ăn bần xanh lót dạ
Về nhà bả quở suốt ngày trông...
 
Vancali 3.17.09
Chúc Bác tằm sông vui vẻ hì hì...
Sao Bác hong rủ huynh Hùng đi cùng cho vui hì hì..thôi em chạy z ù..ù
Chúc tỷ Nhã Uyên ngày vui nhe hì hì....


 NGỒI TRÔNG !
 
Cô Van rảnh chẳng chịu ngồi không
Lại rủ mọi người đi tắm sông
Bì bõm giửa dòng sen tưởng súng
Bềnh bồng trong nước tuyết ngờ bông
Tay ngà hờ hững bơi theo sóng
Thân ngọc đong đưa gió thổi bồng
Mỡ cứ trêu mèo bùn hết biết
Sức tàn đành phải chịu ngồi trông !
 
                      NU



Biết trông !
 
Cô Nhã chiều nay có rảnh không ?
Về quê hưởng gió cạnh ven sông       
Hàng dừa lã ngọn phơ tàu lá
Rặng liễu trơ cành nhạt nhánh bông
Suối nước êm đềm như huyễn diệu
Đồi dương mộng ảo tựa non bồng
Nhà xa đất lạ buồn ray rứt !
Ai đã qua rồi mới biết trông
 
Nguyễn Gia Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 20:57:16 bởi Nguyen Gia Linh >
dangphuong 22.03.2009 21:19:28 (permalink)
0


 
Bác tắm sông

Trưa hè nóng nực Bác ngồi không
Hú bạn trong làng họp tắm sông
Quần ngắn lưng trần trai kiếm quả
Chân dài áo cánh gái tìm bông
Trong lùm gió thổi cây nghiêng ngả
Dưới nước người run tóc rối bồng
Đói bụng ăn bần xanh lót dạ
Về nhà bả quở suốt ngày trông...

Vancali 3.17.09

 
 
 
Tắm mắt...
 
Đi tắm có cần rủ tớ không?
Ở hồ hay phải tới bờ sông..
Quần ngắn khoe mông thêm hở rún
Áo dài quá gối lại thêu bông
Đi qua đi lại cười toe toét
Bơi tới bơi lui sóng bềnh bồng
Trời nắng .. đến đây mong chút mát
Ai ngờ..chỉ lỏ mắt mà trông..
dp
 
 
Tutang 23.03.2009 07:43:59 (permalink)
0




 
VAN ƠI
 
Van ơi cái gối tội tình gì?
Mà suốt canh trường đẫm lệ mi?
Kén cá để giờ đây lẻ bóng
Chọn canh sao hoá được cung phi
Vơ bèo thôi tạm cho yên  ổ
Vạt tép cũng đành khỏi lỡ thì
Em có thuơng thân thì hãy gấp
Kẻo già thời cũng hết còn chi?



vancali96 23.03.2009 08:43:53 (permalink)
0
 
 
VAN ƠI
 
Van ơi cái gối tội tình gì?
Mà suốt canh trường đẫm lệ mi?
Kén cá để giờ đây lẻ bóng
Chọn canh sao hoá được cung phi
Vơ bèo thôi tạm cho yên  ổ
Vạt tép cũng đành khỏi lỡ thì
Em có thuơng thân thì hãy gấp
Kẻo già thời cũng hết còn chi?
 
Tutang
 
Tội em hong híc híc
 
Khó hiểu huynh Tang nói chuyện gì
Đêm dài khó ngủ nặng bờ mi
Xui người biển cả giương buồm chạy
Khiến ả lưng đèo cởi ngựa phi
Dù ế danh thơm đời cát bụi
Còn đông tiếng xấu kiếp xuân thì
Xin chàng thương xót đừng trêu ghẹo
Tội gái cô phòng lạnh tứ chi...
 
Vancali 3.22.09

Chúc huynh tối chủ nhật vui hì hì...




<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 08:46:18 bởi vancali96 >
Trần Thảo Uyên 23.03.2009 09:57:57 (permalink)
0
Mạng ảo

Trót lỡ ghiền thơ quá mặn nồng
Đêm trường trăn trở mối tình ngông
Khuya tìm ý chữ lo chàng đợi
Sáng viếng trang nhà sợ kẻ mong
Đến sở lu bù lòng tiếc nhớ
Về nhà lật đật máy vào trông
Thấy bài của bạn người khoan khoái
Máu chảy dồn tim má ửng hồng

Vancali 3.22.09

Thân chúc huynh tỷ ngày chủ nhật, êm đềm hạnh phúc bên người thân.
 
TRƯA HÈ  2009
Saigon tháng 3
Trưa hè trời đổ lửa oi nồng.
Hơi thở phì phò tưởng hóa ngông.
Chờ đợi cơn mưa chờ với đợi
Ngóng mong làn gió ngóng rồi mong.
Trên giường con trẻ lờ đờ ngủ
Ngòai ngỏ người già uẻ ỏai trông
Im lặng như tờ không tiếng động
Không gian hừng hực khối than hồng
THẢO MY
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 10:16:52 bởi Tôn Nữ Thảo My >
nha uyen 23.03.2009 19:14:15 (permalink)
0
Mạng ảo

Trót lỡ ghiền thơ quá mặn nồng
Đêm trường trăn trở mối tình ngông
Khuya tìm ý chữ lo chàng đợi
Sáng viếng trang nhà sợ kẻ mong
Đến sở lu bù lòng tiếc nhớ
Về nhà lật đật máy vào trông
Thấy bài của bạn người khoan khoái
Máu chảy dồn tim má ửng hồng

Vancali 3.22.09

Thân chúc huynh tỷ ngày chủ nhật, êm đềm hạnh phúc bên người thân.
 
TRƯA HÈ  2009
Saigon tháng 3
Trưa hè trời đổ lửa oi nồng.
Hơi thở phì phò tưởng hóa ngông.
Chờ đợi cơn mưa chờ với đợi
Ngóng mong làn gió ngóng rồi mong.
Trên giường con trẻ lờ đờ ngủ
Ngòai ngỏ người già uẻ ỏai trông
Im lặng như tờ không tiếng động
Không gian hừng hực khối than hồng
THẢO MY

RỰC SẮC HỒNG
 
Trót lỡ say mê chút mặn nồng
Ra vào tơ tưởng ngỡ người ngông
Vừa xa mươi bữa lòng day dứt
Vắng mặt bao ngày đã nhớ mong
Cung bậc bỗng trầm luôn ám ảnh
Thâm tình thi hữu mãi hằng trông
Đường thi rộn rã câu tho thả
Đẹp tựa mùa xuân rực sắc hồng !
 
                           N U
 
dangphuong 24.03.2009 06:19:22 (permalink)
0


Trích đoạn: nha uyen

Mạng ảo

Trót lỡ ghiền thơ quá mặn nồng
Đêm trường trăn trở mối tình ngông
Khuya tìm ý chữ lo chàng đợi
Sáng viếng trang nhà sợ kẻ mong
Đến sở lu bù lòng tiếc nhớ
Về nhà lật đật máy vào trông
Thấy bài của bạn người khoan khoái
Máu chảy dồn tim má ửng hồng

Vancali 3.22.09

Thân chúc huynh tỷ ngày chủ nhật, êm đềm hạnh phúc bên người thân.
 
TRƯA HÈ  2009
Saigon tháng 3
Trưa hè trời đổ lửa oi nồng.
Hơi thở phì phò tưởng hóa ngông.
Chờ đợi cơn mưa chờ với đợi
Ngóng mong làn gió ngóng rồi mong.
Trên giường con trẻ lờ đờ ngủ
Ngòai ngỏ người già uẻ ỏai trông
Im lặng như tờ không tiếng động
Không gian hừng hực khối than hồng
THẢO MY

RỰC SẮC HỒNG
 
Trót lỡ say mê chút mặn nồng
Ra vào tơ tưởng ngỡ người ngông
Vừa xa mươi bữa lòng day dứt
Vắng mặt bao ngày đã nhớ mong
Cung bậc bỗng trầm luôn ám ảnh
Thâm tình thi hữu mãi hằng trông
Đường thi rộn rã câu tho thả
Đẹp tựa mùa xuân rực sắc hồng !
 
                           N U
 




Mất mạng..(net)

Bài thơ ai gửi mối tình nồng
Hay chì là đùa một phút ngông...?
Ngoài mặt bâng khuâng niềm nhung nhớ
Trong lòng thấp thoáng nỗi chờ mong
Đúng giờ ngó tới rồi nhìn lại
Sai hẹn ngồi chờ lại đứng trông
Màn ảnh đêm nay sao đáng ghét
Bình minh trời đã thoáng màu hồng..!
dp
Trần Mạnh Hùng 24.03.2009 08:46:43 (permalink)
0
 
Xướng Kính Mời

BUỒN
Người có nỗi buồn cũng giống tôi.
Nhìn hoa nhìn lá lại nhìn trời.
Nhìn con cá lội trong hồ cảnh.
Nhìn nắng chiều tàn trên vách trôi.
Cứ thế ngày qua rồi nuối tiếc.
Để cho buồn ngập đến chơi vơi.
Gặp người đồng cảnh buồn vô cớ.
Tìm tới làm quen với nụ cười
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 10:21:52 bởi Trần Mạnh Hùng >
Tutang 24.03.2009 11:10:25 (permalink)
0







Van ơi
 
Từ ngày em quảy gánh đường thùng
Chia sẻ ngọt bùi những nỗi chung
Thườn thượt bánh đa khi nhúng nước
Ỉu xìu bánh đúc lúc giăng mùng
Tưởng đâu cứ ngọt là ngon nghẻ
Nào biết không cay chả được dung
Em bán bấy trầy sao vẫn ế
Thôi mang ra chợ vãi lung tung./.
 
Tutang 24.03.2009 11:29:24 (permalink)
0


 
Đôi mình
 
Đôi mình thật xứng cặp uyên ương
Dắt díu nhau đi bấy dặm trường
Vắt vẻo môi mềm làn khói bốc
Thập thò cổ ngẳng kính màu giương
Em là hoa hậu miền xa lạ
Anh đó trai hùng xứ mến thương
Trời đã ban cho mình thoả ước
Duyên vàng như bản nhạc du dương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2009 13:16:11 bởi Tutang >
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 73 của 497 trang, bài viết từ 1081 đến 1095 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9