những bài thơ từ thời còn con nít
pqvinh 29.12.2004 01:13:19 (permalink)
0
ai đọc xin đừng cười , mấy bài này tui viết từ hồi cấp 2:

xưa kia ta ghét nhất là môn toán
khi quen em ta tài giỏi lạ kỳ
tính toán kỹ từng quãng đường đi
canh cả vận tốc chân em bước
tan học về ta đợi em đi trước
còn đường tắt ta vội bước mau mau
đáp số là : ta "vô ý" gặp nhau
"chắc chúa thấy anh nguyện cầu, em nhỉ !?"
( lớp 7 )


đồng tiền phi nghĩa
ta chĩa của rừng
vì túi tiền lưng ta làm nghề buôn lậu
căn nhà mới tậu
hỏi có từ đâu
lúng ta lúng túng
trả lời luýnh quýnh
chẳng rỏ đầu đuôi
chẳng rõ ngược xuôi
thì ra đồ chĩa
(lớp 6)
#1
    pqvinh 29.12.2004 01:18:04 (permalink)
    0
    Ly Vỡ

    thì bạn cứ xem như tôi có lỗi
    xem như tôi chưa nói điều gì
    tình bạn đôi mình như nước đầy ly
    tôi biết mình sai khi rót thêm chút ít
    tôi mong sao bạn hãy còn luyến tiếc
    tình nghĩa bạn bè ta vun đắp bấy lâu
    lúc trên trường hay trên phố gặp nhau
    thì bạn ơi chớ cúi đầu hay ngại ngùng bối rối
    thì bạn cứ xem như tôi có lỗi !
    xem như tôi chưa nói điều gì
    thì nước kia dẫu có tràn ly ,
    tôi không hiểu có lẽ nào ly vỡ...
    (lớp 11)
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9