Ánh Trăng Bạc
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 21 bài trong đề mục
Selphie 29.12.2004 01:40:47 (permalink)
0
Ngồi nơi đây ta ngắm ánh sao trời
Ngắm vần nguyệt sáng ngời đang tỏa sáng
Ánh trăng bac làm lòng ta nhẹ lại
Ánh trăng xoa bao vết cắt tâm hồn
------------------
Ngồi nơi ấy tôi lặng nhìn vần tinh tú
Đang vui đùa bên ánh nguyệt có đôi
Tôi lại thấy bơ vơ và lạc lõng
Bởi vì tình tôi mãi mãi đơn côi
hiiiiiiiiiiiiii Selphie thường hay là thơ tình, mà toàn là Thất Tình, nhưng quả thiệt là Sel chưa biết yêu đâu nha, hiiiiiiiii
#1
    Viet duong nhan 29.12.2004 05:18:08 (permalink)
    0
    Chưa yêu sao dệt thơ tình,
    Phải chăng em thả bóng mình dưới trăng ?
    Giỡn đùa Chú cuội, chị Hằng
    Cười duyên cùng nhóm sao băng lửng lờ.

    Chưa yêu, em chẳng mộng mơ
    Mà sao em dệt được thơ tình này?


    Vui chút ví em Selphie, đừng giận nhen!
    7_NN có bài thơ ''Trăng Bạc Mái Trời'', hôm nào tìm được đưa ra cho bà con thưởng lãm...
    #2
      vienxu 29.12.2004 10:35:56 (permalink)
      0
      Em viết chữ yêu khi con tim còn trong trắng
      Và cuộc đời chưa ghi khắc bóng hình ai
      Hãy yêu đi mới biết tháng năm dài
      Là nét đẹp hay chữ tình cay nghiệt
      Thuở mộng mơ là thời gian nên luyến tiếc
      Khi yêu người sẽ biết tình say
      Trong khi yêu như đang sống trên mây
      Và vực thẳm phụ tình, người đi mất.

      VX
      #3
        hellomy9 31.12.2004 04:08:41 (permalink)
        0
        Bên bờ Tân Cảng ngắm trăng thâu
        Lung linh ánh nước nghe thuyền bấp bênh
        Đèn hoa rực rỡ, đủ màu áo hoa
        Sao lòng em vẫn chẳng vui chẳng buồn..
        Trời cao cao lắm trời ơi
        Mây thêm chút xám trăng thêm chút vàng
        Ai người biết được lòng ai
        Đêm nay vắng lặng sao kia chớp hòai
        Lặng lẽ một chút hương nồng
        Tay nâng chén rượu ta mừng với nhau
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2004 04:09:45 bởi hellomy9 >
        #4
          Selphie 31.12.2004 17:34:22 (permalink)
          0
          Trăng trên trời vui cùng với gió
          Người trên đời đàu cợt với lương duyên
          Trăng trên trời thủy chung cùng với giớ
          Người trên đời có thiệt là thủy chung?
          Một ngày ròi lại một ngày
          Trăng vẫn mọc, gió vẫn vờ trăng
          Ngày lại ngày trôi mãi qua mau
          Giờ mái tóc không còn xanh như trước
          Bao hẹn ước dưới ánh trăng ngày trước
          Giờ chỉ còn là dĩ vãng mà thôi.
          #5
            lu_khach 02.01.2005 16:40:11 (permalink)
            0
            [sm=smokin.gif][sm=smokin.gif][sm=smokin.gif]
            Bài thơ nầy của Selphie làm LK đọc xong phải uống hết ba ly cà phê để tán thưởng.
            Đúng là trong thơ có triết lý làm LK tưởng tượng Selphie là một cô nường đeo cặp kính cận dày cộm... Đúng hôn hè. Hì hì hìiiiii...
            Tặng Sel [sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif] để vè trồng trong vườn thơ.

            Em đi rồi, anh vui cùng với gió
            Nở lòng nào em đùa cợt với lương duyên
            Lời thủy chung em gởi theo làng gió
            Tội cho anh, vẫn mãi thủy chung
            Đợi em, đợi đã bao ngày
            Hồn thơ rơi rụng tỏ bày với trăng
            Thời gian ơi, cứ chậm đừng mau
            Đừng gặp lại, để chia xa như lúc trước
            Anh nằm đây nhớ dáng em ngày trước
            "Giờ chỉ còn là dĩ vãng mà thôi."

            [sm=crying.gif][sm=crying.gif][sm=smokin.gif][sm=smokin.gif]
            LK họa lại bài thơ của Sel và mượn câu cuối.
            Bớ..ơ..ơ.. người ta...
            Bài nầy khó họa theo vần quá, LK khi họa theo phải sử dụng một tuyệt chiêu trong thơ, đó là :
            Mài văn , vắt chữ , gọt vần thơ. Hiiiii...hi...hi...hè hè
            [sm=n_artist.gif][sm=n_artist.gif][sm=n_artist.gif]
            #6
              Selphie 03.01.2005 00:08:42 (permalink)
              0
              hiiiiiiiii cám ơn anh LK nha, nhưng để Sel đính chính lại chút nha. Miêu tả về Sel nè : một tiểu thư dễ thương, hiiiiiiiiiii không tin mấy anh qua www.tuyettinhcung.com , kiếm thập ngũ công chúa <--------- em đấy.
              ------------
              Ngày xưa duyên trong mộng
              Ngỡ là sẽ trở thành đôi
              Ngày nay tình tan vỡ
              Mộng cũng tương tư bởi chữ tình
              Một chữ nợ làm em đau một kiếp
              Một chữ tình làm nhói cả con tim
              Thêm chữ Hỉ chỉ làm em đau khổ
              Tình là chỉ khi chỉ thấy ưu sầu
              Giờ chỉ còn là dĩ vãng người có biết
              Một kí ức đẹp mãi trong lònh ta
              Giờ chỉ như tim đã hóa băng rồi
              Cầu một chữ ân tình sao khó thế
              -----------
              Giờ đây em lại là cô lẻ
              Giờ đây em lại vẫn bơ vơ
              Nhờ ánh trăng đem lời em nói
              Quyện vào cơn gió đến với anh.
              hiiiiiiiiiiiiiiiii có gì mạo phạm xin thứ lỗi, hiiiiiii
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2005 00:15:26 bởi Selphie >
              #7
                lu_khach 03.01.2005 15:55:59 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Selphie
                hiiiiiiiii cám ơn anh LK nha, nhưng để Sel đính chính lại chút nha. Miêu tả về Sel nè : một tiểu thư dễ thương, hiiiiiiiiiii không tin mấy anh qua www.tuyettinhcung.com , kiếm thập ngũ công chúa <--------- em đấy.


                [sm=smokin.gif][sm=smokin.gif]
                Chào Sel, lk qua bên đó chỉ thấy thập tam công chúa thôi, còn thập ngũ công chúa trốn mất biệt dzồi...
                tìm em như thể tìm trăng trong đáy nước... thôi thì tự dối lòng là em đẹp đẹp quá đi thôi... lk tin mình hổng lầm đâu, người đẹp ạ...


                Ngày xưa anh còn mơ mộng
                Tưởng đâu rằng tình trở thành đôi
                Dòng thời gian làm tình ta tan vỡ
                Nên bây giờ, anh theo khói tương tư
                Yêu làm chi để sầu đau một kiếp
                Một chữ tình phá vỡ cả con tim
                Ngày em đi theo rượu hồng pháo nổ
                Anh một mình tố khổ với trăng sao
                Tình em cho, không bao giờ phai nhạt
                Vẫn còn hoài như đá lạnh ướp con tim
                Nếu còn nhớ ước mơ ngày cũ
                Chữ si tình, hãy gởi đến trăng sao

                Trên đường đời giờ đây anh cô lẻ
                Ðếm từng ngày với quạnh quẻ bơ vơ
                Nhìn trăng sao gọi người thương nhớ
                Tình vẫn đầy như thuở còn em.

                [sm=crying.gif][sm=crying.gif][sm=crying.gif][sm=cupid.gif][sm=heart-arrow.gif]
                lk đã vào website mà Sel nói, nhưng không tìm thấy TNCC đawu hết. Tên của Sel trong website đó viết như thế nào ??? Tặng cho Sel vài cánh hoa hồng nhé [sm=heart.gif][sm=heart.gif][sm=heart.gif][sm=loa.gif][sm=loa.gif][sm=loa.gif]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2005 22:43:40 bởi lu_khach >
                #8
                  Selphie 03.01.2005 16:05:56 (permalink)
                  0
                  hiiiiiiiiiiiii Nick em bên ấy là BangNhi, hiiiiiiiiiiiii nổi tiếng lắm mà, nói tới ai cũng biết, hiiiiiiiiiiiiii tại vì thấy ghét đó.
                  Cám ơn những đóa hồng của anh nha
                  Trong cõi mê bao trùm toàn khói ảo
                  Em chợt nhân ra mình đã lỡ
                  Đã lầm yêu người mình không nên
                  Giờ phải làm sao khi con tim đã lỡ
                  Một lần yêu thổn thức cả ngàn năm
                  Tình đơn lẽ trăm năm vẫn đơn lẽ
                  Tình thành đôi ngàn năm vẫn thành đôi
                  Anh ơi định mẹnh đã thế
                  Nếu kéo làm chỉ chỉ thêm đau
                  Một lần cầu xin thời gian
                  Hãy giữ mãi kí ức êm đềm một phút
                  Để ngàn năm không ân hận vì yêu.
                  #9
                    tumi 03.01.2005 16:21:15 (permalink)
                    0
                    Wow, thơ của Sel hay lắm, cho mình mượn tạm hai câu nha

                    "Trăng trên trời vui cùng với gió
                    Người trên đời đùa cợt lương duyên"
                    Nên ta chịu luống ưu phiền
                    Nên đem sầu chuốc vào niềm đam mê

                    Nhớ ngày xưa dưới trăng người hứa
                    Hứa tình anh chẳng phải mây mưa
                    Hứa rằng lòng chẳng lọc lừa
                    Trăng thề còn đó người xưa đâu rồi ?

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2005 16:23:02 bởi tumi >
                    #10
                      Selphie 03.01.2005 16:25:35 (permalink)
                      0
                      hiiiiiiiiiii Tumi quá khen rồi, thơ của Sel chỉ là thơ cóc thôi, hiiiiiiii
                      Khi xưa người hứa rất nhiều
                      Tình ta sẽ mãi như vầng trăng khuye
                      Giờ đây ngắm ánh trăng kia
                      Trăng xưa còn đó, còn người đi đâu?

                      Một lần trót hứa với nhau
                      Sao người lại phụ để giờ đau thương
                      Một lần nói tiếng thề non
                      Mà sao bội ước để tôi ngóng chờ

                      Tự : Trăng xưa nay cũng đã mờ
                      Vì người đã phụ, trông chờ mà chi.
                      #11
                        dinhphong 03.01.2005 17:44:01 (permalink)
                        0
                        lòng vẫn buồn khi nghĩ về em
                        em đã ra đi chiều hôm trước
                        mang cát bụi màu xanh biển nước
                        còn hồn nhiên nào hơn nỗi tàn phai
                        #12
                          lu_khach 03.01.2005 23:17:00 (permalink)
                          0
                          [sm=smokin.gif][sm=smokin.gif]
                          LK biết mình đáng ghét lắm, nhưng có hành hạ thì cứ làm thêm vài bài thơ, và bắt lk học thuộc lòng, đó là cách hành hạ hay nhất của người dễ thương.
                          [sm=ex58.gif]Trời khuyết điểm của tui..
                          lk mà phải học thuộc lòng thì giống như vậy nè hihihihiiiiii

                          Tình yêu là sương mù mờ ảo
                          Trong đam mê
                          Anh lỡ bước vào đây
                          Dù lý trí đã bao lần ngăn trở
                          Nhưng tim yêu đâu có tư duy
                          Anh như uống muôn ngàn mật đắng
                          Nhưng tưởng rằng mật ngọt của muôn hoa
                          Người sánh đôi, anh bước lẻ đôi
                          Thú yêu rừng, anh yêu mật đắng

                          [sm=z_scooter.gif]lk đang lên xe tìm thập ngũ công chúa hè hè...
                          Đi không, lk chở qua cho??? Không lấy tiền đừng sợ!!!
                          #13
                            tumi 05.01.2005 02:23:34 (permalink)
                            0
                            Yêu là chi sao tim thổn thức
                            Yêu là gì ray rứt từng đêm
                            Yêu chi sỏi đá cũng mềm
                            Yêu chi mật đắng chuốc thêm vào đời

                            Người từng hứa sao dời núi lấp
                            Làm tim em e ấp từng giây
                            Mà giờ người lại như mây
                            Thênh thang bốn cõi người bay cõi nào


                            #14
                              Selphie 06.01.2005 23:57:24 (permalink)
                              0
                              Tình khi yeu bao ngàn mật ngọt
                              Tình khi phụ cay đắng trăm phần
                              Tình của ta dàng cho người hết
                              Tình của người chỉ dối với gian

                              Duyên xưa đã vậy chờ chi nữa
                              Tình đã không còn kiếm thêm đau
                              Người xưa còn đó, nhưng đây mất?
                              Những tiếng ngọt ngào một phút say.
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 21 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9