Ánh Trăng Bạc
Anh yêu em!
Nên biến thành đá cuội
Lăn dốc mòn...
lăn cuối chân mây...
Cuồng điên đảo lộn tháng ngày
Yêu người yêu cả đọa đày người cho
những dòng thơ LK làm hay lắm , hy vọng sẽ còn đọc được những dòng thơ bất tử của LK
anh LK làm thơ hay quá, khâm phục
Ai cũng làm thơ hay quá vậy cho VL ké vài câu thơ con cóc nha
Trăng cao soi bóng tóc huyền
Thuyền ai ghé bến chở người sang sông
Mỏng manh tiếng trúc đưa cành
Nhành cây khẽ rũ một vài cung âm
Thâm sâu tiếng hát máy chèo
Thuyền nghèo tách bến đưa chàng qua sông
Bóng nàng thôn nữ chèo đò
Tựa như tiên nữ giáng trần đêm trăng...
Wow, VanLong, hiiiiiiiiiii làm thơ hay quá, để em đối thử xem.
Trăng trên cao sao ư quá lanh lẽo
Thuyên một mình cùng con nước trôi xuôi
Trăng trên cao biết bao nhiêu buồn tủi
Dõi theo thuyền trôi dạt về đâu?
---
Cô thôn nữ xõa tóc huyền vào hồ nước
Ánh trăng thề ngày nào sáng soi cô
Đêm thật đẹp bên người cungc đẹp
Mà sao ta vẫn cảm thấy chơi vơi.
em làm thơ hay chứ anh có làm thơ hay đâu nè selphie
[sm=love.gif][sm=love.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
Trăng cao soi bóng bên hồ
Có cô thôn nữ tóc huyền ngâm thơ
Thơ cô viết bằng cái chi
Mà sao thi sĩ đứng nhìn ngẩn ngơ
Mộng mơ mấy thoáng qua rồi
Thôn nữ nay đã cất bước về đâu?
Thơ vẫn còn đó một bài
Âm vang vọng mãi cõi lòng hư vô...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: