biển đêm
bienxanh_demsao_27052004 29.12.2004 05:45:31 (permalink)
0
BIỂN ĐÊM
Nửa đêm
Biển mệt nhoài vì suốt ngày ầm ĩ
Nếu đã nằm ngủ yên
Rặng thông reo gọi gió trăm miền
Giờ cũng mệt đứng yên thiu ngủ
Chỉ có cát còn thèm lời tình tự
Thèm lời vỗ về của sóng đến mơn man
Em cô đơn ngàn lần trước biển
Khi thiếu anh của em ở cạnh
Và ánh trăng trên biển vàng sóng sánh
Muộn năm một mình đốt sáng một tình yêu
Ngực biển phập phồng trong đêm đắm sâu
Sức cường tráng biện lên từng tầng nước
Em thèm có anh ở bên mà chẳng được
Nên cũng chỉ một mình đốt sáng trái tim em
Biển tuyệt vời lộng gió giữa trời đêm
Thuyền áp mái tựa đầu tin cậy ngủ
Thức cùng em có triệu vì tinh tú
Và mênh mông biển rộng đến khôn cùng
Nơi xa vời anh có biết không
Em gọi anh thì thầm cùng tiếng sóng
Nếu nơi ấy anh thấy lòng xao động
Là tình em vang vọng ngóng anh về
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2004 05:54:00 bởi bienxanh_demsao_27052004 >
#1
    vienxu 29.12.2004 10:15:34 (permalink)
    0
    Biển Là Em

    Anh sẽ về khi bình minh trên biển
    Dù hằng đêm bão táp lẫn phong ba
    Anh vẫn vững tay buồm trên ngọn sóng bao la
    Hay gối đầu ngắm các vì tinh tú
    Anh vẫn mộng thấy em từng giấc ngủ
    Trong con tim vẫn ủ bóng hình em
    Rồi từng đêm anh bỗng khát thèm
    Hồng đôi má như mặt trời buổi sớm
    Và môi em như ráng chiều thắm đượm
    Làn tóc mây trải nhẹ hoàng hôn
    Anh yêu em, yêu cả tâm hồn
    Như hạt các ước mơ đùa với sóng
    Anh vẫn biết mổi chiều em trông ngóng
    Biễn vẫn thì thầm...cùng sóng.. và em.

    VX



    #2
      bienxanh_demsao_27052004 29.12.2004 17:27:44 (permalink)
      0
      vienxu à chắc bạn cũng thích đi biển lắm phải hông bài của bạn hay lắm , cám ơn đã trả lời mình
      #3
        vienxu 29.12.2004 18:32:02 (permalink)
        0
        Anh vốn dĩ cuộc đời không thích biển
        Anh ghét sao chiều tím buổi hoàng hôn
        Nhưng vì em nên mở rộng tâm hồn
        Và yêu biển vì hình em trong đó


        Bây giờ VX huynh đã thích biển rồi cô bé ạ!!
        Tặng em đóa hồng[sm=rose.gif][sm=flower.gif]
        #4
          bienxanh_demsao_27052004 30.12.2004 00:39:10 (permalink)
          0
          cám ơn hoa dep lắmbiển đẹp lắm tại sao lại hông thích , chắc anh đã đi biển rồi , em biết hông phải ai cũng thích biển như em , anh hông thích cũng hông sao , chúng ta có thể bàn về đề tài khác cũng được mà ha
          #5
            vienxu 30.12.2004 05:52:02 (permalink)
            0
            Biển vẫn đẹp như hồn trinh nữ
            Xanh một màu như chữ Anh Trâm
            Đêm nay ta vẫn trầm ngâm
            Sao lunh linh sáng, âm thầm ngắm em



            Cô bé ngây thơ dể thương ui!!!!!!!!!!!!!
            VX nói đùa với em thui...hí..hi.. chứ anh thích biển lém như em vậy đó
            #6
              bienxanh_demsao_27052004 30.12.2004 06:35:40 (permalink)
              0
              anh làm em cảm động wa à , chưa có ai lại làm thơ vì em , thơ hay lắm rất đáng mặt sư huynh em đó anh Vienxu àcám ơn anh về bài thơ he em hông có gì đáp lễ mong thứ lỗi nha

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/3486/260882632CDA4A1BAD4809CCD33A5E08.jpg[/image]
              Attached Image(s)
              #7
                bienxanh_demsao_27052004 30.12.2004 22:34:33 (permalink)
                0
                CHIỀU BIỂN ĐỘNG
                chiều nay biển sóng dâng trào
                hờn ai bão đổ cây vào với cây?
                biển chau mặt , sóng cau mày
                bốn phương gió giật
                buồm bay cánh buồm...
                lòng ta đã hết vui buồn
                đã trơ thân đá biển còn giận chi ?
                năm qua đi_tháng qua đi
                lòng ta đã lặng biền thì bão giông
                một đời sắc sắc không không
                có không , không có
                nhọc lòng biển ơi...
                cầm vàng còn để vàng rơi
                hỏi còn chi nữa để chơi nàng ?


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/3486/D2A40A4255D84C4F9D42EDD9AA0D4145.gif[/image]
                Attached Image(s)
                #8
                  bienxanh_demsao_27052004 01.01.2005 05:11:51 (permalink)
                  0
                  dải đường tinh khôi nắng sớm
                  biển rung như áng khói mờ
                  rì rào trìu mến sóng gọi
                  cuốn tôi đi khỏi cửa nhà
                  đường xa yên ả mây trời
                  hoa trôi theo lối bóng xanh lướt mềm
                  hướng về tôi nao nức bao cánh gió
                  mơn man thầm thì
                  hạnh phúc phía chân trời nước biếc...
                  biển đằm khúc hoan ca
                  lời anh trong nắng diết da
                  nhưng trái tim tôi đã trốn trở lại
                  vè bên sông xưa gió cát
                  mắt ai như sao rơi...lúc chia xa


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/3486/FA1D2224D1D84FD29F51897320C5E895.jpg[/image]
                  Attached Image(s)
                  #9
                    dinhphong 03.01.2005 17:51:17 (permalink)
                    0
                    Biển hôm nay buồn lắm phải không em?
                    Một mình anh lang thang trên bờ cát
                    Nhìn con sóng vỗ về và khẽ hát
                    lời hát buồn cho một thuở yêu thương.

                    Em yêu biển như lòng anh yêu biển
                    Yêu hoàng hôn đi xuống giữa hư không
                    yêu biển cả mặn nồng trong dịu ngọt
                    yêu đắm say hơi thở của Đại Dương.

                    Anh yêu biển như lòng em yêu biển
                    yêu khẽ thôi! _ không sợ biển giận hờn
                    cho trọn đời của một kiếp yêu đương
                    Để con sóng một thời ôm ấp mãi.

                    Biển hôm nay buồn lắm thật em ơi
                    Anh xa xăm nhìn cuối tận chân trời
                    Anh yêu biển để rồi xa biển
                    Xa hôm nay đến trọn cả cuộc đời ......
                    #10
                      bienxanh_demsao_27052004 03.01.2005 18:22:57 (permalink)
                      0
                      em thở êm như biển lặng tờ
                      hay đâu có bão ỡ trong mơ
                      tay em, anh khẽ nâng trên ngực
                      như kéo con thuyền lên cát khô


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/3486/CC0B211686C5454181A50EA888F5A2DC.jpg[/image]
                      Attached Image(s)
                      #11
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9