Tình Thơ DTTS

Tác giả Bài
Ða Tình Thi Si
  • Số bài : 12
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.08.2004
Tình Thơ DTTS - 30.12.2004 13:37:50
0
Thu Sầu


Thoáng nhanh, Thu đến cạnh cùng đời
Chớm sầu trong gió lệ ai rơi ?
Tàn úa heo mấy lá trỡ vàng
Chạnh lòng thương lắm cuộc tình ơi !

Còn đây nữa mãnh hồn tan vỡ
Như nữa mãnh trăng treo cuối trời
Mây tím lãng đãng ngang lối cũ
Bến tình động mãi nỗi mong chờ

Gợn sóng vọng về chút tình thơ
Thương nhớ còn đây ai hững hờ?
Mai này gặp lại cố nhân cũ
Chắc rằng ngoãnh bước tim đớn đau.

Ta biết xa nhau lệ sẽ sầu
Nhưng tình lỡ nhịp bỡi vì đâu?
Trách thu, thu khóc cho lá rụng
Trách đời, đời khóc vội bước nhanh............

DTTS

Ða Tình Thi Si
  • Số bài : 12
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.08.2004
RE: Tình Thơ DTTS - 30.12.2004 13:50:54
0
Giọt Sầu Thương Đau



Tiếng sáo oán than đêm trường
Tình yêu tan vỡ, giọt sương hóa sầu
Cất lên khúc nhạc thương đau
Đêm khuya canh vắng khét gào tên em

Lệ rơi say đấm nổi niềm
Người đi Đông chết, trăng im tiếng cười
Thân tôi mang kiếp chơi vơi
Nâng niu tiếng sáo, hận đời thế nhân

Rồi đây Đông cũng sẽ qua
Xuân yêu khoe sắc hương hoa nở hồng
Mà tôi cứ mãi long đong
Tình yêu đã chết hai dòng lệ tuôn

Nước đi nước chãy về nguồn
Người đi, đi mãi nổi buồn chơi vơi
Nay tôi mang vết thương đời
Sống vui, sống guợng kiếp đời tã tơi

Đêm về, lạnh quá đêm ơi
Tuyết rơi trắng xóa chung lời thở than
Tình yêu mang nổi điêu tàn
Người đi, ta ở ngút ngàn thương đau

DTTS



Ða Tình Thi Si
  • Số bài : 12
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.08.2004
RE: Tình Thơ DTTS - 30.12.2004 13:51:50
0
Thương Đau


Tình yêu đã chết rồi đây
Tim anh mang lấy tháng ngày thương đau
Người đi lệ thắm u sầu
Như đò xa bến còn đâu mà chờ

Đò đi, đò mãi hững hờ
Bến buồn, bến khổ, bến nhớ thương đò
Tình ta ngày ấy mộng mơ
Nhưng nay thì đã như thơ thiếu vần

Em đi xây đắp duyên vàng
Còn anh xây đắp duyên tàn từ đây
Uống chung chén cốc rượu say
Duyên nồng hai đứa từ nay vĩnh chào

Gió buồn gió hú lao xao
Chim buồn, chim hót nghẹn ngào chim ơi
Lắng nghe lệ thắm chơi vơi
Đường tình hai lối khung trời chia đôi ./.

DTTS



Ða Tình Thi Si
  • Số bài : 12
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.08.2004
RE: Tình Thơ DTTS - 30.12.2004 13:55:00
0
HẠ BUỒN

Hạ đến, hạ đi, rồi hạ về
Giọt sầu vương nhẹ trên nét mi
Lá rơi khơi lạnh hồn viễn xứ
Buồn nào hơn mang kiếp lưu vong

Phượng đỏ đơm hoa cuối phương trời
Ve sầu tí tách kêu chứa chan
Ta nghe thoang thoãng niềm nhung nhớ
Cố hương xa rồi, cố hương ơi !

Mùa hạ ấy vẫy chào tạm biệt
Mái trường yêu lặng lẽ ra đi
Nay tròn năm hạ nơi đất khách
Ôi nhớ nhiều bạn cũ thân yêu

Lời Thầy cô in trong trí nhớ
Tôi làm sao quên được hởi người
Dù lưu lạc phương trời xứ lạ
Nhưng vẫn hoài ghi tạc vào tim

Nay hạ đến ghi dòng thơ nhỏ
Cảm ơn người dạy dỗ bút nghiên
Thêm nét yêu thương nhớ bạn bè
Hẹn ngày về phượng vĩ đơm bông .............................


DTTS



Ða Tình Thi Si
  • Số bài : 12
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.08.2004
RE: Tình Thơ DTTS - 30.12.2004 16:40:17
0
Thu Sầu



Mỗi mùa Thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi thả theo hồn
Thương nhớ còn đây bờ kĩ niệm
Tim sầu rĩ máu, đáy mộ chôn

Thưở ấy tình ta đẹp muôn màu
Tình nồng say đắm, mãi có nhau
Em thường nhìn anh rồi khẻ nói
Yêu mãi muôn đời, tình khắc sâu

Rồi cánh thu tàn, cánh thu đau
Đông đi, đông đến, đông chạnh lòng
Cuối cùng tình mình là dĩ vãng
Đêm tàn đơn chiếc bóng hình anh

Giấy trắng, mực thơm viết đôi hàng
Mai làm kĩ vật anh gởi sang
Ép chung hai sắc sầu đơn lẽ
Nghe buồn rã rợi cõi hồn mang

Bài thơ ai đó chung nỗi niềm
Nghe đời xuôi ngược lạnh con tim
Gió khuya tìm về bên kí ức
Hoa tàn, lá rụng càng buồn thêm ./.

DTTS