TÂM SỰ CÙNG EM
Ngân Hà 10.06.2008 23:12:42 (permalink)
0
   (Xin phép TD mượn bài thơ "Chuyện tình của chị tôi" NH tập họa theo, cho phép NH được làm tâm trạng của người chị. Cám ơn TD nhé!)
 
     TÂM SỰ CÙNG EM
 
Bao năm em mới về thăm
Miền quê sông nước xa xăm dặm trường
Chị sầu một mối tơ vương
Bán rau cuối chợ, chờ người đi xa
Một thời con gái đã qua
Một thời son sắc, nắng mưa trôi rồi
Má chị giờ có đồi mồi
Tóc chị cũng đã pha sương nửa phần
Lưng ong thắt đáy còn đâu
Lông mày lá liễu, mi cong thủa nào 
Đôi mắt sáng tựa ánh sao
Giờ sâu thăm thẳm thâm quầng bao quanh
Những là tháng rộng năm dài
Chị chờ, chị đợi, ngóng hoài người xa
Thời gian thấm thoát trôi qua
Người xa biền biệt, chị già không hay
Lòng chị không thể đổi thay
Một lời ước hẹn ngày ngày khắc ghi
Dẫu rằng người ấy ra đi
Xứ người ly biệt nhớ gì hẹn xưa
Em về lòng chị vui thay
Gặp em tâm sự giãi bày vài câu
Buồn này chị gánh đã lâu
Nào đâu mặc cả bán buôn nỗi gì
Em ơi lo nghĩ mà chi
Một đời bến đợi chị thì cũng cam
Việc gì phải oán phải than
Hồng nhan bạc phận thế gian chuyện thường.
 
                          Ngân Hà
#1
    Ngân Hà 11.06.2008 23:09:49 (permalink)
    0
                       BÊN ANH
     
    Tình yêu ấy em đây đã hiểu
    Nói làm chi thấm đẫm niềm đau
    Đừng gọi nữa một trời phượng đỏ
    Cháy lòng em gục xuống nát tan
     
    Lệ lại rơi chan chứa hai hàng
    Tim nhức buốt nỗi niềm khao khát
    Xé tan lòng thương quá người ơi
    Đừng gọi em tình yêu lửa cháy
     
    Cho em là một đống tro tàn
    Cho em là một viên sỏi đá
    Đừng cho em tất cả tình yêu
    Hãy cho em là dải Ngân Hà
     
    Em thao thức cùng anh đêm dài
    Ta mộng tưởng bên nhau ân ái
    Em có thực, mà không có thực
    Mơ cõi tình mãi mãi bên anh...
     
                             Ngân Hà 

     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 23:13:32 bởi Ngân Hà >
    #2
      Ngân Hà 13.06.2008 23:17:37 (permalink)
      0
                    Bao giờ
       
      Bao giờ cho đến mùa thu?
      Cho phượng xanh thắm một màu xanh thôi!
      Đừng như giữa hạ bây giờ
      Phượng kia cháy rực một trời nhớ thương...
      Bờ môi khát bỏng nụ hôn...
      Hồn ai hoà quyện vào ai thế này!
      Phượng ơi sao cứ thắm hoài
      Mau xanh phượng nhé cho lòng ai nguôi...
       
                                  Ngân Hà
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 23:51:03 bởi Ngân Hà >
      #3
        Ngân Hà 24.06.2008 00:50:29 (permalink)
        0

                   Em còn ở lại
         
        Giật mình em tỉnh giấc mơ
        Thấy mình trơ trọi bơ vơ giữa đời
        Anh thì dũ áo đi rồi
        Em còn ở lại với lời thề xưa...
                        
                      
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 21:46:35 bởi Ngân Hà >
        #4
          Ngân Hà 24.06.2008 21:30:50 (permalink)
          0
                 Tình Yêu
           
          Tình yêu còn mãi
          Trong anh trong em
          Khi hai con tim
          Luôn hướng về nhau
           
          Tình mãi bền sâu
          Vượt qua khổ đau
          Ta giữ niềm tin
          Tình càng nồng thắm
           
          Tình yêu muôn màu
          Lung linh huyền ảo
          Vượt qua giông bão
          Mãi dành cho nhau...
           
                       Ngân Hà
           
          (Hoạ theo bài thơ "Tình Yêu Diễm Ảo" của Nguyên Đỗ)
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2008 21:33:56 bởi Ngân Hà >
          #5
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9