TRĂNG:mảnh trăng rơi
bienxanh_demsao_27052004 30.12.2004 22:45:32 (permalink)
0
đưa tay bưng mảnh trăng rơi
trên hồ thu lạnh , một trời trong veo
thuyền trăng chưa kịp buông neo
đã nghe mảnh vỡ chìm theo đáy hồ
người ơi !tôi vẫn ngóng chờ...!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/3486/C6DA6078A9F94C1C95BD271AC7EAA19B.jpg[/image]
Attached Image(s)
#1
    BĂNG NGUYỆT 31.12.2004 00:01:26 (permalink)
    0
    Hhihi chào weocom BX đến vườn thơ nha, hihi chúc vui và cho mọi người đọc nhiều thơ của em nha!

    Khi vầng trăng lặn

    Em nhặt làm gì mảnh trăng rơi
    Khi nắng chói chan khắp nơi rồi
    Tàn đêm là mất huy hoàng vỡ
    Kẻ trần gian vui -đón mặt trời
    #2
      bienxanh_demsao_27052004 31.12.2004 05:54:19 (permalink)
      0
      cám ơn tỷ BN muội mới vào vnthưquan chơi có vài hôm mà được các tỷ tiếp đón nồng hậu wa'đăng bài này các bạn đọc chơi nhe
      TẮM TRĂNG
      em cùng bạn tắm ngoài sông
      đêm trăng mờ ảo mênh mông đất trời
      lối mòn anh dạo bước chơi
      thoảng nghe đâu đó tiếng cười quen thân
      cơ may mới có một lần
      định ra nhưng lại tần ngần chẳng ra
      đêm nằm có giấc mơ hoa
      hình như hai đứa mình oà vào trăng..
      .


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/3486/7C70DF446A794D6FB510E64665E3A2D6.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #3
        vienxu 31.12.2004 06:42:08 (permalink)
        0
        Dưới sông vẫy ánh trăng ngời
        Trinh nguyên lấp lánh vẫn người trinh nguyên
        Anh còn say giấc mơ tiên
        Vẫn mơ dưới ánh trăng hiền tắm chung
        Trong mơ sao vẫn ngại ngùng
        Áo trăng em mặc, nhớ nhung trăng đầy..

        #4
          bienxanh_demsao_27052004 31.12.2004 17:24:22 (permalink)
          0
          mỗi độ trăng tròn
          em lại mơ trở về thơ dại
          cùng anh chạy nhảy trốn tìm
          dưới sáng huyền ảo thả hồn
          ước đi vạn đặm bằng chân trần...
          tha hồ em thét gào lấn lướt
          anh chẳng bao giờ giành giật dứt tóc em
          thú vui thơ dại đưa chân ra ngõ
          anh vẫn phía trước loằn ngoằn
          em đuổi bắt
          đến ngã rẽ anh trốn biệt
          dẫu am sấp ngửa lạc bước
          áo trắng đã loang lổ nắng sương
          buồn vui ngọt đắng bao lần thấm nuốt
          chân trời đỉnh núi...muôn phương biết tìm anh nơi nào
          #5
            dinhphong 31.12.2004 19:38:11 (permalink)
            0
            Ôi nhớ biết bao mảnh trăng rơi
            Mảnh trăng rơi làm vơi nước mắt
            Đến khi nào mới nhặt hết trăng
            Để mặt trời rọi ánh bình minh
            Để anh về....
            #6
              tumi 02.01.2005 00:37:33 (permalink)
              0
              Trăng ơi tròn quá chi trăng
              Để nơi trần thế trông trăng người buồn
              Ngắm trăng như cuộn sóng cuồng
              Tiếng lòng ảo não khẽ buông quanh đời
              Ngày xưa trăng ấy một thời
              Tuổi thơ hai đứa trò chơi trốn tìm
              Em tìm anh trốn vào tim
              Nhưng em ngu dại vẫn tìm quanh sân
              Giờ đây giữa cuộc phong trần
              Người tim năm ấy bao lần hiện ra
              Giữa nơi tiếng nhạc câu ca
              Bóng người xưa cũ sao nhòa được đây ?
              Em như đàn đã đứt dây
              Nhớ chi tình cũ thêm cay đắng lòng
              #7
                dinhphong 03.01.2005 17:55:24 (permalink)
                0
                Đêm nõn nà như mãnh lụa trôi

                Trăng ngây tình nhúng ướt hồn tôi

                Em quay lưng lại trăng còn thẹn

                Vạt sóng thiền kia vội bốc hơi

                #8
                  nhim09_at 06.01.2005 06:31:57 (permalink)
                  0
                  trăng tròn ,tròn lắm trăng ơi !
                  trăng sáng , sáng dịu bầu trời
                  trăng vui,người cũng vui theo
                  trăng buồn, người cũng buồn lây
                  người người ,trăng trăng cùng một nỗi
                  nỗi buồn ai kể với ai
                  trăng ơi ! trăng mãi là trăng
                  còn người mãi vẫn là người
                  trăng người ,người trăng chỉ vậy thôi


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/5573/F955D00E1C0D48A9A8794FAD510CE975.gif[/image]
                  Attached Image(s)
                  #9
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9