TIN BUỒN về nhà thơ Ðào Quang Hán
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 22 bài trong đề mục
vũkimThanh 14.06.2008 07:58:25 (permalink)
Vô cùng thương tiếc báo tin nhà thơ Ðào Quang Hán , tác giả của thi tập Gia Ðình Tôi đã tạ thế vào hồi 17 g 20 phút ngày 8-5-2008. Hưởng thọ 70 tuổi
Tang lễ được cử hành trọng thể vào ngày 10-5-2008 ,tại nhà riêng ở Hải Phòng và an táng  tại nghĩa trang Ninh Hải , Hải Phòng
Ông là : - hội viên câu lạc bộ thơ trung tâm thành phố Hải Phòng
 _ Hội viên câu lạc bộ thơ Việt Nam Hương đất Việt .
Ông đã có nhiều thơ  được đăng trên báo chí trong và ngoài nước và đã có  nhiều tuyển tập thơ xuất bản tại Hải Phòng và Hà Nội ấn hành riêng và chung cùng với nhiều nhà thơ trong nước và hải ngoại .
 
Tôi vô cùng may mắn và hạnh phúc trong những lần về thăm quê hương , được gặp gỡ ông  và giao lưu thơ ca cùng với ông và các bạn thơ trong nước .qua thơ ca và thực tế cuộc sống của ông ,tôi và rất nhiều  bạn bè đều nhận thấy được tấm lòng nhân aí và nhiệt huyết của ông đối với thơ ca , với gia đình ,với bằng hữu và quê hương đất nước .Ông là một nhịp cầu thân ái nối liền những tâm hồn thơ xa xứ với quê hương ,nối liền những tình bạn hữu bốn phương hội tụ xướng họa thơ ca ,chan chứa tình người . Sự ra đi của ông là một tổn thất rất lớn cho gia đình và bè bạn . Vũ kim Thanh thành kính phân ưu , xin gửi tới gia đình ông cùng bạn hữu lời chia buồn sâu sắc nhất , cầu mong cho linh hồn ông được phiêu diêu miền cực lạc và gia quyến ông vượt qua được cơn sóng gió đớn đau này .
Ông  ra đi nhưng những vần thơ và tình cảm nồng nàn thân ái của ông vẫn sống mãi trong lòng người hâm mộ và nó mãi mãi ngời sáng trong biển trời văn hoá Việt Nam  
 
Mời các bạn vào trong những link  này để thưởng thức một số bài thơ của ông đã được các nghệ sĩ ưu tú của đài tiếng nói Việt Nam thể hiện 
 
 
 

 
 
 
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
 
 
 
 
ÐÀO TRÊN CÂY , Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh
 
 
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2009 00:25:12 bởi vũkimThanh >
#1
    Viet duong nhan 14.06.2008 18:14:30 (permalink)
    THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
     
     
    THƠ GỬI NÀNG THƠ
     
    Thôn Ðào xá , xã Ðào Dương
    Huyện Ân Ký ,tỉnh Hưng Yên quê mình
    Họ Ðào Quang Hán là danh
    Sinh năm ba tám ,Mậu Dần tháng giêng
    Mất cha từ thuả ấu niên
    Thương chồng hiền mẫu buồn phiền tâm tư
    Ván bài là thứ lấp bù
    Men cay là thứ say sưa tối ngày
    Chim non mình sớm lạc bầy
    Lớn lên thiếu những bàn tay vỗ về
    Ðơn côi trống vắng nặng nề
    Như cây thông giữa bộn bề hoang vu
    Gặp nhiều bạc ác , nhân từ
    Ðắng cay không thiếu cũng dư ngọt bùi
    Làm sao kể hết niềm vui
    Làm sao tát được cho vơi nỗi buồn
    Đã từng hiển hách đế vương
    Ðã từng xó chợ đầu đường bê tha
    Anh hùng đệ nhất từng là
    Tiểu nhân bất đắc từng ra thằng hèn
    Ðã từng sống mái đỏ đen
    Chìm trong biển rượu say mềm đôi môi
    Giang hồ bén đủ mọi mùi
    Xong đều chán cả lại vùi vào thơ
    Nợ nần duyên kiếp tự xưa
    Làm sao dứt được duyện tơ hỡi mình
    Mấy lời bộc bạch tâm tình
    Của người thi sĩ vô danh gửi nàng
     
    Ðào quang Hán
    #2
      vũkimThanh 14.06.2008 21:23:44 (permalink)
      ĐỪNG ĐÁNH MẤT TÂM HỒN

      Tác giả : Vũ kim Thanh
      Diễn ngâm : Hoàng Thanh




      ÐỪNG ÐÁNH MẤT TÂM HỒN

      …( Ðừng đánh mất tâm hồn )…Ðó là lời tâm sự cuả thi sĩ Ðào quang Hán
      Rất đẹp đẽ ,thân thương, như một chuỗi nhạc vàng đã phát ra từ phím đàn quê hương Việt Nam
      Mà tôi đã thu nhận được để viết nên thi phẩm này…

      Tôi gặp ai cũng kêu ca … sợ khổ
      Riêng gặp người lại lấy khổ làm vui
      Lấy đắng cay của cuộc sống dập vùi
      Lấy bất hạnh đo sức xô từng cơn sóng
      Giữa giông bão người bình tâm thầm lặng
      Vẫn thơ ca…đàn hát lúc bom rơi…
      Niềm lạc quan tin tưởng vẫn chói ngời
      Vào tương lai một ngày mai rực rỡ
      Phút ban đầu gặp nhau trong bỡ ngỡ
      Chuyện đôi câu tôi chợt thấy cả rừng thơ …
      Từng chồi non đang vươn búp ước mơ
      Từng tán lá như sức trai vạm vỡ
      Rất bình dị nhưng vô cùng rộng mở
      Với cuộc đời với cả những vần thơ
      Trong đêm đen vẫn lóe sáng từng giờ
      Ngọn hải đăng đưa tầu về đúng hướng
      Trong niềm tin mênh mang vô lượng
      Tâm hồn là viên ngọc qúi hồi sinh
      Nó ngự trị trên những nỗi điêu linh
      Nó gần gũi mỗi… vui…buồn…tư lự…
      Như người thân bên tôi người tâm sự :
      …Ðừng lãng quên …(đừng đánh mất tâm hồn.)
      Dù cuộc đời hiu hắt ánh hoàng hôn
      Nắng tắt lịm rồi mai trời lại sáng…
      Tâm hồn kia là mây hồng muôn áng
      Bay thật cao quyện gió khắp trời xa
      Là phấn son tô kỷ niệm nhạt nhòa
      Là thương yêu lau khô dòng nước mắt
      Là lời ca trong tim ta góp nhặt
      Là thương đau đã kết chặt thành thơ
      Là tình yêu chung thủy vẫn đợi chờ
      Là quê hương … đang từng giờ đổi mới
      Là cây khô muôn đời trong cằn cỗi
      Bỗng một ngày phơi phới với gió xuân
      Những đoá hoa hương sắc đượm thắm nồng
      Ðang chúm chím với nắng hồng kết trái …
      Là núi non vẫn đứng yên từng trải
      Là sông hồ réo nước gọi thuyền xưa
      Là mắt ai đang đi giữa gió mưa
      Vẫn đắm đuối trong tim tình nồng cháy…
      Là Trăng đêm mến ngàn sao nhấp nháy
      Là giọt sương ôm ngọn lúa đương thì
      Là tình cảm chúng ta vẫn khắc ghi …
      Là tất cả… xung quanh ta tất cả…
      Ôi tâm hồn như tiếng chuông giục giã
      Làm sao ta gìn giữ đẹp tâm hồn ?
      Trời lạnh lùng thu xếp ánh hoàng hôn
      Tôi lặng lẽ giang tay ôm … bóng tối…

      Vũ kim Thanh
      #3
        vũkimThanh 14.06.2008 21:27:57 (permalink)
         
         
        BỨC TÂM THƯ

        Tác giả : Ðào quang Hán
        Diễn ngâm : Hồng Ngát 

         
         
        BỨC TÂM THƯ
        (Thân gửi Vũ kim Thanh)
         
        Ơi ! người nhạc sĩ của lòng tôi
        Hãy tặng quê hương bản nhạc đời
        Có nắng yêu thương vờn cơm áo
        Quyện hoà hương sắc trộn buồn vui
         
        Ơi ! người họa sĩ của lòng tôi
        Hãy tặng quê hương bức tranh người
        Trắng đen hằn khắc ôm sóng cả
        Ôm cánh buồm nghiêng giữa biển khơi
         
        Ơi ! người thi sĩ của lòng tôi
        Hãy tặng quê hương thật tuyệt vời
        Bài thơ nóng bỏng tình non nước
        Với lạnh mù sương ở xứ người
         
        Ơi ! người nghệ sĩ của lòng tôi
        Xin hãy cùng tôi sống một thời
        Một thời để mãi tình thơ bạn
        Có dòng sông hát có Trăng bơi
         
        Ðào quang Hán
        Hải Phòng 1995
         
         
         
        TÌNH KHÚC HỒI ÂM

        Tác giả :Vũ kim Thanh
        Diễn ngâm : Hoàng Thanh




        TÌNH KHÚC HỒI ÂM

        (
        Thân gửi thi sĩ Ðào quang Hán)

        Ðọc ( bức tâm thư) hiểu lòng người
        Dạt dào thương nhớ lẫn buồn vui
        Buồn xa tổ quốc nguồn tâm đắc
        Vui sướng tin yêu đến nghẹn lời

        Tôi vẫn ôm đàn trong chơi vơi
        Gào oang tiếng khóc lẫn tiếng cười
        Tiếng buồn sông núi tình lưu lạc
        Bên bờ hiu quạnh bến đơn côi

        Vẫn khắc thật sâu vào tim óc
        Bức tranh cuộc sống thép đang tôi
        Dung hoà mầu sắc và tô đậm
        Quê hương hùng vĩ giữa khung trời

        Khơi nguồn thơ cạn dâng đầy nước
        Cuồn cuộn reo vang suốt cuộc đời
        Nâng bình minh dậy trong u tối
        Chan chứa hào quang bay muôn nơi

        Thư tình êm ấm tiếng quê hương
        Mở toang ngăn cách vạn dặm đường
        Vằng vặc trăng sao đang di động
        Vào đáy tâm hồn đêm tuyết sương

        Người ơi xa vắng chúc bình an
        Tình ta thắm mãi chẳng héo tàn
        Dù dòng sông cháy trăng vụn vỡ
        Tình thêm rạng rỡ với thời gian.

        Vũ kim Thanh
        LonDon 1995
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 17:14:15 bởi vũkimThanh >
        #4
          vũkimThanh 14.06.2008 21:42:10 (permalink)
          PHÚT CHIA TAY
           
          Tác giả : Vũ kim Thanh
          Diễn ngâm : Hà Vi




          PHÚT CHIA TAY

          (Thân tặng các bạn thơ quê hương )

          Tôi về tới Anh quốc
          Giọt nước mắt chia ly còn nóng hổi mặn nồng
          Câu thơ tình xanh biếc trong tâm
          Xúc động ,nghẹn ngào như những vì sao lấp lánh
          Nghiêng nỗi buồn đặc quánh
          Trĩu gánh phong trần …
          Xoải cánh tình Thơ
          Sóng gió miên man trên mái tóc bơ phờ
          Quen nhau từ bao giờ ?
          Mà nghĩa tình sâu nặng
          Chỉ có thơ và tiếng lòng xa vắng
          Thế mà như ân nhân…
          Nghẹn ngào ….
          Cay đắng …
          Giọt nước mắt chia ly cứ trào lên vị mặn sông hồ ,đất đai vùng châu thổ
          Tím ngắt nồng cay cuả kiếp sống tha hương, điệp trùng tùi hận
          Cháy bỏng khát khao của sông Thương đôi dòng trong đục.
          Cánh đồng lúa ngẹn đòng hoài niệm về một miền lau lách ven sông
          Có dáng người đàn ông, như tre trúc ,u hoài ,nhìn về phía trời xa có cánh hạc chiều Ðông bay ngang qua đời trầm mặc….
          Mộc mạc tim hồng...
          Mênh mông kỷ niệm....
          Trăng Mười tươi sáng chiêm nghiệm đêm dài
          Hàng triệu bài thơ tựa sương mai lóng lánh hương hoa đất trời hội tụ
          Chào tạm biệt những vì tinh tú ,không xa xôi mà ngự trị giữa đời.
          Chẳng thể nào quên câu quan họ thấm vào lòng nhau, gừng cay ,muối mặn.
          Cây đào thầm lặng hẹn mùa xuân sau ,ém lộc chậm hoa chờ ngưòi phố Cảng
          Chào những lò gạch yêu đời, gồng mình , gắng sức ,góp phần làm cho quê hương thay da đổi thịt
          Thời gian mờ mịt khi trái tim đã nguyện thành núi ,thành sông...
          Giã bạn …
          Thơ bơi ….
          Trong mênh mông nước mắt tươi hồng
          Biển nắng bình minh ngập hồn người đi muôn sắc

          Vũ kim Thanh



          #5
            vũkimThanh 14.06.2008 23:34:21 (permalink)

             
             
             
            ƯỚC MONG MÃI MÃI THẤY NGƯỜI CƯỜI
             
            (Kính tặng hương hồn thi sĩ Ðào quang Hán)
             
             
            Thác lệ trời ơi cứ buả vây
            Thương người chìm khuất phía chân mây
            Tình thơ nâng cánh đời phiêu bạt
            Mong giấc ngàn thu hạt mộng đầy
             
            Người đi nơi ấy sương mờ tối
            Trăng sao đưa lối cõi lòng say
            Tôi vời cánh gió chiều hưu quạnh
            Bay về chung thắp nén nhang cay
             
            Từ độ bên nhau viết tình thơ
            Tôi thương tôi nhớ lắm từng giờ
            Ngọt bùi cay đắng ly rượu nóng
            Thơ về chau chuốt óng như tơ
             
            Cây đào Kinh Bắc vẫn đợi chờ
            Tình người đất Cảng ấm cung mơ
            Trăng Mười luyến nhớ mùa hội ngộ
            Ðâu ngờ bão tố đến xác xơ
             
            Tôi nhớ những lần mua hương hoa
            Bên nhau thăm viếng những bạn ta
            Cùng hội cùng thuyền khi sức kiệt
            Tôi còn biền biệt tận trời xa
             
            Tôi mất người rồi mất thật sao
            Ðây là sự thật hay chiêm bao
            Tôi tìm kỷ niệm rưng rưng khóc
            Ruột gan tim óc tựa xé cào
             
            Người vẫn trong tôi với muôn người
            Ứớc mong mãi mãi  thấy người cười
            Nụ cười bất tử trong tim sáng
            Cùng với nàng thơ duyên dáng tươi
             
            Vũ kim Thanh
            LonDon những ngày cực buồn
            14-6-2008
             
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 23:42:06 bởi vũkimThanh >
            #6
              BĂNG NGUYỆT 15.06.2008 00:33:46 (permalink)
              Bn chân thành gửi lời chia buồn, kính chúc hương hồn thi sĩ đặng mĩm cười ở nơi hoa sen thơm ngát,,,
               
               


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/B7EF33C1775248CBB411A5C4E93CF04A.jpg[/image]

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/A8255A7210E24E739ABBB593798A1F39.jpg[/image]
              Attached Image(s)
              #7
                TimEm 15.06.2008 08:14:01 (permalink)
                TimEm cũng có những kỷ niệm rất sâu sắc với Cố Thi Sỹ Đào Quang Hán;
                Xin phép anh Vũ Kim Thanh cho TimEm được post bức hình mình yêu thích
                để như đang được trò chuyện với người Bạn vong niên!


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27232/A233075989E844D8A7541139C6C03259.JPG[/image]

                 
                Vẫn thấy như đang đứng trước người
                Nụ cười hạnh phúc nét duyên vui
                Xa xôi trời đất giờ đôi ngả
                "Thơ với Nàng Thơ" những ngậm ngùi!!!
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 08:22:27 bởi TimEm >
                Attached Image(s)
                #8
                  Mars 15.06.2008 16:32:57 (permalink)
                  Thành kính phân ưu cùng Gia quyến của Cố Thi Sỹ Đào Quang Hán
                   
                   
                  #9
                    PHẠM VĂN NANG 15.06.2008 22:36:49 (permalink)
                    Thành kính phân ưu cùng gia quyến của cố thi sĩ Đào Quang Hán.Xin chúc cho anh linh của  cố thi sĩ Đào Quang Hán được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
                    #10
                      vũkimThanh 16.06.2008 13:29:45 (permalink)
                      Các bạn thân mến
                      Vì lý do gia đình nhà thơ Ðào quang Hán trong lúc tang gia bối rối bởi ông mất đột ngột vì bệnh tim mạch và không có ai sử dụng  được vi tính , nên có nhờ vũ kim Thanh gửi lời cảm tạ tới tất cả mọi người, đã tới chia sẽ nỗi đau buồn này  và đưa tiễn nhà thơ về nơi an nghỉ cuối cùng ,cũng như các bạn hưũ bốn phương có lời chia buồn trên các mạng truyền thông internet  lời cám ơn chân thành nhất ,rất mong mọi người thật thông cảm cho .
                      Một lần nữa vũ kim Thanh xin gửi tới nghệ sĩ  Việt dương Nhân ,thi sĩ băng Nguyệt , Nhiếp ảnh gia  Mars, thi sĩ Tim Em ,thi sĩ Cô đơn , thi sĩ Lengthgo và thi sĩ Kim Giang cùng với tất cả mọi người đã ghé thăm và cảm thông chia sẻ  lời cảm ơn sâu sắc nhất . Thân chúc các bạn an bình và hạnh phúc .
                       Chào thân aí vũ kim Thanh
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2008 13:32:09 bởi vũkimThanh >
                      #11
                        vũkimThanh 16.06.2008 14:07:28 (permalink)

                         
                         
                        THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2008 14:08:40 bởi vũkimThanh >
                        #12
                          vũkimThanh 16.06.2008 15:34:55 (permalink)
                          TimEm cũng có những kỷ niệm rất sâu sắc với Cố Thi Sỹ Đào Quang Hán;
                          Xin phép anh Vũ Kim Thanh cho TimEm được post bức hình mình yêu thích
                          để như đang được trò chuyện với người Bạn vong niên!




                           
                          Vẫn thấy như đang đứng trước người
                          Nụ cười hạnh phúc nét duyên vui
                          Xa xôi trời đất giờ đôi ngả
                          "Thơ với Nàng Thơ" những ngậm ngùi!!!


                          _____________________________

                          Giang-Hồ-Thư-Quán

                           
                          Xin cám ơn bạn Tim Em đã sẻ chia nỗi niềm với vũ kim Thanh và cố thi sĩ Ðào quang Hán , mình xin kết một câu thơ của bạn vào bài thơ này để gửi tới người bạn của chúng ta.
                          Chào thân ái Vũ kim Thanh
                           

                           

                          MUÔN CÁNH ĐÀO TƯƠI
                          (Thân tặng thi nhân Ðào quang Hán)
                           
                          (Thơ với nàng thơ những ngậm ngùi )
                          Muôn cánh Ðào tươi nét xuân vui
                          Những trang thơ ấm tình thi hữu
                          Mãi mãi trong tôi đượm ngọt bùi
                           
                          Hoàng hôn dẫu kéo người qua núi
                          Tôi còn ngậm tủi khóc chơi vơi
                          Tình thơ kết ánh hào quang sáng
                          Soi bước giữa đời đêm đen thui
                           
                          Nghĩa bạn vàng son ôi tuyệt vời
                          Tôi dù biền biệt tận cuối trời
                          Ngàn trùng cách trở luôn thương nhớ
                          Quê hương rộng mở tựa ngàn khơi
                           
                           
                          Tôi ôm kỷ niệm vào xuân tới
                          Có bóng người bên thắm nụ cười
                          Có ngàn bài thơ tình hội ngộ
                          Mỗi độ Trăng tròn hay Trăng vơi
                           
                           
                          Hội thơ vẫn nở khắp nơi nơi
                          Dấu ấn thời gian vẫn ngời ngời
                          Tôi đàn người hát câu quan họ
                          Réo rắt tim hồng tiếng …Người ơi …
                           
                          Vũ kim Thanh
                          LonDon  những ngày cực buồn 16-6-2008
                           
                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2008 15:47:42 bởi vũkimThanh >
                          #13
                            vũkimThanh 18.06.2008 08:00:33 (permalink)
                            Thành kính sẻ chia nỗi tiếc thương với gia quyến cố Thi Sỹ Đào Quang Hán. Xin phép anh Vũ Kim Thanh được họa theo dòng xúc cảm:
                             
                            THƠ TIỄN BẠN
                             
                            Sông tràn lệ đắng khóc chia ly
                            Sấm sét chan hoà với cố tri
                            Dạ nát lòng tan trời đất vỡ
                            Người đi kẻ ở mộng tàn thi
                            Nghe thơ cứ ngỡ còn đâu đó
                            Thấy Bá Nha xưa nhớ Tử Kỳ
                            Núi sững sờ trông về vạn lý
                            Mây quằn quại níu bước người đi
                             
                            Kim Giang
                             
                            Xin cám ơn Kim Giang có sự chia sẻ nỗi niềm , thân hoạ Thơ tiễn bạn :


                             
                            NGÀN THU KỶ NIỆM
                             
                            ( Kính tặng cố thi sĩ Ðào quang Hán )
                             
                            Ðâu ngờ sấm sét vọng từ ly
                            Ðất thảm trời sầu tiếc cố tri
                            Bạn hữu muôn phương tim rạn vỡ
                            Than ôi … ác mộng lỡ đường thi
                            Ngàn thu kỷ niệm còn đây đó
                            Vạn kiếp bên nhau mãi diệu kỳ
                            Cách biệt âm dương không định lý
                            Yêu thương toả sáng chí ta đi
                             
                            Vũ kim Thanh
                             

                            #14
                              vũkimThanh 19.06.2008 23:35:01 (permalink)
                               
                               
                               
                              Trời Thu xanh tự khi nào?
                              Cho người lữ khách xuyến sao đường về
                              Trái tim chất ngất đam mê
                              Nắng hồng mây trắng bộn bề yêu thương
                               
                              Vũ kim Thanh
                               
                               
                              NHIỀU LÚC ƯỚC MONG

                               

                              NHIỀU LÚC ƯỚC MONG
                               
                              (Kính tặng thi nhân Ðào quang Hán và các bạn thơ quê hương )


                              Từ lúc chia ly nhớ quá trời
                              Người thơ hiền triết của tôi ơi
                              Nét bút khắc ghi tình thi sĩ
                              Sao đành cách biệt ở đôi nơi ?

                              Nhiều lúc ôm đàn lên lại thôi
                              Phím tơ lạnh giá ngón hợt hời
                              Nốt thấp nốt cao hồn tư lự
                              Thiếu người tri kỷ ở xa xôi

                              Nhiều lúc muốn làm cơn gió nhỏ
                              Theo cánh mây hồng vượt biển khơi
                              Lay gọi hàng cây trên phố thức
                              Tắm mát đồng khô lúc bức trời

                              Nhiều lúc ước thành sao đổi ngôi
                              Chạy về phương ấy nắm tay người
                              Cụng ly hò hét hồn nghiêng ngả
                              Dốc hết thơ vào men rượu bơi

                              Mẹ Việt Nam ơi … ấm biển trời
                              Thương con mẹ đuổi ác mộng trôi
                              Ru con bên suối đàn dân tộc
                              Dào dạt tâm hồn tiếng à ơi …

                              Hoa lá reo ca với nụ cười
                              Quê hương đất nước rực sáng tươi
                              Muôn trái tim yêu về đoàn tụ
                              Nghẹn ngào vẫy gọi : cố nhân ơi

                              Hết sóng đau buồn xuống tim tôi
                              Hết nắng khô da ,sạm hồn người
                              Xiết chặt đôi tay ta cùng viết
                              Những chuyện thật vui ở cõi đời .

                              Vũ kim Thanh

                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2008 01:26:08 bởi vũkimThanh >
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 22 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9