Độc khách hành
Trường giang nước chảy về đâu nhỉ?
Lữ khách đêm đông muốn nghỉ chân..
Duyên tình có chi mà phải rối?
"Hoàn hảo", "cơ duyên" có mấy khi!
Mẹ già tóc bạc, lưng còm cõi..
Hận mình vô dụng chẳng ích chi!
Trăng thanh gió mát đêm yên ắng
Tha hương độc bước.. độc khách hành
30.12.04
-= Thân tặng Tứ ca =-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2004 04:41:14 bởi hellomy9 >
Một bước
Hai bước
Ba, bốn bước
Năm bước
Sáu bước
Bảy, tám bước
Người đi, người chạy..
Người đi một mình
Người chạy một mình
Còn gì để ước mơ
Tha hương ta khách -độc hành
Một mình bước mãi mong manh hướng đời
Màn đêm buông xuống -buồn ơi
Một mình ta giữa khoảng trời bao la
Buồn chi cho kiếp đi xa
Trăng soi bóng lẽ cho ta nhớ người
Phấn hương đã nhạt hết rồi
Soi gương,tô thắm cho đời mà chi
Buông tất cả -đời vô vị.....
Cô đơn đất khách
Lỡ mang thân -khách ly hương
Gia đình bè bạn thân thương -nhớ thầm
Vỗ về như sóng thăng trầm
Anh ngơ ngẩn bước -tháng năm wa dần
Ngày về mong lắm -một lần
Tuyết bao mùa phủ, trắng ngần đồi thông
Uyên ương một giấc mộng lòng
Anh thầm mơ ước mà ko thắm nguyền
Những đêm đối diện ưu phiền
Vòng đời là chuỗi miên man -những sầu
Ước mơ nào có xa đâu
Lãng du đi mãi -tìm nhau nơi nào?
Tử sinh -chẳng sợ-nhưng sao
Đa đoan cái nghiệp-trời cao sắp bày
Tình ơi -chỉ biết u hoài --đầy thêm !!! Hihihi tặng LG nà....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2004 06:02:24 bởi BĂNG NGUYỆT >
Phiêu Du Giữa Đời Giữa cuộc đời ta tìm một tri kỉ
Giữa dòng đời có ai thấu hiểu được ta
Ta làm bạn cùng trăng và cùng gió
Dẫu phiêu du nơi đát khách quê người
Dù có gặp bao nhiều là đau khổ
Gió vuốt ve xoa dịu vết đau này
Bao tâm sự ta cùng trăng chia sẽ
Cuộc đời này bấy nhiêu là quá đủ
Chỉ mong sao thanh thản cả cuộc đời
Đừng quá chua cay và đau xót.
Trích đoạn: hellomy9
Trường giang nước chảy về đâu nhỉ?
Lữ khách đêm đông muốn nghỉ chân..
Duyên tình có chi mà phải rối?
"Hoàn hảo", "cơ duyên" có mấy khi!
Mẹ già tóc bạc, lưng còm cõi..
Hận mình vô dụng chẳng ích chi!
Trăng thanh gió mát đêm yên ắng
Tha hương độc bước.. độc khách hành
30.12.04
-= Thân tặng Tứ ca =-
Cô đơn đất khách
Lỡ mang thân -khách ly hương
Gia đình bè bạn thân thương -nhớ thầm
Vỗ về như sóng thăng trầm
Anh ngơ ngẩn bước -tháng năm wa dần
Ngày về mong lắm -một lần
Tuyết bao mùa phủ, trắng ngần đồi thông
Uyên ương một giấc mộng lòng
Anh thầm mơ ước mà ko thắm nguyền
Những đêm đối diện ưu phiền
Vòng đời là chuỗi miên man -những sầu
Ước mơ nào có xa đâu
Lãng du đi mãi -tìm nhau nơi nào?
Tử sinh -chẳng sợ-nhưng sao
Đa đoan cái nghiệp-trời cao sắp bày
Tình ơi -chỉ biết u hoài --đầy thêm !!!
Hihihi tặng LG nà....
< Sửa đổi bởi: BĂNG NGUYỆT -- 31.12.2004 1:02:24 >
Easy cảm ơn 2 người nhiều, chúc 2 người có nhiều thơ hay nữa !
Trích đoạn: Easyman
Trích đoạn: hellomy9
Trường giang nước chảy về đâu nhỉ?
Lữ khách đêm đông muốn nghỉ chân..
Duyên tình có chi mà phải rối?
"Hoàn hảo", "cơ duyên" có mấy khi!
Mẹ già tóc bạc, lưng còm cõi..
Hận mình vô dụng chẳng ích chi!
Trăng thanh gió mát đêm yên ắng
Tha hương độc bước.. độc khách hành
30.12.04
-= Thân tặng Tứ ca =-
Cô đơn đất khách
Lỡ mang thân -khách ly hương
Gia đình bè bạn thân thương -nhớ thầm
Vỗ về như sóng thăng trầm
Anh ngơ ngẩn bước -tháng năm wa dần
Ngày về mong lắm -một lần
Tuyết bao mùa phủ, trắng ngần đồi thông
Uyên ương một giấc mộng lòng
Anh thầm mơ ước mà ko thắm nguyền
Những đêm đối diện ưu phiền
Vòng đời là chuỗi miên man -những sầu
Ước mơ nào có xa đâu
Lãng du đi mãi -tìm nhau nơi nào?
Tử sinh -chẳng sợ-nhưng sao
Đa đoan cái nghiệp-trời cao sắp bày
Tình ơi -chỉ biết u hoài --đầy thêm !!!
Hihihi tặng LG nà....
< Sửa đổi bởi: BĂNG NGUYỆT -- 31.12.2004 1:02:24 >
Easy cảm ơn 2 người nhiều, chúc 2 người có nhiều thơ hay nữa !
Không biết "Tứ Ca của H9" khi đọc xong bài thơ có thấy cảm xúc không, chớ Ct.Ly cảm thấy buồn hơn bài thơ của kiếp độc hành, của thân viễn xứ , tha hương.....
Muội Hellomy9 đã viết lên diễn trả được tất cả những nỗi lòng người cô lữ rồi,
Hay lắm đó muội, ủa sao các huynh đều được tặng cho 1 bài thơ tuyệt vời , còn nhị ca và tam ca và tỷ thì hỏng có dzậy ha
Giận rùi
Tâm tình ngày xuân
Mười mấy năm rồi xuân đất khách
Âm thầm cứ bước với thời gian
Quanh ta chỉ toàn người xa lạ
Mỉm cười Xuân hỡi -có ủi an?
Tết?? nghĩa gì đâu với tuyết tràn
Và còn công việc vẫn mang mang
Tự đáy hồn ta mơ kỉ niệm
Của tuổi ấu thơ....dẫu xềnh xoàng...
Ngày mai nữa đã giao thừa
Nhớ da diết bóng già nua của Mẹ
Là con trai..nếu rơi lệ
Có yếu mềm ko...hỡi Nữ Vệ Xuân hồng ??
Ráng đi em thêm mấy đông
Là ta hạnh ngộ thuở lòng ước mơ
Bao năm lưu lạc mong chờ
Là giờ hạnh phúc...bên bờ yên vui!!!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: