Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời !
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 30 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 443 bài trong đề mục
hoangau 07.07.2008 12:20:02 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson

Ấy chết nhà thầy có ổi ương
Vãi tiểu sao cùng đứng sông Tương
Kinh kệ hay là thơ luyến ái?
Hồng trần ngỡ dứt hoá còn vương...
       anhtrangthu


Hông chùa trang điểm cặp uyên ương
Một vãi đang sòn nốt lọ tương
Vài tiểu còn soi chum cà ái
Tương cà gặp lại - phải vấn vương...
lyenson

Chùa thầy sao có cả uyên...ương?
Đã vầy ai muốn đạm bạc tương
Phen này tên đổi thành chùa Ái
Thí chủ xin vào để tơ vương
anhtrangthu


Thi nhân tánh dỡ dỡ ương ương
Gặp ý thơ hay, chữ cứ tương
Nhét chốn đào nguyên, sinh luyến ái
Tơ tình, trời hởi! Chàng đã vương...
lyenson


 
"Đầu xanh" chưa ... "chín", mới hơi ... "ương"  
Liếc ... chữ đưa tình, cứ thế tương.
Xô đẩy chúng sinh vào ... bể ái
Luyện chưởng mai này liếc ... Diêm vương...
 

 
 
anhtrangthu 07.07.2008 12:40:54 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson

Ấy chết nhà thầy có ổi ương
Vãi tiểu sao cùng đứng sông Tương
Kinh kệ hay là thơ luyến ái?
Hồng trần ngỡ dứt hoá còn vương...
      anhtrangthu


Hông chùa trang điểm cặp uyên ương
Một vãi đang sòn nốt lọ tương
Vài tiểu còn soi chum cà ái
Tương cà gặp lại - phải vấn vương...
lyenson

Chùa thầy sao có cả uyên...ương?
Đã vầy ai muốn đạm bạc tương
Phen này tên đổi thành chùa Ái
Thí chủ xin vào để tơ vương
anhtrangthu


Thi nhân tánh dỡ dỡ ương ương
Gặp ý thơ hay, chữ cứ tương
Nhét chốn đào nguyên, sinh luyến ái
Tơ tình, trời hởi! Chàng đã vương...
lyenson



"Đầu xanh" chưa ... "chín", mới hơi ... "ương"  
Liếc ... chữ đưa tình, cứ thế tương.
Xô đẩy chúng sinh vào ... bể ái
Luyện chưởng mai này liếc ... Diêm vương...
 


Xá cho thơ chị thật ẩm ương
Nghĩ toàn cà với muống chấm tương
Đọc xong bỏ chạy... kêu...ối...ái
THôi thôi chị chạy chẳng dám vương.

Em ơi xem mà xem TT nói ghê quá...chả dám hoạ nữa

Trạc Tuyền 07.07.2008 13:07:41 (permalink)
0
Xá cho thơ chị thật ẩm ương
Nghĩ toàn cà với muống chấm tương
Đọc xong bỏ chạy... kêu...ối...ái
THôi thôi chị chạy chẳng dám vương.

Em ơi xem mà xem TT nói ghê quá...chả dám hoạ nữa


Thôi kết thúc đi cái vần ương
Dễ bị hiểu sai nghĩa bình thường
Mua vui làm bạn bè chia rẽ
Đúng là châm... chọc Hổ khó thương
anhtrangthu 07.07.2008 13:16:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Xá cho thơ chị thật ẩm ương
Nghĩ toàn cà với muống chấm tương
Đọc xong bỏ chạy... kêu...ối...ái
THôi thôi chị chạy chẳng dám vương.

Em ơi xem mà xem TT nói ghê quá...chả dám hoạ nữa


Thôi kết thúc đi cái vần ương
Dễ bị hiểu sai nghĩa bình thường
Mua vui làm bạn bè chia rẽ
Đúng là châm... chọc Hổ khó thương




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/5AF14677B2A64AA290E8B03C6C27331D.jpg[/image]
Attached Image(s)
Liên Thơ 07.07.2008 15:02:39 (permalink)
0
Ai  đày?
        Thương tặng PL[sm=heartbeat.gif] BCH!
Gạt giọt lệ vương trên mắt thương
Hỏi xem ai còn nhớ chàng Hương
Sớm tối say sưa tình quấn quýt
Ai đày hai ngả hết ...yêu đương...
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
            14 giờ kém 5, 7/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2008 15:05:15 bởi Liên Thơ >
hoangau 07.07.2008 15:59:58 (permalink)
0
 
Hic hic, mấy hôm nay Hoangau bận dã man tàn bạo luôn, phải mang cả việc về nhà làm, hic hic, không chăm sóc quán xá và thăm nom các huynh đệ tỷ muội chu đáo được. Mong các huynh đệ tỷ muội thông cảm, và cứ vào quán nấu nướng, nhậu nhẹt, kưa xẻ tự nhiên nhé cho nhà cửa nó ấm cúng, Hn xin cảm ơn và hậu tạ ! Hic hic !
 
Hôm nay trời nóng, cái gì cũng "chín" hết cả rồi, thôi không "ương" nữa vậy. "Đồng chí" nào kết vần gì thì mở màn nhé !
 
 
 
 
Hô Bảo Nghĩa 08.07.2008 02:47:46 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau
...
Hôm nay trời nóng, cái gì cũng "chín" hết cả rồi, thôi không "ương" nữa vậy. "Đồng chí" nào kết vần gì thì mở màn nhé !

 

AI đây!


Tuyệt vời với ai

                          Ai đòi cái tỉnh tình tinh
                Mà em vẫn xỉnh xình xinh trêu người
Hoa tươi dù bướm đậu rồi
Vẫn mang hương sắc tuyệt vời với ai
Tóc dài dù gió vuốt phai
Vẫn rung động đến tuyệt vời với ai
Lệ huyền dù đổ nước hai
Vẫn gây xao xuyến tuyệt vời với ai
Đôi môi son phết miệt mài
Vẫn thành thương nhớ tuyệt vời với ai
Dáng hình thon thả đâu rồi
Vẫn cho cảm hứng tuyệt vời với ai
Bàn tay đóng cửa nhà rồi
Vẫn là mềm mại tuyệt vời với ai...




                                  Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 02:53:34 bởi Hô Bảo Nghĩa >
anhtrangthu 08.07.2008 14:59:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa


Trích đoạn: hoangau
...
Hôm nay trời nóng, cái gì cũng "chín" hết cả rồi, thôi không "ương" nữa vậy. "Đồng chí" nào kết vần gì thì mở màn nhé !

 

AI đây!


Tuyệt vời với ai

......
Bàn tay đóng cửa nhà rồi
Vẫn là mềm mại tuyệt vời với ai...


                                  Hô Bảo Nghĩa

Bàn tay đã đóng cửa rồi
Nhưng là hé mở tuyệt vời cho ai
Bàn tay xinh xắn mảnh mai
Mới làm lay động lòng ai cả đời.
            anhtrangthu




vitchetduoi 08.07.2008 16:58:25 (permalink)
0
hi hi! tớ là thành viên mới! đọc thấy vui quá! cho tớ tham gia 1 bài có vần ai nhé!

gió gọi thu về buông tóc mai
lá rơi nhạc khúc lặng phố dài
phong cầm ai dạo ngoài ngõ vắng
hương cúc vương đầy áo em phai...

>"< chỉ dám làm 4 câu thôi! mong mọi người chỉ giáo nhé! ^^
Liên Thơ 09.07.2008 07:59:05 (permalink)
0
Đường đau khổ dài...
Ai đi đàng ấy với ai
Ta nhìn xa lắm bóng ai đổ dài
Theo sau đạp phải chông gai
Gập ghềnh khúc khuỷ đường đau khổ dài...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Ban mai hồng, 9/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 08:03:19 bởi Liên Thơ >
hoangau 09.07.2008 12:18:36 (permalink)
0

Trích đoạn: vitchetduoi

hi hi! tớ là thành viên mới! đọc thấy vui quá! cho tớ tham gia 1 bài có vần ai nhé!

gió gọi thu về buông tóc mai
lá rơi nhạc khúc lặng phố dài
phong cầm ai dạo ngoài ngõ vắng
hương cúc vương đầy áo em phai...

>"< chỉ dám làm 4 câu thôi! mong mọi người chỉ giáo nhé! ^^


 
Chào thành viên mới ! Chúc bạn tìm được nhiều niềm vui trên thư quán, và càng ngày càng "dám làm" nhiều hơn !
 
 
Thắc mắc điều này, biết hỏi ai !
Vịt mà ... chết đuối được mới tài !!!  (*)
Hay là ... vịt gặp tay sát thủ
Vặt trụi lông rồi ???
                         ... đúng hay sai...???
 

 
(*) vitchetduoi
hoangau 10.07.2008 18:25:34 (permalink)
0
 
Hương cúc vương đầy áo em phai     (*)
Ta nhìn xa lắm bóng đổ dài              (**)
Đâu rồi hỡi dáng hình thon thả         (***)
Cảm hứng nồng nàn ta với ai...
 
Bàn tay xinh xắn ngón mảnh mai       (****)
Dạo phím tương tư giọt trang đài
Ước gì ru mãi ta trong mộng
Đừng nếm phũ phàng ...
                                      ... ta với ai ...
 
---------
(*)        Thơ  vitchetduoi
(**)      Thơ Liên Thơ
(***)    Thơ Hồ Bảo Nghĩa
(****)  Thơ anhtrangthu
anhtrangthu 10.07.2008 20:11:57 (permalink)
0
 
Hương cúc vương đầy áo em phai     (*)
Ta nhìn xa lắm bóng đổ dài              (**)
Đâu rồi hỡi dáng hình thon thả         (***)
Cảm hứng nồng nàn ta với ai...
 
Bàn tay xinh xắn ngón mảnh mai       (****)
Dạo phím tương tư giọt trang đài
Ước gì ru mãi ta trong mộng
Đừng nếm phũ phàng ...
                                      ... ta với ai ...
 
---------
(*)        Thơ  vitchetduoi
(**)      Thơ Liên Thơ
(***)    Thơ Hồ Bảo Nghĩa
(****)  Thơ anhtrangthu

==========================

Sáng ra đếm giọt sương mai
Bỗng như thấy có bóng ai trên lầu
Định thần là dáng Hoa Ngâu
Sao nàng đứng đó cho sầu lòng ai...

Sáng ra đếm giọt sương mai...
anhtrangthu


nguoitoithuong 10.07.2008 20:39:55 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

 
Hương cúc vương đầy áo em phai     (*)
Ta nhìn xa lắm bóng đổ dài              (**)
Đâu rồi hỡi dáng hình thon thả         (***)
Cảm hứng nồng nàn ta với ai...
 
Bàn tay xinh xắn ngón mảnh mai       (****)
Dạo phím tương tư giọt trang đài
Ước gì ru mãi ta trong mộng
Đừng nếm phũ phàng ...
                                      ... ta với ai ...
 
---------
(*)        Thơ  vitchetduoi
(**)      Thơ Liên Thơ
(***)    Thơ Hồ Bảo Nghĩa
(****)  Thơ anhtrangthu

==========================

Sáng ra đếm giọt sương mai
Bỗng như thấy có bóng ai trên lầu
Định thần là dáng Hoa Ngâu
Sao nàng đứng đó cho sầu lòng ai...

Sáng ra đếm giọt sương mai...
anhtrangthu

 
Sáng ra đếm giọt sương mai.....
Ngỡ ngàng em thấy gót hài ai đây
Ngẩng lên em hỏi chị mây:
Chị ơi cho hỏi hài này ai mang?
Mây hồng thỏ thẻ nhẹ nhàng
Size này đích thị của nàng Trăng Thu
Người đi bóng dáng xa mù
Người thương vừa đến ..Trăng vù mất tiêu..
 
lyenson 10.07.2008 21:33:09 (permalink)
0
Hương cúc vương đầy áo em phai     (*)
Ta nhìn xa lắm bóng đổ dài              (**)
Đâu rồi hỡi dáng hình thon thả         (***)
Cảm hứng nồng nàn ta với ai...
 
Bàn tay xinh xắn ngón mảnh mai       (****)
Dạo phím tương tư giọt trang đài      (*****)
Ước gì ru mãi ta trong mộng             
Đừng nếm phũ phàng ...
                                      ... ta với ai ...
*
Sáng ra đếm giọt sương mai              (******)
Ngỡ ngàng em thấy gót hài ai đây    (********)

Dáng người mờ ẩn chân mây
Ngồi đây gõ phím cả ngày nhớ thương
 
(*)        Thơ  vitchetduoi
(**)      Thơ Liên Thơ
(***)    Thơ Hồ Bảo Nghĩa
(****)  Thơ anhtrangthu
(*****) Thơ ngâu

(******)   Thơ anhtrangthu
(*******) Thơ nguoitoithuong




Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 30 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 443 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9