Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời !
Hương cúc vương đầy áo em phai (*)
Ta nhìn xa lắm bóng đổ dài (**)
Đâu rồi hỡi dáng hình thon thả (***)
Cảm hứng nồng nàn ta với ai...
Bàn tay xinh xắn ngón mảnh mai (****)
Dạo phím tương tư giọt trang đài (*****)
Ước gì ru mãi ta trong mộng
Đừng nếm phũ phàng ...
... ta với ai ...
*
Sáng ra đếm giọt sương mai (******)
Ngỡ ngàng em thấy gót hài ai đây (********)
Dáng người mờ ẩn chân mây
Ngồi đây gõ phím cả ngày nhớ thương Lyenson
(*) Thơ vitchetduoi
(**) Thơ Liên Thơ
(***) Thơ Hồ Bảo Nghĩa
(****) Thơ anhtrangthu
(*****) Thơ ngâu
(******) Thơ anhtrangthu
(*******) Thơ nguoitoithuong Thơ ai nối với thơ mình
Để cho chúng bạn đứng rình cười xem
Một mai thơ đứt vần ai
Lấy dây gai nối lại kẻo ai mong chờ...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 10/7/2008
Thật tuyệt vời các bạn nhỉ.Nếu có con nhỏ Ngâu ở bên thể nào Liên Thơ cũng phải gõ đầu một cái vì cái tội đầu têu này đây...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 22:37:07 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: Liên Thơ
Thật tuyệt vời các bạn nhỉ.Nếu có con nhỏ Ngâu ở bên thể nào Liên Thơ cũng phải gõ đầu một cái vì cái tội đầu têu này đây...
Em đây này chị ơi !

Tội này thì nhất định là phải gõ đầu hả chị ? Hic hic ... Mấy hôm nay em lại đau đầu quá, giờ còn bị gõ nữa thì chịu sao nổi !!! Hu hu ... Hay là nể tình chị em lâu nay, chị linh động gõ tạm ... đầu gối vậy nhé ? Hic, lợi cả đôi đường mừ !
Trích đoạn: Liên Thơ
Hương cúc vương đầy áo em phai (*)
Ta nhìn xa lắm bóng đổ dài (**)
Đâu rồi hỡi dáng hình thon thả (***)
Cảm hứng nồng nàn ta với ai...
Bàn tay xinh xắn ngón mảnh mai (****)
Dạo phím tương tư giọt trang đài (*****)
Ước gì ru mãi ta trong mộng
Đừng nếm phũ phàng ...
... ta với ai ...
*
Sáng ra đếm giọt sương mai (******)
Ngỡ ngàng em thấy gót hài ai đây (********)
Dáng người mờ ẩn chân mây
Ngồi đây gõ phím cả ngày nhớ thương
Lyenson
(*) Thơ vitchetduoi
(**) Thơ Liên Thơ
(***) Thơ Hồ Bảo Nghĩa
(****) Thơ anhtrangthu
(*****) Thơ ngâu
(******) Thơ anhtrangthu
(*******) Thơ nguoitoithuong
Thơ ai nối với thơ mình
Để cho chúng bạn đứng rình cười xem
Một mai thơ đứt vần ai
Lấy dây gai nối lại kẻo ai mong chờ...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 10/7/2008
Thật tuyệt vời các bạn nhỉ.Nếu có con nhỏ Ngâu ở bên thể nào Liên Thơ cũng phải gõ đầu một cái vì cái tội đầu têu này đây...
Hô Bảo Nghĩa Vốn ở Lương Sơn Bạc bất tài Giang hồ dựng nghĩa cử anh hai Tống Giang đầu lĩnh mà xem nhẹ Thủy hử danh hùng vẫn nghĩ sai Hào khí xông hương bìa tiểu thuyết Cảm tình nhỏ lệ khúc liêu trai Nick đau bạn hữu buông tay cốc Một dấu huyền thôi, đã thật dài…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 00:42:17 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Hương cúc vương đầy áo em phai (*)
Ta nhìn xa lắm bóng đổ dài (**)
Đâu rồi hỡi dáng hình thon thả (***)
Cảm hứng nồng nàn ta với ai...
Bàn tay xinh xắn ngón mảnh mai (****)
Dạo phím tương tư giọt trang đài (*****)
Ước gì ru mãi ta trong mộng
Đừng nếm phũ phàng ...
... ta với ai ...
*
Sáng ra đếm giọt sương mai (******)
Ngỡ ngàng em thấy gót hài ai đây (*******)
Dáng người mờ ẩn chân mây Ngồi đây gõ phím cả ngày nhớ thương (8*)
Người thì dạo phím du dương Người thì ngồi gõ nhớ thương cả ngày. Một mai thơ ... đứt vần ... này Dây gì nối được người hay mong chờ (9*) 
(*) Thơ vitchetduoi
(**) Thơ Liên Thơ
(***) Thơ Hồ Bảo Nghĩa
(****) Thơ anhtrangthu
(*****) Thơ ngâu
(******) Thơ anhtrangthu
(*******) Thơ nguoitoithuong (8*) Thơ Lyenson (9*) Ý thơ Liên Thơ (Một mai thơ đứt vần ai
Lấy dây gai nối lại kẻo ai mong chờ...)
Một dấu huyền thôi, đã thật dài…
< Sửa đổi bởi: Hô Bảo Nghĩa -- 10.7.2008 23:42:17 > Nàng đây là kiệt nữ đa tài Trót gả cho Luyenson mất rồi Nàng Hoa Hà Nội tương đương thế Chỉ cần một tiếng :"Lạy thầy" thôi
Hương cúc vương đầy áo em phai (*)
Ta nhìn xa lắm bóng đổ dài (**)
Đâu rồi hỡi dáng hình thon thả (***)
Cảm hứng nồng nàn ta với ai...
Bàn tay xinh xắn ngón mảnh mai (****)
Dạo phím tương tư giọt trang đài (*****)
Ước gì ru mãi ta trong mộng
Đừng nếm phũ phàng ...
... ta với ai ...
*
Sáng ra đếm giọt sương mai (******)
Ngỡ ngàng em thấy gót hài ai đây (*******)
Dáng người mờ ẩn chân mây Ngồi đây gõ phím cả ngày nhớ thương (8*)
Người thì dạo phím du dương Người thì ngồi gõ nhớ thương cả ngày. Một mai thơ ... đứt vần ... này Dây gì nối được người hay mong chờ (9*) 
(*) Thơ vitchetduoi
(**) Thơ Liên Thơ
(***) Thơ Hồ Bảo Nghĩa
(****) Thơ anhtrangthu
(*****) Thơ ngâu
(******) Thơ anhtrangthu
(*******) Thơ nguoitoithuong (8*) Thơ Lyenson (9*) Ý thơ Liên Thơ (Một mai thơ đứt vần ai
Lấy dây gai nối lại kẻo ai mong chờ...)
Trong đây nườm nượp khách thơ Tơ vương nhện thả, ai chờ mối ai? Rồi đây sẻ có một ngày... Dây nào mối đấy, ta bày cuộc chơi... * Tiếp theo xin bắt vần ƠI
Trong đây nườm nượp khách thơ Tơ vương nhện thả, ai chờ mối ai? Rồi đây sẽ có một ngày... Dây nào mối đấy, ta bày cuộc chơi... Lyenson
* Tiếp theo xin bắt vần ƠI Ơi người thương... Ơi người thương mến của ta ơi Lại đây ta hỏi câu này kẻo đứt hơi Gọi người người bỏ đi đâu Bài thơ vẫn ở trong chơi vơi lạnh lùng... Lê Minh Liên Thanh Thơ 13 giờ 15 phút,11/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 14:23:05 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: Liên Thơ
Trong đây nườm nượp khách thơ
Tơ vương nhện thả, ai chờ mối ai?
Rồi đây sẽ có một ngày...
Dây nào mối đấy, ta bày cuộc chơi...
Lyenson
*
Tiếp theo xin bắt vần ƠI
Ơi người thương...
Ơi người thương mến của ta ơi
Lại đây ta hỏi câu này kẻo đứt hơi
Gọi người người bỏ đi đâu
Bài thơ vẫn ở trong chơi vơi lạnh lùng...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
13 giờ 15 phút,11/7/2008
Ngươitoithuong nhớ vừa đến chơi Chị gái Liên Thơ đã gọi mời Giọng chị trong trẻo ôi da diết Mời em ở lại vườn thơ chơi Chị ơi em đã đến đây rồi Em mải đi kiếm người thương thôi Ảnh hẹn gặp em nơi đây đó Muộn một chút thôi... ảnh trốn rồi
Trích đoạn: nguoitoithuong
Tiếp theo xin bắt vần ƠI
Chị ơi em đã đến đây rồi
Em mải đi kiếm người thương thôi
Ảnh hẹn gặp em nơi đây đó
Muộn một chút thôi... ảnh trốn rồi
Người thương...có phải ấy thương tôi? Xin chớ dùng...đầu lưỡi chót môi! Nếu quả lời em lòng chân thật? Không... ơi nhưng anh sẻ rên... ôi!
Trích đoạn: Trạc Tuyền
Một dấu huyền thôi, đã thật dài…
Nàng đây là kiệt nữ đa tài
Trót gả cho Luyenson mất rồi
Nàng Hoa Hà Nội tương đương thế
Chỉ cần một tiếng :"Lạy thầy" thôi
Thầy ơ...ơ...ơi !!! Tưng tửng một câu: "Trót gả rồi !" Thương hoa tiếc ngọc với thầy ơi ! Mấy chỗ đệm êm thầy không đặt Giữa đống mảnh chai lại bắt ngồi ... (*) [sm=mecry.gif] [sm=khoc.gif] [sm=cry.gif]
--------
(*) Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy
Trích đoạn: nguoitoithuong
Tiếp theo xin bắt vần ƠI Chị ơi em đã đến đây rồi Em mải đi kiếm người thương thôi Ảnh hẹn gặp em nơi đây đó Muộn một chút thôi... ảnh trốn rồi
nguoitoithuong
có phải ấy thương tôi? Xin chớ dùng...đầu lưỡi chót môi! Nếu quả lời em lòng chân thật? Không... ơi nhưng anh sẽ rên... ôi! lyen son
Nguoithuong_em hoạ vần thơ ơi !
Mà sao anh đã......lại rên ôi
Phạm luật ... phạt rượu anh có biết
Sửa lại vần thơ đi anh ơi
Thương anh em đã gửi mấy lời
Lòng em chân thật nói thế thôi
Anh thương, anh nhớ thì anh gật Đừng dùng chót lưỡi với đầu môi..nha anh
nguoitoithuong
Giật mình ai nghe cũng...rụng rời Cấm dùng chót lưỡi với đầu môi
Muốn...thơm một phát cho bõ ghét. Khổ thân tôi !!! hoangau
[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]
Tội do yêu Đang ơi lại chuyển sang ôi Tội này do yêu mà phạm luật Vì yêu ta tha tội lôi thôi Đành thôi... cũng ừ cho rồi việc. (Thôi rồi hoangau ơi...) Lê Minh Liên Thanh Thơ Chiều, 11/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 16:09:47 bởi Liên Thơ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: