Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời !
Rượu ngâu Em chẳng gọi tôi, tôi vẫn …ơi! Lòng vui khấp khởi, ngỡ em mời Mang hoa đến tặng thầm âu yếm Gửi gió sang trao kín ngọc ngời Ai thấy em tươi giữa cuộc đời Riêng tôi thì tưởng những đầy vơi Rượu cô hàng xóm còn say đẫm Vì chọn ngày ngâu để nối lời… Tháng bảy chờ em giữa mưa rơi Đâu là ngâu nhỉ, hạt đầy trời! Bên này, bên ấy, cầu Ô Thước Đang nối trong mưa những nhịp rời Ngâu tạnh rồi, tôi chẳng nỡ phơi Những trang tình ướt buổi giao lời Rượu cô hàng xóm quen men đắng Em chẳng mời tôi, tôi vẫn…ơi! Hô Bảo Nghĩa
Trích đoạn: anhtrangthu
Vần thơ em cứ chơi vơi
Chị mang đến cái lưới trời giăng ra
Cả thơ cả người đi qua
Giơ tay em bắt thế là của em...
anhtrangthu


Nhớ chia cho chị một phần
Người thì em giữ, chị - vần thơ thôi
***
[sm=10_point.gif]



[sm=blinking.gif]
Em chia cho chị chín phần.
Thơ em phải giữ, chị ... "vần" người nha !!!
Chị không...vần được người đâu
Tài hèn sức mọn...lại nhầu chị ra...
Em còn trẻ khoẻ mặn mà
Không vần thì cũng người ta...mất hồn
anhtrangthu


Chị vần còn khoẻ hơn em
Bao chàng thi sỹ....phát thèm vì trăng
Chứ em sức được bao lăm
Có đâu lại dám vần, băm anh hào ?!
Chị thì công lực thâm cao
Em nhường chị đó , chẳng (trèo) cao học vần
"Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non - ca dao"
Em thấy chưa?
Thấy không? Trăng đã già rồi
Động viên mới được em tôi khen thầm
Các em trẻ khoẻ như vâm
Tha hồ vần, đẩy, chặt, băm các chàng.
anhtrangthu
_____________________________
Chiều thứ bẩy,Thái Anh vào góp vui cùng các bạn,chúc các bạn hữu của TA hạnh phúc ,vui vẻ mãi như những vần thơ hóm hỉnh,vui vẻ này...tiện đây TA xin góp thêm một vài "vần" để họa cùng các bạn Em muốn gửi tặng anh mấy vần Thương nhiều lòng những thấy phân vân Muốn gửi tới anh mùi son phấn Của riêng mình.! Để anh mộng tình thân Thái Anh
Trích đoạn: thaianh49
Trích đoạn: anhtrangthu
Vần thơ em cứ chơi vơi
Chị mang đến cái lưới trời giăng ra
Cả thơ cả người đi qua
Giơ tay em bắt thế là của em...
anhtrangthu


Nhớ chia cho chị một phần
Người thì em giữ, chị - vần thơ thôi
***
[sm=10_point.gif]



[sm=blinking.gif]
Em chia cho chị chín phần.
Thơ em phải giữ, chị ... "vần" người nha !!!
Chị không...vần được người đâu
Tài hèn sức mọn...lại nhầu chị ra...
Em còn trẻ khoẻ mặn mà
Không vần thì cũng người ta...mất hồn
anhtrangthu


Chị vần còn khoẻ hơn em
Bao chàng thi sỹ....phát thèm vì trăng
Chứ em sức được bao lăm
Có đâu lại dám vần, băm anh hào ?!
Chị thì công lực thâm cao
Em nhường chị đó , chẳng (trèo) cao học vần
"Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non - ca dao"
Em thấy chưa?
Thấy không? Trăng đã già rồi
Động viên mới được em tôi khen thầm
Các em trẻ khoẻ như vâm
Tha hồ vần, đẩy, chặt, băm các chàng.
anhtrangthu
_____________________________
Chiều thứ bẩy,Thái Anh vào góp vui cùng các bạn,chúc các bạn hữu của TA hạnh phúc ,vui vẻ mãi như những vần thơ hóm hỉnh,vui vẻ này...tiện đây TA xin góp thêm một vài "vần" để họa cùng các bạn
Em muốn gửi tặng anh mấy vần
Thương nhiều lòng những thấy phân vân
Muốn gửi tới anh mùi son phấn
Của riêng mình.! Để anh mộng tình thân
Thái Anh
Chúc TA cuối tuần vui vẻ nhé
Bạn để lại đây mấy cái "vần"
Em Ngâu thoả thích đến mà khuân
Phen này vải vóc thừa mang bán
Bởi tại nơi đây đã lắm q...(*)
"Kính thưa bà con xóm dưới làng trên, kính thưa quan viên trăm họ ! Thơ hay cốt ở cái vần
Nếu không tớ ứ mặc q... nữa đâu !" (*)
(*)Trích bài phát biểu đầu tiên của Hoangau
Em muốn gửi tặng anh mấy vần
Thương nhiều lòng những thấy phân vân
Muốn gửi tới anh mùi son phấn
Của riêng mình.! Để anh mộng tình thân
Thái Anh
*****************
Bạn để lại đây mấy cái "vần"
Em Ngâu thoả thích đến mà khuân
Phen này vải vóc thừa mang bán
Bởi tại nơi đây đã lắm q...(*)
anhtrangthu ****************
Thập cẩm nhà Ngâu có mấy phần? Phần nào cho bạn? Phần phòng thân... Cật, Gan, Phèo phổi...cho bạn cả, Nạc, Da lóc hết, sá chi gân...
* Nội tạng nhà Ngâu tớ chỉ cần... Quả tim nho nhỏ, vỏ vân vân... Vóc nhỏ, nhưng hồn em rộng khắp... Chứa trọn tin yêu lẫn nghĩa ân! LYênSơn
Em muốn gửi tặng anh mấy vần
Thương nhiều lòng những thấy phân vân
Muốn gửi tới anh mùi son phấn
Của riêng mình.! Để anh mộng tình thân
Thái Anh
*****************
Bạn để lại đây mấy cái "vần"
Em Ngâu thoả thích đến mà khuân
Phen này vải vóc thừa mang bán
Bởi tại nơi đây đã lắm q...(*)
anhtrangthu ****************
Thập cẩm nhà Ngâu có mấy phần? Phần nào cho bạn? Phần phòng thân... Cật, Gan, Phèo phổi...cho bạn cả, Nạc, Da lóc hết, sá chi gân...
* Nội tạng nhà Ngâu tớ chỉ cần... Quả tim nho nhỏ, vỏ vân vân... Vóc nhỏ, nhưng hồn em rộng khắp... Chứa trọn tin yêu lẫn nghĩa ân! LYênSơn
Mấy ngày em chạy đi đâu?
Ấm trà kia thiếu hương Ngâu đậm đà
Trạc thầy cũng bỏ đi xa,
Thanh Thanh Khiết cũng la cà nơi đâu?
Thái Anh mặt mũi rầu rầu.
Vội vàng thả được mấy câu rồi chuồn
Liên Thơ cũng bỏ đi luôn
Lyensơn khôn nhất đến bòn trái tim...

anhtrangthu
Trích đoạn: anhtrangthu
Em muốn gửi tặng anh mấy vần
Thương nhiều lòng những thấy phân vân
Muốn gửi tới anh mùi son phấn
Của riêng mình.! Để anh mộng tình thân
Thái Anh
*****************
Bạn để lại đây mấy cái "vần"
Em Ngâu thoả thích đến mà khuân
Phen này vải vóc thừa mang bán
Bởi tại nơi đây đã lắm q...(*)
anhtrangthu
****************
Thập cẩm nhà Ngâu có mấy phần?
Phần nào cho bạn? Phần phòng thân...
Cật, Gan, Phèo phổi...cho bạn cả,
Nạc, Da lóc hết, sá chi gân...
*
Nội tạng nhà Ngâu tớ chỉ cần...
Quả tim nho nhỏ, vỏ vân vân...
Vóc nhỏ, nhưng hồn em rộng khắp...
Chứa trọn tin yêu lẫn nghĩa ân!
LYênSơn
Mấy ngày em chạy đi đâu?
Ấm trà kia thiếu hương Ngâu đậm đà
Trạc thầy cũng bỏ đi xa,
Thanh Thanh Khiết cũng la cà nơi đâu?
Thái Anh mặt mũi rầu rầu.
Vội vàng thả được mấy câu rồi chuồn
Liên Thơ cũng bỏ đi luôn
Lyensơn khôn nhất đến bòn trái tim...

anhtrangthu
Trăng thu thấy vậy nằm im
Để LYếnSơn đến mang tim đi rồi
Em muốn gửi tặng anh mấy vần
Thương nhiều lòng những thấy phân vân
Muốn gửi tới anh mùi son phấn
Của riêng mình.! Để anh mộng tình thân
Thái Anh
*****************
Bạn để lại đây mấy cái "vần"
Em Ngâu thoả thích đến mà khuân
Phen này vải vóc thừa mang bán
Bởi tại nơi đây đã lắm q...(*)
anhtrangthu ****************
Thập cẩm nhà Ngâu có mấy phần? Phần nào cho bạn? Phần phòng thân... Cật, Gan, Phèo phổi...cho bạn cả, Nạc, Da lóc hết, sá chi gân...
* Nội tạng nhà Ngâu tớ chỉ cần... Quả tim nho nhỏ, vỏ vân vân... Vóc nhỏ, nhưng hồn em rộng khắp... Chứa trọn tin yêu lẫn nghĩa ân! LYênSơn
Mấy ngày em chạy đi đâu?
Ấm trà kia thiếu hương Ngâu đậm đà
Trạc thầy cũng bỏ đi xa,
Thanh Thanh Khiết cũng la cà nơi đâu?
Thái Anh mặt mũi rầu rầu.
Vội vàng thả được mấy câu rồi chuồn
Liên Thơ cũng bỏ đi luôn
Lyensơn khôn nhất đến bòn trái tim...

anhtrangthu
Trăng thu thấy vậy nằm im
Để LYếnSơn đến mang tim đi rồi
nguoitoithuong
Lyenson chỉ chọn tim Ngâu
Bạn ấy đã quyết một câu rõ ràng
Lẽ nào mình lại chen ngang
Mang tiếng bắt nạt cô nàng hoa Ngâu.
Không được đâu!!!
anhtrangthu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 10:22:38 bởi anhtrangthu >
Kính báo: Các thí chủ chớ có lần khân
Trái tim Tiểu Hổ Luyen Son cần
Trước điện Thầy đã lâm râm khấn
Đôi này sẽ hạnh phúc muôn phần
Xin đừng bén mảng đến trước sân
Sấm chớp lại nổi lên rần rần
Ngọc Hoàng bảo cất đi son phân
Tấm lòng nàng sánh với nàng Bân
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: