Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời !
Thiên niên mị hồ Thiếp yêu hồ ngàn năm tu luyện Chàng tái sinh ơn nguyện khắc ghi Giã từ hồi cố thiếp đi Tương tư một khúc vũ y tặng người Phất phơ áo tim rơi giọt lệ Vũ khúc này đâu dễ lần sau Non thề biển hẹn còn đâu Thiên trường địa cửu cũng màu hư vô (
Phỏng dịch thơ từ ca từ của bài hát cùng tên của Trung Quốc)
Trích đoạn: nuhoang
Thiên niên mị hồ
Thiếp yêu hồ ngàn năm tu luyện
Chàng tái sinh ơn nguyện khắc ghi
Giã từ hồi cố thiếp đi
Tương tư một khúc vũ y tặng người
Phất phơ áo tim rơi giọt lệ
Vũ khúc này đâu dễ lần sau
Non thề biển hẹn còn đâu
Thiên trường địa cửu cũng màu hư vô
(Phỏng dịch thơ từ ca từ của bài hát cùng tên của Trung Quốc)
Yêu nhanh kẻo già Tu luyện ngàn năm có ích chi? Tơ tình còn vướng lệ hoen mi Trăm năm biết có duyên gì? Ta nay kẻ ở người đi sao đành! Hồ ly ngàn tuổi tóc còn xanh Nay vướng bụi đời lông bạc nhanh Đứng xa gọi chị kêu anh Lại gần giục...chú, yêu nhanh kẻo già...
Thiên niên mị hồ Thiếp yêu hồ ngàn năm tu luyện Chàng tái sinh ơn nguyện khắc ghi Giã từ hồi cố thiếp đi Tương tư một khúc vũ y tặng người Phất phơ áo tim rơi giọt lệ Vũ khúc này đâu dễ lần sau Non thề biển hẹn còn đâu Thiên trường địa cửu cũng màu hư vô (
Phỏng dịch thơ từ ca từ của bài hát cùng tên của Trung Quốc)
Yêu nhanh kẻo già LyenSon
Tu luyện ngàn năm có ích chi? Tơ tình còn vướng lệ hoen mi Trăm năm biết có duyên gì? Ta nay kẻ ở người đi sao đành! Hồ ly ngàn tuổi tóc còn xanh Nay vướng bụi đời lông bạc nhanh Đứng xa gọi chị kêu anh Lại gần giục...chú, yêu nhanh kẻo già... tiếp theo... Đời mấy chốc lo mà yêu vội
Kẻo mai này mỏi gối chồn chân
Trời xa xa, đất gần gần
Nửa phần tiếc nguyệt, nửa phần thuơng hoa
Ngoảnh mặt lại tóc đà mây phủ
Ngẫm sự đời mặt ủ mày chau
Một thời hoa bướm qua mau
Biển xanh đã hoá cồn dâu ngút ngàn...
HP
Mời tiếp...
Thiên niên mị hồ Thiếp yêu hồ ngàn năm tu luyện Chàng tái sinh ơn nguyện khắc ghi Giã từ hồi cố thiếp đi Tương tư một khúc vũ y tặng người Phất phơ áo tim rơi giọt lệ Vũ khúc này đâu dễ lần sau Non thề biển hẹn còn đâu Thiên trường địa cửu cũng màu hư vô (
Phỏng dịch thơ từ ca từ của bài hát cùng tên của Trung Quốc)
Yêu nhanh kẻo già LyenSon
Tu luyện ngàn năm có ích chi? Tơ tình còn vướng lệ hoen mi Trăm năm biết có duyên gì? Ta nay kẻ ở người đi sao đành! Hồ ly ngàn tuổi tóc còn xanh Nay vướng bụi đời lông bạc nhanh Đứng xa gọi chị kêu anh Lại gần giục...chú, yêu nhanh kẻo già... tiếp theo... Đời mấy chốc lo mà yêu vội
Kẻo mai này mỏi gối chồn chân
Trời xa xa, đất gần gần
Nửa phần tiếc nguyệt, nửa phần thuơng hoa
Ngoảnh mặt lại tóc đà mây phủ
Ngẫm sự đời mặt ủ mày chau
Một thời hoa bướm qua mau
Biển xanh đã hoá cồn dâu ngút ngàn...
HP
Mời tiếp...
Mấy ai ngồi khắc dấu thời gian Bên mạn thuyền lúc sông đời chảy... Yêu đi, hảy yêu nhau mãi Kẻo dòng đời ngừng chảy, thuyền hết trôi... Này răng cười, này mắt, này môi... Khi tim ngưng đập, thôi rồi mọi thứ Tiên đồng, Ngọc nữ cũng như... Chí phèo, Thị nỡ nấu nhừ phận duyên... LS Có ai tiếp không?
Trích đoạn: anhtrangthu
Em muốn gửi tặng anh mấy vần
Thương nhiều lòng những thấy phân vân
Muốn gửi tới anh mùi son phấn
Của riêng mình.! Để anh mộng tình thân
Thái Anh
*****************
Bạn để lại đây mấy cái "vần"
Em Ngâu thoả thích đến mà khuân
Phen này vải vóc thừa mang bán
Bởi tại nơi đây đã lắm q...(*)
anhtrangthu
****************
Thập cẩm nhà Ngâu có mấy phần?
Phần nào cho bạn? Phần phòng thân...
Cật, Gan, Phèo phổi...cho bạn cả,
Nạc, Da lóc hết, sá chi gân...
*
Nội tạng nhà Ngâu tớ chỉ cần...
Quả tim nho nhỏ, vỏ vân vân...
Vóc nhỏ, nhưng hồn em rộng khắp...
Chứa trọn tin yêu lẫn nghĩa ân!
LYênSơn
Mấy ngày em chạy đi đâu?
Ấm trà kia thiếu hương Ngâu đậm đà
Trạc thầy cũng bỏ đi xa,
Thanh Thanh Khiết cũng la cà nơi đâu?
Thái Anh mặt mũi rầu rầu.
Vội vàng thả được mấy câu rồi chuồn
Liên Thơ cũng bỏ đi luôn
Lyensơn khôn nhất đến bòn trái tim...

anhtrangthu
Trăng thu thấy vậy nằm im
Để LYếnSơn đến mang tim đi rồi
nguoitoithuong
Lyenson chỉ chọn tim Ngâu
Bạn ấy đã quyết một câu rõ ràng
Lẽ nào mình lại chen ngang
Mang tiếng bắt nạt cô nàng hoa Ngâu.
Không được đâu!!!
anhtrangthu
Kính báo:
Các thí chủ chớ có lần khân
Trái tim Tiểu Hổ Luyen Son cần
Trước điện Thầy đã lâm râm khấn
Đôi này sẽ hạnh phúc muôn phần
Xin đừng bén mảng đến trước sân
Sấm chớp lại nổi lên rần rần
Ngọc Hoàng bảo cất đi son phân
Tấm lòng nàng sánh với nàng Bân
(Chạt Tiền thiền sư)
Hôm rày nhà hỏng modem Chè thập cẩm phải nhịn thèm, khổ không !!! Biết là sẽ có người mong
Cứ hoài rớt mạng cho lòng ... thương đau
Ai ngờ ... chẳng xót chi nhau Các anh các chị cầm dao ... xẻo dần. [sm=crying.gif] Chia đều phèo, phổi, nạc, gân ... Chủ mưu ác nhất, chỉ cần mỗi tim. [sm=eat.gif] Thầy tu nhìn thấy, đứng im Lại còn giả bộ ... lim dim khấn cầu. Linh hồn chẳng biết đi đâu Đành ngồi gõ phím vài câu ... hận đời !!! [sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]
Em muốn gửi tặng anh mấy vần
Thương nhiều lòng những thấy phân vân
Muốn gửi tới anh mùi son phấn
Của riêng mình.! Để anh mộng tình thân
Thái Anh
*****************
Bạn để lại đây mấy cái "vần"
Em Ngâu thoả thích đến mà khuân
Phen này vải vóc thừa mang bán
Bởi tại nơi đây đã lắm q...(*)
anhtrangthu ****************
Thập cẩm nhà Ngâu có mấy phần? Phần nào cho bạn? Phần phòng thân... Cật, Gan, Phèo phổi...cho bạn cả, Nạc, Da lóc hết, sá chi gân...
* Nội tạng nhà Ngâu tớ chỉ cần... Quả tim nho nhỏ, vỏ vân vân... Vóc nhỏ, nhưng hồn em rộng khắp... Chứa trọn tin yêu lẫn nghĩa ân! LYênSơn
Mấy ngày em chạy đi đâu?
Ấm trà kia thiếu hương Ngâu đậm đà
Trạc thầy cũng bỏ đi xa,
Thanh Thanh Khiết cũng la cà nơi đâu?
Thái Anh mặt mũi rầu rầu.
Vội vàng thả được mấy câu rồi chuồn
Liên Thơ cũng bỏ đi luôn
Lyensơn khôn nhất đến bòn trái tim...

anhtrangthu
Trăng thu thấy vậy nằm im
Để LYếnSơn đến mang tim đi rồi
nguoitoithuong
Lyenson chỉ chọn tim Ngâu
Bạn ấy đã quyết một câu rõ ràng
Lẽ nào mình lại chen ngang
Mang tiếng bắt nạt cô nàng hoa Ngâu.
Không được đâu!!!
anhtrangthu Kính báo:
Các thí chủ chớ có lần khân
Trái tim Tiểu Hổ Luyen Son cần
Trước điện Thầy đã lâm râm khấn
Đôi này sẽ hạnh phúc muôn phần
Xin đừng bén mảng đến trước sân
Sấm chớp lại nổi lên rần rần
Ngọc Hoàng bảo cất đi son phân
Tấm lòng nàng sánh với nàng Bân (Chạt Tiền thiền sư)
Hôm rày nhà hỏng modem Chè thập cẩm phải nhịn thèm, khổ không !!! Biết là sẽ có người mong
Cứ hoài rớt mạng cho lòng ... thương đau
Ai ngờ ... chẳng xót chi nhau Các anh các chị cầm dao ... xẻo dần. [sm=crying.gif] Chia đều phèo, phổi, nạc, gân ... Chủ mưu ác nhất, chỉ cần mỗi tim. [sm=eat.gif] Thầy tu nhìn thấy, đứng im Lại còn giả bộ ... lim dim khấn cầu. Linh hồn chẳng biết đi đâu Đành ngồi gõ phím vài câu ... hận đời !!! [sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]
Thì ra nhà hỏng modem
Vậy mà cứ tưởng cô em lấy chồng
Quán chè thập cẩm bỏ không
Thơ văn bỏ xó, người mong bị "vần"
anhtrangthu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 14:55:59 bởi anhtrangthu >
Trích đoạn: hoangau
Trích đoạn: anhtrangthu
Em muốn gửi tặng anh mấy vần
Thương nhiều lòng những thấy phân vân
Muốn gửi tới anh mùi son phấn
Của riêng mình.! Để anh mộng tình thân
Thái Anh
*****************
Bạn để lại đây mấy cái "vần"
Em Ngâu thoả thích đến mà khuân
Phen này vải vóc thừa mang bán
Bởi tại nơi đây đã lắm q...(*)
anhtrangthu
****************
Thập cẩm nhà Ngâu có mấy phần?
Phần nào cho bạn? Phần phòng thân...
Cật, Gan, Phèo phổi...cho bạn cả,
Nạc, Da lóc hết, sá chi gân...
*
Nội tạng nhà Ngâu tớ chỉ cần...
Quả tim nho nhỏ, vỏ vân vân...
Vóc nhỏ, nhưng hồn em rộng khắp...
Chứa trọn tin yêu lẫn nghĩa ân!
LYênSơn
Mấy ngày em chạy đi đâu?
Ấm trà kia thiếu hương Ngâu đậm đà
Trạc thầy cũng bỏ đi xa,
Thanh Thanh Khiết cũng la cà nơi đâu?
Thái Anh mặt mũi rầu rầu.
Vội vàng thả được mấy câu rồi chuồn
Liên Thơ cũng bỏ đi luôn
Lyensơn khôn nhất đến bòn trái tim...

anhtrangthu
Trăng thu thấy vậy nằm im
Để LYếnSơn đến mang tim đi rồi
nguoitoithuong
Lyenson chỉ chọn tim Ngâu
Bạn ấy đã quyết một câu rõ ràng
Lẽ nào mình lại chen ngang
Mang tiếng bắt nạt cô nàng hoa Ngâu.
Không được đâu!!!
anhtrangthu
Kính báo:
Các thí chủ chớ có lần khân
Trái tim Tiểu Hổ Luyen Son cần
Trước điện Thầy đã lâm râm khấn
Đôi này sẽ hạnh phúc muôn phần
Xin đừng bén mảng đến trước sân
Sấm chớp lại nổi lên rần rần
Ngọc Hoàng bảo cất đi son phân
Tấm lòng nàng sánh với nàng Bân
(Chạt Tiền thiền sư)
Hôm rày nhà hỏng modem
Chè thập cẩm phải nhịn thèm, khổ không !!!
Biết là sẽ có người mong
Cứ hoài rớt mạng cho lòng ... thương đau
Ai ngờ ... chẳng xót chi nhau
Các anh các chị cầm dao ... xẻo dần. [sm=crying.gif]
Chia đều phèo, phổi, nạc, gân ...
Chủ mưu ác nhất, chỉ cần mỗi tim. [sm=eat.gif]
Thầy tu nhìn thấy, đứng im
Lại còn giả bộ ... lim dim khấn cầu.
Linh hồn chẳng biết đi đâu
Đành ngồi gõ phím vài câu ... hận đời !!!
[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]
Thương nàng lại trách ông giời
Cho Đào tươi thắm cho người ta yêu
Thấy con gái chỉ muốn trêu
Muốn...muốn...muốn...muốn...muốn nhiều nắm cơ
Muốn ôm trọn trái tim thơ
Muốn vòng tay ủ ấp bờ vai thon
Muốn bày đủ những nguồn cơn
Muốn xem yêu ghét giận hờn cỡ nao
Nhưng nà chẳng nỡ cầm dao
Rạch em thì có khác nào mổ ta
Trích đoạn: anhtrangthu
Thì ra nhà hỏng modem
Vậy mà cứ tưởng cô em lấy chồng
Quán chè thập cẩm bỏ không
Thơ văn bỏ xó, người mong bị "vần"
anhtrangthu
Chị ơi, em sẽ bắt chồng em
Về đây ... coi quán để chị xem !!!
Bỏ không quán xá làm sao được.
Điều khoản hôn nhân phải ký kèm !
Trích đoạn: hoangau
Kính thưa bà con xóm dưới làng trên, kính thưa quan viên trăm họ !
Thơ hay cốt ở cái vần
Nếu không tớ ứ mặc q... nữa đâu !
Ngay buổi đầu tấp tểnh học làm thơ, sư phụ của Hoangau đã nói như vậy, đủ biết là cái vần nó quan trọng như thế nào. Từ một cái vần ban đầu, chúng ta có thể ngẫu hứng mà chế biến được bao nhiêu món ăn ngon lành với đủ hương vị Bắc - Trung - Nam đặc sắc. 

Mời bà con vào đây múa bút Nối vần xướng hoạ nhé ! Thơ gì cũng được, chủ đề gì cũng được, miễn là nó phải theo một ... cái vần ... Lấy một ví dụ, vần "a" cho đơn giản: Bài xướng đầu tiên gieo vần "a" , thì những bài hoạ nối vần chỉ cần theo vần "a" . Hoangau đã thu thập được những bài thơ như thế này: bài xướng thơ lục bát:
Lâu rồi công cán phương xa
Xin về Tết sớm vì nhà xa xôi.
Cả nhà mừng lắm anh ơi.
Liên hoan sum họp, chết toi cặp gà.
bài hoạ thơ Đường luật
Tàu vừa đứng khựng ở sân ga
Anh tót ra ngay, dzọt về nhà.
Sợ bố đợi lâu thêm sốt ruột
Ngại mẹ chờ hoài lại kêu ca.
Đầu đường gặp bạn cười te tởn
Giữa đồng thấy chú hỏi qua loa.
Sốt ruột chẳng bằng bao tử réo
Cơm nước xong xuôi hẵng kề cà.
bài hoạ thơ tứ tuyệt
Mấy tháng công tác xa
Nay được về thăm nhà.
Mẹ bảo “Sao gầy thế ?” Bố cười "Mày béo ra !"
bài hoạ thơ yết hậu
Bác hàng xóm chạy qua
Sờ nắn, rồi xuýt xoa
“Mày làm con rể bác
Nha !”
bài hoạ thơ song thất lục bát
Bầy em hí hửng đợi nhận quà
Đứa ngồi, đứa đứng, đứa vào ra.
Đứa thì rủ rỉ, ê a
Đứa thì nhắc khéo, thế mà ứ cho !
bài hoạ thơ tự do
Bao lâu anh đi xa
Cây hồng xiêm nặng trái la đà
Cây ổi chín vàng ươm
Anh mới về một hôm
Hết sạch.
............ Đó mới là vài ví dụ nho nhỏ, còn rất rất nhiều thể thơ nữa đang "lưu lạc trong dân gian", mời bà con nhiệt tình tham gia để mâm cỗ thơ thập cẩm của chúng ta ngày càng phong phú ! Kính bút, (Hoangau)
thơ hay là ở cái vần
như người đẹp ở cái quần áo * thôi
khi trần như nhộng cả rồi
như văn xuôi hỏi ai người thích đây
khi thơ ta giống thơ tây
hết vần gác bút đi cày thích hơn
*người đẹp vì lụa...
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 18:34:42 bởi kimrbl >
Mau hãy về đi anhtrangthu
Vừa mới ban cho chức Vãi chùa
Thắp hương quét lá không chăm chỉ
Còn ở đấy mà thích ăn thua./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 09:38:21 bởi Trạc Tuyền >
Trích đoạn: hoangau
Trích đoạn: anhtrangthu
Thì ra nhà hỏng modem
Vậy mà cứ tưởng cô em lấy chồng
Quán chè thập cẩm bỏ không
Thơ văn bỏ xó, người mong bị "vần"
anhtrangthu
Chị ơi, em sẽ bắt chồng em
Về đây ... coi quán để chị xem !!!
Bỏ không quán xá làm sao được.
Điều khoản hôn nhân phải ký kèm !
Điều khoản hôn nhân đã ký kèm!
Bảo hành chồng vợ giống modem
Trong mấy ngày đâu mà hỏng hóc
Có quyền đổi mới cấm lèm bèm
anhtrangthu
[sm=cupid.gif][sm=cupid.gif][sm=cupid.gif]

Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: