Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời !
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 30 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 443 bài trong đề mục
hoangau 18.07.2008 18:12:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Thập cẩm vắng Ngâu đã mấy ngày
Như canh thiếu ớt chẳng thấy cay
Như bia mất nắp bay hơi hết...
Uống chỉ cành hông chả thấy say
*
Em ở nơi nào em có hay
Thiếu tay xướng hoạ buồn lắt lay
Ngày trông đêm nhắc em có bị...
Sổ mũi hắt xì?
Chạy tới ngay.
                           LYênSơn


Chị phụ khóc tiếp cùng lyenson bài : “Khóc gọi Ngâu” nhé!
Em ở nơi nào em có hay
Lyenson thương nhớ vóc hao gầy
Quên ăn quên uống quên cả ngáy
Ba bốn đêm trường Ngâu có hay?
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Sáng, 18/7/2008

 

 
Hoangau mới vắng mỗi một ngày
Mà sao than khóc khiếp thế này.
Có cô cũng chẳng đông thêm chợ.
Thiếu ớt, tiêu già cũng đủ cay.
 
Hoangau "ẩn dật" mấy hôm nay
Cảm ơn thi hữu vẫn vào đây.
"Tuyển dụng", "ứng viên" đều hỉ hả.
Xoay hướng quán chè, ứng nghiệm ngay  !!!
 

 
kimrbl 18.07.2008 18:47:36 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

 
Mấy hôm kiếm Vãi khổ thế này
Sổ lồng chim sáo đã vụt bay
Nguoitoithuong ở đâu bắt lấy
Không có Trăng thu sẽ thay ngay
Trạc Tuyền


Thày tu tuyển Vãi hay không?
Phải chăng thày muốn làm chồng hay sao?
Thôi thì tiêu chuẩn thế nào?
Trăng Thu mang cả ngàn sao đến chùa.
...
Thầy nhớ cho cái mẫu đơn!!!


anhtrangthu


 
 
lâu nay lơ lửng trên trời
mê trăng đã khiến khối người tương tư
nghe tin trăng sắp thành sư
bao chàng đã đợi vẩn vơ quanh chùa...
 
 
kimrbl 18.07.2008 19:56:45 (permalink)
0
 
trêu bạn hoa ngâu :NHẦM
 
  nhầm tên của bạn hoa ngâu
  không dấu cứ nghĩ hoangau - hoàng hoàng *
thơ nhiều đọc chẳng hết trang
 văn phong lão luyện cỡ hàng nhà thơ
 đùa vui tưng tửng lửng lơ
 tức mà chỉ biết cười xoà chịu thua
 chân ướt chân ráo mới vô
 nhầm tên nhầm cả từ thành chàng
 bởi suy nam mới tên hoàng
 ngờ đâu đích thị là nàng...chết không !
 cũng may hoạ đáp chung chung
 chứ mà nhầm lẫn lung tung thì phiền
 
  vạn sự là khởi đầu tiên
  mấy lời xin lỗi bạn hiền...tha cho !
 
*hoangau = hoangAu =hoanghoang(Au là ký hiệu của vàng cũng gọi là hoàng ).Cứ nghĩ như tên người Tàu là hoàng hoàng nên đoán là đàn ông ! 
  
 
anhtrangthu 18.07.2008 23:46:13 (permalink)
0
Mấy hôm kiếm Vãi khổ thế này
Sổ lồng chim sáo đã vụt bay
Nguoitoithuong ở đâu bắt lấy
Không có Trăng thu sẽ thay ngay
Trạc Tuyền


Thày tu tuyển Vãi hay không?
Phải chăng thày muốn làm chồng hay sao?
Thôi thì tiêu chuẩn thế nào?
Trăng Thu mang cả ngàn sao đến chùa.
...
Thầy nhớ cho cái mẫu đơn!!!


anhtrangthu




lâu nay lơ lửng trên trời
mê trăng đã khiến khối người tương tư
nghe tin trăng sắp thành sư
bao chàng đã đợi vẩn vơ quanh chùa...
kimrbl

Trăng thu lười nhác tháng ngày
Không đủ tiêu chuẩn làm thày sư đâu
Thử xem cô bé Hoa Ngâu
Ngoan ngoãn cha mẹ đặt đâu chắc ngồi.
anhtrangthu



Bây giờ lại phát hiện thêm
Một chàng ngấp nghé đang thèm làm sư
Chắc anh Kim * đang thích tu
Thầy Trạc bán chức làm sư trụ trì

Để Thầy còn mải vu vi...
anh trang thu

* Kim là rút gọn của nick kimrbl
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 01:49:51 bởi anhtrangthu >
anhtrangthu 18.07.2008 23:53:43 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

 
trêu bạn hoa ngâu :NHẦM
 
  nhầm tên của bạn hoa ngâu
  không dấu cứ nghĩ hoangau - hoàng hoàng *
thơ nhiều đọc chẳng hết trang
 văn phong lão luyện cỡ hàng nhà thơ
 đùa vui tưng tửng lửng lơ
 tức mà chỉ biết cười xoà chịu thua
 chân ướt chân ráo mới vô
 nhầm tên nhầm cả từ thành chàng
 bởi suy nam mới tên hoàng
 ngờ đâu đích thị là nàng...chết không !
 cũng may hoạ đáp chung chung
 chứ mà nhầm lẫn lung tung thì phiền
 
  vạn sự là khởi đầu tiên
  mấy lời xin lỗi bạn hiền...tha cho !
 
*hoangau = hoangAu =hoanghoang(Au là ký hiệu của vàng cũng gọi là hoàng ).Cứ nghĩ như tên người Tàu là hoàng hoàng nên đoán là đàn ông ! 
  
Tên ngâu có khối người nhầm
Có người vừa mới nịnh đầm tên Ngâu
Riêng chị chị chẳng nịnh đâu
Tên em chị cứ Hoa Ngâu mà gào...


anhtrangthu
anhtrangthu 19.07.2008 01:56:39 (permalink)
0

Trích đoạn: nguoitoithuong


Trích đoạn: Trạc Tuyền

Mấy hôm kiếm Vãi khổ thế này
Sổ lồng chim sáo đã vụt bay
Nguoitoithuong ở đâu bắt lấy
Không có Trăng thu sẽ thay ngay




Có thầy trụ trì con mới thay
Mới ghé đến đây tu chùa thầy
Nay thầy bỏ chùa đi nơi khác
Con trở về chùa buồn quắt quay.. nên ít thơ xướng cùng mọi người hic hic.. tại con biết tin thầy đi mà

Hôm nay thầy hỏi , con tỏ bày
Thầy hứa se duyên cho còn này
Duyên chưa tác hợp... thầy đi vội
Để con cô độc... mãi đến nay

Hồng trần chưa dứt nợ kiếp này
Sao mà xuống tóc... trông chùa đây
Thầy đi thầy bỏ ...con rồi đấy
(í quên... Thầy đi thầy bỏ... chùa rồi đấy)
Để chùa lạnh lẽo... buồn lắm thay...



Thầy Trạc bỏ đi khối người theo
Cớ sao thấy lại cứ eo sèo
Đặc cách cho thầy không kiêng kỵ
Thịt chó...mắm tôm...chén một lèo

Ở lại cho chùa khỏi vắng teo

anhtrangthu
lyenson 19.07.2008 08:36:42 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Ở lại cho chùa khỏi vắng teo
anhtrangthu


Ở lại cho chùa khỏi vắng teo
Lưng dài vai rộng có người leo
Theo thày đám sãi đang nheo nhóc
Vắng cụ biết chi lấy để trèo?
donghung 20.07.2008 10:38:10 (permalink)
0
Trích đoạn: lyenson

Trích đoạn: anhtrangthu

Ở lại cho chùa khỏi vắng teo
anhtrangthu

 
Ở lại cho chùa khỏi vắng teo
Lưng dài vai rộng có người leo
Theo thày đám sãi đang nheo nhóc
Vắng cụ biết chi lấy để trèo?
 
Luyenson
 
Rắp bụng vào đây nối vận eo
Người trong mộng hỡi có cho theo
Giơ tay muốn ngắt Hoa hàm tiếu
Những sợ (Ao Thu) liếc lộn vèo
 
Đông Hưng
hoangau 20.07.2008 14:59:36 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: kimrbl

 
trêu bạn hoa ngâu :NHẦM
 
  nhầm tên của bạn hoa ngâu
  không dấu cứ nghĩ hoangau - hoàng hoàng *
thơ nhiều đọc chẳng hết trang
 văn phong lão luyện cỡ hàng nhà thơ
 đùa vui tưng tửng lửng lơ
 tức mà chỉ biết cười xoà chịu thua
 chân ướt chân ráo mới vô
 nhầm tên nhầm cả từ thành chàng
 bởi suy nam mới tên hoàng
 ngờ đâu đích thị là nàng...chết không !
 cũng may hoạ đáp chung chung
 chứ mà nhầm lẫn lung tung thì phiền
 
  vạn sự là khởi đầu tiên
  mấy lời xin lỗi bạn hiền...tha cho !
 
*hoangau = hoangAu =hoanghoang(Au là ký hiệu của vàng cũng gọi là hoàng ).Cứ nghĩ như tên người Tàu là hoàng hoàng nên đoán là đàn ông ! 
  
Tên ngâu có khối người nhầm
Có người vừa mới nịnh đầm tên Ngâu
Riêng chị chị chẳng nịnh đâu
Tên em chị cứ Hoa Ngâu mà gào...
[sm=rollin.gif]

anhtrangthu


 
 
 
Râu ông còn cắm cằm bà.
Nhầm tên lộn tuổi, người ta sự thường.
 
Ngâu có ... bài học đau thương
(Từ khi mài ghế ở trường phổ thông).
Khai giảng hôm trước vừa xong
Ngâu cùng cô xếp chỗ trong lớp này.
Nhìn danh sách, thấy rất hay
"Hà Thương", chắc hẳn bạn này hiền ngoan
Ngâu tranh ngồi ghép cùng bàn
Tự do thoải mái hai nàng với nhau.
 
Thế mà trời sập hôm sau.
Một thằng vật vưỡng, húi đầu ngồi bên.
 
[sm=crying.gif]     [sm=crying.gif]     [sm=crying.gif]
 
hoangau 20.07.2008 15:17:06 (permalink)
0

Trích đoạn: donghung

Trích đoạn: lyenson

Trích đoạn: anhtrangthu

Ở lại cho chùa khỏi vắng teo
anhtrangthu


Ở lại cho chùa khỏi vắng teo
Lưng dài vai rộng có người leo
Theo thày đám sãi đang nheo nhóc
Vắng cụ biết chi lấy để trèo?
 
Luyenson


 
Rắp bụng vào đây nối vận eo
Người trong mộng hỡi có cho theo
Giơ tay muốn ngắt Hoa hàm tiếu
Những sợ (Ao Thu) liếc lộn vèo

Đông Hưng


 
Đã rắp bụng thì cứ nối theo !
Sao muốn ngắt hoa lại sợ ... vèo    !
Hồ thu sóng sánh còn chê bé
Chết đuối thì đừng có ỉ eo !
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2008 15:28:53 bởi hoangau >
Nam Phuong Nhan 20.07.2008 16:44:54 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: donghung

Trích đoạn: lyenson

Trích đoạn: anhtrangthu

Ở lại cho chùa khỏi vắng teo
anhtrangthu


Ở lại cho chùa khỏi vắng teo
Lưng dài vai rộng có người leo
Theo thày đám sãi đang nheo nhóc
Vắng cụ biết chi lấy để trèo?
 
Luyenson


 
Rắp bụng vào đây nối vận eo
Người trong mộng hỡi có cho theo
Giơ tay muốn ngắt Hoa hàm tiếu
Những sợ (Ao Thu) liếc lộn vèo

Đông Hưng


 
Đã rắp bụng thì cứ nối theo !
Sao muốn ngắt hoa lại sợ ... vèo    !
Hồ thu sóng sánh còn chê bé
Chết đuối thì đừng có ỉ eo !
 




Muốn hái hoa ngâu, cứ việc trèo
Có gì khó đâu cãi...ì xèo
Lỡ nắm cành khô rồi lộn cổ
Không die thì anh cũng bèo nhèo
NPN

anhtrangthu 20.07.2008 17:44:23 (permalink)
0
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Trích đoạn: hoangau

Trích đoạn: donghung

Trích đoạn: lyenson

Trích đoạn: anhtrangthu

Ở lại cho chùa khỏi vắng teo
anhtrangthu


Ở lại cho chùa khỏi vắng teo
Lưng dài vai rộng có người leo
Theo thày đám sãi đang nheo nhóc
Vắng cụ biết chi lấy để trèo?
 
Luyenson


 
Rắp bụng vào đây nối vận eo
Người trong mộng hỡi có cho theo
Giơ tay muốn ngắt Hoa hàm tiếu
Những sợ (Ao Thu) liếc lộn vèo

Đông Hưng

Đã rắp bụng thì cứ nối theo !
Sao muốn ngắt hoa lại sợ ... vèo    !
Hồ thu sóng sánh còn chê bé
Chết đuối thì đừng có ỉ eo !
 


Muốn hái hoa ngâu, cứ việc trèo
Có gì khó đâu cãi...ì xèo
Lỡ nắm cành khô rồi lộn cổ
Không die thì anh cũng bèo nhèo
NPN


Đang lo cái cảnh chùa vắng teo
Ngờ đâu lại thấy lắm người theo
Vì nỗi trong chùa Ngâu thơm nức
Đã khiến nhiều anh cứ muốn trèo

CHo dù có ngã lộn tùng phèo
[sm=rollin.gif]
anhtrangthu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2008 17:46:49 bởi anhtrangthu >
Nam Phuong Nhan 21.07.2008 09:18:11 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Trích đoạn: hoangau

Trích đoạn: donghung

Trích đoạn: lyenson

Trích đoạn: anhtrangthu

Ở lại cho chùa khỏi vắng teo
anhtrangthu


Ở lại cho chùa khỏi vắng teo
Lưng dài vai rộng có người leo
Theo thày đám sãi đang nheo nhóc
Vắng cụ biết chi lấy để trèo?
 
Luyenson


 
Rắp bụng vào đây nối vận eo
Người trong mộng hỡi có cho theo
Giơ tay muốn ngắt Hoa hàm tiếu
Những sợ (Ao Thu) liếc lộn vèo

Đông Hưng

Đã rắp bụng thì cứ nối theo !
Sao muốn ngắt hoa lại sợ ... vèo    !
Hồ thu sóng sánh còn chê bé
Chết đuối thì đừng có ỉ eo !
 


Muốn hái hoa ngâu, cứ việc trèo
Có gì khó đâu cãi...ì xèo
Lỡ nắm cành khô rồi lộn cổ
Không die thì anh cũng bèo nhèo
NPN


Đang lo cái cảnh chùa vắng teo
Ngờ đâu lại thấy lắm người theo
Vì nỗi trong chùa Ngâu thơm nức
Đã khiến nhiều anh cứ muốn trèo

CHo dù có ngã lộn tùng phèo
[sm=rollin.gif]
anhtrangthu



Nói ra cũng tội cái số...nghèo
Quần bận chật chội lại cố trèo
Đang leo bổng nghe gì tèn tẹt
Em ngó mặt anh tựa bánh bèo

NPN


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2008 09:51:21 bởi Nam Phuong Nhan >
anhtrangthu 21.07.2008 09:55:18 (permalink)
0

Ở lại cho chùa khỏi vắng teo
anhtrangthu


Ở lại cho chùa khỏi vắng teo
Lưng dài vai rộng có người leo
Theo thày đám sãi đang nheo nhóc
Vắng cụ biết chi lấy để trèo?
 
Luyenson


 
Rắp bụng vào đây nối vận eo
Người trong mộng hỡi có cho theo
Giơ tay muốn ngắt Hoa hàm tiếu
Những sợ (Ao Thu) liếc lộn vèo

Đông Hưng

Đã rắp bụng thì cứ nối theo !
Sao muốn ngắt hoa lại sợ ... vèo    !
Hồ thu sóng sánh còn chê bé
Chết đuối thì đừng có ỉ eo !
 


Muốn hái hoa ngâu, cứ việc trèo
Có gì khó đâu cãi...ì xèo
Lỡ nắm cành khô rồi lộn cổ
Không die thì anh cũng bèo nhèo
NPN


Đang lo cái cảnh chùa vắng teo
Ngờ đâu lại thấy lắm người theo
Vì nỗi trong chùa Ngâu thơm nức
Đã khiến nhiều anh cứ muốn trèo

CHo dù có ngã lộn tùng phèo
[sm=rollin.gif]
anhtrangthu


Nói ra cũng tội cái số...nghèo
Quần anh chật chội lại cố trèo
Đang leo bổng nghe gì tèn tẹt
Lại thêm sư cụ "để" một hèo
NPN

Thế đấy cành cao cứ cố trèo
Giờ thì quần rách bám cheo leo
Ni cô đỏ mặt thi nhau chạy
Trụ trì tức quá thưởng dăm hèo...

Chùa vắng vì Sư Tiểu đi theo...
anhtrangthu





Nam Phuong Nhan 21.07.2008 13:16:52 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Ở lại cho chùa khỏi vắng teo
anhtrangthu


Ở lại cho chùa khỏi vắng teo
Lưng dài vai rộng có người leo
Theo thày đám sãi đang nheo nhóc
Vắng cụ biết chi lấy để trèo?
 
Luyenson


 
Rắp bụng vào đây nối vận eo
Người trong mộng hỡi có cho theo
Giơ tay muốn ngắt Hoa hàm tiếu
Những sợ (Ao Thu) liếc lộn vèo

Đông Hưng

Đã rắp bụng thì cứ nối theo !
Sao muốn ngắt hoa lại sợ ... vèo    !
Hồ thu sóng sánh còn chê bé
Chết đuối thì đừng có ỉ eo !
 


Muốn hái hoa ngâu, cứ việc trèo
Có gì khó đâu cãi...ì xèo
Lỡ nắm cành khô rồi lộn cổ
Không die thì anh cũng bèo nhèo
NPN


Đang lo cái cảnh chùa vắng teo
Ngờ đâu lại thấy lắm người theo
Vì nỗi trong chùa Ngâu thơm nức
Đã khiến nhiều anh cứ muốn trèo

CHo dù có ngã lộn tùng phèo
[sm=rollin.gif]
anhtrangthu


Nói ra cũng tội cái số...nghèo
Quần anh chật chội lại cố trèo
Đang leo bổng nghe gì tèn tẹt
Lại thêm sư cụ "để" một hèo
NPN

Thế đấy cành cao cứ cố trèo
Giờ thì quần rách bám cheo leo
Ni cô đỏ mặt thi nhau chạy
Trụ trì tức quá thưởng dăm hèo...

Chùa vắng vì Sư Tiểu đi theo...
anhtrangthu








Chuyện nầy cũng bởi tại...con mèo
Còn bé mà sao nó khoái leo
Cho nên anh phải leo cành...cụt
Gió thổi, cành rung ... tim cứ teo

NPN
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 30 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 443 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9