Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời !
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 30 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 443 bài trong đề mục
hoangau 02.08.2008 07:10:29 (permalink)
0
 
Đã lâu lắm mới được ngày dậy sớm
Từ lúc trời đất vẫn tối nhá nhem.
Vài ba khuôn cửa sổ đã sáng đèn
Bà hàng xóm ra vườn ho húng hắng.
 
Con cún đốm giật mình kêu ủng oẳng
Rồi lại chìm vào giấc ngủ say sưa.
Hình như trời cũng mới tạnh cơn mưa.
Mưa chứ nhỉ, sương đâu mà ướt thế  !!!
 
Phía chân trời tấm rèm mây chợt hé
Mặt trời còn ngái ngủ phải chui ra.
Trùm vội chiếc khăn tươi óng mỡ gà
Pha một chút sắc hồng duyên dáng.
 
Lòng phấn chấn, thế là em lên mạng
Coi như bài thể dục mấy ngón tay.
Nhìn thấy gì là phải viết lại ngay
Kẻo rồi chẳng ai tin em dậy sớm   
 
nguoitoithuong 02.08.2008 12:45:18 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau

 
Đã lâu lắm mới được ngày dậy sớm
Từ lúc trời đất vẫn tối nhá nhem.
Vài ba khuôn cửa sổ đã sáng đèn
Bà hàng xóm ra vườn ho húng hắng.
 
Con cún đốm giật mình kêu ủng oẳng
Rồi lại chìm vào giấc ngủ say sưa.
Hình như trời cũng mới tạnh cơn mưa.
Mưa chứ nhỉ, sương đâu mà ướt thế  !!!
 
Phía chân trời tấm rèm mây chợt hé
Mặt trời còn ngái ngủ phải chui ra.
Trùm vội chiếc khăn tươi óng mỡ gà
Pha một chút sắc hồng duyên dáng.
 
Lòng phấn chấn, thế là em lên mạng
Coi như bài thể dục mấy ngón tay.
Nhìn thấy gì là phải viết lại ngay
Kẻo rồi chẳng ai tin em dậy sớm   


 
Hay quá hà , nguoitoithuong đọc mà cảm nhận hết âm thanh của sự sống trong một sáng mùa hè.. rất đặc biệt mà đã lâu rồi nguoitoithuong chưa dậy sớm đến vậy.. hì hì hôm nào cũng thử...dậy sớm xem thía nào nè :
 
Rủ rê!
 
Nghe tin Ngâu dậy sớm
Ôi vui thật là vui
Lại có thơ đọc rồi
Vì.....Hoa Ngâu dậy sớm

 
 Sáng sớm một mùi thơm
Thoang thoảng bay nhè nhẹ
Ngâu ơi cho tôi biết
Sao dậy sớm vậy nè


Thức dậy trong đêm hè
Chắc trong lòng xốn sang
Có chuyện gì Ngâu nhỉ
Hay Ngâu chuyển Hoa vàng


Bạn thơ muốn ghé sang
Thăm vườn thơ Ngâu mãi
Nhưng rồi lòng sợ hãi
Vì sợ hoa .... chích châm... í quên .. sợ ong chích châm


Bữa nay lên cơn hâm 
Sang nhà rủ Ngâu đó
Thử biến mình thành gió
Đi chọc ghẹo mọi người

 
Ngâu ơi ta đi thôi
Sang nhà Sơn huynh nhé
Chùa Thầy Trạc cũng ghé
Điểm dừng nhà chị Liên

 
Một ngày chẳng bình yên.... í quên Một ngày thật bình yên
Ngày Hoa Ngâu dậy sớm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2008 16:23:49 bởi nguoitoithuong >
hoangau 02.08.2008 12:57:16 (permalink)
0

Trích đoạn: nguoitoithuong

 
Hay quá hà , nguoitoithuong đọc mà cảm nhận hết âm thanh của sự sống trong một sáng mùa hè.. rất đặc biệt mà đã lâu rồi nguoitoithuong chưa dậy sớm đến vậy.. hì hì hôm nào cũng thử...dậy sớm xem thía nào nè :
 
Rủ rê!
 
Nghe tin Ngâu dậy sớm
Ôi vui thật là vui
Lại có thơ đọc rồi
Vì.....Hoa Ngâu dậy sớm

 
 Sáng sớm một mùi thơm
Thoang thoảng bay nhè nhẹ
Ngâu ơi cho tôi biết
Sao dậy sớm vậy nè


Thức dậy trong đêm hè
Chắc trong lòng xốn sang
Có chuyện gì Ngâu nhỉ
Hay Ngâu chuyển màu vàng


Bạn thơ muốn ghé sang
Thăm vườn thơ Ngâu mãi
Nhưng rồi lòng sợ hãi
Vì sợ hoa .... chích châm... í quên .. sợ ong chích châm


Bữa nay lên cơn hâm 
Sang nhà rủ Ngâu đó
Thử biến mình thành gió
Đi chọc ghẹo mọi người

 
Ngâu ơi ta đi thôi
Sang nhà Sơn huynh nhé
Chùa Thầy Trạc cũng ghé
Điểm dừng nhà chị Liên

 
Một ngày chẳng bình yên.... í quên Một ngày thật bình yên
Ngày Hoa Ngâu dậy sớm




He he, ngày Hn dậy sớm không biết có phải là ngày chẳng bình yên không, nhưng chắc chắn là ngày chẳng bình thường ...
Ntt sợ Ngâu chích châm hả, trời đất, vào hẳn nhà "châm ... chích" xịn còn chả sợ nữa là vào quán chè ngọt ngào thế này !!! Vào đây chỉ nhận được "ánh mắt hình viên ... kẹo" thôi hà. 
 
...
Ngâu ơi ta đi thôi
Sang nhà Sơn huynh nhé
Chùa Thầy Trạc cũng ghé
Điểm dừng nhà chị Liên 

 
Nghe rủ rê thích liền
Nhưng mà đang đói quá
Ăn tạm gì đã nhá
Rồi chúng mình cùng đi.

 
NTT thích gì
Ngâu mời  ... online nhé !

 


  

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2008 13:03:02 bởi hoangau >
kimrbl 02.08.2008 15:04:36 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau

 
Đã lâu lắm mới được ngày dậy sớm
Từ lúc trời đất vẫn tối nhá nhem.
Vài ba khuôn cửa sổ đã sáng đèn
Bà hàng xóm ra vườn ho húng hắng.
 
Con cún đốm giật mình kêu ủng oẳng
Rồi lại chìm vào giấc ngủ say sưa.
Hình như trời cũng mới tạnh cơn mưa.
Mưa chứ nhỉ, sương đâu mà ướt thế  !!!
 
Phía chân trời tấm rèm mây chợt hé
Mặt trời còn ngái ngủ phải chui ra.
Trùm vội chiếc khăn tươi óng mỡ gà
Pha một chút sắc hồng duyên dáng.
 
Lòng phấn chấn, thế là em lên mạng
Coi như bài thể dục mấy ngón tay.
Nhìn thấy gì là phải viết lại ngay
Kẻo rồi chẳng ai tin em dậy sớm   


 
Lần đầu tiên trong đời
hôm nay em dậy sớm
Liếc đồng hồ
mới hơn 6 chút thôi
 
Mẹ nhìn em
khen
dẫu vẫn cứ bĩu môi
Với thiên hạ
thường 5 giờ đã dậy
Mẹ biểu dương
vì con là con gái
Dậy 10 giờ
vẫn là sớm mà con
nguoitoithuong 02.08.2008 15:38:07 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: nguoitoithuong

 
Hay quá hà , nguoitoithuong đọc mà cảm nhận hết âm thanh của sự sống trong một sáng mùa hè.. rất đặc biệt mà đã lâu rồi nguoitoithuong chưa dậy sớm đến vậy.. hì hì hôm nào cũng thử...dậy sớm xem thía nào nè :
 
Rủ rê!
 
Nghe tin Ngâu dậy sớm
Ôi vui thật là vui
Lại có thơ đọc rồi
Vì.....Hoa Ngâu dậy sớm

 
 Sáng sớm một mùi thơm
Thoang thoảng bay nhè nhẹ
Ngâu ơi cho tôi biết
Sao dậy sớm vậy nè


Thức dậy trong đêm hè
Chắc trong lòng xốn sang
Có chuyện gì Ngâu nhỉ
Hay Ngâu chuyển màu vàng


Bạn thơ muốn ghé sang
Thăm vườn thơ Ngâu mãi
Nhưng rồi lòng sợ hãi
Vì sợ hoa .... chích châm... í quên .. sợ ong chích châm


Bữa nay lên cơn hâm 
Sang nhà rủ Ngâu đó
Thử biến mình thành gió
Đi chọc ghẹo mọi người

 
Ngâu ơi ta đi thôi
Sang nhà Sơn huynh nhé
Chùa Thầy Trạc cũng ghé
Điểm dừng nhà chị Liên

 
Một ngày chẳng bình yên.... í quên Một ngày thật bình yên
Ngày Hoa Ngâu dậy sớm




He he, ngày Hn dậy sớm không biết có phải là ngày chẳng bình yên không, nhưng chắc chắn là ngày chẳng bình thường ...
Ntt sợ Ngâu chích châm hả, trời đất, vào hẳn nhà "châm ... chích" xịn còn chả sợ nữa là vào quán chè ngọt ngào thế này !!! Vào đây chỉ nhận được "ánh mắt hình viên ... kẹo" thôi hà. 
 
...
Ngâu ơi ta đi thôi
Sang nhà Sơn huynh nhé
Chùa Thầy Trạc cũng ghé
Điểm dừng nhà chị Liên 

 
Nghe rủ rê thích liền
Nhưng mà đang đói quá
Ăn tạm gì đã nhá
Rồi chúng mình cùng đi.

 
NTT thích gì
Ngâu mời  ... online nhé !

 


  



Nhậu online thiệt đã 
Hay  ta nhậu.. Ngâu ơi  
Rượu rót tràn ly rồi
Cạn thôi......mừng Ngâu nhé !

 
Giả như Ngâu còn bé
Rượu chè thiệt bê tha
Ừa thôi..  rượu bỏ qua

Chung tô chè thập cẩm....
 
... Ngâu ơi măm xong chưa.. típ đê
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2008 01:31:48 bởi nguoitoithuong >
nguoitoithuong 02.08.2008 15:42:06 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


Trích đoạn: hoangau

 
Đã lâu lắm mới được ngày dậy sớm
Từ lúc trời đất vẫn tối nhá nhem.
Vài ba khuôn cửa sổ đã sáng đèn
Bà hàng xóm ra vườn ho húng hắng.
 
Con cún đốm giật mình kêu ủng oẳng
Rồi lại chìm vào giấc ngủ say sưa.
Hình như trời cũng mới tạnh cơn mưa.
Mưa chứ nhỉ, sương đâu mà ướt thế  !!!
 
Phía chân trời tấm rèm mây chợt hé
Mặt trời còn ngái ngủ phải chui ra.
Trùm vội chiếc khăn tươi óng mỡ gà
Pha một chút sắc hồng duyên dáng.
 
Lòng phấn chấn, thế là em lên mạng
Coi như bài thể dục mấy ngón tay.
Nhìn thấy gì là phải viết lại ngay
Kẻo rồi chẳng ai tin em dậy sớm   



Lần đầu tiên trong đời
hôm nay em dậy sớm
Liếc đồng hồ
mới hơn 6 chút thôi
 
Mẹ nhìn em
khen
dẫu vẫn cứ bĩu môi
Với thiên hạ
thường 5 giờ đã dậy
Mẹ biểu dương
vì con là con gái
Dậy 10 giờ
vẫn là sớm mà con

 
Hôm nay bé dậy sớm
Chắc là có chuyện gì
Chứ giờ này mọi khi
Bé còn đang ngủ nướng

 
Bé Ngâu nhà mình bướng
Mẹ gọi có nghe đâu.... ( gọi hoài chẳng động đậy....)
Hôm nay là lần đầu
Bé trở mình dậy sớm

Mẹ bắt được quả tớm
Thì ra bé tương tư
Bởi hôm qua...hình như ..
Nhận tin chàng Kim nhắn...

..... nhắn giề chỉ có trời bít , đất bít....Ngâu bít  và Nguoitoithuong hổng có bít  và giờ lại rất mún bít
Liên Thơ 02.08.2008 16:26:47 (permalink)
0

Trích đoạn: nguoitoithuong

Trích đoạn: kimrbl

Trích đoạn: hoangau
Đã lâu lắm mới được ngày dậy sớm
Từ lúc trời đất vẫn tối nhá nhem.
Vài ba khuôn cửa sổ đã sáng đèn
Bà hàng xóm ra vườn ho húng hắng.
 
Con cún đốm giật mình kêu ủng oẳng
Rồi lại chìm vào giấc ngủ say sưa.
Hình như trời cũng mới tạnh cơn mưa.
Mưa chứ nhỉ, sương đâu mà ướt thế  !!!
 
Phía chân trời tấm rèm mây chợt hé
Mặt trời còn ngái ngủ phải chui ra.
Trùm vội chiếc khăn tươi óng mỡ gà
Pha một chút sắc hồng duyên dáng.
 
Lòng phấn chấn, thế là em lên mạng
Coi như bài thể dục mấy ngón tay.
Nhìn thấy gì là phải viết lại ngay
Kẻo rồi chẳng ai tin em dậy sớm   
Lần đầu tiên trong đời
hôm nay em dậy sớm
Liếc đồng hồ
mới hơn 6 chút thôi
 
Mẹ nhìn em
khen
dẫu vẫn cứ bĩu môi
Với thiên hạ
thường 5 giờ đã dậy
Mẹ biểu dương
vì con là con gái
Dậy 10 giờ
vẫn là sớm mà con

Hôm nay bé dậy sớm
Chắc là có chuyện gì
Chứ giờ này mọi khi
Bé còn đang ngủ nướng

 
Bé Ngâu nhà mình bướng
Mẹ gọi có nghe đâu.... ( gọi hoài chẳng động đậy....)
Hôm nay là lần đầu
Bé trở mình dậy sớm

Mẹ bắt được quả tớm
Thì ra bé tương tư
Bởi hôm qua...hình như ..
Nhận tin chàng Kim nhắn...

..... nhắn giề chỉ có trời bít , đất bít....Ngâu bít  và Nguoitoithuong hổng có bít  và giờ lại rất mún bít
Muốn biết làm chi tin giật gân
Hai người thầm nhắn cho nhau biết
Chỉ hai kẻ điên mới chờ “tin vịt”
Người thứ ba nên đón “tin gà”...
(Chị nói quá đúng phải không?)
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
               2/8/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2008 16:28:21 bởi Liên Thơ >
hoangau 02.08.2008 23:52:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ


Trích đoạn: nguoitoithuong


Trích đoạn: kimrbl

Lần đầu tiên trong đời
hôm nay em dậy sớm
Liếc đồng hồ
mới hơn 6 chút thôi
 
Mẹ nhìn em
khen
dẫu vẫn cứ bĩu môi
Với thiên hạ
thường 5 giờ đã dậy
Mẹ biểu dương
vì con là con gái
Dậy 10 giờ
vẫn là sớm mà con

 


Hôm nay bé dậy sớm
Chắc là có chuyện gì
Chứ giờ này mọi khi
Bé còn đang ngủ nướng

 
Bé Ngâu nhà mình bướng
Mẹ gọi có nghe đâu.... ( gọi hoài chẳng động đậy....)
Hôm nay là lần đầu
Bé trở mình dậy sớm

Mẹ bắt được quả tớm
Thì ra bé tương tư
Bởi hôm qua...hình như ..
Nhận tin chàng Kim nhắn...

..... nhắn giề chỉ có trời bít , đất bít....Ngâu bít  và Nguoitoithuong hổng có bít  và giờ lại rất mún bít
 

Muốn biết làm chi tin giật gân
Hai người thầm nhắn cho nhau biết
Chỉ hai kẻ điên mới chờ “tin vịt”
Người thứ ba nên đón “tin gà”...
(Chị nói quá đúng phải không?)
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
               2/8/2008
 

 
Thật chẳng dại nào giống dại nào.
Dậy sớm mà thành chuyện xôn xao.
Người thì tủm tỉm môi cứ bĩu
Người thì nghi vấn hỏi tại sao.
 
Lại hội chẩn ra bệnh ... tương tư
Vì chàng Kim nhắn (chỉ ... hình như).
Chàng đâu chẳng thấy vào cãi nhỉ
Không lửa mà sao khói mịt mù.
 
Còn nữa, "tin vịt" với "tin gà"
Họ đoán mãi mà đoán chẳng ra.
Thôi cứ chung lồng đem nhốt hết
Đằng nào chẳng bán chợ làng ta.
 
Thôi nhé, hoangau sợ lắm rồi
Dậy sớm một lần đủ lôi thôi.
Từ nay nhất quyết không tái phạm
Không dám chạy đua với mặt trời.
 

 
nguoitoithuong 03.08.2008 00:17:08 (permalink)
0
Túm lại là sao hả Ngâu ơi
Tự dưng dậy sớm ngắm mặt trời
Có duyên với cớ gì không nhỉ
Mà sao chửa sáng ... ngọ ngậy rồi.... (hì hì.....đã dậy rồi)

 
Người thương đến nhà .. tưởng giỡn chơi
Ai dè đọc thấy ... choáng Ngâu ơi
Bình thường sấm rền bên tai ấy
Chả buồn rung râu ....cứ ngủ vùi [sm=bed.gif]

 
Vậy mà sáng nay .. ối trời ơi
Hoa Ngâu dậy sớm làm thơ chơi
Âm thanh cuộc sống đang xao động

Mà ta ngủ nướng..quên lâu rồi.... ngâu nhỉ...
 
 
kimrbl 03.08.2008 01:00:51 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Liên Thơ


Trích đoạn: nguoitoithuong


Trích đoạn: kimrbl

Lần đầu tiên trong đời
hôm nay em dậy sớm
Liếc đồng hồ
mới hơn 6 chút thôi
 
Mẹ nhìn em
khen
dẫu vẫn cứ bĩu môi
Với thiên hạ
thường 5 giờ đã dậy
Mẹ biểu dương
vì con là con gái
Dậy 10 giờ
vẫn là sớm mà con

 


Hôm nay bé dậy sớm
Chắc là có chuyện gì
Chứ giờ này mọi khi
Bé còn đang ngủ nướng

 
Bé Ngâu nhà mình bướng
Mẹ gọi có nghe đâu.... ( gọi hoài chẳng động đậy....)
Hôm nay là lần đầu
Bé trở mình dậy sớm

Mẹ bắt được quả tớm
Thì ra bé tương tư
Bởi hôm qua...hình như ..
Nhận tin chàng Kim nhắn...

..... nhắn giề chỉ có trời bít , đất bít....Ngâu bít  và Nguoitoithuong hổng có bít  và giờ lại rất mún bít


Muốn biết làm chi tin giật gân
Hai người thầm nhắn cho nhau biết
Chỉ hai kẻ điên mới chờ “tin vịt”
Người thứ ba nên đón “tin gà”...
(Chị nói quá đúng phải không?)
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
               2/8/2008
 


Thật chẳng dại nào giống dại nào.
Dậy sớm mà thành chuyện xôn xao.
Người thì tủm tỉm môi cứ bĩu
Người thì nghi vấn hỏi tại sao.
 
Lại hội chẩn ra bệnh ... tương tư
Vì chàng Kim nhắn (chỉ ... hình như).
Chàng đâu chẳng thấy vào cãi nhỉ
Không lửa mà sao khói mịt mù.
 
Còn nữa, "tin vịt" với "tin gà"
Họ đoán mãi mà đoán chẳng ra.
Thôi cứ chung lồng đem nhốt hết
Đằng nào chẳng bán chợ làng ta.
 
Thôi nhé, hoangau sợ lắm rồi
Dậy sớm một lần đủ lôi thôi.
Từ nay nhất quyết không tái phạm
Không dám chạy đua với mặt trời.
 

 


Hổng biết người ta nhắc kim nào 
Trùng tên lòng động vào xem sao
Thì ra sự kiện Ngâu dậy sớm
Chấn động thi đàn chuyện xôn xao
 
Là VIP đôi khi thật là phiền
Trăm lời đồn thổi việc tự nhiên
Hàng đống lý do Ngâu dậy sớm
Mất ngủ ,đói lòng ,có việc riêng...
 
Ai bảo chuyện gì cũng đem khoe
Cho nên vỡ lỡ chuyện toé loe
Giá mà có nói đêm mất ngủ
Họ đồn đang yêu người mới toe
 
Từ nay cứ ngủ chán thì thôi
Chỉ chuyện này thôi đủ biết rồi
"Tin bạn mất chồng " rồi có bận 
Vịt gà nhiều cứ bán cho tôi...
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2008 01:05:22 bởi kimrbl >
hoangau 03.08.2008 01:08:42 (permalink)
0

Trích đoạn: nguoitoithuong

Túm lại là sao hả Ngâu ơi
Tự dưng dậy sớm ngắm mặt trời
Có duyên với cớ gì không nhỉ
Mà sao chửa sáng ... ngọ ngậy rồi.... (hì hì.....đã dậy rồi)

 
Người thương đến nhà .. tưởng giỡn chơi
Ai dè đọc thấy ... choáng Ngâu ơi
Bình thường sấm rền bên tai ấy
Chả buồn rung râu ....cứ ngủ vùi [sm=bed.gif]

 
Vậy mà sáng nay .. ối trời ơi
Hoa Ngâu dậy sớm làm thơ chơi
Âm thanh cuộc sống đang xao động

Mà ta ngủ nướng..quên lâu rồi.... ngâu nhỉ...


 


 
 
Túm lại, thế này nguoithuong ơi :
Tối qua ngủ sớm  (chuyện ... động trời ).
Uống viên thuốc cảm ba tác dụng
Mới chín giờ đêm, mắt díp rồi.       [sm=bed.gif]
 
Lại nằm mơ thấy gặp một anh
Vóc dáng cao cao, mặt hiền lành
Dẫn mình đến một đồi hoa trắng
Nắng rất vàng và trời rất xanh  (hn nhớ là trong mơ chỉ mải nhìn anh í không nhìn lên trời đâu, nhưng chắc là trời đẹp ).
 
Hình như anh thổ lộ nỗi lòng.
Dậy quên hết sạch có buồn không !!!
Được mỗi một ngày không ngủ nướng
Lại bị mang ra ... khảo hội đồng...
 

 
nguoitoithuong 03.08.2008 01:20:37 (permalink)
0
Lần đầu tiên trong đời
hôm nay em dậy sớm
Liếc đồng hồ
mới hơn 6 chút thôi
 
Mẹ nhìn em
khen
dẫu vẫn cứ bĩu môi
Với thiên hạ
thường 5 giờ đã dậy
Mẹ biểu dương
vì con là con gái
Dậy 10 giờ
vẫn là sớm mà con

 


Hôm nay bé dậy sớm
Chắc là có chuyện gì
Chứ giờ này mọi khi
Bé còn đang ngủ nướng

 
Bé Ngâu nhà mình bướng
Mẹ gọi có nghe đâu.... ( gọi hoài chẳng động đậy....)
Hôm nay là lần đầu
Bé trở mình dậy sớm

Mẹ bắt được quả tớm
Thì ra bé tương tư
Bởi hôm qua...hình như ..
Nhận tin chàng Kim nhắn...

..... nhắn giề chỉ có trời bít , đất bít....Ngâu bít  và Nguoitoithuong hổng có bít  và giờ lại rất mún bít


Muốn biết làm chi tin giật gân
Hai người thầm nhắn cho nhau biết
Chỉ hai kẻ điên mới chờ “tin vịt”
Người thứ ba nên đón “tin gà”...
(Chị nói quá đúng phải không?)
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
               2/8/2008
 


Thật chẳng dại nào giống dại nào.
Dậy sớm mà thành chuyện xôn xao.
Người thì tủm tỉm môi cứ bĩu
Người thì nghi vấn hỏi tại sao.
 
Lại hội chẩn ra bệnh ... tương tư
Vì chàng Kim nhắn (chỉ ... hình như).
Chàng đâu chẳng thấy vào cãi nhỉ
Không lửa mà sao khói mịt mù.
 
Còn nữa, "tin vịt" với "tin gà"
Họ đoán mãi mà đoán chẳng ra.
Thôi cứ chung lồng đem nhốt hết
Đằng nào chẳng bán chợ làng ta.
 
Thôi nhé, hoangau sợ lắm rồi
Dậy sớm một lần đủ lôi thôi.
Từ nay nhất quyết không tái phạm
Không dám chạy đua với mặt trời.
 

hoangau)

Hổng biết người ta nhắc kim nào 
Trùng tên lòng động vào xem sao
Thì ra sự kiện Ngâu dậy sớm
Chấn động thi đàn chuyện xôn xao
 
Là VIP đôi khi thật là phiền
Trăm lời đồn thổi việc tự nhiên
Hàng đống lý do Ngâu dậy sớm
Mất ngủ ,đói lòng ,có việc riêng...
 
Ai bảo chuyện gì cũng đem khoe
Cho nên vỡ lỡ chuyện toé loe
Giá mà có nói đêm mất ngủ
Họ đồn đang yêu người mới toe
 
Từ nay cứ ngủ chán thì thôi
Chỉ chuyện này thôi đủ biết rồi
"Tin bạn mất chồng " rồi có bận 
Vịt gà nhiều cứ bán cho tôi...
 
kimrbl
Thì tớ đang nói Kim đấy thôi [sm=secret.gif]
Hổng nhẽ Kim Trọng .. hả trời ơi
Thi đàn đâu nhiều chàng Kim thế
Tớ nhắc tên rồi .. có hắt (xì)..hơi

 
Kim này hổng biết chuyện gì rồi
Gà vịt nhiều lắm .. Ngâu đang xơi
Mà nè buôn chi mua nhiều dữ
Chắc định cạnh tranh quán Ngâu rồi

 
Hờ hờ ... tính Ngâu vốn dĩ đã thế rồi
Trông ngầu như thế nhưng than ôi
Ai nói cái gì Ngâu cũng gật
Mất bạn.... giữ chồng ...hổng buông rơi...

 
Ngâu nhà ta thía đấy..hì hì hì[sm=ruri.gif]
(nguoitoithuong)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2008 01:25:34 bởi nguoitoithuong >
lyenson 04.08.2008 23:00:21 (permalink)
0

Trích đoạn: nguoitoithuong

Hờ hờ ... tính Ngâu vốn dĩ đã thế rồi
Trông ngầu như thế nhưng than ôi
Ai nói cái gì Ngâu cũng gật
Mất bạn.... giữ chồng ...hổng buông rơi...

 
Ngâu nhà ta thía đấy..hì hì hì[sm=ruri.gif]
(nguoitoithuong)

Không ngờ chỉ vắng mấy ngày, chị em Ngâu - người tôi thương, lại thân nhau đến vậy...
 
Bạn - Chồng hai vế ở hai nơi
Là bạn, em yêu bởi tiếng, lời...
Mất tiếng, tắt lời vì...cải lộn
Là chồng với vợ đó em ơi!
hoangau 05.08.2008 00:48:50 (permalink)
0

Trích đoạn: nguoitoithuong

... đã lâu rồi nguoitoithuong chưa dậy sớm đến vậy.. hì hì hôm nào cũng thử...dậy sớm xem thía nào nè : 
 


 
Vừa nói hôm trước, thế mà
Hôm sau đã dậy từ ... ba bốn giờ !!!
Online chẳng muốn làm thơ
Vào "Mai Hoa Quán" đợi chờ "ai kia"
 
 
nguoitoithuong 05.08.2008 11:47:59 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: nguoitoithuong

Hờ hờ ... tính Ngâu vốn dĩ đã thế rồi
Trông ngầu như thế nhưng than ôi
Ai nói cái gì Ngâu cũng gật
Mất bạn.... giữ chồng ...hổng buông rơi...

 
Ngâu nhà ta thía đấy..hì hì hì[sm=ruri.gif]
(nguoitoithuong)

Không ngờ chỉ vắng mấy ngày, chị em Ngâu - người tôi thương, lại thân nhau đến vậy...

Bạn - Chồng hai vế ở hai nơi
Là bạn, em yêu bởi tiếng, lời...
Mất tiếng, tắt lời vì...cải lộn
Là chồng với vợ đó em ơi!


Từ giờ xin mãi là bạn thôi
Quý nhau thân quen "bởi....tiếng lời "
Tình bạn hai chữ thiêng liêng lắm
Chớ thêm sau đó ..một chữ "đời "

 
Thêm sau chữ "bạn" một chữ "đời"
Bao nhiêu tình nghĩa thía là toi
Ngày xưa anh mún là gì nhỉ
Thì là " Bạn... đời" đó em ơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2008 11:49:32 bởi nguoitoithuong >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 30 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 443 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9