Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời !
THƯỞNG TRÀ
Ánh_trăng_thu sáng cả đêm hè
Hoa_ngâu ngan ngát ủ hương chè.
Phương_Nhạn to mồm - làm chén tống.
Lyen_sừn chua ngọt - đĩa mứt me.
Hàn_Phong hây hẩy cơn gió mát
Bảo_Nghĩa tình ca hát cũng nghề.
Chẳng phải bồng lai thì tiên cảnh
Khách đáo nơi này ngẩn tò te...
Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa
Cõi mới
Từ giờ neo lại chỗ này nghe
Có cảnh có ngâu tò tí te
Thắm đỏ mào gà siêu tiếng gáy
Xanh rờn cỏ gấu ngậy bờ khe
Khổ đau nhân thế vo thành bé
Khoái lạc ái tình dụi mắt… de
Thanh thản như trời yên cõi mới
Ai buồn cứ khóc, cấm ho he!
Hô Bảo Nghĩa
Thích thì neo lại đây nè !
Sao mà cứ phải ... tò te mới vào ?


Chuyện buồn trút hết ào ào
Chuyện vui thì kể, rào rào vỗ tay.
Chuyện hôm trước, chuyện hôm nay
Chỉ e mai lại ... đi cày quên trâu !
Trích đoạn: anhtrangthu
TRƯA HÈ
Phố xá im re với nắng hè
Rát đầu rát mặt tứ bề che
Phụ lão nhâm nhi trả bát bào
Thanh niên giải khát đá cùng chè
Tầng không mây bọc màu xanh ngắt
Dưới đất phượng hoa sắc đỏ hoe
Hầm hập quanh ta toàn nắng nóng
Mỹ nhân xinh xắn chẳng buồn khoe
MÁCH NHỎ CÁC CHÀNG Đừng đi dạo phố giữa trưa hè. Môi mọng má hồng kín mít che. Trăng lên gió mát thì hoa nở Thoả ngắm hai dây, mắt lập loè ...
Làm mãi cạn vần E Ta về tìm cái que Chấm mũ mít chích ve Tặng cho em Ngâu nè! Xong ta lại xuống bè Vớt vài chú cá mè Lên nấu với cà, me... Món này nhậu "bắt" nhe! Vòng vòng ra sau hè Quơ một mớ củi tre Cho bà xã nấu chè Giải buồn cùng bầy trẻ! Có thời gian ta sẻ Tìm cho hết vần E Làm thành nguyên bài vè Dù rằng nghe quá Ẹ!
Hỏi Có phải cô Hổ què Vì bị dính bẫy tre Sư phụ cõng qua khe Giờ về đây mới khoẻ Nay lại thích hò hè./.
Trích đoạn: Trạc Tuyền
Hỏi
Có phải cô Hổ què
Vì bị dính bẫy tre
Sư phụ cõng qua khe
Giờ về đây mới khoẻ
Nay lại thích hò hè./.
GHÈ Nghe nói nhỏ đây nè Đừng ... vuốt râu Hổ nhe ! Thầy mà hay xóc xách Hổ ghè ! [sm=blow.gif]
Cái áo Áo lão Tôn da hổ
Khắp trên mình loang lổ
Cây thiết bổng mà bổ
Ai cũng phải trầm trồ
Yêu tinh khóc ồ ồ
Lão Trư cười hô hô
Tồ tồ....
Nhờ Quan âm cứu khổ Nên Ngộ Không có chổ Theo qua chùa Phật tổ Khóc ồ ồ... Giờ đây gặp cô Hổ Không lo vội cúi...mổ Lại đứng đó mà...nổ Ô hô!
Trích đoạn: Trạc Tuyền
Cái áo
Áo lão Tôn da hổ
Khắp trên mình loang lổ
Cây thiết bổng mà bổ
Ai cũng phải trầm trồ
Yêu tinh khóc ồ ồ
Lão Trư cười hô hô
Tồ tồ....
Nhờ Quan âm cứu khổ
Nên Ngộ Không có chổ
Theo qua chùa Phật tổ
Khóc ồ ồ...
Giờ đây gặp cô Hổ
Không lo vội cúi...mổ
Lại đứng đó mà...nổ
Ô hô!
Lão Tôn ngồi khóc ồ ồ
Biết tìm phật tổ nơi mô bây chừ.
Lyenson thì đứng gầm gừ
Đều mong cô Hổ đứ đừ lăn quay
Để thôi nhức óc hàng ngày.
Ai ngờ Phật tổ ... bó tay chấm còm ... (*)
--------
HoaNgau ơi.! chị vừa đảo qua nhà ThanhThơ mới biết hôm qua Ngâu sinh nhật...Biết muộn chị cũng có lời chúc mừng Ngâu thêm một tuổi đẹp hơn ,thơ nồng nàn hơn,ghẹo các chàng cũng...giỏi hơn.! Chị mang đến cho em bông hoa nè...chị hái trộm bên nhà Minh Tuấn(Tuấn có cả vườn)
Chúc Ngâu trẻ mãi không già
Vui tươi nhảy múa như là ngày xưa...
Suốt ngày Ngâu cứ mộng mơ
Cho bao thi sỹ thẫn thờ vì Ngâu.!
chị thân tặng em
Thái Anh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: