Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời !
Xóa vì thừa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2008 07:55:33 bởi lyenson >
Trích đoạn: hoangau
Nhớ cho ngày ngắn đêm dài
Nhớ anh chàng chạm nhầm gai thuở nào.
Cõi lòng cũng trớ trêu sao
"Chích không thương xót" biết bao chàng rồi
Một ngày định mệnh, than ôi
Lá cành run rẩy trước người trong mơ.
Gai dài gai ngắn thẫn thờ
Vô tình chàng chạm, thía mờ gai đau ...
Chích rồi mới hiểu lòng nhau Lòng gai đau một lòng ai đau mười...
Zai ziếc là phù du
Thầy u là mãi mãi ! Rồi một hôm em cãi Thầy u bảo đúng rồi Đã đến lúc tháo ngòi Quả bom còi mệt mỏi… …Vu lan mùa báo hiếu Em đành phải nhận lời Ngọn gió nào cũng được Thầy u cười thật tươi…!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: