Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời !
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 30 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 443 bài trong đề mục
lyenson 21.08.2008 20:57:21 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl
Nhắn ai chót dính gai Ngâu
Cần tìm thuốc để chữa đau trong lòng
Để lâu tim sẽ nổi phồng
Sợ nhất Ngâu đã lấy chồng thì nguy...
kimrbl
 

Ngâu đi "lầy chống" sợ chi?
Ta đây chỉ sợ (Ngâu) hổng đi lấy chồng!
Làm cho bao kẻ đợi mong...
Rắp ranh sắp sẻ lòng hòng...bắn chim
hoangau 23.08.2008 12:59:41 (permalink)
0
Gai Ngâu chỉ chích tẹo ngoài da
Có dám chích vào ... tim đâu mà  .
Ai muốn chìa tim ra ... đòi chích
Thì Ngâu rụt phắt lại thui hà. 
 
Kiếp này cố gắng ăn ở hiền
Để mong hết kiếp được ... lên tiên  .
Mấy món nợ trần chi trả hết
(Để lãi kiếp sau sẽ rất phiền)  .
 
Bạn hữu ai mà quý mến Ngâu
Lỡ bị chích thì chớ kêu đau   .
Nam Tào Bắc Đẩu mà nghe được
Di họa - coi chừng đến kiếp sau !
 
lyenson 24.08.2008 07:39:39 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau
Bạn hữu ai mà quý mến Ngâu
Lỡ bị chích thì chớ kêu đau   .
Nam Tào Bắc Đẩu mà nghe được
Di họa - coi chừng đến kiếp sau !


 
Anh em nam giới xếp hàng nha
Chờ được Hoa ngâu chích cái nà...
Gai chích không đau mà lệ đổ
Không ai vò xé tim lại nhàu...!
NgonGioDem 24.08.2008 15:07:55 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau
...
Bạn hữu ai mà quý mến Ngâu
Lỡ bị chích thì chớ kêu đau   .
Nam Tào Bắc Đẩu mà nghe được
Di họa - coi chừng đến kiếp sau !


 
"Bạn hữu ai mà quý mến Ngâu"
Nhỡ tay bị chích.. chỉ đau đầu
Nhưng thấy Ngâu cười xoa xuýt vậy
Cũng cười qua quýt... có đau đâu!
mai77 24.08.2008 15:15:05 (permalink)
0
...
Bạn hữu ai mà quý mến Ngâu
Lỡ bị chích thì chớ kêu đau   .
Nam Tào Bắc Đẩu mà nghe được
Di họa - coi chừng đến kiếp sau !
hoangau




Anh em nam giới xếp hàng nha
Chờ được Hoa ngâu chích cái nà...
Gai chích không đau mà lệ đổ
Không ai vò xé tim lại nhàu...!
lyenson



"Bạn hữu ai mà quý mến Ngâu"
Nhỡ tay bị chích.. chỉ đau đầu
Nhưng thấy Ngâu cười xoa xuýt vậy
Cũng cười qua quýt... có đau đâu!
NgonGioDem



"Bạn hữu ai mà quý mến Ngâu"
Nhỡ tay bị chích.. ráng chịu đau 
Bởi lẽ dã tật cần thuốc đắng
Tiệt nòi... mới khỏi hoạ về sau...
mai77

kimrbl 24.08.2008 23:03:50 (permalink)
0

Trích đoạn: mai77

...
Bạn hữu ai mà quý mến Ngâu
Lỡ bị chích thì chớ kêu đau   .
Nam Tào Bắc Đẩu mà nghe được
Di họa - coi chừng đến kiếp sau !
hoangau




Anh em nam giới xếp hàng nha
Chờ được Hoa ngâu chích cái nà...
Gai chích không đau mà lệ đổ
Không ai vò xé tim lại nhàu...!
lyenson



"Bạn hữu ai mà quý mến Ngâu"
Nhỡ tay bị chích.. chỉ đau đầu
Nhưng thấy Ngâu cười xoa xuýt vậy
Cũng cười qua quýt... có đau đâu!
NgonGioDem



"Bạn hữu ai mà quý mến Ngâu"
Nhỡ tay bị chích.. ráng chịu đau 
Bởi lẽ dã tật cần thuốc đắng
Tiệt nòi... mới khỏi hoạ về sau...
mai77


 
Bạn hữu ai mà mến yêu Ngâu
Chẳng may bị chích chớ kêu đau
Có thương mới được người ta chích
Cay đắng ban đầu ngọt lúc sau
kimrbl
Cử thọt 25.08.2008 00:32:37 (permalink)
0

Trích đoạn: mai77
.....
"Bạn hữu ai mà quý mến Ngâu"
Nhỡ tay bị chích.. ráng chịu đau 
Bởi lẽ dã tật cần thuốc đắng
Tiệt nòi... mới khỏi hoạ về sau...
mai77


Bạn hữu ai mà quý mến Ngâu
Lỡ tay bị chích cũng chửa đau
Tiệt nọc có chăng đem cắt phứt
Xả nước đánh.... oà...vậy mới đau
......
Chiện này có thật đó nha.....
hoangau 25.08.2008 15:46:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Cử thọt


Trích đoạn: mai77
.....
"Bạn hữu ai mà quý mến Ngâu"
Nhỡ tay bị chích.. ráng chịu đau 
Bởi lẽ dã tật cần thuốc đắng
Tiệt nòi... mới khỏi hoạ về sau...
mai77



Bạn hữu ai mà quý mến Ngâu
Lỡ tay bị chích cũng chửa đau
Tiệt nọc có chăng đem cắt phứt
Xả nước đánh.... oà...vậy mới đau
......
Chiện này có thật đó nha...



Bạn này "nhập hội" rất là mau 
Nhưng chiêu của bạn thật ... thương đau      .
Chết Trạng, băng hà luôn cả Chúa  (*)
Hic hic, việc này ... hổng dám đâu 

-------
(*) Trạng chết Chúa cũng băng hà  (Chuyện Trạng Quỳnh).

Cử thọt 26.08.2008 14:17:07 (permalink)
0


Bạn này "nhập hội" rất là mau 
Nhưng chiêu của bạn thật ... thương đau      .
Chết Trạng, băng hà luôn cả Chúa  (*)
Hic hic, việc này ... hổng dám đâu 

-------
(*) Trạng chết Chúa cũng băng hà  (Chuyện Trạng Quỳnh).

Cử thọt ngóng hội "nhấp nhỏm" hoài
Dọc ngang "tấp tểnh" có vậy thoai
Tung hoành "chấm phảy" vài ba chữ
" Loạng quạng" đôi phen có...nhõn bài

Hì hì....Chiện "Ý" mà bàn thêm sợ khách má hồng hổng dzám đzô...Hic...lúc đoá thì tuy chửa tàn nhưng coi đà phế....
Đôi dòng tự trào mong được làm quen với tất cả các bạn




Cử thọt 26.08.2008 14:36:47 (permalink)
0


Bạn này "nhập hội" rất là mau 
Nhưng chiêu của bạn thật ... thương đau      .
Chết Trạng, băng hà luôn cả Chúa  (*)
Hic hic, việc này ... hổng dám đâu 

-------
(*) Trạng chết Chúa cũng băng hà  (Chuyện Trạng Quỳnh).

Cử thọt ngóng hội ở sân sau
Thấy ai "băm chặt" mà dựng râu
Quảng béng ra sân... ngan..bâu...đớp
Lằng nhằng...một mẩu... tựa...con sâu

Chiện này cũng có thật à nha
lyenson 26.08.2008 21:12:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Cử thọt




Bạn này "nhập hội" rất là mau 
Nhưng chiêu của bạn thật ... thương đau      .
Chết Trạng, băng hà luôn cả Chúa  (*)
Hic hic, việc này ... hổng dám đâu 

-------
(*) Trạng chết Chúa cũng băng hà  (Chuyện Trạng Quỳnh).

Cử thọt ngóng hội "nhấp nhỏm" hoài
Dọc ngang "tấp tểnh" có vậy thoai
Tung hoành "chấm phảy" vài ba chữ
" Loạng quạng" đôi phen có...nhõn bài

Hì hì....Chiện "Ý" mà bàn thêm sợ khách má hồng hổng dzám đzô...Hic...lúc đoá thì tuy chửa tàn nhưng coi đà phế....
Đôi dòng tự trào mong được làm quen với tất cả các bạn

 
Cử này thọt thiệt hay giả nai?
Một cẳng làm sao "nhấp nhỏm" chài?
"chấm phảy" không sao nhưng "tấp tểnh",
bày trò "loạng quạng"...sực dao phay
Hô Bảo Nghĩa 28.08.2008 15:43:19 (permalink)
0
Trung thu
 
Trung thu trăng sáng dạt tan mây
Chức Nữ, Ngưu Lang tình vẫn đầy
Tháng bảy mưa ngâu mà thiếu đủ
Rằm mười xá tội lại mê say
 
Mon men chân sáo quen đường cũ
Bẽn lẽn hoa vàng nhoẻn má hây
Gặp một ngày vui, buồn cũng hát
Mong người một thuở, vỗ thêm tay!…
 
                              Hô Bảo Nghĩa
                                  28082008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2008 17:45:26 bởi Hô Bảo Nghĩa >
hoangau 29.08.2008 12:30:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

Trung thu
 
Trung thu trăng sáng dạt tan mây
Chức Nữ, Ngưu Lang tình vẫn đầy
Tháng bảy mưa ngâu mà thiếu đủ
Rằm mười xá tội lại say
 
Mon men chân sáo quen đường cũ
Bẽn lẽn hoa vàng nhoẻn má hây
Gặp một ngày vui, buồn cũng hát
Mong người một thuở, vỗ thêm tay!…
 
                              Hô Bảo Nghĩa
                                  28082008

 
Hn lỡ phẫu thuật chỉnh hình bài này rồi, không biết có sao không nhỉ !!!
 
Chức Nữ, Ngưu Lang tội lại say. 
Tháng bảy hoa vàng gặp má hây  .
Trung Thu trăng vẫn đầy mà thiếu.
Bẽn lẽn mong người mon men tay. 
 
mai77 30.08.2008 20:30:05 (permalink)
0

Trung thu
 
Trung thu trăng sáng dạt tan mây
Chức Nữ, Ngưu Lang tình vẫn đầy
Tháng bảy mưa ngâu mà thiếu đủ
Rằm mười xá tội lại say
 
Mon men chân sáo quen đường cũ
Bẽn lẽn hoa vàng nhoẻn má hây
Gặp một ngày vui, buồn cũng hát
Mong người một thuở, vỗ thêm tay!…
 
                              Hô Bảo Nghĩa
                                  28082008


Hn lỡ phẫu thuật chỉnh hình bài này rồi, không biết có sao không nhỉ !!!

Chức Nữ, Ngưu Lang tội lại say. 
Tháng bảy hoa vàng gặp má hây  .
Trung Thu trăng vẫn đầy mà thiếu.
Bẽn lẽn mong người mon men tay. 
hoangau

Cho mai77 lắp ghép chỉnh hình lại với

Trung thu trăng sáng lại say
Chức Nữ Mong người nhoẻn má hây
Ngưu Lang một thuở quen đường cũ
Gặp một ngày vui tình vẫn đầy

hoangau 31.08.2008 23:59:05 (permalink)
0

P/S: Gió vừa nhận lệnh "xếp" phải đi vân du mấy tỉnh miền núi độ mươi ngày. Không chắc những nơi Gió tới đã có net nên hôm nay vào đây chào tạm biệt ACE một chút... Khi nào về sẽ mang tặng ACE ít hương hoa và phong sắc của núi rừng...
Thân!

< Sửa đổi bởi: NgonGioDem -- 11.8.2008 12:24:49 >



Ngọn gió vân du  bấy đến giờ
Hôm rày chẳng biết đã về chưa.
Hương hoa, phong sắc  đâu hổng thấy !
Có lẽ  ... AE trúng quả  ... lừa  ...

 

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 30 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 443 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9