Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời !
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 30 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 443 bài trong đề mục
NgonGioDem 01.09.2008 01:52:40 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau

P/S: Gió vừa nhận lệnh "xếp" phải đi vân du mấy tỉnh miền núi độ mươi ngày. Không chắc những nơi Gió tới đã có net nên hôm nay vào đây chào tạm biệt ACE một chút... Khi nào về sẽ mang tặng ACE ít hương hoa và phong sắc của núi rừng...
Thân!

< Sửa đổi bởi: NgonGioDem -- 11.8.2008 12:24:49 >



Ngọn gió vân du  bấy đến giờ
Hôm rày chẳng biết đã về chưa.
Hương hoa, phong sắc  đâu hổng thấy !
Có lẽ  ... AE trúng quả  ... lừa  ...

 
 
 
ĐÔI LỜI GIÓ GỬI NGÂU
 
Gió cảm ơn Ngâu đã có lời
Mở lòng nhắc nhớ tới Gió tôi
Hương hoa đã rũa từ hôm trước
Phong sắc cũng tàn mới đấy thôi
Chẳng dám mơ hoa nên Gió lặng
Không cùng mộng điệp khó chung vui
Lời xưa dẫu mất còn hơi ấm
Ai thích cứ lừa... Gió chịu thôi!

P/S:
Chào Ms Ngâu!
Gió trước khi rơi xa thư quán đã có lời chào từ biệt tới tất cả các AE tại topic "THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI "
(
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=79958&mpage=84). Do thời gian sinh hoạt tại VNTQ Gió không mở topic riêng nên khi chia tay với DD tạm nghỉ sinh hoạt vì bận công tác mới, Gió không biết post bài tại đâu?! Vì vậy, Gió đã trọn topic của bác Trần Mạnh Hung để gửi lại lời chào tạm biệt. Gió chọn topic đó cũng một phần bởi tại topic đó, Gió tìm thấy sự thân thiện, cởi mở và chân thành; Một phần cũng tại đó, Gió học hỏi được thêm nhiều kiến thức mới về Đường Thi.
 
Tại trang nhà của Ngâu, Gió chi là một ngọn gió đêm ham vui ghé ngang; Tuy được Ngâu đón tiếp ân cần, niềm nở và chu đáo nhưng vì Gió bận những công tác mới nên Gió cũng không tiên lưu lại lâu.Gió mong sẽ còn có nhiều dịp gặp lại Ngâu tại topic này nên cũng vì vậy đã không nhắn gửi lại lời chia tay tại đây.
 
Gió chúc Ngâu cùng các anh chị em khác thường qua lại topic này luôn luôn được mạnh khoẻ và vạn sự như ý!
Thân mến!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2008 02:06:40 bởi NgonGioDem >
hoangau 01.09.2008 12:53:40 (permalink)
0

 
ĐÔI LỜI GIÓ GỬI NGÂU
 
Gió cảm ơn Ngâu đã có lời
Mở lòng nhắc nhớ tới Gió tôi
Hương hoa đã rũa từ hôm trước
Phong sắc cũng tàn mới đấy thôi
Chẳng dám mơ hoa nên Gió lặng
Không cùng mộng điệp khó chung vui
Lời xưa dẫu mất còn hơi ấm
Ai thích cứ lừa... Gió chịu thôi!

P/S:
Chào Ms Ngâu!
Gió trước khi rơi xa thư quán đã có lời chào từ biệt tới tất cả các AE tại topic "THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI "
(
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=79958&mpage=84). Do thời gian sinh hoạt tại VNTQ Gió không mở topic riêng nên khi chia tay với DD tạm nghỉ sinh hoạt vì bận công tác mới, Gió không biết post bài tại đâu?! Vì vậy, Gió đã trọn topic của bác Trần Mạnh Hung để gửi lại lời chào tạm biệt. Gió chọn topic đó cũng một phần bởi tại topic đó, Gió tìm thấy sự thân thiện, cởi mở và chân thành; Một phần cũng tại đó, Gió học hỏi được thêm nhiều kiến thức mới về Đường Thi.
 
Tại trang nhà của Ngâu, Gió chi là một ngọn gió đêm ham vui ghé ngang; Tuy được Ngâu đón tiếp ân cần, niềm nở và chu đáo nhưng vì Gió bận những công tác mới nên Gió cũng không tiên lưu lại lâu.Gió mong sẽ còn có nhiều dịp gặp lại Ngâu tại topic này nên cũng vì vậy đã không nhắn gửi lại lời chia tay tại đây.
 
Gió chúc Ngâu cùng các anh chị em khác thường qua lại topic này luôn luôn được mạnh khoẻ và vạn sự như ý!
Thân mến!



Ngâu xin lỗi Ngọn Gió nha !
Vì  "công tác mới", thế mà trách sai.
Ừ thôi ngày rộng tháng dài
Bao giờ rảnh rỗi lại ... nhoài vô đây !
 

Trạc Tuyền 01.09.2008 14:27:24 (permalink)
0

            Mách nhỏ

Bốn phương tám hướng Gió cứ đi
Khi nào thong thả Gió lại về
Trăm năm lẻ một Ngâu vẫn đợi
Chớ có đa mang cõng thêm Dì./.


donghung 02.09.2008 10:20:00 (permalink)
0

Mách nhỏ

Bốn phương tám hướng Gió cứ đi
Khi nào thong thả Gió lại về
Trăm năm lẻ một Ngâu vẫn đợi
Chớ có đa mang cõng thêm Dì./.


Chỉ một Ngâu thôi...Oẳn tù tì
Nhanh tay nhanh mắt tức thì được Ngâu
Gió mà lang bạt quá lâu
Đông Hưng oẳn hộ biết đâu...Có Nàng

Cho Sư...Ngơ ngác bàng hoàng
Vừa mừng thoát Gió lại thêm chàng Đông Hưng
Mõ sầu gõ tửng từng tưng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2008 10:21:14 bởi donghung >
hoangau 02.09.2008 17:56:24 (permalink)
0
Mách nhỏ

Bốn phương tám hướng Gió cứ đi
Khi nào thong thả Gió lại về
Trăm năm lẻ một Ngâu vẫn đợi
Chớ có đa mang cõng thêm Dì./.

(chạt tiền thiền sư)

Chỉ một Ngâu thôi...Oẳn tù tì
Nhanh tay nhanh mắt tức thì được Ngâu
Gió mà lang bạt quá lâu
Đông Hưng oẳn hộ biết đâu...Có Nàng

Cho Sư...Ngơ ngác bàng hoàng
Vừa mừng thoát Gió lại thêm chàng Đông Hưng
Mõ sầu gõ tửng từng tưng...


(donghung)
 
...
Dạo này chẳng biết lừng khừng ở đâu
Tự dung về đòi ... có Ngâu
Tù tì ... chẳng dễ thế đâu Hưng à !
Lại còn hù dọa người ta              


NgonGioDem 02.09.2008 18:42:51 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau

Mách nhỏ

Bốn phương tám hướng Gió cứ đi
Khi nào thong thả Gió lại về
Trăm năm lẻ một Ngâu vẫn đợi
Chớ có đa mang cõng thêm Dì./.

(chạt tiền thiền sư)

Chỉ một Ngâu thôi...Oẳn tù tì
Nhanh tay nhanh mắt tức thì được Ngâu
Gió mà lang bạt quá lâu
Đông Hưng oẳn hộ biết đâu...Có Nàng

Cho Sư...Ngơ ngác bàng hoàng
Vừa mừng thoát Gió lại thêm chàng Đông Hưng
Mõ sầu gõ tửng từng tưng...


(donghung)

...
Dạo này chẳng biết lừng khừng ở đâu
Tự dung về đòi ... có Ngâu
Tù tì ... chẳng dễ thế đâu Hưng à !
Lại còn hù dọa người ta              


Chào thầy Trạc Tuyền!
Chào Hoa Ngâu muội!
Chào Đông Hưng ca!
 
Thấy Hưng có vẻ thực thà
Oẳn tù tì hộ... đúng là có tâm
Gió tuy phiêu bạt sơn lâm
Nhưng ngày nghỉ vẫn lặng thầm vô đây
 
Chẳng nghe thầy Trạc sẽ rầy
Dì không dám cõng... Ngâu đây ãm liền
Tù tì... chẳng dễ thế duyên
Đông Hưng oẳn giúp... Gió nghiêng nón chào!
 
Thân!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2008 19:04:45 bởi NgonGioDem >
donghung 03.09.2008 07:51:22 (permalink)
0

Chào thầy Trạc Tuyền!
Chào Hoa Ngâu muội!
Chào Đông Hưng ca!

Thấy Hưng có vẻ thực thà
Oẳn tù tì hộ... đúng là có tâm
Gió tuy phiêu bạt sơn lâm
Nhưng ngày nghỉ vẫn lặng thầm vô đây

Chẳng nghe thầy Trạc sẽ rầy
Dì không dám cõng... Ngâu đây ãm liền
Tù tì... chẳng dễ thế duyên
Đông Hưng oẳn giúp... Gió nghiêng nón chào!

Thân!- ngongiodem 

 
Anh Gió sợ mất Ngâu sao?
Vừa đi đã vội lộn nhào zề ngay
Ngâu ưi Hưng bảo Ngâu này
Có một Hoa những bấy tay tù tì
Ưu tiên Hưng nhé...Ngâu hì 
hoangau 03.09.2008 22:17:20 (permalink)
0


Thấy Hưng có vẻ thực thà
Oẳn tù tì hộ... đúng là có tâm
Gió tuy phiêu bạt sơn lâm
Nhưng ngày nghỉ vẫn lặng thầm vô đây

Chẳng nghe thầy Trạc sẽ rầy
Dì không dám cõng... Ngâu đây ãm liền
Tù tì... chẳng dễ thế duyên
Đông Hưng oẳn giúp... Gió nghiêng nón chào!
Thân!-

ngongiodem


Anh Gió sợ mất Ngâu sao?
Vừa đi đã vội lộn nhào zề ngay
Ngâu ưi Hưng bảo Ngâu này
Có một Hoa những bấy tay tù tì
Ưu tiên Hưng nhé...Ngâu hì 

donghung


Anh em cùng "quán", tội gì tranh nhau.  
Xúm vào mà ... oẳn cho lâu
Khéo "người lạ" đến ... bứng Ngâu đi giờ !


kimrbl 03.09.2008 22:39:49 (permalink)
0


Thấy Hưng có vẻ thực thà
Oẳn tù tì hộ... đúng là có tâm
Gió tuy phiêu bạt sơn lâm
Nhưng ngày nghỉ vẫn lặng thầm vô đây

Chẳng nghe thầy Trạc sẽ rầy
Dì không dám cõng... Ngâu đây ãm liền
Tù tì... chẳng dễ thế duyên
Đông Hưng oẳn giúp... Gió nghiêng nón chào!
Thân!-

ngongiodem


Anh Gió sợ mất Ngâu sao?
Vừa đi đã vội lộn nhào zề ngay
Ngâu ưi Hưng bảo Ngâu này
Có một Hoa những bấy tay tù tì
Ưu tiên Hưng nhé...Ngâu hì 

donghung



 
            Đúng là sợ nhất donghung
          Đến sau mà lại định bưng Ngâu về
          Còn bày đặt oẳn tù tì
          Nếu không được sẽ làm gì nữa đây
          Nam mô... thật khổ thân thầy
          Vì Hoa Ngâu chịu tai bay quá nhiều
         Sao đi tu vẫn còn yêu
         Thiện tai vì trái những điều Phật răn...
           kimrbl
         
         
donghung 04.09.2008 07:49:08 (permalink)
0
Thầy ước tháng năm, bảy rằm
Để Ngâu đội lễ lên thăm cửa chùa
Kim ước năm mười hai mùa
Ước thiên hạ mệt...mình rùa được Ngâu
Ngọn Gió xem ra rất ngầu
Tương tư òn ảo nghiêng đầu nghiêng ô
mai77 04.09.2008 11:23:46 (permalink)
0
Thấy Hưng có vẻ thực thà
Oẳn tù tì hộ... đúng là có tâm
Gió tuy phiêu bạt sơn lâm
Nhưng ngày nghỉ vẫn lặng thầm vô đây

Chẳng nghe thầy Trạc sẽ rầy
Dì không dám cõng... Ngâu đây ãm liền
Tù tì... chẳng dễ thế duyên
Đông Hưng oẳn giúp... Gió nghiêng nón chào!
Thân!-

ngongiodem


Anh Gió sợ mất Ngâu sao?
Vừa đi đã vội lộn nhào zề ngay
Ngâu ưi Hưng bảo Ngâu này
Có một Hoa những bấy tay tù tì
Ưu tiên Hưng nhé...Ngâu hì 

donghung



          Đúng là sợ nhất donghung
          Đến sau mà lại định bưng Ngâu về
          Còn bày đặt oẳn tù tì
          Nếu không được sẽ làm gì nữa đây
          Nam mô... thật khổ thân thầy
          Vì Hoa Ngâu chịu tai bay quá nhiều
         Sao đi tu vẫn còn yêu
         Thiện tai vì trái những điều Phật răn...
           kimrbl

Thầy ước tháng năm, bảy rằm
Để Ngâu đội lễ lên thăm cửa chùa
Kim ước năm mười hai mùa
Ước thiên hạ mệt...mình rùa được Ngâu
Ngọn Gió xem ra rất ngầu
Tương tư òn ảo nghiêng đầu nghiêng ô
donghung

Hoa Ngâu thơm ngát cả....trời...ý  quên...chùa
Gió Kim Hưng... muốn làm vừa lòng Ngâu
Thế là họ mới họp nhau.
Tù tì
họ oản một chầu... te tua
Vì Ngâu thơm ngát cả chùa...ý quên...trời...
mai77
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2008 11:40:26 bởi mai77 >
lyenson 05.09.2008 10:29:21 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau
Anh em cùng "quán", tội gì tranh nhau.  
Xúm vào mà ... oẳn cho lâu
Khéo "người lạ" đến ... bứng Ngâu đi giờ !



Còn xuân kẻ đón người chờ!
Phai hương đứng ngóng nhưng mờ chẳng thấy ai!
Khi nào nhạt sắc hương phai
Mới là lúc biết rằng ai chung tình!
ls
hoangau 05.09.2008 10:53:04 (permalink)
0
Hoa Ngâu thơm ngát cả....trời...ý  quên...chùa
Gió Kim Hưng... muốn làm vừa lòng Ngâu
Thế là họ mới họp nhau.
Tù tì
họ oản một chầu... te tua
Vì Ngâu thơm ngát cả chùa...ý quên...trời...
mai77


Còn xuân kẻ đón người chờ!
Phai hương đứng ngóng nhưng mờ chẳng thấy ai!
Khi nào nhạt sắc hương phai
Mới là lúc biết rằng ai chung tình!
ls


Còn duyên trúc đứng đầu đình
Hết duyên trúc đứng một mình buồn xo.
Còn duyên kẻ kéo người co
Hết duyên lủi thủi võ vò mặc em.
Còn duyên kẻ mộng người thèm
Hết duyên vàng nén gả kèm cũng thôi.

Hay là ... xem bói, ai ơi ?
Nhòm vào hậu vận tìm người tình chung ?

[sm=cupid.gif]     [sm=ex58.gif]         [sm=z_stretcher.gif]


lyenson 05.09.2008 14:42:48 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau
Còn duyên trúc đứng đầu đình
Hết duyên trúc đứng một mình buồn xo.
Còn duyên kẻ kéo người co
Hết duyên lủi thủi võ vò mặc em.
Còn duyên kẻ mộng người thèm
Hết duyên vàng nén gả kèm cũng thôi.

Hay là ... xem bói, ai ơi ?
Nhòm vào hậu vận tìm người tình chung ?

[sm=cupid.gif]     [sm=ex58.gif]         [sm=z_stretcher.gif]




 
Không duyên ắt khó tương phùng
duyên có nợ ắt cùng với nhau...
Phận duyên định bởi thiên tào
Thiên duyên bất lộ làm sao đoán mò?
 
NgonGioDem 07.09.2008 12:12:27 (permalink)
0


Còn duyên trúc đứng đầu đình
Hết duyên trúc đứng một mình buồn xo.
Còn duyên kẻ kéo người co
Hết duyên lủi thủi võ vò mặc em.
Còn duyên kẻ mộng người thèm
Hết duyên vàng nén gả kèm cũng thôi.

Hay là ... xem bói, ai ơi ?
Nhòm vào hậu vận tìm người tình chung ?
HoaNgau

Không duyên ắt khó tương phùng
Có duyên có nợ ắt cùng với nhau...
Phận duyên định bởi thiên tào
Thiên duyên bất lộ làm sao đoán mò?
Ls



"Nhòm vào hậu vận" được sao (?!)
"Thiên duyên bất lộ"... Nam Tào cũng thua
Thôi thì để Gió thử hùa
Bói cho một quẻ khéo vừa lòng ai:
 
Số cô chẳng phải lỗi sai
Mặt hoa da phấn nét ngài còn duyên
Qua thời ngủ giãy chẳng yên
Qua thời lo kiếm gạo tiền đã lâu...
 
Trở mình mộng nhớ duyên đầu
"Nữ Trung Tùng Phận" chắc đâu đã tường (*)
Nay thì chẳng bận vấn vương
Trau tria nữ phách chọn đường thi thơ...
 
Bói vui một quẻ huyền cơ
Đạo - Đời - Không - Sắc mộng mơ đăng đàn
Tao nhân, mặc khách rộn ràng
Chung quy kết lại ai màng duyên ai?!... 
 
(*) "Nữ Trung Tùng Phận': tên của một tác phẩm thi văn của Đạo Cao Đài do bà Đoàn Thị Điểm giáng cơ đề bút. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2008 12:30:18 bởi NgonGioDem >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 30 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 443 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9