Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời !
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 30 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 443 bài trong đề mục
lyenson 07.09.2008 17:57:05 (permalink)
0

Trích đoạn: NgonGioDem

Bói vui một quẻ huyền cơ
Đạo - Đời - Không - Sắc mộng mơ đăng đàn
Tao nhân, mặc khách rộn ràng
Chung quy kết lại ai màng duyên ai?!... 
 

 
Vàng già qua lửa chẳng phai
Tro tàn còn cháy vì ai...không chồng!
ls
Liên Thơ 07.09.2008 18:16:54 (permalink)
0
Trích đoạn: lyenson
  Vàng già qua lửa chẳng phai
Tro tàn còn cháy vì ai...không chồng!
                       ls

    Ai không chồng ...để cho bậu tiếc
Đến tàn tro còn cháy miết không nguôi?
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Hoàng hôn chủ nhật,7/9/2008
(Đừng tưởng chị em chúng tớ ế nghe,sắp lên xe bông cả rồi đấy,lúc ấy bỏ lyenson lại buồn phải biết,chiều chiều lại ôm hoa ra nghĩa trang thì tội lắm nhỉ  )
   Lyenson,hoangau thân mến,dạo này Liên Thơ bận việc công nên lại sao nhãng việc tư rồi ít đến thăm nhau nhưng lòng luôn nhớ về "bậu " và "bầu".
   Thân thương...



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2008 18:23:42 bởi Liên Thơ >
lyenson 07.09.2008 19:00:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: lyenson
Vàng già qua lửa chẳng phai
Tro tàn còn cháy vì ai...không chồng!
                      ls

    Ai không chồng ...để cho bậu tiếc
Đến tàn tro còn cháy miết không nguôi?
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Hoàng hôn chủ nhật,7/9/2008
(Đừng tưởng chị em chúng tớ ế nghe,sắp lên xe bông cả rồi đấy,lúc ấy bỏ lyenson lại buồn phải biết,chiều chiều lại ôm hoa ra nghĩa trang thì tội lắm nhỉ  )
   Lyenson,hoangau thân mến,dạo này Liên Thơ bận việc công nên lại sao nhãng việc tư rồi ít đến thăm nhau nhưng lòng luôn nhớ về "bậu " và "bầu".
   Thân thương...

"Bậu chờ ai
Và ai chờ bậu?..."
Kiếp má hồng
Không nhậu uổng phấn son!
Mai sau biết mất hay còn?
Rượu mời không uống? Lên non tìm gì?
Duyên là chi?
Phận là chi?
TU trần chửa đạt, nói gì TU TIÊN
 
LS
hoangau 08.09.2008 01:47:24 (permalink)
0

Trích đoạn: NgonGioDem
 
Bói vui một quẻ huyền cơ
Đạo - Đời - Không - Sắc mộng mơ đăng đàn
Tao nhân, mặc khách rộn ràng
Chung quy kết lại ai màng duyên ai?!... 
 


Quẻ này một nửa là ... sai
Nửa kia ... suýt đúng, thật tài đó nha !




hoangau 08.09.2008 02:00:06 (permalink)
0

       Vàng già qua lửa chẳng phai
Tro tàn còn cháy vì ai...không chồng!
                     lyenson

    Ai không chồng ...để cho bậu tiếc
Đến tàn tro còn cháy miết không nguôi?
                Lê Minh Liên Thanh Thơ

       Nhậu về huynh nói vậy thôi !
Rơm đang kề lửa mà người chưa cho.
                       
                  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 02:16:06 bởi hoangau >
hoangau 08.09.2008 02:32:20 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson

"Bậu chờ ai
Và ai chờ bậu?..."
Kiếp má hồng
Không nhậu uổng phấn son!
Mai sau biết mất hay còn?
...
 
LS



Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp hay không.
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì cứ ...
nhậu hết lòng với nhau !

[sm=drunk.gif][sm=drunk.gif][sm=drunk.gif]

NgonGioDem 10.09.2008 03:41:38 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: NgonGioDem

Bói vui một quẻ huyền cơ
Đạo - Đời - Không - Sắc mộng mơ đăng đàn
Tao nhân, mặc khách rộn ràng
Chung quy kết lại ai màng duyên ai?!... 
 


Quẻ này một nửa là ... sai
Nửa kia ... suýt đúng, thật tài đó nha !






Khà.. khà...!

Đã là một quẻ "huyền cơ"
Nhằm soi hậu vận duyên thơ với đàn
Quẻ reo bốn chữ rõ ràng
Đúng thời chưa tới nói càn là sai
Ngộ hay không ngộ tuỳ ai
"Sắc... Không, không... sắc" vẫn hoài đa đoan...
 
Thân mến!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2008 04:09:29 bởi NgonGioDem >
NgonGioDem 10.09.2008 03:49:59 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson

Vàng già qua lửa chẳng phai
Tro tàn còn cháy vì ai...không chồng!
ls


Cho nên chẳng vội đèo bòng
Nhẩn nha thi hoạ tang bồng cùng ai...

Thân mến!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2008 04:11:34 bởi NgonGioDem >
hoangau 11.09.2008 00:15:58 (permalink)
0


Bói vui một quẻ huyền cơ
Đạo - Đời - Không - Sắc mộng mơ đăng đàn
Tao nhân, mặc khách rộn ràng
Chung quy kết lại ai màng duyên ai?!... 
 


Quẻ này một nửa là ... sai
Nửa kia ... suýt đúng, thật tài đó nha !






Khà.. khà...!

Đã là một quẻ "huyền cơ"
Nhằm soi hậu vận duyên thơ với đàn
Quẻ reo bốn chữ rõ ràng
Đúng thời chưa tới nói càn là sai
Ngộ hay không ngộ tuỳ ai
"Sắc... Không, không... sắc" vẫn hoài đa đoan...

NgonGioDem
 

"Thầy bói" này rất là ... ngoan
Nhiệt tình gieo quẻ chẳng màng ... tiền bo  .
Lòng thành, ai trách mà lo.
Quẻ này sai với quẻ ... mò của Ngâu.

"Làm ruộng thì phải tin trâu".
Các cụ bảo thế.
                    Biết đâu mà lần. 

donghung 20.09.2008 16:29:24 (permalink)
0
PHẢI LÒNG
 
Ơi nàng áo đỏ của tôi ơi
Tôi phải lòng thơ của nàng rồi
Chỉ muốn bứng Ngâu về trong chậu
Tôn làm hoa hậu của lòng thôi 
 
Đông Hưng
Cử thọt 21.09.2008 22:05:53 (permalink)
0


Cử này thọt thiệt hay giả nai?
Một cẳng làm sao "nhấp nhỏm" chài?
"chấm phảy" không sao nhưng "tấp tểnh",
bày trò "loạng quạng"...sực dao phay


Cử này thọt thiệt chẳng giả nai
Hai cẳng " dài ngắn" vẫn thích chài
"Lê rệt" tới đây, chân " thậm thọt"
" Loạng choạng" kiếm thêm  một chút say

Cử thọt 21.09.2008 22:10:19 (permalink)
0


Cử này thọt thiệt hay giả nai?
Một cẳng làm sao "nhấp nhỏm" chài?
"chấm phảy" không sao nhưng "tấp tểnh",
bày trò "loạng quạng"...sực dao phay


Cử này thọt thiệt chẳng giả nai
Hai cẳng " dài ngắn" vẫn thích chài
"Lê rệt" tới đây, chân " thậm thọt"
" Loạng choạng" kiếm thêm  một chút say

hoangau 23.09.2008 23:09:50 (permalink)
0
Cử này thọt thiệt hay giả nai?
Một cẳng làm sao "nhấp nhỏm" chài?
"chấm phảy" không sao nhưng "tấp tểnh",
bày trò "loạng quạng"...sực dao phay
(lyenson)


Cử này thọt thiệt chẳng giả nai
Hai cẳng " dài ngắn" vẫn thích chài
"Lê rệt" tới đây, chân " thậm thọt"
" Loạng choạng" kiếm thêm  một chút say
(Cử thọt)


Thọt một chân thì đã chết ai
"Chân gỗ" người ta vẫn cứ xài.
Chỉ sợ giả say mà "loạng quạng"
"Chân thật" xài bừa, mới bị ... phay.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2008 23:47:40 bởi hoangau >
hoangau 23.09.2008 23:29:08 (permalink)
0


PHẢI LÒNG
 
Ơi nàng áo đỏ của tôi ơi
Tôi phải lòng thơ của nàng rồi
Chỉ muốn bứng Ngâu về trong chậu
Tôn làm hoa hậu của lòng thôi 
 
Đông Hưng


Nàng áo đỏ nói : "Đông Hưng ơi
Cứ đến bứng thơ đọc đã đời.
Vì thơ, bứng cả Ngâu về chậu
Thơ hết, ắt là rất lôi thôi ! 

hoangau




kimrbl 26.09.2008 15:35:56 (permalink)
0



Nàng áo đỏ nói : "Đông Hưng ơi
Cứ đến bứng thơ đọc đã đời.
Vì thơ, bứng cả Ngâu về chậu
Thơ hết, ắt là rất lôi thôi ! 

hoangau

 
Hưng ơi chớ nghe lời Ngâu
Kẻo mà rách má sứt đầu mẻ tai
Bao thằng rình rập bên ngoài
Chờ thời bứng cả lẫn người lẫn thơ
Toạ sơn...cứ đứng mà chờ
Chúng mệt Hưng sẽ tha hồ mà bê  ( Ngâu )
kimrbl




Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 30 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 443 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9