Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời !
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 30 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 443 bài trong đề mục
lyenson 22.06.2008 17:37:03 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49
             Chu cha...đừng vội khép vần..e
Thái Anh chưa cãi nhau được với LS là hổng thể nào hết...e... được.!
 
            " Hoa Ngâu" pha với cọng chè
            Lyenson uống lắm...đi t...è...càng nhanh.!
            Cái Ngâu chỉ có mình anh
            Cớ sao Sơn cứ đành hanh nó hoài.?
 
            Chuyến này các chị ra oai
            Giúp Ngâu đánh đuổi...cho Liên...Vãi t..è.!
 
 hihi...cứ vừa" è'  vừa " ầu" cũng được mà>!
                Thái Anh
        

Trước đây có kẻ nói vậy nè...

Trích đoạn: anhtrangthu

Chị chẳng băn khoăn cái chuyện E
Cái bạn lyenson lại cứ nhè
Chuyện thơ chuyện phú thì không nói
Lại cứ loanh quanh cái chuyện...È

Thôi giờ stop chuyện đó nhe...
           anhtrangthu


Tưởng rằng mắc cở, tớ im re...
 
Xưa nay tớ chẳng màu mè
Nghĩ sao nói vậy...tốt che xấu bày...
#46
    anhtrangthu 22.06.2008 18:33:30 (permalink)
    0

    Trích đoạn: lyenson


    Trích đoạn: hoangau

    Em ngồi vắt óc vần Âu
    Mãi mà chẳng được một câu gọi là.
    Bình thường rất giỏi ba hoa 
    Sao giờ lúng túng như gà mắc ... râu   (he he, râu với tóc cũng gần gần nhau, chắc xài lẫn được   )
    Chị ơi em hổng có "ngầu"    [sm=khoc.gif]
    Hiền lành như chú ... diều hâu thôi mừ ...




    Níc nem vốn chứa sẵn vần âu
    Ỡm ờ nàng bảo "hổng biết đâu"
    Kẹt vận đem râu thay thế tóc...
    Mai này có lúc thay bầu
    *
    Hiền lành như...mẹ Gấu
    Còn bị thím Hoàng Âu
    Tục danh Hổ Ăn Gấu
    Đánh tan tành Hoa Ngâu

     
    LYênSơn



    Nghĩ rằng có rất lắm vần Âu
    Làm thơ chữ nghĩa biến đi đâu
    Vò đầu bứt tóc suy nghĩ mãi
    Vỏn vẹn tuôn ra được một câu

    Sẵn đây bên gốc cây Ngâu
    Ta ngồi thưởng Nguyệt đôi câu chuyện trò






    #47
      thaianh49 22.06.2008 18:45:35 (permalink)
      0


      Trích đoạn: thaianh49
                   Chu cha...đừng vội khép vần..e
      Thái Anh chưa cãi nhau được với LS là hổng thể nào hết...e... được.!
       
                  " Hoa Ngâu" pha với cọng chè
                  Lyenson uống lắm...đi t...è...càng nhanh.!
                  Cái Ngâu chỉ có mình anh
                  Cớ sao Sơn cứ đành hanh nó hoài.?
       
                  Chuyến này các chị ra oai
                  Giúp Ngâu đánh đuổi...cho Liên...Vãi t..è.!
       
       hihi...cứ vừa" è'  vừa " ầu" cũng được mà>!
                      Thái Anh
              

      Trước đây có kẻ nói vậy nè...

      quote:

      Trích đoạn: anhtrangthu

      Chị chẳng băn khoăn cái chuyện E
      Cái bạn lyenson lại cứ nhè
      Chuyện thơ chuyện phú thì không nói
      Lại cứ loanh quanh cái chuyện...È

      Thôi giờ stop chuyện đó nhe...
                anhtrangthu



      Tưởng rằng mắc cở, tớ im re...

      Xưa nay tớ chẳng màu mè
      Nghĩ sao nói vậy...tốt che xấu bày...


      _____________________________

       
        Ừ thì mắc cỡ cái chữ E
        Nhưng sợ thua nên cố viết è
        Anh mà biết điều nên rút lại
        Đừng tham chi mãi cái chữ e
       
      LS ơi...vui quá rồi...cười nhiều quá cũng mệt...thui T.A out đây.chúc CN bạn thật vui nghe
                    Thái Anh

       

      #48
        anhtrangthu 22.06.2008 18:48:06 (permalink)
        0

        Trích đoạn: anhtrangthu


        Trích đoạn: lyenson


        Trích đoạn: hoangau

        Em ngồi vắt óc vần Âu
        Mãi mà chẳng được một câu gọi là.
        Bình thường rất giỏi ba hoa 
        Sao giờ lúng túng như gà mắc ... râu   (he he, râu với tóc cũng gần gần nhau, chắc xài lẫn được   )
        Chị ơi em hổng có "ngầu"    [sm=khoc.gif]
        Hiền lành như chú ... diều hâu thôi mừ ...




        Níc nem vốn chứa sẵn vần âu
        Ỡm ờ nàng bảo "hổng biết đâu"
        Kẹt vận đem râu thay thế tóc...
        Mai này có lúc thay bầu
        *
        Hiền lành như...mẹ Gấu
        Còn bị thím Hoàng Âu
        Tục danh Hổ Ăn Gấu
        Đánh tan tành Hoa Ngâu

         
        LYênSơn



        Nghĩ rằng có rất lắm vần Âu
        Làm thơ chữ nghĩa biến đi đâu
        Vò đầu bứt tóc suy nghĩ mãi
        Vỏn vẹn tuôn ra được một câu

        Sẵn đây bên gốc cây Ngâu
        Ta ngồi thưởng Nguyệt đôi câu chuyện trò




        ĐỪNG CHẠY

        Thầy ơi đừng có chạy đâu
        Ngồi đây thưởng thức trà Ngâu một lần
        Uống xong chắc phải tần ngần
        Ước gì ta mãi ở gần với...Ngâu...
        ***
        Thế này tu được nữa đâu???
        anhtrangthu

        #49
          anhtrangthu 22.06.2008 18:56:47 (permalink)
          0

          Trích đoạn: thaianh49


          Trích đoạn: hoangau

          Từ từ em nói để chị nghe
          Đâu phải nhà em thiếu chỗ t...
          Khách đến nối vần, mời trà nước
          Muốn ... xả, nỡ nào bắt... ra khe  .
           
          Nhà trát vách bùn, lợp lá tre
          Quy hoạch vẫn riêng một chỗ t...
          Quý khách yên tâm đừng lo lắng
          Thoải mái uống trà, thoải mái ...
                                                ... nghe ! 
           



          Được Ngâu giải thích, tớ hết E...
          Thoả mái ngồi đây hoạ vận nè!
          Chừng nào căng bụng, đi sợ té...
          Ngâu có ra sau, cho...gởi nhe!



                       Chu cha...đừng vội khép vần..e
          Thái Anh chưa cãi nhau được với LS là hổng thể nào hết...e... được.!
           
                      " Hoa Ngâu" pha với cọng chè
                      Lyenson uống lắm...đi t...è...càng nhanh.!
                      Cái Ngâu chỉ có mình anh
                      Cớ sao Sơn cứ đành hanh nó hoài.?
           
                      Chuyến này các chị ra oai
                      Giúp Ngâu đánh đuổi...cho Liên...Vãi t..è.!
           
           hihi...cứ vừa" è'  vừa " ầu" cũng được mà>!
                          Thái Anh
                   


          Thái Anh ơi dạo này bạn cứ  thoắt ẩn thoắt hiện vậy?

          Dạo này bạn mải đi đâu
          Mời bạn thưởng thức Hoa Ngâu ướp chè
          Uống cho lợi tiểu dễ t....è....
          Vậy là góp đủ vần È vần Âu...
          anhtrangthu






          #50
            Hô Bảo Nghĩa 22.06.2008 19:49:22 (permalink)
            0
             Sầu

             
            Tiễn cuộc tình tan
            đứng thiệt lâu
            Hoa vàng khe khẽ hỏi
            vì đâu?
            Ôm hoa gió lặng
            không còn nói
            Im cả buồn rơi
            dạ thẳm sầu

            Em biết rồi thôi
            ơi hoa ngâu!
            Rằng mưa tháng bảy
            thiệt là sâu
            Ôi dòng lệ chảy
            đau chia cắt
            In giữa thiên nhiên
            một chữ
            sầu
             
                              Hô Bảo Nghĩa
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2008 20:04:04 bởi Hô Bảo Nghĩa >
            #51
              hoangau 23.06.2008 00:15:03 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

               Sầu

               
              Tiễn cuộc tình tan
              đứng thiệt lâu
              Hoa vàng khe khẽ hỏi
              vì đâu?
              Ôm hoa gió lặng
              không còn nói
              Im cả buồn rơi
              dạ thẳm sầu

              Em biết rồi thôi
              ơi hoa ngâu!
              Rằng mưa tháng bảy
              thiệt là sâu
              Ôi dòng lệ chảy
              đau chia cắt
              In giữa thiên nhiên
              một chữ
              sầu
               
                                Hô Bảo Nghĩa


               
               
              BỚT SẦU
               
              Cuộc tình này
                             chắc
                                  ốm từ lâu.
              Nhưng không hiểu nổi
                             ốm
                                   vì đâu.
              Không còn nóng bỏng
                             trong lời nói
              Ánh mắt bờ môi
                             cũng thẳm sầu.
               
              Từ biệt !
                        Anh về
                                phía mưa ngâu.
              Ngưu Lang Chức Nữ
                                biết tìm đâu.
              Máu rỏ
                    lệ tuôn
                           sầu chia cắt
              Cứ trút vào đây
                                chớ ...
                                     ... nhảy...
                                          ... lầu !
               
               
               
              #52
                lyenson 23.06.2008 00:40:27 (permalink)
                0
                Sầu

                 
                Tiễn cuộc tình tan
                đứng thiệt lâu
                Hoa vàng khe khẽ hỏi
                vì đâu?
                Ôm hoa gió lặng
                không còn nói
                Im cả buồn rơi
                dạ thẳm sầu

                Em biết rồi thôi
                ơi hoa ngâu!
                Rằng mưa tháng bảy
                thiệt là sâu
                Ôi dòng lệ chảy
                đau chia cắt
                In giữa thiên nhiên
                một chữ
                sầu
                 
                                  Hô Bảo Nghĩa

                ***

                BỚT SẦU
                 
                Cuộc tình này
                               chắc
                                    ốm từ lâu.
                Nhưng không hiểu nổi
                               ốm
                                     vì đâu.
                Không còn nóng bỏng
                               trong lời nói
                Ánh mắt bờ môi
                               cũng thẳm sầu.
                 
                Từ biệt !
                          Anh về
                                  phía mưa ngâu.
                Ngưu Lang Chức Nữ
                                  biết tìm đâu.
                Máu rỏ
                      lệ tuôn
                             sầu chia cắt
                Cứ trút vào đây
                                  chớ ...
                                       ... nhảy...
                                            ... lầu !

                hoangau

                ***

                THÊM SẦU
                 
                Ngồi chờ
                       Đá bóng...
                            thiệt là lâu!
                Nghe mấy người than...
                Quá xá
                Rầu
                            Đêm nay,
                        Thua độ...
                  đời tan nát.
                Xe bán,
                         Nhà cầm,
                              Ta đi đâu?
                #53
                  donghung 23.06.2008 21:50:02 (permalink)
                  0
                   
                   
                  Hình như tớ đã gặp nàng
                  (Rẽ ngôi chính diện) bước sang lối này
                  Hoa thơm ngào ngạt chân mây
                  Áng thơ hay cánh Ngỗng bay ngang trời
                   
                   
                  He he vui quá, mượn vài chữ làm quen với cả nhà có gì bỏ lại cho tớ:
                   
                  Thơ không hay cũng cố vần
                  Chỉ lo Ngâu ứ mặc quần thì gay
                  #54
                    hoangau 23.06.2008 23:08:28 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: lyenson


                    THÊM SẦU
                     
                    Ngồi chờ
                           Đá bóng...
                                thiệt là lâu!
                    Nghe mấy người than...
                    Quá xá
                    Rầu
                                Đêm nay,
                            Thua độ...
                      đời tan nát.
                    Xe bán,
                             Nhà cầm,
                                  Ta đi đâu?
                     
                     


                     
                    CÁ ĐỘ
                     
                    Giờ thì đã biết phải đi đâu
                    Sẽ ngủ villa hay gầm cầu.
                     
                    EURO, WORLD CUP dãi dầu
                    Chuyển nghề bơm bóng giải sầu cho nhanh !
                     
                    #55
                      hoangau 23.06.2008 23:34:14 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: donghung

                       
                       
                      He he vui quá, mượn vài chữ làm quen với cả nhà có gì bỏ lại cho tớ:
                       
                      Thơ không hay cũng cố vần
                      Chỉ lo Ngâu ứ mặc quần thì gay
                       
                       


                      Trích đoạn: anhtrangthu
                       
                      Dạo này bạn mải đi đâu
                      Mời bạn thưởng thức Hoa Ngâu ướp chè
                      Uống cho lợi tiểu dễ t....è....
                      Vậy là góp đủ vần È vần Âu...

                      (anhtrangthu)



                       
                      Thơ hay có những hai vần
                      Cũng như mình mặc hai q... , yên tâm.
                      Đông Hưng ơi, bạn đừng nhầm  [sm=shame_on_you.gif]
                      Đó lời sư phụ nhắc thầm Hoa ngâu   [sm=secret.gif]
                       " Cho dù cao hứng đến đâu
                      Cũng đừng quên mất cái khâu mặc q... , í quên, cái khâu gieo vần ".
                       
                       
                       
                      #56
                        lyenson 23.06.2008 23:34:43 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: hoangau


                        Trích đoạn: lyenson


                        THÊM SẦU
                         
                        Ngồi chờ
                               Đá bóng...
                                    thiệt là lâu!
                        Nghe mấy người than...
                        Quá xá
                        Rầu
                                    Đêm nay,
                                Thua độ...
                          đời tan nát.
                        Xe bán,
                                 Nhà cầm,
                                      Ta đi đâu?
                         
                         



                        CÁ ĐỘ
                         
                        Giờ thì đã biết phải đi đâu
                        Sẽ ngủ villa hay gầm cầu.
                         
                        EURO, WORLD CUP dãi dầu
                        Chuyển nghề bơm bóng giải sầu cho nhanh !
                         


                         
                        Tiền nhiều hổng biết chứa ở đâu
                        Hổm nay kèo dưới thắng quá sâu
                        Tính gởi cho Ngâu nhưng nghe chọc...
                        Buồn lòng đi kiếm tặng...thị Mầu
                        #57
                          hoangau 24.06.2008 00:00:07 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: lyenson


                          Trích đoạn: hoangau


                          Trích đoạn: lyenson


                          THÊM SẦU
                           
                          Ngồi chờ
                                 Đá bóng...
                                      thiệt là lâu!
                          Nghe mấy người than...
                          Quá xá
                          Rầu
                                      Đêm nay,
                                  Thua độ...
                            đời tan nát.
                          Xe bán,
                                   Nhà cầm,
                                        Ta đi đâu?
                           
                           



                          CÁ ĐỘ
                           
                          Giờ thì đã biết phải đi đâu
                          Sẽ ngủ villa hay gầm cầu.
                           
                          EURO, WORLD CUP dãi dầu
                          Chuyển nghề bơm bóng giải sầu cho nhanh !
                           




                           
                          Tiền nhiều hổng biết chứa ở đâu
                          Hổm nay kèo dưới thắng quá sâu
                          Tính gởi cho Ngâu nhưng nghe chọc...
                          Buồn lòng đi kiếm tặng...thị Mầu
                           

                           
                           
                          Đêm qua Bồ đá rất ngầu
                          Làm anh Ý phải đau đầu buốt xương.
                          Ai mà ... bồ đá thảm thương 
                          Chia lời an ủi "chuyện thường đấy thôi !"
                           
                          #58
                            hoangau 24.06.2008 00:19:54 (permalink)
                            0

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2008 00:21:33 bởi hoangau >
                            #59
                              anhtrangthu 24.06.2008 02:34:40 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: hoangau


                              Trích đoạn: lyenson


                              Trích đoạn: hoangau


                              Trích đoạn: lyenson


                              THÊM SẦU
                               
                              Ngồi chờ
                                     Đá bóng...
                                          thiệt là lâu!
                              Nghe mấy người than...
                              Quá xá
                              Rầu
                                          Đêm nay,
                                      Thua độ...
                                đời tan nát.
                              Xe bán,
                                       Nhà cầm,
                                            Ta đi đâu?
                               
                               



                              CÁ ĐỘ
                               
                              Giờ thì đã biết phải đi đâu
                              Sẽ ngủ villa hay gầm cầu.
                               
                              EURO, WORLD CUP dãi dầu
                              Chuyển nghề bơm bóng giải sầu cho nhanh !
                               





                              Tiền nhiều hổng biết chứa ở đâu
                              Hổm nay kèo dưới thắng quá sâu
                              Tính gởi cho Ngâu nhưng nghe chọc...
                              Buồn lòng đi kiếm tặng...thị Mầu
                               

                               
                               
                              Đêm qua Bồ đá rất ngầu
                              Làm anh Ý phải đau đầu buốt xương.
                              Ai mà ... bồ đá thảm thương 
                              Chia lời an ủi "chuyện thường đấy thôi !"
                               



                              Hôm qua anh Ý buồn rầu
                              Việt Nam còn khối anh sầu hơn anh
                              Hôm nay ta cứ thả phanh
                              Vui cười buồn khóc mặc anh Ý rầu
                              anhtrangthu



                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 30 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 443 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9