Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời !
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 30 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 443 bài trong đề mục
thaianh49 27.06.2008 15:01:27 (permalink)
0


[quote]Mưa buồn chả biết đi đâu
Đành lên biển Nét buông câu cá người
Thấy Hoa Ngâu tủm tỉm cười
He he mình lại mắc mồi của Ngâu





Mưa gì mưa rõ là lâu
Đường thành sông cả, buông câu đỡ buồn.
Câu cá thì mắc mồi giun
Câu người thì mắc ... cưa cùn cứ câu.

Cái gì cũng đổ tại Ngâu
(Ngâu xài ... lưới vét chớ đâu xài ... mồi)






Xưa nay lẽ tạo thế thôi
Vướng câu vì bởi ham mồi cá ơi!
Văn minh xoay chuyển sự đời
Giờ con cá quẩy buông lời...dụ câu

Có người tinh


 
             Dúm chè pha với dúm ngâu
                 Cho bao thi hữu đối câu...uống chè
                 Trăng nghiêng chếch bóng đầu hè
                 Uống chè...uống cả tình chè có Ngâu.!
 
                 Có người vừa uống vừa câu
                 Hình em Ngâu đó nổi ngầu trong thơ
                 Than rằng anh cũng không ngờ
                 Tưởng rằng chỉ uống...Bây giờ muốn câu..!
 
                           Thái Anh
#91
    hoangau 28.06.2008 19:13:14 (permalink)
    0

    Trích đoạn: donghung


    Trích đoạn: lyenson


    Trích đoạn: hoangau


    Trích đoạn: donghung

    Mưa buồn chả biết đi đâu
    Đành lên biển Nét buông câu cá người
    Thấy Hoa Ngâu tủm tỉm cười
    He he mình lại mắc mồi của Ngâu



    Mưa gì mưa rõ là lâu
    Đường thành sông cả, buông câu đỡ buồn.
    Câu cá thì mắc mồi giun
    Câu người thì mắc ... cưa cùn cứ câu.
     
    Cái gì cũng đổ tại Ngâu
    (Ngâu xài ... lưới vét chớ đâu xài ... mồi)
     



    Xưa nay lẽ tạo thế thôi
    Vướng câu vì bởi ham mồi cá ơi!
    Văn minh xoay chuyển sự đời
    Giờ con cá quẩy buông lời...dụ câu
     
    Có người tinh quái gì đâu
    Không câu, buông lưới hòng xâu cả chùm!

     
    Cả chùm cùng quẫy tùm lum
    Hoa Ngâu thả cánh nhảy ùm xuống ao
    Liên Thơ hoảng hốt kêu gào
    Bớ làng ơi có anh nào cứu Ngâu
    Nam mô Sư Trạc Tiền đâu
    Người ta đang chổng phao câu lên kìa
    Trăng Thu tím mắt đầm đìa
     
    Nàng Ngâu nhoẻn miệng... Ơ kìa tắm đi
     
    Hi hi hi hi hi hi
     
     
    Các chị chưa kịp cười khì
    Con cá bự ngoạm Ngâu đi mất òy.
    "Chủ quan khinh địch vừa thôi"
    Các chị vừa nói dứt lời, hổng nghe.
    Tưởng toàn cá chép, cá mè
    Ai ngờ ... cá sấu im re nằm chờ.
    Từ rày thôi hết làm thơ
    Quán chè thập cẩm rủ cờ mấy hôm.
     
    Chuông reo, bò dậy lồm cồm
    Nằm mơ toàn chuyện kinh hồn, ghét ghê !
     
     
     
    #92
      lyenson 28.06.2008 19:36:08 (permalink)
      0
      Mưa buồn chả biết đi đâu
      Đành lên biển Nét buông câu cá người
      Thấy Hoa Ngâu tủm tỉm cười
      He he mình lại mắc mồi của Ngâu
      ***
       
      Mưa gì mưa rõ là lâu
      Đường thành sông cả, buông câu đỡ buồn.
      Câu cá thì mắc mồi giun
      Câu người thì mắc ... cưa cùn cứ câu.
       
      Cái gì cũng đổ tại Ngâu
      (Ngâu xài ... lưới vét chớ đâu xài ... mồi)
      ***
       
      Xưa nay lẽ tạo thế thôi
      Vướng câu vì bởi ham mồi cá ơi!
      Văn minh xoay chuyển sự đời
      Giờ con cá quẩy buông lời...dụ câu
       
      Có người tinh quái gì đâu
      Không câu, buông lưới hòng xâu cả chùm!
      ***
       
      Cả chùm cùng quẫy tùm lum
      Hoa Ngâu thả cánh nhảy ùm xuống ao
      Liên Thơ hoảng hốt kêu gào
      Bớ làng ơi có anh nào cứu Ngâu
      Nam mô Sư Trạc Tiền đâu
      Người ta đang chổng phao câu lên kìa
      Trăng Thu tím mắt đầm đìa
       
      Nàng Ngâu nhoẻn miệng... Ơ kìa tắm đi
       
      Hi hi hi hi hi hi
       ***
       
      Các chị chưa kịp cười khì
      Con cá bự ngoạm Ngâu đi mất òy.
      "Chủ quan khinh địch vừa thôi"
      Các chị vừa nói dứt lời, hổng nghe.
      Tưởng toàn cá chép, cá mè
      Ai ngờ ... cá sấu im re nằm chờ.
      Từ rày thôi hết làm thơ
      Quán chè thập cẩm rủ cờ mấy hôm.
       
      Chuông reo, bò dậy lồm cồm
      Nằm mơ toàn chuyện kinh hồn, ghét ghê !
       ***
       
       
      Đừng nên nói chuyện… ngủ mê
      Rồi khi thức giấc nghe…phê quá trời!
       
      Quán này ai mở ai mời?
      Ai làm lẩu cá, buông lời rủ rê?
      Vào đây mấy gã máu mê
      Nghe lời mật ngọt ủ ê của nàng
       
      Giờ em cất bước sang ngang
      Để lại mấy chàng một mối tình si!
      *** 
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2008 19:40:02 bởi lyenson >
      #93
        hoangau 28.06.2008 20:32:46 (permalink)
        0

        Trích đoạn: lyenson

         
        Giờ em cất bước sang ngang
        Để lại mấy chàng một mối tình si!
        *** 


         
        Tình cũng có tình, nhưng chưa si
        Chưa phải mẩn mê, nghiện ngập gì.
        "Mỗi người mỗi nét, lòng rung động". (*)
        Bệnh nhẹ khỏi liền, yên tâm đi !
         
        --------
        (*) Thơ Lyenson
        Không phải giả vờ, không hẳn yêu...
        Qua thơ cảm nhận nét diễm kiều
        Mỗi người mỗi nét, lòng rung động,
        Muốn kết bạn thơ, chớ phải yêu!


         
         
        #94
          donghung 28.06.2008 21:13:11 (permalink)
          0

          Trích đoạn: hoangau


          Trích đoạn: lyenson


          Giờ em cất bước sang ngang
          Để lại mấy chàng một mối tình si!
          *** 



          Tình cũng có tình, nhưng chưa si
          Chưa phải mẩn mê, nghiện ngập gì.
          "Mỗi người mỗi nét, lòng rung động". (*)
          Bệnh nhẹ khỏi liền, yên tâm đi !
          HN
          --------
          (*) Thơ Lyenson
          Không phải giả vờ, không hẳn yêu...
          Qua thơ cảm nhận nét diễm kiều
          Mỗi người mỗi nét, lòng rung động,
          Muốn kết bạn thơ, chớ phải yêu!
          LS
           
          Bụng xiêu chân Luyến vẫn làm kiêu
          Nhắn nhủ lòng yêu phải dám liều
          Sòn la xí muội còn đủng đỉnh
          Để tớ dọn đường xuất mấy chiêu
           


           

          #95
            lyenson 28.06.2008 21:32:23 (permalink)
            0

            Trích đoạn: hoangau


            Tình cũng có tình, nhưng chưa si
            Chưa phải mẩn mê, nghiện ngập gì.
            "Mỗi người mỗi nét, lòng rung động". (*)
            Bệnh nhẹ khỏi liền, yên tâm đi !
             

             
            Nào phải yêu người - Lòng mới si
            Mê thơ của bạn - Có khác chi
            Phun châu về phố, bao người đến
            Nhả ngọc xuống bùn, lắm kẻ đi!
            Mong khách thuyền quyên năng thả lưới
            Để người quân tử nhảy vô thi
            Được hoạ cùng em - Thơ phất phới
            Dù thơ trào phúng hay lâm li
             
            LS
            #96
              hoangau 29.06.2008 09:14:15 (permalink)
              0

              Trích đoạn: thaianh49





                          Dúm chè pha với dúm ngâu
                               Cho bao thi hữu đối câu...uống chè
                               Trăng nghiêng chếch bóng đầu hè
                               Uống chè...uống cả tình chè có Ngâu.!
               
                               Có người vừa uống vừa câu
                               Hình em Ngâu đó nổi ngầu trong thơ
                               Than rằng anh cũng không ngờ
                               Tưởng rằng chỉ uống...Bây giờ muốn câu..!
               
                                         Thái Anh

               
              Mấy ngày chị bận đi đâu
              Chủ nhà đi vắng, trộm sầu ngẩn ngơ.
              Có anh Minh Tuấn ngồi chờ
              Mấy chùm hoa dại bất ngờ toả hương.
               
              @@@@@@@@
              @@@@@
              @@@
               
               
              #97
                simple 01.07.2008 03:28:53 (permalink)
                0
                Khói lam buông nhẹ bám chân mây...
                Nỗi nhớ quê hương thoáng dâng đầy
                Nơi ấy xóm nhỏ sum vầy
                Sao Ta mong quá...!!! cái ngày hồi hương !!!
                Thương !!
                [sm=hugs.gif]
                 
                 
                 
                 
                 
                #98
                  Trạc Tuyền 01.07.2008 13:31:24 (permalink)
                  0
                  Hồi hương để kiếm người thương
                  Cô Hổ đang đợi lên đường nhanh lên
                  Nếu chậm kẻ phỗng tay trên
                  Lại ri rỉ khóc Chạt Tiền réo ta
                  #99
                    lyenson 02.07.2008 10:17:58 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: hoangau

                    Kính thưa bà con xóm dưới làng trên, kính thưa quan viên trăm họ !
                     
                    Thơ hay cốt ở cái vần
                    Nếu không tớ ứ mặc q...  nữa đâu !

                    Ngay buổi đầu tấp tểnh học làm thơ, sư phụ của Hoangau đã nói như vậy, đủ biết là cái vần nó quan trọng như thế nào. Từ một cái vần ban đầu, chúng ta có thể ngẫu hứng mà chế biến được bao nhiêu món ăn ngon lành với đủ hương vị Bắc - Trung - Nam đặc sắc.

                    Mời bà con vào đây múa bút Nối vần xướng hoạ nhé ! Thơ gì cũng được, chủ đề gì cũng được, miễn là nó phải theo một ... cái vần ...
                     
                    Luật ngày càng đi xa.../ Chỉ còn lệ làng ta...!
                     
                    Lyên-Sơn xin mở vần ƯƠNG.
                    ***
                    Đêm nằm mơ tưởng đến người thương
                    Mộng ước mai sau thật tỏ tường
                    Em sẻ sinh ra bầy con gái
                    Đứa đầu tên đặt bé Uyên Ương
                    Năm sau đôi lứa còn lãng mạn
                    Chìu ý của nàng gọi Hàm Hương
                    Vài năm sau nữa thêm một bé...
                    Giờ ta mới thấu lẽ Vô Thường!
                    *
                    Tình nồng nàng bảo vẩn còn thương
                    Trống mái còn đây, con cứ vương...
                    Thêm nữa đặt tên là chi nhỉ?
                    Để chị cùng em một vận ương
                    Mĩm cười anh nói chắc Thê Lương
                    Em còn sinh tiếp ắt Nát Xương
                    Bảo nghỉ nhưng em mê đẻ tiếp...
                    Rồi đây duyên phận thật Thảm Thương
                    [sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif]
                    hoangau 02.07.2008 11:35:11 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: simple

                    Khói lam buông nhẹ bám chân mây...
                    Nỗi nhớ quê hương thoáng dâng đầy
                    Nơi ấy xóm nhỏ sum vầy
                    Sao Ta mong quá...!!! cái ngày hồi hương !!!
                    Thương !!
                    [sm=hugs.gif]
                     

                     


                     
                    Hồi hương để kiếm người thương
                    Cô Hổ đang đợi lên đường nhanh lên
                    Nếu chậm kẻ phỗng tay trên
                    Lại ri rỉ khóc Chạt Tiền réo ta


                     
                    Người ngơ ngẩn nhớ quê hương
                    Mà thầy nhanh nhảu "người thương" cái gì !!!
                    Tu rồi thì cứ tu đi
                    Còn ham mai mối nữa thì ... ! Thiện tai !
                     
                    hoangau 02.07.2008 12:10:08 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: lyenson

                     
                    Luật ngày càng đi xa.../ Chỉ còn lệ làng ta...!
                     
                    Lyên-Sơn xin mở vần ƯƠNG.
                    ***
                     
                    Đêm nằm mơ tưởng đến người thương
                    Mộng ước mai sau thật tỏ tường
                    Em sẻ sinh ra bầy con gái
                    Đứa đầu tên đặt bé Uyên_Ương
                    Năm sau đôi lứa còn lãng mạn
                    Chìu ý của nàng gọi Hàm_Hương
                    Vài năm sau nữa thêm một bé...
                    Giờ ta mới thấu lẽ Vô_Thường!
                    *
                    Tình nồng nàng bảo vẩn còn thương
                    Trống mái còn đây, con cứ vương...
                    Thêm nữa đặt tên là chi nhỉ?
                    Để chị cùng em một vận ương
                    Mĩm cười anh nói chắc Thê_Lương
                    Em còn sinh tiếp ắt Nát_Xương
                    Bảo nghỉ nhưng em mê đẻ tiếp...
                    Rồi đây duyên phận thật Thảm_Thương
                     
                    [sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif]
                     


                     
                     
                    Mơ mộng gì mà ... quá dễ thương
                    Nốt công, sinh hẳn ... chục cô nương.
                    Huynh mới đặt tên cho sáu đứa.
                    Còn bốn mỹ nhân, phải tỏ tường.
                     
                    Chắc là bố nó cũng ... ẩm ương
                    Thôi thì một cháu tên ... Tửu_Trường.
                    Bố mãi vẩn vơ mây với gió
                    Ắt là tên cháu phải ... Phong_Sương.
                     
                    Lượn lờ thư quán rão gân xương
                    Thơ yết nghiện ngang với Thơ_Đường.
                    Con chẵn chục rồi còn ve gái.
                    Tai_Ương !
                     
                     
                    [sm=z_harhar1.gif]
                     
                     
                     
                    Trạc Tuyền 02.07.2008 13:04:26 (permalink)
                    0
                    Kiếp nạn
                     
                    Rõ khổ thân sư nỗi chán chường
                    Bị tình rượt đuổi chạy qua mương
                    Định trốn vào chùa không thoát nạn
                    Đầu va ngay phải cái mõ bương
                     
                    Sư Cụ bảo hãy nằm lên giường
                    Tiểu Hổ con đốt một nắm hương
                    Cư nhằm chỗ sưng mà hun khói
                    Thấy người bị nạn hãy xót thương./.
                    lyenson 02.07.2008 13:12:38 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: hoangau
                    Lượn lờ thư quán rão gân xương
                    Thơ yết nghiện ngang với Thơ_Đường.
                    Con chẵn chục rồi còn ve gái.
                    Tai_Ương !
                     

                    Hơn nữa đời người trải phong sương
                    Chưa nghe trọn vẹn khúc Nghê_Thường
                    Cô quạnh, lòng luôn mơ tưởng đến...
                    tình_nương.
                    nguoitoithuong 02.07.2008 13:20:29 (permalink)
                    0
                    Anh đặt tên nick Người tôi thương 
                    Em reo thích thú ... thiệt dễ thương
                    Từ nay em  sài nick này nhé
                    Sẽ hoạ thơ tình thêm vấn vương


                    Online vào nick Người tôi thương
                    Cảm giác trong lòng sao  vấn vương
                    Là lạ làm sao cảm giác ấy
                    Vô nick mới toanh...sao khác thường.....

                    Nguoitoithuong mới vô, và thích thú cái vần Ương , invisiale đã lâu nay liều mình  available  xin xướng hoạ mấy cầu vần Ương.... mong chủ nhà miễn trách
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 13:22:59 bởi nguoitoithuong >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 30 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 443 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9